1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người con thương !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovetobeloved, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá, nhưng cũng buồn một xíu ...
    Sáng nay khoa lại tổ chức lễ tốt nghiệp, thế là lật đật cầm bằng lên để dự lễ tiếp . Lười lười ko đi là mất tiền thưởng rồi , ko nhiều nhưng thấy quí . Hôm qua lãnh bằng trên trường, lúc chụp ảnh với thầy trưởng khoa, thầy mời hôm nay về dự với khoa. Hôm nay cũng chính thầy phát bằng, vừa phát bằng, thầy vừa nói: thỉnh thoảng nhớ về thăm khoa, đừng đi luôn nhé - biết thầy mời xã giao, vì cả 4 năm học, 2 năm chuyên ngành, số lần nói chuyện với thầy cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, sinh viên nhiều, thầy cô biết ai với ai cơ chứ. Nhưng dù sao cũng thấy rất xúc động khi nghe thầy nói thế, hơi buồn vì phải xa nơi mình đã học 4 năm . Làm lễ ở khoa không hoành tráng như trường tổ chức, nhưng lại thấy vui hơn vì có nhiều người quen
    Chiều đi về, nhắn tin chúc mừng 3 đứa bên khoa NH. Lúc đấy mới biết cái H nó lên nhận bằng rồi đi tàu về luôn, vì cả ngày chỉ có 1 chuyến về PT thôi, mai nó phải có mặt ở cơ quan. Tự nhiên lại thấy buồn buồn, chẳng biết khi nào mới gặp lại nó, gần như mất 1 người bạn
    N gọi điện báo có hình rồi, 20k/ tấm, đắt lòi mắt. Lúc đấy chụp vội chụp vàng, mồ hôi mồ kê, nhìn mặt thấy ghê . Có máy mà vẫn phải mất tiền, nhưng thôi thế cho chắc ăn, lâu lâu mới có 1 lần mà
    Bình thường vẫn đi dép thấp. Hôm qua bon chen đi giày cao 1 tí, lúc làm lễ xong chạy như ngựa đi chụp ảnh, hôm nay chân đau kinh . Chiều nay đi hát với bọn bạn nữa, giờ mún tắc tiếng lun . Mai lại là một tuần mới rồi ... chúc mọi người một tuần mới tốt lành, chúc mình mau hết ốm và hết đau chân
  2. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tròn 1 tháng ( thiếu 2 ngày ) mình để cái blog mốc meo . Vào xem cái theme lv mới đổi, kèm theo 1 loạt ức chế của cái ngày chủ nhật củ chuối này, thế nên viết vài chữ
    - Trước tiên, rất chi là ngạc nhiên vì lv còn nhớ cái ID với pass của blog này, thế nên sau một loạt những cái ức chế, tớ đã có 1 niềm vui nho nhỏ . Thanks lv nhìu. Chúc lv học tốt, kiếm được nhiều xiền, cơ mà nhớ giữ sức khoẻ đó nhé.
    Tiếp ngay sau đây là một loạt bức xúc của tớ:
    - Đầu tiên là mún chửi bố tiên sư thằng nào ăn cắp cái khoá + chìa của nhà mình , chả biết nó mang chìa + khoá đấy đi bán được bao nhiêu tiền, chỉ biết là trước mắt nhà mình lại bị mất mấy trăm ngàn thay 3 ổ khoá
    - Thứ 2 là mún chửi bố tiên sư đứa nào mang cái thang gỗ mục lén vứt sang bên nhà mình , đúng là cái đồ vô ý thức
    - Thứ 3 là .... tiếc phụ bố mẹ, vừa mất đi 1 khoản tiền , tiền chưa vào túi đã vội ra đi, haizzz
    Hi vọng hết hôm nay sẽ hết xui xẻo, mai lại bắt đầu 1 tuần mới tốt lành
  3. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    3 ngày nay cứ mưa suốt thôi. Trời mát lạnh thích lắm, nhưng ... mưa rùi thì thấy man mác buồn thế nào í . Chiều nay mưa vừa to vừa lâu, lỡ bước ra đường rồi mà chỉ muốn quay về nhà, áo mưa cũng ko xi nhê gì, ướt hết người. Lúc về mưa cũng chẳng ngớt tẹo nào, ngươi run lẩy bẩy, tay lạnh cóng, chỉ muốn buông tay lái hay dừng xe lại chả muốn đi nữa ...
