1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người con thương !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovetobeloved, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao hôm thứ 7 vừa rồi lại chẳng post bài được, hôm nay copy lại vậy
    Hôm nay vừa mới log in vào yahoo thì nhận được offline của đứa em họ: Hãy làm một phép tính: Cứ 7 ngày thì lại có một thứ 7. Cứ 30 ngày thì có một này mùng 7. Cứ 365 ngày thì lại có một tháng 7. và cứ 100 năm tương với 36500 ngày thì lại có một năm có tận cùng là 07. Như vậy cứ 7*30*365*36500 ngày tương đương với 7665000 năm thì lại có một ngày thứ 7 ngày mùng 7 tháng 7 năm 07. Chúng ta là những con người may mắn vì được sống trong ngày này. Uh, hôm nay là một ngày đặc biệt thật đấy, ko đi học nữa, riết cũng chả để ý ngày tháng năm luôn . Còn 7 giờ 7 phút 7 giây của ngày 7/7/07 thì ... mình vẫn đang nằm ườn ra ngủ
    Ngày con bảo vệ - 8/6 - bố chính thức nhận quyết định về hưu . Có lần 2 bố con ngồi nói chuyện, bố bảo bố nghỉ được rồi, dù bố có thể kéo dài thời gian làm việc thêm mấy năm nữa. Thế thôi, nhưng trong ngày nhận được quyết định chính thức, bố có cảm thấy hụt hẫng ko nhỉ . Không hề hấn gì, hay chẳng nói ra? nhưng khi về đến nhà ( lúc đấy bố vẫn chưa đi về), mẹ bảo: điểm bảo vệ của con làm bố vui, gỡ gạc cho cái tin kia . Con nghĩ bố ko hụt hẫng đâu, về hưu lúc này là hợp lý nhất rồi, bố nhỉ . Sau khi gọi cho mẹ, bố là người thứ 2 con báo tin, nhắn tin cho bố, đúng lúc bố đang họp, bố hồ hởi reply . Tối về, nhìn mặt bố vui, cảm giác như là ngay lúc đó, bố chỉ muốn chạy về nha luôn vậy .
    Bố của con ... chịu thương, chịu khó, không bon chen, vươn lên bằng chính sức lực của mình, được mọi người tôn trọng, quí mến. Con tự hào về bố . Ngày hôm qua, bố đã bàn giao xong công việc rồi. Từ hôm nay, bố sẽ lại ở nhà với mẹ . Già rồi, thời tiết thay đổi, tối qua đi về, thấy bố nằm ở ghế, bố bị nhức đầu . Mẹ thì bị ù tai vẫn chưa hết, mấy tháng trời rồi . Mẹ cứ than, bố thì cứ trêu : già phải có bệnh chứ . Uh, ... lão ... bệnh mà . Con chúc bố mẹ, cả nhà mình, mọi người luôn khoẻ mạnh, vui vẻ
    Lâu lâu ko đụng đến anh văn, quên ráo à, thế mà lười vẫn chưa thèm đăng kí đi học lại . Mấy hôm nay ở nhà gặm KTCT muốn chết luôn . Đã chọn hướng đi tiếp cho mình ... sao đôi khi vẫn lăn tăn, trăn trở mãi thế này . Thôi, đâu còn có đó, trước mắt cứ theo hướng đã định đi, cái gì đến nó sẽ đến thôi mà
    9/7/2007 ...
    Chiều nay đi khám răng, bác H bảo đang trong giai đoạn duy trì. Thế là sắp xong rồi . Nói xong thế thôi, chứ chắc phải gần cả năm nữa mới xong hoàn toàn cơ . Thắc mắc ... còn đến 1 năm nữa cơ ạ ... càng lâu càng tốt chứ sao . Nhờ bác xem lại cái R7 trên đang đặt thuốc ổn định tuỷ để trám vĩnh viễn, cảm thấy nhẹ nhõm hơn ... lúc về cám ơn bác ríu rít , hôm nay bác nói nhiều hơn mọi hôm
    2 hôm nay trời tự nhiên nóng hơn dù vẫn có mưa. Chiều về, chạy lên sân thượng cho mát, nhỏ được bao nhiêu là tóc bạc cho bố nhé . Lại quên xịt thuốc muỗi rồi, mưa, muỗi nhiều, suốt ngày bị đốt thôi .
