1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người con thương !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovetobeloved, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vừa online ... nhận một tin ... rằng ấy chuẩn bị chuyển nhà lên ĐL ... bàng hoàng cả người, ko thể tin nổi nữa, mọi việc diễn ra quá nhanh ... tự nhiên cảm thấy như vừa mất đi một cái gì đó ... ... lại khóc ...
    Chả nghĩ được gì nữa ... thôi thì chúc ấy cùng gia đình thượng lộ bình an
    ... nghe ko tin nổi nữa .... hay ấy đùa tớ hở
    - đâu ... tớ cũng chả bít nói sao nữa ... thấy tớ giống đang nói đùa lắm hở
    hok, đang hi vọng ấy đùa
    -
    hay giận tớ rồi
    - đâu
    sao báo 1 tin giật gân dzạ ....
    Chuẩn bị post, đang định sửa lại ngày ở cái title, giật mình hôm nay là ngày cá tháng tư 1/4 ... thế nên vẫn cứ hi vọng chuyện này ko có thật, ấy đùa tớ thôi, ấy nhỉ ... make a wish ....

    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 01/04/2007
  2. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vừa đi với mấy đứa bạn cấp 3 , ra ngoài đường thay đổi ko khí, dễ chịu , chứ ko bức bí như ở nhà . Mấy hôm trước, thấy rầm rộ lên cái vụ kim tiêm ở rạp chiếu phim, thấy ghê ghê. Lúc nãy đi ăn kem, vừa ngồi xuống một cái ... bị con gì đốt, ngứa quá, co chân lên gãi ... xược một cái ... ối zời ơi ... tự nhiên lại nghĩ ngay đến cái chuyện kim tiêm ... lật đật đứng dậy xem nó là cái gì ... cái gì thế cháu - chú bán hàng hỏi ... vừa có cái gì ở ghế đâm vào chân cháu đau ... chắc là cái đinh nó lòi lên í mà, ko sao đâu ... ( ko bị chảy máu, nhưng vẫn sợ sợ, lật ngược cái ghế xem nó có đúng là cái đinh đóng ghế ko , lúc sau về lấy xà bông rửa ngay cho yên tâm ) . Nhớ kĩ mới được, từ nay trước khi an toạ là phải chịu khó ngó tới ngó lui
    Sáng nay trời nhiều mây, mát mát, cứ tưởng sẽ mưa, trưa về cũng ko nóng lắm. Trưa nay mẹ nấu phở gà, ngon thế . Dạo này, cũng dần quen lại với việc ngủ trưa, nhưng trời nóng quá nên ngủ mê mệt. Đang mơ dở dang, tỉnh dậy chả nhớ mơ gì nữa, chỉ biết là, khi ông đưa thư gọi ầm cả lên, thì trong đầu mình đang xuất hiện hình ảnh chíêc bánh mì kẹp thịt ... mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù như dở hơi, chạy ra kí nhận ... lại chạy vào nhà, nằm huỵch xuống một cái, mong mơ được tiếp , cơ mà, tỉnh mất tiêu rồi ... cái thư vớ vẩn ... ghét thế ko biết ....