    Chiều mẹ nấu cháo và xôi gà, ngon lém nha. Mấy ngày nay mẹ vẫn nói ít, nói ít với cả mình ... nhưng hôm nay thì có vẻ đỡ hơn rùi. Tí nữa con nhổ tóc bạc cho mẹ nhé. Thứ 6 tuần trước cũng quả thật là một ngày củ chuối. Mình làm mất 1tr của mẹ, mẹ không mắng, nhưng mình cảm thấy áy náy lắm. Đây là lần thứ 2 để nhắc nhở mình phải thận trọng hơn trong khi giao dịch tiền bạc.
    Chủ nhật tuần trước sau khi đi ăn giỗ nhà T về, nhỏ L đi cắt tóc, mình cũng bắt chước, dẫn nó ra hàng Hương mà mình hay cắt, mấy lần trước cắt cũng được lắm, lần này có thằng thợ mới, cắt xấu ơi là xấu ... chỉ khổ thân con nhỏ, tóc đã ngắn rùi, giờ cắt xấu cũng phải chịu, may mà tóc mình dài nên có thể cắt lại. Mẹ chê, mẹ bảo mẹ cắt nhìn còn đẹp hơn gấp tỉ lần, uh thì chả gì đi nữa, ngày xưa một thời mình toàn làm người mẫu cho mẹ cắt tóc còn gì.
    Sáng chủ nhật vừa rồi, anh đi cắt tóc cũng ở hàng quen, cũng gặp phải thằng mới vào nghề, mình ko phải người trong nghề nhìn còn ko thể duyệt đựơc nữa cơ. Thế là 2 anh em dẫn nhau ra hàng cắt tóc khác để chữa cháy. Hàng này 1 người cắt cho cả nam và nữ mới sợ chứ. Phải nói là ông chủ cắt tóc này rất là tự tin, nói chuyện nghe cũng rất buồn cười, giống ? bêđê, ổng phán: trời, thằng nào cắt cái đầu xấu hoăc dzạ, cái đầu này là vừa mới cắt xong tức thì đây mà ? Thế là ông í bắt đầu cắt cắt tỉa tỉa. Anh bảo: ?o anh tỉa ngắn lớp tóc bên trong giùm em, lớp ngoài cứ để dài như thế là được rồi? . Ông này gạt phắt: ?o lớp trong mới lớp ngoài cái gì, có thấy cái đầu xấu thế này ko, ngồi im người ta cắt cho đẹp là được? . Mình ngối mà ko nhịn cười đươc. Xong đầu anh là đến đầu mình. Ông í phải chỉnh lại khá nhiều. Tay với mồm cứ luyến thoắng cả lên. Đoạn cuối, lúc cắt phần tóc phía trước, chưa kịp nói năng gì đã lấy dao xoẹt xoẹt 2 nhát, hix. Chả cứ gì mình, mà tất cả mọi người chả ai thích tỉa tóc bằng dao cả. Ngày hôm sau gội đầu lại, nhìn cũng đỡ hơn trước nhiều, nhưng tóc phía trước ko được như ý. Thế là mình lại phải tiếp tục sự nghiệp buộc tóc, chả dám xoã ra nữa cơ. À, lại còn dụ mình uốn tóc nữa chứ.
    Chủ nhật vừa rồi là sinh nhật cô H, cả nhà tập trung ở nhà chú P ăn uống rất vui. Mọi người chúc mừng cả anh, đang bắt anh khao vì đã thi đậu. Dạo này mình cũng lại nghĩ nhiều đến chọn lựa đi làm và đi học, và chọn chương trình nào để học. Nhưng mình vẫn thích đi học hơn. Hôm trước chat với nhỏ L, nó bảo đi làm mệt mỏi, áp lực quá, về nhà nó mún khóc, định gọi điện qua cho mình nhưng lại sợ mình đang ăn cơm mới sợ chứ! L thuộc dạng có chí tiến thủ, sức khoẻ cũng khá là tốt, béo hơn mình những 10kg cơ nhé, thế mà cũng có lúc nó nản thế đấy, thương nó quá đi ?
    Trời đã ngớt mưa rùi ? Hôm qua online thấy bạn T để status: ?o Forever and one ?. I will miss you?. Lật đật bắt chước mở lên nghe, nghe cả tối duy nhất bài đó ? hôm nay thì chỉ nghe duy nhất bài Lạc mất mùa xuân, bùn nhưng lại hay ? mùa đông lại nghe bài mùa xuân, hâm ko!
  4. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là dạo này rất lười tập thể dục, cũng cả tháng nay rùi ...