    Hôm nay mẹ kho cá, ngon lắm, ăn no căng cả bụng . Ngồi vừa online vừa nghe Sao mai. Bảo nhạc nhẹ mà chả thấy nhẹ gì cả, mãi mới thấy được 1 người hát ballad - Bức thư tình đầu tiên, cơ mà hát ko hay bằng Tấn Minh ... bụng no thế mà thấy anh ăn snack, thèm quá, phá lệ, xin mấy miếng . Hôm qua anh đi sinh nhật ở nhà bạn, online ở đấy, mình trêu ... có được mang phần về ko . Lúc về, chạy ra mở cửa ... có mang phần về ko mới cho vào nhà ... có . Bạn anh đi Cần Giờ, mang dừa cạn về. Dù no, nhưng cũng phụ anh ăn ko lại phí của zời, cơ mà, dở quá, ko nuốt được , lật đật đi đánh răng luôn
    Vẫn đang ngồi nghe Bức thư tình đầu tiên, hay quá ... anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng ...
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 09/07/2007
  2. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Dạo này dù lên giường đúng 12h nhưng vẫn chưa thể ngủ sớm được, cũng toàn 1,2h mới ngủ được . Có khi đang thiu thiu, tự nhiên giật mình, ngó đồng hồ - 3h sáng, hix . Thế nên sáng ko tài nào mở mắt dậy sớm được. Tối qua bạn V hẹn là 9h sáng nay chạy qua lấy sách, thế mà 9h mới lổm ngổm bò dậy tìm sách cho bạn . Vừa tìm xong thì điện thoại reng - V nhá máy, bạn đang đứng trước cửa, kêu mãi chả ai ra, chuông thì bị hỏng từ đời tám hoánh nào rồi , mọi hôm còn có lulu, giờ thì ....
    Chiều nay nhỏ T rủ đi dự hội thảo du học. Hai đứa gặp nhau là nói ko biết cơ man nào mới hết chuyện . Hôm nay Việt Nam đá với Nhật, mình chỉ biết thế thôi. Lúc về, hơn 8h. Ko tin nổi mắt mình nữa, từ phía LTTôn quẹo ra Lê Lợi, trời ơi, người đông như kiến, thét gào, mãi sau mới biết là dân tình cổ vũ bóng đá . Cứ ngỡ hôm nay VN thắng cơ , hoá ra ko phải thế . Dù sao cũng mong VN thắng vẻ vang, VN cố lên, hehe - đi đâu cũng thấy khẩu hiệu này, bạn online cũng để status này
    Chiều nay chuẩn bị đi thì bạn Tr nhắn tin báo là được gọi đi phỏng vấn rồi. Hôm trước bị 1phen nhớ đời, hôm nay có tin báo, bạn mừng lắm . ... chúc mừng ông nghen, cố gắng lên ... hi vọng đậu, tui mà đậu khao bà lớn ... Hix, bạn này nợ mình chồng chất , nào là từ hôm biết điểm thi tốt nghiệp nhé , nào là sau hôm pass bài test nhé , chỉ còn vòng pvấn này nữa thôi là bạn Tr lên thớt
    Hôm nay ko mưa mà sao trời mát lạnh vậy ta , đêm qua đắp chăn mà vẫn phải nằm co quắp , ai bảo mở quạt cơ . Tí lên hi vọng sẽ ngủ ngon giấc, ko bị trằn trọc nữa
  3. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Trời, hôm trước bị con muỗi độc đốt . Thế là dù da dày lắm lắm, nhưng chân vẫn bị đỏ, ngứa, và sưng vù lên . Hôm nay nó đỡ sưng và ngứa, thì lại bắt đầu thâm bầm . Mấy hôm mưa nắng thất thường, người lại bị nổi rôm, cứ ngứa loạn lẻ lên . Da mới dẻ, chán quá . Trưa nay ngủ bị bóng đè, sợ thế cơ chứ .