    Sáng thứ 7, có lẽ quen giấc, nên tỉnh dậy sớm. Mà cũng sớm sủa gì, 8h mới mở mắt, nghe tiếng nước chảy , lổm ngổm bò dậy ... bố ơi, bố làm gì đấy ... bố lau cầu thang ... bố để con lau cầu thang ... thôi, để bố lau cho ... thôi, bố cứ để đấy ... con dậy rồi thì quét hộ bố cái nhà, thế là giỏi lắm rồi ... lếch thếch cầm chổi quét nhà, nhưng cuối cùng, cũng lau nốt 2 nhịp cầu thang, chứ ko để bố làm hết . Chiều nay, mẹ lại sót bố ... từ mai phụ bố tưới cây đi nhé, có biết trời nóng, bố tưới 1 mình mệt lắm ko ... " vâng " tràn ,cơ mà bố cứ tranh làm
    Hôm trước mẹ mua cho một cái quần đùi màu xanh dương, có hình con chó " xì núp pi " , nhìn xinh tệ . Mẹ bảo, thay cái quần cũ đi, thế là cất cái quần cũ vào tủ. Cái quần cũ này, cũng màu xanh dương, hình như là quần con trai . Nhớ hồi đấy, mẹ mua cho anh, nhưng anh chê giống quần con gái, ko mặc ; thế là nó thuộc sở hữu của con từ ngày đấy - những ngày con còn học lớp 9 ... 7 năm ... vẫn mặc tốt. Tối hôm trước, trời nóng quá, ngủ ko được ... thần hồn át thần tính, đổ tại mặc cái quần mới nóng quá, vì nó dài hơn, dày hơn, lại còn có cả túi .... lật đật chạy xuống lôi bằng được cái cũ ra mặc, mát ơi là mát . Bây giờ lại xếp xó cái quần mới. Ấy thế mà hôm trước, chả nhớ cáu gắt cái rì, hay bị con gì đốt ngứa quá, gãi một phát, rách hẳn một đường ... tiếc của zời, lấy kim chỉ ra khâu lại, mặc tiếp ... . Những lúc trời nóng thế này mới thấy giá trị ... vẫn ko thể có mới nới cũ được
    Chuẩn bị đi ngủ thôi ... cứ nghĩ đến sáng phải dậy đi đến chỗ thực tập ... chán ... mọi việc ko suôn sẽ như dự định ...
  3. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Con với bố vừa đi thăm cụ T về. Hôm nay cụ đã đỡ hơn, tuy ko nói được, nhưng cũng đã nhận ra người đến thăm, nói nghe cũng hiểu, và biết nắm tay . Hôm qua cùng mẹ vào thăm thì ko được như hôm nay. Trời oi nóng, với lại chưa ổn định nên cứ nằm nệm, lót miếng khăn giấy nhìn nóng lắm. Hôm nay mẹ một miếng hay dùng cho em bé, nằm thoáng và mát để mang vào cho cụ nằm, nhưng bà đã mang chiếu tre vào rồi . Chúc cho cụ mau chóng khoẻ lại, thương cụ nhiều lắm
    Chiều qua đang ngủ, tự nhiên cái răng số 7 đau đau. Chiều tối lúc đi thăm cụ về bắt đầu đau hơn, và đến bữa ăn thì ko nhai được . Vội vàng chan canh vào ăn cho nhanh rồi chạy đến nhà bác H khám trước hẹn. Hôm qua thứ 5 bác ko làm ở nhà, nên chị bác sỹ làm cùng bác gái khám, và cho thuốc uống đỡ. Hôm nay cũng đỡ đau hơn rồi. Hi vọng đến ngày tái khám thì răng vẫn ổn, ko phải rút tuỷ
    Vậy là sáng nay, việc lấy số liệu cũng đã hòm hòm . Đang lưỡng lự quá, ko biết nên đi hay nghỉ ở nhà luôn đây , vì lấy cũng chưa đủ lắm, với lại cô H và chị KTT hôm nay nghỉ, có mún ở nhà tuần sau thì cũng chưa xin phép, nên chưa nghỉ được. Mà thôi, thứ 2 này vẫn mún đi, đi để xem Kiểm toán xuống quận nay như thế nào . À quên mất, cái bà hôm trước soi mình, hôm nay lại soi tiếp, ghét thế cơ chứ , nhưng thôi, còn mấy ngày nữa, chịu khó vậy