    Chủ nhật đến nhà chú, gặp mẹ chị M than với mẹ - sao mình thức khuya quá. Biết điều, tối hôm đó cun cút đặt đồng hồ để sáng thứ 2 dậy đi tập với bố, nhưng đã ko thể dậy nổi vì tối hôm trước thức cũng hơi khuya
    Tối thứ 2 đặt đồng hồ tiếp để thứ 3 dậy, nhưng cũng đã ko thể dậy nổi, mới cả sáng hôm đó bố cũng lười đi nên đựơc thể mình trốn luôn
    Tối qua mẹ bảo bố đi tập muộn hơn 30'' để mình đi có thể đi chung. Mình đã lên gân lên cốt, và sáng nay đã dậy được. Đặt đồng hồ 5h15 dậy mà 5h30 mới rời khỏi giường được. Xuống đến nhà sửa soạn xong, bố đã lấy sẵn cho một ly nước nóng uống cho ấm người. Ra đến cửa thì bố đã lấy giày ra sẵn chỉ việc đi vào. Chả biết có ai sướng như mình ko nhỉ, mẹ vẫn hay bảo: con hư tại bố, chắc đúng thế quá ...
    Ngày đầu tiên đi tập lại, lẽo đẽo theo bố đi được 3 vòng công viên, tính cả đoạn đường lúc đi và lúc về nữa, tổng cộng là 3km đó nha. Về đến nhà là biết mặt nhau ngay, chân cẳng nhau như bị ai đánh, huhu, ko biết mấy ngày nữa nó mới hết đau đây
    Hôm nay trời rất là đẹp, sáng hơi oi một xíu thôi, nghe nói mấy hôm nữa sẽ lại mưa do ảnh hửơng của bão mà. Chẹp, mưa bão chỉ tổ làm mình lười biếng, có cớ trốn tập thể dục thui ...
  5. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ko sửa được thói quen thức khuya, đêm qua lại lọ mọ đến hơn 12h khuya mới tắt máy, lên nằm nghĩ vẩn vơ chắc cũng đến 1h mới gủ được. Trời lạnh. Sáng 5h15 chuông đồng hồ kêu, tắt đi ngủ tiếp. 5h30 bố dậy, chạy qua gọi ... con có đi tập ko hay cứ ngủ tiếp đi cũng được ... hôm nay bố ko đi à ... bố có đi, nhưng con cứ ngủ đi, bố thấy con ngủ ít quá ... thế là mình gật đầu cái rụp, chùm chăn ngủ tiếp ....
    Sáng 7 rưỡi V nt qua rủ đi về ĐT chơi, nhưng tắt máy nên ko biết mà reply. Đang ngủ, 8h hơn L ỉ gọi điện thoại bàn, thế là ko dậy ko đuợc. Nghe nó rủ xong thì từ chối lun là ko đi, vì hôm nay có nhiều chuyện để làm ... nếu đi sẽ huỷ hẹn khám răng - cái này thì có thể dời, cái T hôm nay cũng đến hẹn khám mà nó cũng huỷ; rồi tối đi xem ca nhạc với vài đứa, cái này ko có hứng thú lắm nên có thể dễ dàng huỷ; chỉ còn 1 chuyện mình tiếc thui, nhưng huỷ vẫn được.
    Mình tự nhiên trong trạng thái lưỡng lự - đi hay ko đi ... ban đầu chưa mở đt lên thì cứ nghĩ là đi xe máy, nên quyết tâm từ chối ... nhưng lần này ko đi xe máy thế nên càng lưỡng lự hơn nữa ... vì lâu lâu mới có dịp về quê bạn V, hồi năm 3 mình đã bỏ lỡ 1 lần vì các bạn đi bằng xe máy; lần này lại có 2 con mắm kia nữa, cũng mún thay đổi không khí, thế là lại gọi điện cho nhỏ L, nghe nó nói bùi tai, thế là quyết định đi ...
    Thôi chuẩn bị đồ nào, bố cứ giục suốt thôi, mình đi mà bố cứ lo như là bố đi vậy đó, bố ko thích mình sát giờ mới cuống cuồng chuẩn bị. Mình biết mẹ cũng lo cho mình lắm, cứ nói là tuỳ con thôi, nhưng mình hiểu mẹ vẫn thích mình ở nhà hơn, vì hôm nay có 2 việc ko nên bỏ, rồi ngày mai lại tụ tập dưới nhà chú P nữa, với lại hình như mẹ ngại việc làm phìên nhà bạn V ... Nhưng thôi, sẽ vẫn cứ đi, mình phải tự quyết thui, ko trần trừ nữa ... hi vọng mình sẽ ko hối hận khi qđ thế này ... mà đây ko phải là ăn chơi đâu nhé, mà là đi thực tế đấy, hehe ...
