1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người con thương !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovetobeloved, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đi lấy socola từ nhà cô L về, đang ngồi ăn, tranh thủ ngồi viết vài dòng rồi đi đánh răng . Lười quá nên anh chở đi, lâu lâu ko đến nhà cô L rồi, chỉ anh đi đường loạn xạ cả lên . Trời mưa lâm thâm, đi ngoài đường thấy mát lạnh, sướng thật !
    Mấy hôm nay cong đít lên ngồi làm bài chuyên đề vì cứ nghĩ là muộn rồi, sợ thầy ko sửa cho. Thế mà chiều nay gọi điện cho thầy thì thầy lại bảo lên khoa nộp luôn, ko sửa thật . Cũng ko sao, vì đây là tình trạng chung, ai bảo vệ thì 5 ngày cuối cùng thầy mới sửa lại. Thầy vẫn khuyên là nên học bài để chẳng may ..... . Vưà chat với L, nó bảo mình có tên trong danh sách những người đủ đkiện bảo vệ rồi. Thế là bây giờ chỉ còn chờ đợi xem bài chuyên đề của mình nữa thôi. Cơ mà thấy bài mình làm nó sao sao í
    Hai hôm nay trời mưa dầm dề, may mà chả phải đi đâu. Hôm qua bị mẹ mắng cho một trận vì cái tội hay thức khuya, bắt đi ngủ sớm. Thế mà nằm trằn trọc mãi đến 2h mới ngủ được , mà chả hiểu sao tự nhiên lại có muỗi . Mẹ hẹn sáng nay rủ đi ăn phở trên quán chú Đ. 7h chuông kêu, thấy vẫn mưa, lười quá, ngủ tiếp lun, mẹ gọi như hò đò mà ko biết gì . Rủ cô K với thằng T đi ăn cùng cho vui. Đang ăn, thằng T hỏi: " mày dạo này còn đi tập thể dục ko?" , mình cười trừ , mẹ ngồi ngay cạnh bẩu: " nó đi tập thể dục ở sân vận động hàng CHIẾU " . Tự nhiên đang yên đang lành, hỏi thế, mình lại lòi thêm cái tội lười tập thể dục
    Hôm nay mình vẫn còn lo lắm .... God saves me ... Hi vọng mình sẽ ko sao cả ...3 ngày rồi ...
  2. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    ... hôm nay là chủ nhật ... sáng nay trời đẹp lắm, mát mát, nắng nhẹ, dễ chịu cực . 9h mẹ gọi dậy, mắt nhắm mắt mở đi xuống, chưa kịp rửa mặt thì thấy có người gọi mẹ ra nhận hoa. Mẹ chả hiểu gì cả, tưởng là người ta gửi cho các chị bên cạnh, nhưng người ta nói tên mẹ rõ ràng . Mẹ hỏi hoa này là của ai, ông í bảo của anh nào gầy gầy í . Mình lướt web hằng ngày, xôn xao cả lên cái ngày 13/5 mà chả để í. Cơ mà từ trước đến nay mình chỉ biết ngày lễ của mẹ là ngày Vu Lan thôi, tự nhiên giờ xuất hiện cái ngày này . Bố mẹ biết ngay là anh gửi điện hoa tặng mẹ. Lật đật lấy máy ảnh ra chụp nhưng nó lại bị làm sao rồi . Chúc bố mẹ của con, và cả anh nữa luôn khoẻ mạnh, vui vẻ, vạn sự như ý này .
    Tối qua trời mưa, vì thiếu 1 viên thuốc mà mẹ phải chạy ra mua. Đang đi thì có thằng điên nào phóng xe như điên, mẹ tránh nó thế nào mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đụng vào cái cửa sổ nhà người ta, hôm nay mắt bị sưng, lại còn đau nữa . Mà phải công nhận là nhà cái ông đấy làm cái cửa sổ rất là .... ngu . Ko biết sẽ còn có bao nhiêu người mang vạ vào thân chỉ vì mấy cái cửa số đấy
    Sáng nay lười định ở nhà, ko lên bà, nghĩ thế nào lại bám theo bố mẹ đi . Mà chả hiểu hôm nay ngày rì mà công an chi chít thế cơ chứ, cứ lo anh đi đến sau bằng xe máy ko mang mũ bảo hiểm lại bị nó tóm thì khổ . Cái L nó bảo ... ko sao đâu, em thấy anh í cẩn thận lắm, lần nào xuống đây cũng mang mũ đàng hoàng ... cảm thấy yên tâm hơn . Hôm qua công ty của cái P tổ chức đi VT, chiều nay về, thấy than quá trời đất. Than 2 việc, 1 việc là trời mưa nên đến đấy coi như an dưỡng, ngồi uống cafe ngắm mưa ; 2 là cái resort lởm quá, trời mưa mà cũng bị ngập . Chiều về, ngồi trên xe buýt, chứng kiến cái cảnh bà bán vé rất là .... thiếu văn hoá, chán .