    Trưa nay mãi gần 3h mới ngủ được. Ngủ dậy mặt nó béo lên nhìn ghét ơi là ghét, cái mặt đầy lên được một tẹo thì cái mắt nó lại nhỏ đi một tí, nhìn húp híp, dù vẫn còn 2 mí, nhưng chả đẹp tẹo nào . Thôi chuẩn bị đi nấu cơm nào, hôm nay mẹ đi tập, con phải nấu. Lúc nãy bố ngâm rất nhiều rau muống, nên hôm nay sẽ ăn rau xào , với trứng tráng . Tèn tén ten, đi nấu cơm là đi nấu cơm . Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
  4. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzza , vừa mới thừa lệnh mẹ cọ rửa cái bếp sau khi ăn cháo gà no nê .... ngủ dậy muộn mắt béo lên thế kia, giờ còn thiết tha ngủ gì nữa ... thế là con cun cút đi vào cọ rửa, cũng ko sao, vì có nhạc thì làm việc gì cũng ko ngại
    Sáng nay mẹ đi chợ mua cho 1 cái áo nhìn xinh, với lại mát cực í , iu mẹ thế cơ chứ . Cơ mà nó hơi dài, nên phải cắt bớt đi, lại đến tay mẹ . Thế mà tối qua mẹ bảo nhổ tóc bạc cho mẹ thì cứ nằng nặc đòi ngồi online . Bố ngồi đấy bảo - con sẽ nhổ cho mẹ khi nào mẹ nhổ cho bố xong, mẹ nhổ cho bố được bao nhiêu thì con nhổ cho mẹ bấy nhiêu nhé .... mẹ - mẹ ko nhổ đâu, con gái phải dành 1 tiếng hôm nay cho mẹ, 1 tiếng ngày mai cho bố .... mẹ cứ nhổ thế này, mai mốt tóc bạc nhiều, nhổ cho hói đầu luôn à .... nhưng lý sự cỡ nào đi nữa thì cuối cùng cũng vẫn phải nhổ . Đêm qua mẹ lại ko ngủ được, sáng nay lại dậy sớm , thương mẹ quá
    Chiều qua ghé vào trung tâm y tế quận thăm chị L. May mà nhà bạn C gần đấy nên qua rủ đi cùng . Chị L bị gẫy xương cổ chân, khổ quá, hết mẹ đi cấp cứu, con nhỏ bệnh, rồi lại đến mình bị gẫy chân thế này. Cơ mà ai bảo đảm đang quá cơ, nên việc gì cũng đến tay . Mà thôi cũng tự an ủi là ... người ta toàn bị trấn thương ở đầu, mình bị gẫy chân, vẫn may . Nhớ hôm thứ 5 chị nằm cấp cứu ở viện, chưa kịp bàn giao công việc, cả phòng với lại GĐ cứ loạn cả lên. Chị L hứa là sẽ gọi điện bảo chị T cho con mượn mấy cái báo cáo phân tích, chả biết có nhớ thật ko nữa
    Chiều nay bạn H nhờ ra ga đón bạn ý từ quê lên . Về quê thực tập làm chi cho xa xôi cơ chứ. Chắc tại mún gần bạn rai đây mà .... ôiiii ..... trong đám xuân xanh ấy ... có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi . Hôm trước bạn N online, chat chit vài câu, khoe là mới được kết nạp Đảng ... nghe oai vật vã , bảo tuần sau sẽ khao . Đi nằm nghỉ tí nào, mới ba tuổi ranh mà đã đau lưng rồi , chiều tối đi đón bạn H cho đúng giờ, ko lại bắt con người ta chờ như lần trước thì kì quá
  5. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vừa online, nghe Tiên báo một tin, ngạc nhiên thế cơ chứ - bạn N đã nhận lời bạn T ? choáng vật vã ? thế mà chả thấy nói năng gì, chắc mắc cỡ đây mà ? giật mình, nhìn lại mình ? bùn một giây ? cơ mà, nhất định ko iu theo phong trào ?