    Tối qua cô H gọi qua, hỏi có muốn đi làm ko - làm cho nhà nước. Mình bắt đầu bị lung lay, đêm ko ngủ được, cứ trằn trọc, băn khoăn mãi, ko biết có nên vào làm ko nữa . Mẹ mới đầu nghe cũng thích mình đi làm, đi phỏng vấn thử cho quen. Bố thì bảo là tuỳ con đấy . Sáng nay thì mình quyết định là ko nhận lời . Tiền thì cần thật đấy, nhưng ko phải là tất cả . Mình ko thể để tiền làm lu mờ ý chí của mình được
    Dạo gần đây, thấy mẹ phải chi tiêu những khoản tiền lớn không thể đừng mà sót hết cả ruột . Sắp tới - từ giờ đến cuối năm, đến tết, cũng sẽ phải chi tiêu những khoản lớn như thế, phát điên lên mất . Năm nay cứ phải gọi là ... tiền ra như nước . Mong cho mình học xong nhanh nhanh lên để đi làm kiếm tiền
    Vừa nãy mới chat với nhỏ L xong. Nhỏ vẫn chưa tìm được nhà nữa . Xóm mình hết nhẵn phòng thuê rồi, mới cả giá cả cũng đắt đỏ, mình nhỏ gánh ko được . 2 con bạn ở cùng hồi trước thì yêu cầu 300k/ đứa, thế thì càng khó tìm hơn nữa, thế là nhỏ quyết định tách riêng đấy . Ba mẹ nhỏ ở quê gọi điện lên la. Công việc thì áp lực, làm mệt hơn nữa. Có lẽ nhỏ đã quyết định sai khi đồng ý chuyển từ hội sở qua bên này làm . " bình thường cũng cứng rắn lắm, sao dạo này biết khóc rùi ! " . Nhìn lại, thấy mình sung sướng quá . Thương nhỏ nhiều, hi vọng thứ 7 này 2 đứa đi tìm sẽ có kết quả
  4. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 20/07/2007 có được xem là ngày đẹp ko nhỉ
    ... Tui đậu ACB rồi, nó vừa gọi điện báo - đó là tn của bạn Tr lúc mình đang mơ màng ngủ trưa nay. ... chúc mừng ông nha, khao đê . Uhm... cái cảm giác được người khác chia sẻ niềm vui, chả biết diễn tả thế nào nữa ... ngày bạn thi tốt nghiệp ... rồi ngày bạn apply vào ACB với cái bằng bị treo, thế nên lương sẽ chỉ còn 1/2 ... rồi hồ sơ của bạn được chọn và người ta gọi bạn đi test ... rồi bạn pass và được gọi đi phòng vấn ... rồi cuộc phỏng vấn đó bị cancel, chỉ vì đúng hôm người ta gọi cho bạn thông báo đi phỏng vấn, thì bạn lại đi chơi nhưng ko mang theo đt, bạn buồn lắm, tớ cũng tiếc cho bạn ... rồi ngày người ta tình cờ gọi bạn đi phỏng vấn lại, bạn vui biết chừng nào, bạn nt khoe với mình ... rồi ngày hôm nay, bạn đậu vào vị trí như mong muốn, bạn cũng lại nt khoe với mình ... cám ơn bạn đã chia sẻ với mình , mình đang đợi bạn khao đêy . Có lẽ bạn may mắn so mấy đứa trong nhóm mình, và mấy thằng con trai chơi chung nhóm với bạn, cũng đang cong đít lên apply mà ko được gọi . Chả hiểu sao, nhận được tn của bạn xong, mình lại thấy vui như chính mình đậu vậy, vô duyên chửa . Người cứ bồn chồn, chả thể ngủ tiếp, lật đật mang sách vở ra ngồi học ... siêng năng đột suất