    ... đến hôm nay đã là ngày thứ 6 rồi ... god saves meeeee ... lo quá . Lại còn thêm cái vụ bài chuyên đề nữa chứ, càng nhìn càng thấy ko hoàn chỉnh . Ko lẽ mai in rồi nộp lun cho xong . Cố lên nào, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi
  3. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    It''s over ... tks God ...
    Hôm nay làm được bao nhiêu là việc này ... Cuối cùng thì sáng nay cũng đi in được bài chuyên đề. Tối qua T nt than phiền, bảo mất cả ngày đi in bài chuyên đề, dặn dò mình tùm lum để mà rút kinh nghiệm, tks bạn T nhìu . Sáng nay để chắc ăn, rủ anh đi in cùng. Quả thật lần này làm mà ko có anh giúp mình những ngày qua thì mình sẽ phát điên, đầu sẽ như một mớ bòng bong mất, thế nên cũng cám ơn anh nhìu . Cám ơn cả bố, cả mẹ nữa . Hứa với bố mẹ là mấy hôm nữa con sẽ nhổ sạch sẽ tóc bạc cho nhớ
    Chiều nay chở mẹ lên chùa thắp hương cho bà ngoại. Thế là tiện đường rủ mẹ đi chợ lun. Mua được một đôi dép nhìu iu lắm nhớ , đúng là mắt mẹ tinh thật . Khổ mẹ, vừa ù tai, vừa đói meo của bụng . Chả biết bao giờ mẹ mới đỡ ù tai, con mong mẹ chóng hết bệnh
    Về đến nhà, bố của con đảm đang ghê cơ, chuẩn bị cơm xong xuôi cả rồi . Thấy một túi đồ, chả biết là cái gì, lật đật mở ra xem , nghe bố kể lúc 2 mẹ con đi, cô L đến đưa đồ. Đấy là quả của cô N chú H và mấy cô chú khác gửi tặng nhà mình. Mà được nhiều quà nhất vẫn là con, với lí do là tốt nghiệp ra trường.... cơ mà mình mới đang làm luận văn, đã ra trường đâu . Dù sao thì vẫn cám ơn các cô chú nhìu nhìu
    Lúc nãy chat với bạn H. Nó cứ bắt mình khai cái người buổi sáng nay đi in bài chuyên đề chung là ai. Mình đã bảo là anh mà nó ko tin , lại còn bảo mình với anh nhìn xứng đôi mới ghê chứ . Cũng có vài người nhầm tưởng như nó, cơ mà làm mình đau lòng ghê gớm . Suýt nữa thì quên mang vở NSNN cho nó mượn photo để học thi . Mai đi học cả sáng lẫn chiều, mà chắc đến gặp bạn bè buôn dưa lê là chính . Lát lên ko biết có ngủ ngay được ko. Hiện bây giờ khi đang ngồi type thì mình đã trễ 20'' theo giờ mẹ quy định , cơ mà mình chả bùn ngủ dù trưa nay cũng có ngủ đâu .
    Nghe nốt bài nhạc với lv tồ rồi tắt máy, ko mai mẹ nổi đoá lên giống hôm trước, lại phí 2 ngày liên tục mình ngoan đi ngủ sớm . Một ngày mới tốt lành nào ....