    Cả tuần nay mẹ bị ù tai, chả hiểu sao nữa, uống thuốc 5 ngày rồi cũng vẫn chưa thấy đỡ. Mẹ bắt đầu lo! ? chiều mẹ có cần con chở đi khám ko nào ? ? uh, mày chở mẹ đi khám cho nó vững tinh thần ? , thấp thỏm, trưa mẹ lại ko ngủ được, ko ngủ được thì sẽ mệt và huyết áp sẽ lại tăng vèo, uống thuốc thêm 5 ngày nữa ? hi vọng mọi việc sẽ ổn và cả nhà mình luôn khoẻ mạnh
    Ngồi đợi mẹ khám mà chết cười với 2 thằng bé kia, chắc khoảng 2, 3 tuổi. 1 đứa thì nhát, 1 đứa thì dạn, chả quen biết gì nhau, thế mà thằng bé kia dạn, cứ chạy ra trêu thằng nhát, làm thằng nhát khóc toáng lên mà ko làm gì được . Đến lượt thằng nhát vào khám, nó sợ, khóc to hơn nữa, mẹ bảo ? nó giống hệt mày ngày xưa lúc đi nhổ răng ? hihi, con vẫn còn nhớ cảnh tượng lúc đấy, thấy bác sĩ cầm kìm lên chuẩn bị nhổ, dù có 2, 3 y tá giữ chân tay, thế mà vẫn quẫy tung ra được . Giỗ giành ngon ngọt có, nhưng cuối cùng chả ăn thua gì, mẹ cáu quá ? lần sau cho bố đưa đi nhổ răng nhá ?
    Thứ 4 vừa rồi, đánh dấu ngày con đi tập lại với mẹ ? Cả nhà có 4 người, 3 người đều phải công nhận rằng: đi tập thể dục rất tốt, có mỗi nó là ko thấy thế ! - mẹ nói ? bố ngồi chữa cháy - thế muốn dậy 4 rưỡi sáng đi bộ với bố, hay đi tập chiều với mẹ nào ? ? cười trừ 1 phát, thà con đi tập chiều con hơn là sang phải dậy sớm ? và cuối cùng bố kết luận 1 câu : con gái bố vẫn chưa có tinh thần đi tập thể dục, còn đối phó lắm ?
    Trái đất tròn ? hôm qua chạy ra hỏi chị T một vài trục trặc về số liệu con đang có, vì số đó là của PTC gửi cho phòng KH ?" TH 1 bản. Do cách lọc số liệu khác nhau, nên chị T phải điện hỏi chị C ở PTC và nhờ chị í in cho số liệu. Mãi lúc sau mới biết, chị làm ở trên PTC đấy lại chính là chị của cái bà hay soi mình . Dù ko thích vì bị soi như thế, nhưng con vẫn ngoan ngoãn chào hỏi đầy đủ, nên có lẽ bà í dần ko còn soi nữa, và cuối cùng cũng đã toét miệng ra cười và bắt đầu chịu nói một vài câu ? Dù sao đi nữa, vẫn mún cảm ơn chị T thật nhiều, vì chị rất là tận tình ?
    Vừa gọi điện buôn với bạn N ? đính chính tin lá cải của bạn T là đúng ? À quên, hôm nay là ngày 13, trúng thứ 6, nghe nói là xui lắm, cơ mà mình có thấy xui gì đâu nhỉ
  6. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới ăn cơm xong, no căng cả bụng . Mỗi con với mẹ ăn thôi, hôm nay bố ko ăn cơm cả ngày. Mẹ nấu canh khoai tím thịt ngon ơi là ngon này, mẹ sốt đậu với cà chua, thịt này , ngon thế mà bố lại ko ăn ở nhà .
    Cả tuần này sao thấy ngao ngán quá, mệt mỏi, sáng đi thực tập mà ngồi ngáp miết thôi , do dạo này lại có thói quen thức khuya, phần cũng vì thời tiết nóng quá. Hix hix, soi gương lại thấy đau lòng, mụn đua nhau mọc lên , đã thế, mẹ lại còn hay mua xoài về ăn . Uầy, thế mà trưa nay đi về, thấy lù lù 2 chùm xoài xanh, với một túi xoài chín - xoài nhà cô K trồng, hôm nay thu hoạch . Tình hình là đã chuẩn bị tinh thần ăn xoài trừ bữa vào những ngày tới .
    Sau những ngày nắng nóng kinh khủng, tối qua đã có mưa - cơn mưa đầu tiên của năm con Lợn . Sướng thế, mát thế cơ chứ. Rau trên sân thượng sau cơn mưa phổng phao hẳn lên, nhất là mấy cây mùng tơi, nhìn béo mầm ra, chỉ muốn ăn sống luôn tại chỗ thôi . Thế mà, sáng nay cô KA qua hỏi mẹ cách trồng rau, mẹ dẫn cô í lên, hái cho cô í, cô T, cô K ... thế là vườn rau trụi lủi, may mà mấy cây cải chưa lớn hẳn nên ko bị mang đi cho ...