    Sau bao hôm trồng rau lang, hôm nay nhà mình đã có 1 bữa rau lang luộc ngon vật . Dạo này mưa nên ray lên cũng khá tốt, nhìn cứ mơn mởn ra . Thương mẹ lắm, mẹ bị mất ngủ mãn tính. Đêm, ngày cũng ko ngủ được, người cứ mệt lả . Vừa xong thấy mẹ ngủ được một tẹo mà thấy mừng. Tỉnh dậy lại ko dám ngủ nữa, vì sợ tí lên lại ko ngủ được . Đã thế cái tai mãi ko hết ù, ngày nào mẹ cũng phải đi châm cứu . Mong cho cả nhà mình luôn khoẻ mạnh
    Đang ngồi online thì bạn V nt khoe, hôm nay ACB cũng gọi điện báo là bạn đậu rồi , cơ mà, có lẽ ko được làm ở vị trí như mong muốn . Mà cũng chả sao, bạn cũng như mình, chưa muốn đi làm , thế thì việc làm ở vị trí nào chả quan trọng nữa, nhỉ
  5. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mạng bị làm sao thế cơ chứ . Đang ở nhà một mình, cũng không buồn mấy vì có cái máy tính làm bạn rồi . Tình trạng ở nhà một mình sẽ kéo dài hết ngày mai, đến hết 1/2 ngày kia, cơ mà vẫn cứ bùn bùn, thấy nhà trống vắng quá
    Mấy hôm nay rất hay thức dậy sớm, dù buổi tối vẫn là 12h hay 1h mới ngủ được. Càng ngày thức dậy càng sớm; sáng nay 5h đã thức giấc rồi, lơ mơ thấy mẹ chạy qua phòng lấy cái áo, mẹ bye bye con . Nằm ngủ đến lúc anh đi học, chạy xuống nhà đưa cái ảnh 3x4 cho anh xong, lại chạy lên nằm tiếp . Cơ mà thấy rất là mệt mỏi, dạo này hay mơ vớ vẩn, mê man, dậy là người bết ra, ko muốn làm gì nữa . Lúc nãy bố vừa gọi điện về, chúc bố mẹ đi chơi vui nhé
    Hôm qua đưa anh đi khám răng ở nhà chị L. Buồn cười anh lắm, ai đời đâu hai mấy tuổi rồi, lấy vợ được rồi mà ăn nói vẫn vụng về, vụng hơn cả em nữa cơ . Nhà chị í nuôi con chó bé xíu, ko phải nó ko lớn được, mà do cái giống nó thế, hình như là con phốc, chả rõ nữa. Dắt xe vào sân, gặp ông đang ngồi đấy, ngại chả biết nói chuyện gì, vì cũng có quen biết đâu . Sau khi chào xong là ... ngậm hột thị luôn rồi đó . Em: ông ơi, con này là giống chó gì thế ạ ... nó là con chó phốc. Sau đó anh hỏi luôn: ông ơi, con chó này tên là gì hở ông ... nó tên là Miu . Mình đứng đấy mà ko thể nhịn cười được . Về kể bố mẹ nghe, mẹ lại nhớ ngay đến chuyện hồi trước, nhà cô L có nuôi 1 con chó nhật, lúc đó chó nhật đắt và quý lắm. Có hôm đến nhà cô chơi, anh thấy con chó. Một hôm khác, bố mẹ đến chơi, lúc về anh hỏi: mẹ ơi, con chó đấy chết chưa? <<<< trời ơi là trời, ko có tí duyên nào hết trơn à . Ăn nói vụng thối vụng tha, hehe. Thiêng thế, vừa nhắc đã về đến nơi rồi
    Chiều mưa to, mát mẻ hẳn. Đang vừa viết vừa nghe hoà tấu bài Rain and tears, nghe mãi mà chả muốn đổi bài khác ... nhẹ nhàng, buồn nữa ... Đã lâu lắm rồi từ ngày vào đại học, mình ko còn đạp xe nữa. Lúc nãy ăn cơm xong, ngồi nghỉ một tí, buồn buồn, thế là lấy xe đạp ra đi vòng vòng ... uhm ... một mình ... đầu óc vẩn vơ ... đạp xe chầm chậm, hứng cái gió mát, không khí trong lành sau cơn mưa ... cũng thú vị đấy chứ