  4. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Làm dáng cho quả dưa leo nhà mình trồng được này . Sáng nay mẹ lên tưới cây mới thấy quả này, nó mọc tít ở ngoài, chả ai để ý cả, thế là hái nó xuống, già khú zồi, cân lên được 4 lạng, ăn mát ruột mát gan . Nghĩ đúng là của một đồng công một nén, trồng mãi mới được vài quả bọ, ăn nhoắng một cái là hết toi
    Hôm qua trời nắng nóng chang chang, cuối cùng cũng đã nộp bài chuyên đề . In đi in lại mất công, sót tiền dễ sợ . Lên đến nơi mới có 30 đứa nộp, thế mà làm mình cứ cuống cả lên vì sợ nộp trễ, người ta lại ghép vào cái tội " gây cản trở cho chính quyền địa phương" . Vừa mới lấy xe một cái thì mưa rào rào, vì chả to lắm nên mưa dai ơi là dai, ngồi đấy đợi ngớt mưa, mãi chả thấy ngớt, sốt ruột quá, đi về lun . Lâu lắm rồi ko tắm mưa, nước mưa mát lạnh, sướng thật

    Hôm trước hứa với bạn T giải hộ 2 bài tập NSNN, cơ mà mình quên hết rồi, giờ mún làm là phải học lại, uh, lên gân lên cốt, vì đằng nào cũng phải chuẩn bị cho trường hợp ko được bảo vệ . Thế mà cả ngày hôm nay ở nhà toàn ăn ngủ chơi, chưa làm gì nên hồn cả . Hứa là đến tuần sau sẽ có bài giải cho bạn T
    Mấy tuần nay thói quen ko ngủ trưa lặp lại, dù cho thiếu ngủ đi nữa thì đêm vẫn có sức thức khuya, trưa vẫn có sức ko phải ngủ . Trưa nay nghe lời lv ko ngồi máy nữa, cơ mà đến 2h mới đi ngủ . Trời nóng, bị nổi rôm đầy người, ngứa ơi là ngứa, nằm ngủ mà mê man, mơ thấy giấc mơ quái dị, chả hỉu rì lun ... mơ thấy có thằng nó tự tử bằng cách cắn vào chân của chính nó ... chuối thế ko biết . Đúng lúc đấy thì bố đi làm về ... gái dậy lên sân thượng chụp ảnh nào ... dậy ăn bát tàu hũ, tỉnh cả người . Mẹ bảo mang nhíp lên sân thượng nhổ tóc bạc cho bố , lâu ko nhổ ở 2 thái dương của bố mọc thêm bao nhiêu là tóc trắng , nhổ mà sót cả ruột, chỉ sợ bố hói thôi

    Dạo này lười viết ghê gớm, hay đúng là chẳng có tâm trạng mà viết . Trời nóng, người khó chịu, suốt ngày lo canh cánh cái bài chuyên đề .... Hi vọng mọi chuyên sẽ ổn cả, mọi người con thương đều khoẻ mạnh , nhất là mẹ nà, huyết áp mau ổn định lại . Anh vừa mới đi về, chiều nay mới cắt tóc trông buồn cười quá
  5. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nóng, nóng, nóng thật đấy . Nóng đến chết người đi được í , bao giờ mới hết nóng hả trời ơi, suốt ngày ngồi sát cái quạt mà mồ hôi mồ kê cứ đua nhau tuôn , chỉ muốn tắm suốt ngày thôi
    Sáng nay đang nằm ườn trên giường chưa thèm dậy thì bạn N gọi điện bảo thầy Q gọi lên trường sửa bài gấp. Lật đật gọi cho thầy ... em nộp bài xong sao ko liên hệ với thầy ... em ko biết, em tưởng khi nào thầy chấm điểm xong nếu được bảo vệ thì mới liên hệ với thầy sau ... chiều mai em lên trường rồi sửa bài nha ... được bảo vệ rồi, như ý mình muốn rồi, cơ mà vẫn nửa mừng nửa lo, hâm thật đấy
    Chạy xuống nhà báo tin cho mẹ biết . À, sáng nay mẹ đi chợ, mua cho 2 cái áo nhìn iu cực í . Mình mặc vừa y boong nhớ , nhìn lại rất xì - tin . Cám ơn mẹ nhìu lắm
    Trưa nay nóng quá, mình ngủ chả được . Nhà dạo này tự nhin lại có muỗi mới ghê chứ, nó đốt mình tỉnh bơ lun . Từ hôm cong đít lên làm bài chuyên đề, bỏ bê cái phòng, giờ nó bừa ơi là bừa, lười dọn quá chừng , lại còn cái tủ quần áo, lần này phải bỏ bớt đi mới được, nhìn đầy nhóc mà có mặc đến mấy cái đâu