    Sáng nay lên gân lên cốt chạy vào xin cô H cho nghỉ ở nhà để làm bài, cứ nghĩ sáng mai là được ở nhà luôn, thế mà đến phút chót, lại trục trặc, mai lại phải mò lên đấy nữa . Sao mình ghét đi lên cái phòng KH-TH mượn tài liệu thế nhỉ, cứ tưởng tượng vác cái mặt mo của mình lên cái phòng đấy, có 3 lão - mặt đăm đăm là thấy ngại vật vã . Mà nhá, sáng nay lên gặp anh N, anh í mở máy tính lên để tìm tài liệu cho mình, mình thấy cái wallpaper của lão í là một cô gái rất chi là ***y nhá . Thật ra mình cũng chả muốn soi đâu, cơ mà, nó cứ đập vào mắt mình , mới cả, ai bảo mình đeo kính, thế nên nhìn cái rì cũng rõ mồn một ra í
    Trưa nay nằm trằn trọc mãi ko ngủ được, L nt báo mình qua môn hôm trước trả nợ òi - cái môn từ đời tám hoánh, lúc mình còn học nằm đại cương , thế là chả ngủ nghê gì nữa. Nhân đây tớ cũng cám ơn bạn V đã góp phần làm tớ pass . Lật đà lật đật dắt xe qua nhà N lấy câu hỏi TTHCM để chủ nhật này thi. Một phen hú vía, cứ nghĩ lần nay ko bị xẹp lép người, thì chắc chắn sẽ bị đâm sấp ngã vồ . Dắt xe xuống mà quên ko gạt chân trống, mà cái cầu nhà mình nó cao, thế là chới với ... mình bỏ của chạy lấy người , thế là rầm một cái, đành phải để cho xe đổ, ko cố gắng giữ nữa. Kết quả là giỏ xe méo xệch, phanh tay bị lệch luôn , chủ nhật này lại phải nhờ bố đi sửa thôi
  7. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đi về xong, đi 3 ngày mà nhớ nhà thế cơ chứ, nhớ bố mẹ, nhớ anh này; nhớ nhà này; nhớ cơm mẹ nấu này . Chiều ngồi trên xe cứ nghĩ đến món rau muống nhà xào, thèm ơi là thèm . Xa nhà 3 ngày mà thấy lâu thế, về nhà, nhìn cái gì cũng lạ
    Trái ngược hẳn với thời tiết ở SG, trên ĐL thời tiết mát cực, ko lạnh lắm. Từ hôm nay, khách du lịch bắt đầu lên đấy đông, nhưng sẽ không thích bằng đi trước lễ . Giá cả bắt đầu đắt đỏ, phòng ở đã kín . Bạn T cứ lải nhải: " tại những người như mấy người lên đây làm tui phải mua cái gì cũng đắt đấy " . Sáng sớm nay anh với bạn lại lên đấy chơi. Tối qua trước khi đi, gọi cho con nhắng cả lên, vì đến phút cuối cùng, người ta lại ko giữ phòng cho , chả biết bây giờ thế nào rồi, trêu con bảo: " ăn chơi chịu khổ vậy "
    Hôm kia, hứng thú thế nào mà quyết định đi bộ vòng quanh hồ Xuân Hương, đi khí thế luôn, đi mãi, đi mãi chả thấy hết cái hồ .... bắt đầu hối hận , nhưng lỡ rồi nên phải cố lết đi cho bằng được. Cứ nghĩ tối đấy về sẽ ngủ ngon, nhưng lạ giường, nên cũng chẳng ngủ được, phần cũng vì bạn T ngủ hư quá, tay chân cứ khua khoắng lung tung cả lên . Thế là đêm qua, sau 2 đêm mất ngủ, ngủ lăn quay ra, con với bạn N ngáy làm bạn T ko ngủ được . Nói chung, lần này đi, tuy không đông như lần trước, nhưng cũng vui.