  6. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mắt mình dạo này làm sao thế nhỉ, rất hay mỏi và mờ, ko lẽ do xem tivi và ngồi máy tính quá nhiều ... Và lại một trưa ko ngủ được, mắt lại cay xè
    Trưa hôm qua mưa to, đến tối lại mưa tầm tã nữa. Hôm nay, có lẽ cũng thế, tối sẽ lại mưa thêm một chập nữa. Tối qua mưa to, anh đi học về ướt mem như chuột lột . Mẹ vắng nhà, phá lệ 1 ngày ... online khuya . Cũng lâu rồi ko nằm ườn trên giường mà online . Thế là 1h mới lọ mọ tắt máy, rồi cũng lại 2h mới ngủ được, sấm chớm ầm ầm, mà cứ sáng quắc lên, kinh quá . Hình như đêm qua nằm sai tư thế hay sao í, sáng nay dậy lưng đau ơi là đau , hi vọng sẽ mau hết, ko thể nào cũng bị mẹ qui vào cái tội: " lười tập thể dục" cho coi
    Oài, nghĩ lại, hôm nay đúng là một ngày củ chuối thật. Mấy năm nay, cái răng khôn nó mọc từ từ có thấy đau đớn gì đâu, giờ tự nhiên lại dở chứng đau là sao . Răng mới cỏ, chỉ mún nhổ đi luôn cho gọn, để chả có tác dụng gì, chả biết có khôn thêm được tẹo nào ko ; cơ mà nhổ răng này đau hơn răng bình thường, sợ lắm, nên thôi
    Trời đang mưa, lại vẫn ở nhà một mình, tối nay anh ko đi học nên chạy đi chơi mất tiêu zồi . Lát nữa thôi là bố mẹ sẽ về đến nơi. Chiều nay chả nấu cơm nữa, đợi quà của bố mẹ , xem Tôn Ngộ Không nào, phim này xem mãi mà vẫn thích, thích nhất là Trư Bát Giới, híhí
  7. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Uhm ... đến hơn nửa tháng rồi ko viết gì cả, ko hẳn là ko có tâm trạng viết mà là lười quá
    Cả tuần trước gặp gỡ bạn bè, họ hàng ăn chơi phè phỡn rồi, giờ tu thôi
    Thứ 7 này là tròn 2 tuần mình đi học anh văn trở lại sau hơn cả năm trời bỏ bê nó . Anh văn vẫn là môn mình thích, thế nên đi học thấy rất là hào hứng, thú vị lắm, dù nhiều hôm gặp phải giáo viên ko như ý muốn .
    3 hôm nay họng bắt đầu đau đau. Sáng nay ngủ dậy thấy đau hơn hẳn, ngậm nước muối nhưng chẳng ăn thua gì. Trưa nay đang ngủ thì điện thoại reng, mở miệng nói mà thấy khó khăn, nói mệt như sắp tắc tiếng đến nơi . Gần 4h chạy xuống nhà, nhờ bố chở đi ra phường khám, nhưng người ta nghỉ mất tiêu rồi. Thế là lật đật chạy ra Trung tâm y tế quận khám, cũng hết giờ luôn . lật đật chạy vào phòng khám gặp bác sĩ, mặt nhăn nhó, mếu máo ... cô ơi, cô khám hộ cháu cái họng với ... hết giờ làm việc, người ta cất hết sổ sách đi rồi, sáng sớm mai ra khám nhé ... cô ơi, cô khám nốt cho cháu đi, cháu đau họng quá, muốn uống thuốc ngay tối nay ... thế là cô í khám cho rồi viết đơn thuốc cho uống. Đặt bút xuống ghi, tự nhiên cô nhìn lên, hỏi lại ... nói thật, có bị đau thật ko ... ơ, cháu đau thật mà ... thế là thế nào nhỉ, ko lẽ có người ko đau mà lại đi khám, thích uống thuốc hả choy . Mà cái mặt mình nhìn hiền lành thế này, hỏi mình thế có chết ko cơ chứ