  6. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Là lá la, mình mệt lắm, nhưng mình đang vui ; đầu mình nhức lắm, nhưng mình vẫn cứ bật máy lên online và viết blog ... cái entry đầu tiên của tháng 6 đấy nhớ, lâu rồi mình ko viết . Mình đói, nhưng mình ko muốn ăn cái gì cả, mình bị no bằng niềm vui . Trưa qua mình ngủ li bì, tối qua đi ngủ sớm, cơ mà ko tài nào ngủ được, mình trằn trọc, 3h lọ mọ qua phòng mẹ tìm viên thuốc an thần, cơ mà ko thấy , mình lại về phòng, 4h mình thấy mẹ thức dậy, chạy ra hỏi thuốc để uống, lúc đấy mình mới ngủ được đến 6h sáng. Mình đi từ sáng đến gần 7h tối mới về, mệt kinh
    Hôm nay là ngày mình bảo vệ luân văn tốt nghiệp, và kết quả tốt đẹp cả. Mình, bố mẹ, anh vui lắm . Mình muốn gửi lời cảm ơn đến :
    Trước tiên bố mẹ và anh. Bố cũng góp một phần trong bài luận văn của mình đấy . Mẹ thì chăm lo cho mình về khoản ăn uống này . Anh thì phụ trách khâu kĩ thuật từ A đến Z cho mình . Trưa bố bảo anh đưa mình đi cho hên, với lại chẳng may có trục trặc gì về máy móc thì mình sẽ ko bị hoang mang
    Thứ 2 là thầy hướng dẫn của mình , dù từ khi đi thực tập đến lúc bảo vệ tổng thời gian mình tiếp xúc với thầy chỉ là 1 giờ đồng hồ , có lúc thầy làm mình phát sốt lên vì lo lắng, có lúc thầy làm cho mình cảm thấy chán nản, chỉ muốn buông thôi, nhưng mà mọi chuyện đã ổn cả rồi
    Thứ 3 là cô H, mình ám quẻ cô 2 lần - lần đầu cô phải ở lại sau giờ làm việc 3 tiếng đồng hồ để sửa bài cho mình, lần sau là nguyên buổi chiều thứ 7 ở nhà cô
    Thứ 4 là chị T - phó phòng kế toán. Những ngày nghỉ ko đi thực tập nữa, không hiểu cái gì là mình toàn gọi điện lên hỏi chị, dù không thoả mãn hết được những cái mình cần hỏi, nhưng dù sao chị cũng đã trả lời rất nhiệt tình trong khả năng . Cho đến hôm qua, trước khi bảo vệ 1 ngày mình vẫn còn gọi điện lên ám quẻ chị . Chị bảo hôm nay bảo vệ xong nhớ báo tin ngay cho chị, chiều nay, ngay khi vừa biết điểm, báo tin cho bố mẹ xong, chị là người thứ 3 mình gọi điện báo tin, muốn chia sẻ niềm vui với chị
    Thứ 5 là bạn L và bạn T hôm thứ 2 vừa rồi đã qua góp ý cho mình để mình soạn bài ở power point
    Thứ 6 là những bạn chúc mình bảo vệ tốt, cả bạn Huệ học chung giảng đường, trước khi mình lên bảo vệ còn ngồi động viên mình như một người thân, dù mình chỉ mới nói chuyện với bạn 1, 2 lần thôi
    Còn một người bạn nữa, mấy hôm trước bạn cũng hay nhắc nhở mình ko được lười biếng hoàn thiện khoá luận . Tối nay online, mình muốn chia sẻ với bạn, cơ mà chuyện gì đã xảy ra , cái status của bạn khi mình vừa vào nick chào bạn, mình ko dám làm phiền .... thế là mình ko share được rồi, đành phải đợi đến khi bạn đọc được entry này vậy . Mọi chuyện tốt lành sẽ đến với bạn nhé
    Tạm thế đã, anh đi học về rồi, mình ra ăn với anh cho vui đây
  7. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng với cái bụng đói meo
    10/6/2007 11:21PM ...
    chào sm
    - hi
    lâu lắm ko thấy ol nhỉ
    - 1 nam
    tròn 1 năm ư
    - uh, đúng
    :) dạo này vẫn khoẻ chứ
    - ko khoẻ
    - cả năm ko thấy tui ko thấy lại gì hả
    cũng có thắc mắc là tại sao ít ol thế
    nghĩ sm đổi nick khác, ko dùng nick này nữa :)
    - trùi, ko online luôn, ít gì mà ít
    uhm
    - hix, quay đầu là vực sâu
    mà bị sao mà bảo ko khoẻ nhỉ
    có chuyện gì à
    hay quyết định cai net 1 năm :)
    - ko phải, mà là ko lên được
    ......
    2 năm trước ... tớ biết bạn qua 1 trang web - khi đọc được những dòng tâm sự của bạn ở đấy . Ngày tớ quen bạn, bạn đang làm việc bán thời gian cho FPT, thế nên bạn toàn online đêm từ 10h tối đến 6h sáng mới hết ca. Đọc những gì bạn viết thì trước đó bạn cũng là một người ghiền chơi game online. Hình như thời gian đó bạn đã ko còn mê game nữa vì có chuyện buồn xuất phát từ game ...