    Thích mua dâu về, nhưng giờ là cuối mùa, trời lại mưa, nên ko có dâu ngon. Hỏi bạn T ... hôm trước tui ăn được 1 loại dâu rất ngọt , hình như là dâu thịt í ( tên " dâu thịt " này mình tự chế ) ... thôi đi bà, chỉ có 1 giống thôi, rồi có loại 1, loại 2, chứ làm gì có dâu như bà nói .... ( cãi chày cãi cối) có mà, rõ ràng tui đã được ăn mà .... ( bạn T bótay ) ... mãi đến hôm qua mới tìm hiểu được, có giống dâu đấy thật, nhưng rất ít người trồng, với lại nó là dâu Mỹ Hương chứ ko phải là dâu thịt , bạn N với T cứ cười lăn cười bò vì buồn cười .
    Bắt đầu thấm cái mệt rồi, đêm nay ngủ ở nhà chắc sẽ ngủ ngon đây . Mai cả nhà mình lên thăm bà nội . Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ
  8. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có thói quen dậy sớm rồi, chả phải đi thực tập nữa mà sáng nào cũng tự giác dậy đúng giờ, nhưng cứ nằm ườn ra đấy . Sáng nay mẹ dậy sớm đi chợ, về đến nhà tiếng ù ở tai nó lại to hơn, mẹ mệt, mẹ dễ nổi cáu, nổi cáu với con . Rút kinh nghiệm bao lần, lần này giữ bình tĩnh, ko lý sự thêm gì nữa, im lặng là vàng .... Con chả nói gì, mọi chuyện lại êm .
    Chả buồn ăn gì nữa, chạy vào pha ly sữa uống cho xong, phần vì tối qua mẹ xào mì rau cải thịt bò ngon quá, ăn đầy bụng đến tận sáng nay . Hình như trưa nay ăn miến cua, thấy mẹ lọc cua sẵn rồi . Lại mở máy tính lên. Ngồi làm bài tiếp thôi nào, nước đến chân rồi, nhảy thôi. Cơ mà ghét trường mình, chơi ác, bắt đa mang, vừa lo làm luận văn, vừa học thi tốt nghiệp cho đến trước ngày công bố danh sách chính thức - ai được bảo vệ - 10% sinh viên . Mà tình hình làm bài chuyên đề thế này, chưa đâu vào đâu cả, tự cảm thấy cái phần Thực trạng với Giải pháp của mình nó lởm thế nào í . Chú H cứ bảo mình hay lo xa, lo thật đấy chứ đùa đâu . Chuẩn bị tinh thần học bài thi ư ?, uh, cũng được, cái nào chả được, mà mẹ lại thích mình thi mới đau chứ , bố thì bảo sao cũng được . Kệ, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, quẳng bớt cái lo đi cho nó nhẹ đầu .
    Sáng hôm qua anh gọi điện, bảo chiều nay mới về được vì không đặt được vé. Nghĩ lại lần này mình hên thế, đi trước vài ngày, mọi thứ đều ổn. Anh đi lần này hãm tài thế quá cơ, hãm từ phòng ở cho đến vé đi về . Cơ mà, ai bảo là : " Chịu khổ vì ăn chơi " í nhỉ . Chúc anh chơi vui nốt sáng nay để chiều yên tâm xách đít về mà hít khói bụi ở SG nhé
  9. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay trời sẩm tối nên mẹ bảo lên tưới cây phụ bố, nhìn rau thích quá, chạy xuống mang máy ảnh lên chụp 1 phát . Chụp 1 kiểu lúc bố đứng rắc phân vào đất, bụng phình, xấu quá choy lun . Dạo này nhà mình toàn trồng rau mùng tơi với rau muống thôi. Hôm nay bố nhổ sạch rau muốn rồi. Vì thế mà chiều nay nhà mình được một bữa rau muống xào ngon ơi là ngon, với thịt bò xào nữa