    Bị đau họng lần này chắc là do mấy hôm mở quạt to, hắt vào người; rồi đi học ngồi máy lạnh phát run cả người; rồi hôm kia quên mang áo khoác với nón, thế là đội nắng đi lung tung . Bố lo lắm, cứ bắt lấy khăn quàng vào cổ dù trời nóng chảy mỡ. Mấy hôm con vẫn hay bị muỗi đốt; chiều đi khám về, bố đi lấy màn mắc ngay cho con, phần cũng vì sợ đêm nay nằm quạt nó lại hắt vào mặt, sáng mai lại ho thêm thì khổ . Mẹ đi về, thấy con uống thuốc cũng sót, sợ uống thuốc vào ... người nóng sẽ lại càng nóng thêm . Lớn rồi mà cứ để bố mẹ phải lo lắng thế này , có ai hạnh phúc bằng mình ko nhỉ . Yêu cả nhà mình lém lém
  8. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    phew phew phew ... no quá
    Bữa sáng nay mẹ rang cơm ăn với dưa, ngon tập 1
    Bữa trưa nay mẹ nấu canh cà tím, ngon tập 2 . 1h đi ngủ, đặt báo thức 2h30 dậy, thế mà ngủ ngon quá, đánh 1 giấc đến 4h luôn . Hôm nay đi bộ với mẹ được 1 hôm, đi hết 1 vòng thì mưa to . Lúc về, chạy vào cửa hàng của Lega để xem có cái áo lạnh nào mua cho bố. Có 1 bộ quần áo nhìn dễ thương cực, quyết định mua, cơ mà đấy ko phải cho bố, mà lại là cho mình , hớn hở đi về
    Bữa chiều mẹ luộc thịt ăn cũng vẫn ăn với dưa chua; ăn với canh sấu, ngon tập 3 . Kết quả là cái bụng căng tròn, lặc lè, phải đi lên xuống cầu ********* nó tiêu hao bớt kalo
    Sáng nay đi học chán quá, hi vọng mai sẽ ko gặp thầy này . Cái họng cũng đã đỡ đau hơn, nhưng lại ho nhiều hơn - mẹ bảo đó là dấu hiệu tốt ; giọng tự nhiên dịu dàng hết sức ... vì có muốn nói to cũng chả được, hình như dây thanh quản cũng bị viêm . Mong cả nhà mình luôn khoẻ mạnh
  9. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    18/9 ... happy birthday to me ...
    Năm nay sinh nhật mình vui lém ...
    Tối qua nhóm bạn hồi cấp 3 làm mình bất ngờ, vì từ trước đến nay chả bao giờ tổ chức sinh nhật với chúng nó cả. Hôm qua chúng nó mua gà rán với trà alo qua - theo như lời chúng nó thì toàn là những thứ mình thích , rồi lên sân thượng ngồi thoả sức buôn dưa lê, cười rũ cười rượi, ầm hết cả sân thượng, ngại ghê cơ
    Sáng nay bảnh mắt, T và S nt chúc mừng, rồi tiếp theo là bạn N này. Trưa mẹ nấu phở gà ngon ơi là ngon. Gần trưa nhỏ N gọi điện lại thông báo chiều nay nhóm hẹn gặp ở nhà mình. Trời, nhân vật chính ko biết rì luôn .