    Thích nghe nhạc, tối nào bạn cũng tìm nhạc và up lên với mục đích tặng 1 người , nhưng người ấy ko xuất hiện nữa. Tớ quen bạn ngay lúc đó và được bạn share rất rất nhiều nhạc cho nghe . Dường như gu nhạc của tớ và bạn khác nhau, nhưng cũng có điểm giống nhau là thích nghe nhạc hoa . Vì thế mà 10 bài bạn share, tớ chỉ có thể chọn lại 1 bài để nghe thường xuyên thôi . Tớ vẫn nhớ bài hát đầu tiên bạn share là bài Muốn yêu, tớ nghe xong thích luôn, rồi tự nhiên có cảm giác tin tưởng vào tai nhạc của bạn .
    Ngày đó, tớ tạo hẳn 1 folder để xếp những bài của bạn share cho. Bây giờ dù chuyển qua máy khác, tớ vẫn copy cái folder đấy qua máy mới, dù ko nghe đến những bài này . Đôi lần định xoá đi cho nhẹ máy, nhưng lại thôi , số bài tớ delete đi cũng nhiều, giờ còn khoảng 40 bài trong đấy, thêm vài bài tớ hay nghe nữa . Đó là những bài ngày đầu bạn share cho tớ ... Khoảng nửa năm quen nhau, bạn đề nghị gặp mặt, cơ mà tớ luôn từ chối, vì tớ ko bao giờ có ý nghĩ là sẽ gặp người trên net , và bạn phải chịu. Nhớ có lần, vì bạn share nhiều nhạc quá nên tớ mới cảm ơn, bạn bảo cảm ơn bằng cách gặp mặt đi , nhưng tớ vẫn cương quyết, ko là ko . Bạn cũng đến botay với tớ .
    Thời gian dần trôi, gần 1 năm quen nhau, thấy bạn cũng ít online hơn, nghe nói là ko làm thêm ở đấy nữa. Nhưng mỗi lần bạn online thì lại gửi link nhạc cho tớ nghe .... Tớ vẫn nhớ, tết năm ngoái, về quê, bạn ra hàng online, và vẫn gửi link nghe nhạc cho tớ. Bạn bảo mún nhìn thấy tớ, tớ đồng ý, và mang cái ảnh hồi tớ bé xíu ra cho bạn xem . Lúc nhỏ tớ bụ bẫm, má phúng phính nên nó lấn át cái mũi, bạn xem xong 1 cái ... oạch, mũi tẹt ... và cuối cùng bạn cũng ko biết được mặt ngang mũi dọc của tớ lúc lớn thế nào .
    Sau đó, bạn bắt đầu mất hút, tớ ko còn thấy cái avatar quen thuộc nữa, tớ ko được share nhạc nữa . Tớ nghĩ bạn chán chat với tớ vì tớ quá cứng đầu, ko chịu gặp mặt cũng ko chịu share pics ... hoặc cũng có thể nick chat đấy có kỉ niệm buồn nên bạn lập nick mới ... hoặc ... đủ thứ lý do ....
    Bẵng đi hơn 1 năm ko gặp, nick bạn ko hề sáng lấy 1lần, và tớ cũng dần quen với việc đó, nhưng tớ vẫn để nguyên nick bạn ở đấy . Tớ vẫn có thói quen thức khuya từ ngày quen bạn đến giờ. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, tớ sẽ phải đi ngủ sớm trước 12h, vì bị mẹ than phiền quá nhiều vì thức khuya .
    Ngày hôm qua, bỗng thấy nick bạn sáng trở lại, tớ ngạc nhiên lắm, tớ vào hỏi thăm .... vẫn cách ăn nói cậc lấc đấy , vẫn cái avatar đấy ...
    - wey
    - sao ko đi ngủ đi
    hihi, sắp đi đây :P
    - vẫn thức như xưa chớ ?
    hihi, vẫn nhớ à :)
    1 năm nay, vẫn hay thức khuya
    nhưng có lẽ từ giờ trở đi sẽ đi ngủ sớm, trc 12h :P
    - vẫn như ngày nào
    ai cơ, ai vẫn như ngày nào
    - cưng đó
    ....
    - mình có nhiều chiện đau buồn lắm
    ...
    - ( bạn lại đưa link nhạc cho tớ nghe)
    .....