    Đêm qua thức đến 2h, mệt phờ râu để in bài chuyên đề để sáng nay nộp cho cô H. Có lẽ tuần sau mới lây lại để sửa, bổ sung được. Tự nhiên sợ ko kịp nộp quá . Sáng nay chạy lên đấy, gặp mấy chị, chị nào cũng tươi cười, vui vẻ, hỏi han, có mỗi pà kia mặt mày vẫn lì lì, nhìn mà nín thở . Chị T dễ thương lắm, luôn nhiệt tình giúp mình trong khả năng có thể. Chị M với chị S cũng rất là dễ chịu, quý các chị lắm
    Hôm nay mẹ đi tái khám, đi cả sáng cả chiều, trưa không được nghỉ, mẹ mệt. Ăn cơm xong, mẹ nằm ngủ thiếp đi, thương mẹ quá . Mong cho mẹ và mọi người luôn mạnh khoẻ . Mấy hôm nay trời đỡ nóng hơn, nhưng vẫn thấy người khó chịu qúa đi mất. Chả thiết tha làm việc gì cả, không biết bao giờ mới đến mùa mưa đây . Đi ĐL về mặt bị đen, da cứ tróc suốt, mấy hôm thức khuya nữa, giờ người lại gầy tong teo , nhìn xấu điên . Sáng nay đi đến KB, mặc cái áo sơ mi ngắn tay, nhìn cái tay như cái que, bố cũng phải than . Phải tẩm bổ thôi, huhu ...
  10. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bố dạo này đi xe chậm lắm, dấu hiệu của tuổi già đây mà . Hôm qua mẹ mệt nên con đi thăm cụ T với bố, con xung phong chở bố, phần vì mún đi đường tắt cho nhanh, mà đường tắt này ngoằn nghoèo bố ko biết; phần vì con ko thể nào chịu được cái tốc độ 15 đến 20 km/h bố hay đi . Xui ơi là xui, bao nhiêu hôm thì ko sao, đúng hôm bố con mình đi thăm thì cụ lại về nhà chơi. Thế là lại chạy ngược về nhà cụ. Cụ đỡ nhiều, nói được vài ba từ rồi, chịu khó ăn, và tập luyện lắm . Hôm nay lại phải vào viện trở lại, mong cụ chóng khoẻ, hết bị liệt nửa người nhanh. Chúc cả những người con thương luôn khoẻ, nhất là mẹ nà
    Chả biết hôm qua trong người thế nào mà ngủ li bì, ko hề biết cái rì . Mãi đến lúc cô L gọi điện mới tỉnh dậy, lổm ngổm bò ra nghe, nhìn đồng hồ, giật cả mình, 10h30, tưởng mắt mờ, ai ngờ là thật . Thế là trưa nay lại chả có nhu cầu ngủ nghê rì nữa. Ngồi đến 4h thì chạy đến KB gặp cô H, nhờ cô í sửa bài. Cơ mà cô í bận quá, đi họp suốt, nên sửa chưa xong, có khi hết tuần này cũng chả xong được. Rồi cái phần quan trọng nhất thì lại chưa đâu vào đâu cả . 2 cô cháu ngồi từ 4h rưỡi đến hơn 7h mới đi về. Vừa dắt xe khỏi KB thì mưa nặng hạt, chả mang áo mưa, nhưng cứ chạy về thôi, chứ đứng chờ thì biết khi nào mới về được. Chỉ thương cô H, vì mình mà phải về muộn, lại còn bị mắc mưa nữa
    Bụng đói meo, lạnh nữa, về nhà nhìn thấy nồi canh cá mẹ nấu là lại ấm người ngay . Hôm kia, chị T bên cạnh hỏi :" H ơi, sao ko nuôi con lulu mới " - tự nhin lại thấy bùn và nhớ lulu quá . Lúc nãy vào máy anh, tình cờ xem lại mấy tấm hình từ hồi hè vừa rồi lúc cô T vào chơi, cứ ngỡ là đã xoá đi rồi. Hôm đó đi Suối Tiên về, tự nhiên hứng lên chụp vài kiểu cho lulu. Giờ nhìn lại mà thương quá chừng, lật đật copy về máy mình để làm kỉ niệm .
    Một tuần mới lại bắt đầu .......

Chia sẻ trang này