    Trưa đang ngủ thì bé 8 nt chúc mừng sinh nhật - một người bạn nhưng chơi thân hồi cấp 3, nhưng qua mấy năm ĐH thì bặt tin tức ( do lười liên lạc với nhau), nhưng thời gian gần đây mới add nick yahoo nên thỉnh thoảng gặp nhau cũng 8 dữ dội như ngày nào
    Hẹn 5h mà bạn V 4h kém đã đến rồi, vì đang trong thời gian training nên được về sớm. Lúc đấy mình mới ngủ dậy, thấy bạn V mà cuống cuồng cả lên như đi hẹn hò với bạn trai lần đấu í . Cho bạn V xem hình hồi mình bé xíu, bạn chê mũi mình tẹt ( hồi nhỏ má phúng phíng nên chả thấy mũi đâu cả), bảo chả giống bây giờ, mũi cao, híhí . Nhỏ Liên mọi hôm là chuyên gia đến trễ thì hôm nay lại xin nghỉ sớm để về, tội quá . Thế mà mãi đến hơn 6h mấy đứa kia mới đến, giờ dây thung thấy ghê lun à. Chạy ra mở cửa, nhỏ N: trời ơi, gặp V nên ăn mặc hở hang ghê chưa . Người ta mặc áo 3 lỗ mà chê hở hang
    Theo đề nghị của số đông các bạn, cuối cùng cả nhóm đi ăn lẩu dê. Đến lúc gần ăn xong nhỏ L mới lò dò đến, 6h mới được về, nhìn mặt nó phờ phạc, thương lém . Sau đó cả nhóm đi uống nước. Sẽ chẳng vui nếu thiếu mắm T, cái giọng nói cũng như tiếng cười, ko ai nhịn cười được. Bạn N rất là chăm chỉ, đổ rau câu ở nhà rồi mang đi. 1 cái bánh sinh nhật xinh xinh đầy socola, và ... bạn bè , thiếu mỗi nhỏ H - học xong là về quê với chồng tương lai lun, chả vui chơi với nhóm gì cả .
    Một ngạc nhiên nữa ... tự nhiên bạn Bion dễ thương hồi cấp 3 của mình lại nt chúc mừng. Ngạc nhiên là vì bặt đi cũng mấy năm chả chúc tụng, hay liên lạc gì với nhau cả . Bé T sinh nhật sau mình 1 ngày ... chúc bé sinh nhật vui vẻ .
    Vừa về đến nhà thì nhỏ L lại nt qua chúc. Nó chúc mình thế này chứ ( một phần lời chúc thôi): chúc mày sớm có bồ cho tao yên tâm. Mà sao ai cũng chúc mình điều này vậy ta, ngại ghê
    Thêm một tuổi rồi, ngày sinh nhật thật vui, nhưng chả muốn lớn tẹo nào cả ... bắt đầu bước qua tuổi 23 rồi, nhìn lại số 22 trên bánh sinh nhật mà thèm ... Cám ơn bố mẹ, anh, và các bạn thật nhiều, cho mình một ngày thật ý nghĩa . Sáng mai sẽ lên A tập huấn để thứ 7 này lãnh bằng tốt nghiệp, làlála
  10. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday my mum ... chúc mẹ của con luôn khoẻ, vui, trẻ mãi
    Hôm nay cũng chính là ngày trường tổ chức lễ tốt nghiệp. Mấy hôm nay bệnh nhưng cũng rất hứng khởi đi tập huấn và dự lễ, vì cả đời mới có một lần mà . Mẹ thì mua rất là nhiều hoa cẩm chướng, cắm với lá măng nhà trồng được để mang đi tặng con hôm nay này . Lớp ít đứa được đi nhận bằng hôm nay, nên mấy đứa cứ tíu tít cả lên . Trường bắt có mặt sớm từ lúc 6h sáng . Đặt đồng hồ 5h sáng dậy, dậy đã thấy bố đang đun nước chuẩn bị làm đồ ăn sáng cho con gái từ lúc nào rồi . Mệt lắm, nhưng nhìn không khí ở trường là hết mệt ngay, chỉ thích chụp hình thôi, cơ mà ko ăn ảnh, nhìn xấu ỉnh .
    Hôm nay cũng rất vui vì cả nhà mình đi đông đủ này , vui vì có nhóm bạn cấp 3 cũng đi này , vui vì có mấy đứa trong nhóm đại học cũng đi này . Nhưng vẫn đang tức anh ách hộ anh, bị thằng nào móc mất điện thoại .
    Mong cho mau hết bệnh, chứ cái mũi cứ sụt sịt thế này khó chịu quá, giọng thì khàn khàn . Hôm nay lười bỏ 1buổi học rồi, đang ngồi áy náy, cắn rứt lương tâm

Chia sẻ trang này