    - trang ... hình như mất rùi á
    ( nó đổi tên, nhưng tớ biết tên mới :P, dù hầu như ko vào đấy nữa) .... sm xem đi nhé, tớ phải out, mẹ bắt đi ngủ rồi :P
    - nè, hỏi câu cuối nè
    - có khi nào tự hỏi sao tui tự nhiên biến mất ko?
    có chứ :)
    hồi tết vừa rồi
    tớ có gửi offline hỏi sao lâu ko thấy sm online, ko biết có nhận đc ko nhỉ
    - ko nhận đc gì hết
    kì vậy
    - rồi nghĩ tui đi đâu
    chắc do lỗi yahoo rồi
    - vì tui ko lên mạng 1 năm thiệt mà
    nghĩ có thể sm đổi nick, ko dùng nick này nữa, vì có thể nó gắn với kỉ niệm buồn :)
    ko muốn nghĩ ra những trg hợp ko hay ho
    nên chỉ nghĩ thế thôi
    - đúng là ko hay ho thiệt
    sao thế sm
    - ( ..... )
    .......
    Tớ giật cả mình khi nghe bạn trả lời . Tớ ko hiểu bạn làm gì mà ra nông nỗi đấy , nhưng cái đó tế nhị, tớ sẽ ko hỏi lí do. Tớ ăn nói vụng về, chả biết an ủi, hay có thể làm gì giúp bạn. Chỉ cầu mong một ngày mới lại đến, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với bạn, bạn sẽ ko nản lòng, ko chán trường nữa, sẽ lại bắt đầu lại
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 11/06/2007
  8. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hừhừhừhừhừ , viết gần xong cái entry thì lỡ tay làm mất hết, chỉ tại con chuột này , ức chế quá, hừhừ ....
    Phải đặt tên cho ngày chủ nhật hôm này là một ngày củ chuối, chuối cả nải, cả buồng luôn í chứ
    Sáng hôm qua nghe tin ông C - em trai duy nhất của ông nội đã mất lúc 2h sáng . Chủ nhật tuần trước nghe tin ông yếu quá, nên thứ 2 vừa rồi bố đã ra thăm, kịp chăm sóc ông được mấy đêm . Sáng nay các cô chú trong này cũng đã bay ra để làm đám tang ông. Xin chia buồn với bà và gia đình. Cầu cho linh hồn ông sớm siêu thoát
    1 tuần trôi qua từ ngày mình bảo vệ luận văn, mình vẫn ở nhà xả hơi thôi . Gặp bạn T trên mạng,cứ bảo: bà nộp đơn đi thi cho vui ... cơ mà ... . Ai cũng ríu ra ríu rít nộp đơn, rồi đi test, hỏi mình, mình bảo chưa đi xin ở đâu cả, thế mà ko tin , mình cứ trêu bảo: ở nhà làm kế toán tại gia thôi
    1 tuần nay mẹ bắt mình uống BC complex để kích thích ăn uống. Uống 1 ngày có 1 viên thôi mà trưa ăn no, chiều ngủ dậy là lại đói nhặng cả lên . Ấy thếmà ai gặp mình cũng chê gầy quá, ai cũng tưởng mình chăm học lắm nên mới gầy thế, hờhờ . Có ai biết đâu là mình phấn đấu được bảo vệ chỉ vì lười học bài thi tốt nghiệp . Cơ mà, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, làm luận văn cũng vất vả chả kém, thấy còn mệt với căng thẳng hơn
    Chiều qua gặp nhỏ L, 2 đứa đi ăn gà, no căng cả bụng . Hôm qua cũng tròn 1 tuần nhỏ đi làm. Nhỏ im im thế mà ghê ra phết . Nhỏ bảo đi làm mệt lắm, 7, 8h tối mới được về, về đến nhà là mệt phờ râu, chỉ muốn ngủ thôi. Mình nghe mà thấy ngán ngẩm quá . Đúng là lương cao cũng có cái giá của nó .... Thôi thì chúc nhỏ cố gắng " cày " tốt nhé
    Đêm qua mình trằn trọc mãi ko ngủ được, chắc dư âm của thức khuya vẫn còn . Sáng nay 6h, đang ngủ mê man thì nghe ... choang ... một cái, giật mình tỉnh dậy, chạy ra ko thấy mẹ đâu, hét toáng lên gọi mẹ , hoá ra là cái ly thuỷ tinh nó vừa mới lăn từ trên lầu xuống chiếu nghỉ ... vỡ vụn, văng tung toé xuống cả dưới nhà . Sáng nay mẹ phải dây đi chợ sớm nên chỉ kịp lấy chổi vun gọn lại, chứ ko quét kĩ được. Chạy vào ngủ tiếp mãi đến 9h mới dậy, xuống nhà mới biết mẹ đã đi xong đợt 1 , đang đi đợt 2, thương mẹ quá . Tỉnh dậy với cái bụng bị đầy từ tối hôm qua, ko muốn ăn uống gì nữa cả, người lại mệt nhừ, ko thể nào diễn tả được cái trạng thái mệt mỏi đấy nữa , nhìn những mảnh vụn thuỷ tinh còn vương lại ở những bậc cầu thang, cả trên sàn nhà, cả trên ghế salon, dọn mãi, còng cả lưng tìm những mảnh thuỷ tinh trong các ngõ ngách, cảm thấy ngán ngẩm, muốn xỉu . Nghĩ đến 1 đống việc sau đó nữa mà nản, muốn khóc thét
    Trưa ăn xong, ngủ li bì đến hơn 4h, nửa tỉnh nửa mê, mơ thấy đủ các thứ chuyện . Tỉnh dậy, đầu óc mụ mẫm, chạy lên tưới cây, đỡ hơn được 1 tí . Cơ mà ăn cơm chả thấy ngon gì cả, nhai như nhai rơm. Ngồi online thì bị muỗi đốt , viết gần xong cái entry thì lỡ quệt tay vào con chuột lại mất hết , viết lại thì mạng lởm, ngồi đánh từng chữ một , bực vãi lúa
    Mai lại bắt đầu một tuần mới rồi, hi vọng sẽ ko có những ngày của chuối như ngày hôm nay, mọi việc sẽ tốt đẹp, mình sẽ ko tệ như hôm nay
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 18/06/2007
  9. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa rồi, trời mát dịu hẳn . Tối qua cũng mưa, mình ngủ rất là ngon nhé . Sáng qua là ngày đầu tiên mình dậy sớm đi bộ mới mẹ đấy , chắc vì thế mà đêm ngủ ngon, cũng chả biết có bị muỗi đốt như đêm hôm kia ko nữa, vì chưa mua thuốc xịt muỗi
    Sáng nay dậy sớm đi mua đồ với mẹ để đến KB cảm ơn cô H và các chị đã giúp mình lúc thực tập . Các chị vui vẻ lắm. Thấy có 2 đứa - 1 gái, 1 trai cũng vào thực tập sau khi mình nghỉ. Thấy chúng nó cũng gà mờ như mình lúc đầu , cơ mà chị T bảo: em còn chịu khó hỏi han, chúng nó chả hỏi gì cả . Hôm nay chị T kể mới biết mình thiếu sót quá. Chị hỏi: nãy gặp cô H cô có trách gì ko ... dạ ko chị ... chiều hôm trước, chú em gọi điện cho cô H, lúc đấy cô H đang ngồi đây, nói xong cô quay sang hỏi chị: " H nó bảo vệ chưa nhỉ", chị giơ 10 ngón tay lên, rồi cô bảo:" thế mà chả thấy nó nói gì với chị ", chị mới đỡ lời, bảo với cô H là lúc em gọi nhưng cô H ko có trong phòng ... mình thiếu sót quá đi mất ...
    Thế là bố ra Bắc gần 2 tuần rồi. Bố đi, vườn rau nhìn chả xanh tốt lắm . Mẹ uống thuốc nên kiêng rau muống, có mỗi con và anh ăn, ăn mãi ko hết, từ hôm kia đến giờ ngày nào cũng ăn rau muống , may mà có mấy kiểu chế biến nên ăn ko chán , mới cả chỉ riêng là rau sạch thì đáng ăn cho hết, dù có cây già, dai ngoách , còn đỡ hơn là bị ăn rau nhiễm chì . Mai đổi món, sẽ nấu canh càng cua với thịt nạc, ngon cực nhé .
    Bố đi gọi điện về, hỏi mẹ: 2 đứa ở nhà có ngoan ko? ... mẹ trả lời: mỗi đứa ôm 1 máy thì ngồi ngoan hết . Mai bố với mọi người sẽ về quê nội, chúc mọi người thượng lộ bình an, bố nhanh nhanh hết việc rồi về mau . Chiều nay mẹ, với gái bố thay bố làm vườn đếy nhớ
    Trời mưa, ngồi nghe mãi mấy bài Khánh Ly hát, chả diễn tả được cảm giác khi nghe giọng KL nữa , man mác buồn kiểu gì í . Nhỏ L nó bảo mình bị điên , ghét thế , chả hiểu bạn gì cả, người ta đang có tâm trạng mờ
  10. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trước khi đi ngủ nhìn thấy hình một bạn chụp với con chó nhà bạn, đêm mình lại nằm mơ thấy Lulu . Mình mơ thấy Lu bị bắt cóc, mình đã tìm được và chuẩn bị chuộc nó về, nó vẫn nhớ mình, thấy mình mặt nó sáng rỡ, chạy lại và liếm mặt mình, mình ôm chầm lấy nó ... tỉnh dậy, mình bàng hoàng, đó ko phải là sự thật ...
    Sáng nay cái T qua rủ đi lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, tiện thể rủ đi lấy bảng điểm luôn, nó hỏi: bà lấy chi dzạ ... lấy để làm kỉ niệm , bố tui bảo có cái gì thì cứ lấy hết về . Uh, những thứ đó, mình chả cần đến, nhất là trong thời gian này, mới cả giấy chứng nhận tạm thời chỉ có thời hạn 6 tháng thôi, nhưng cứ lấy về chứ nếu để ở trên khoa thì người ta cũng vứt đi, phí
    Đăng ký lấy bảng điểm xong cũng đến 11h, sực nhớ đến nhỏ L, hôm nay nó chuyển sang cơ sở khác làm, gần trường mình. Gọi điện rủ nó đi ăn trưa luôn nhưng nhỏ ko đi được, cái T bảo: nghe giọng nó có vẻ như là việc ngập đầu rồi . Tối qua chat với nhỏ, nhỏ đang cuống cuồng lên tìm nhà để thuê vì 15/7 này là hết hạn ở ktx, cơ mà tìm mãi ko thấy, nhỏ muốn khóc, mình chả làm gì giúp nhỏ được , vì kiếm nhà vào thời gian này thì thật sự là khó - sinh viên từ quê lên để thi đại học mà. Nghĩ lại thấy mình thật sung sướng, hạnh phúc, mong nhỏ mau tìm được nhà nhé
    Hôm nay mất điện cả ngày, may mà trời ko nóng lắm như ở HN. Ấy thế mà trưa mình cũng vẫn chẳng thể ngủ, nằm nghe nhạc rồi nghỉ lung tung mấy cái chuyện vớ vẩn . Tối hôm kia bố đã vào đến nơi, chuyến bay bị chậm 1,5 tiếng, ghét ghê cơ . Bố về, nhà ấm cúng hẳn lên, có bao nhiêu là chuyện, mình hóng cũng được cũng đáng kể đấy .
    Chiều nay bố lên cơn dọn cái chậu cây lớn ở hông, vì chuột cứ làm tổ ở đấy, hôi ơi là hôi . Cô D gửi thuốc gì mà chiều bố pha với nước rồi xịt ở chân tường, gián chạy qua một cái là sau đó giãy đành đạch, rồi chết ngay, hay thế cơ chứ . Hôm trước nghe đồn là thành phố sắp có chiến dịch diệt chuột, mãi mà chả thấy triển khai gì cả . Gián với chuột nhà mình nó to gan lắm cơ, thấy người mà cứ bò tỉnh như ruổi í . Muốn giết hết, giết cả lũ kiến lửa với muỗi, chuyên gia đốt mình lúc đang ngủ, làm mình đau nhói, giật bắn cả mình, tỉnh cả người . Oạch, mình ác thế , cơ mà ác thế là đúng chỗ rồi , mấy hôm nghe người ta rao bán thuốc diệt chuột mà ko nhịn được cười, nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đầy lòng căm thù .
    Hôm trước bác T tặng bố mẹ cái vé đi xem kịch. Thế là hôm nay nghiễm nhiên mình phải đi họp tổ dân phố. Lần đầu tiên trong đời mình đi họp đấy . Trong những ngừi đến họp, mình ít tuổi nhất. Bao nhiêu buổi ko sao, hôm nay tự nhiên chả ai chịu làm thư ký cả, lại còn quay xuống nhìn mình rồi chỉ: em kia kìa . Thế là mình mắt chữ A, mồm chữ O phải nhận, đùn đẩy nữa thì đúng là ... hâm , dù mình chưa làm mấy cái trò này bao giờ cả .
    Mắt cứ díp lại thế này, răng còn chưa hết đau nữa, bực cả mình nữa cơ . Mang quần áo lên giặt rồi online xíu nữa, xong đi ngủ thôi . Chúc mọi người ngủ ngon, ko bị muỗi đốt , chú ý đang có dịch sốt xuất huyết .
    Híhí, vừa mới mang quần áo lên giặt xong, xuống thấy anh đang rửa bát ... ơ, để đấy em rửa cho ... ( anh giơ tay lên ý là tay đang dính xà bông rồi) thôi để anh rửa ... cảm động thế cơ chứ
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 30/06/2007

Chia sẻ trang này