    Have a nice weekend to everybody ....
  6. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới lại đến ...
    Tối thứ 7 ... 1h đêm mình mới tắt máy đi ngủ, anh thì 2h. Sáng hôm qua mệt đứ đừ, ngủ dậy muộn thế là chả xuống thăm bà được, tội lỗi !!! Mẹ mắng cho một trận vì thức khuya, lại còn kèm thêm cái tội lười tập thể dục nữa - đi với bố vài hôm rùi trốn luôn ... mẹ còn bảo mình là giờ cứ hùa theo anh, bênh anh chằm chặp ... mình im chả nói gì ... mẹ bảo thế thì làm sao mà yên tâm đi ra B trước 1 tháng ... và quyết định cuối cùng là bố ko ra sớm, chắc ở nhà để " canh me" giờ ngủ của mình và anh đấy mà, hix ...
    Tình hình là dạo này rất rất gầy. Chiều qua lục tung cái tủ quần áo lên mới tìm được cái áo mặc nhìn cho nó béo, đến là khổ. Thế là mẹ lại lôi cái chuyện thức khuya với lười tập thể dục ra nói. Bố cũng chê theo, hix. Chạy ra làm điệu, uốn cái tóc xoăn lên 1 tí, nhìn lạ lạ, hay hay, cũng được phết. Trưa nay mà nó vẫn còn hơi xoăn, cột cao lên nhìn cũng hay ho lém, híhí.
    Hôm qua đám cưới chị H - chị hàng xóm mà ngày nhỏ mình hay chơi cùng. Đám cưới vui lém, cả xóm nô nức như đi hội. Bọn trẻ con 8x trong xóm ngồi tụ lại một bàn. Lâu lắm lắm rùi mới có dịp tụ lại thế này. Qua đến năm cấp 3 là ít gặp nhau, rồi từ khi vào đại học là mỗi đứa một nẻo, anh em mình chơi với mỗi thằng T. Hôm qua mình ngồi đối diện với ku B - bằng tuổi mình, thế mà cho đến lúc ku í về sớm, 2 đứa chả nói năng gì cả, chắc ku í xí hổ, hehe. Còn những đứa khác mình lại nói chuyện rất tự nhiên, thế mới lạ chứ, ặc ặc
    Mấy chú mấy bác trai ở cơ quan bố thỉnh thoảng chạy ra cụng ly với đám trẻ con, vui ơi là vui. Chú D còm nghỉ hưu lâu rùi, nhà chú í ko ở trong khu tập thể, mình nhớ là chỉ đến nhà chú í chúc tết hồi còn bé xíu, mà lại đi cùng cả xóm, nghĩ chỉ có mình biết chú í thôi, bao nhiu năm ko gặp rùi, ai dè chú í cũng biết mình là con bố, híhí. Chú í còn đùa chứ: có đồng í làm con dâu chú ko, con trai chú thua cháu có 1 tuổi thôi, cô nhà cũng hơn chú 1 tuổi đấy, chả sao cả ... ặc ặc, chết cười với chú mất thôi ... Đang ngồi bác T chạy qua hỏi thăm: khi nào đến lượt cháu đấy, nhanh nhanh lên ko vài năm nữa bác già ko đi được ... hix, ngại thế, mình mới 23 - sớm chán, lấy chồng sớm làm rì choy oy ...
    Hơn 9h tàn tiệc, mấy đứa rủ nhau đi ka, nhưng tối chủ nhật đông quá, ko có fòng, đành tìm chỗ ún nước, ngồi buôn dưa lê, vui phết, cơ mà đắt lòi mắt ... Á, hôm qua là lần đầu tiên mình ngồi xe 1 bên đấy nhé. Lúc đi thì đi taxi, nhưng lúc về do có kế hoạch đi ka nên mình fải nhờ thằng ku T chở, mặc váy nên phải ngồi 1 bên, sờ sợ kiểu rí í, mình phải tóm ngay cái đai quần của ku í, nhìn chắc bùn cười lém, hix hix.
    Á à, trong khi ngồi nói chuyện, mấy đứa trao đổi số đt để ... khi nào họp tổ dân phố còn í ới nhau đi cho vui mới ghê chứ, hehe. Hi vọng thỉnh thoảng lại có những buổi tụ tập thế này, vui quá.
    Hôm qua nc với nhỏ P, nó kể chuyện nhà cô P - cô giáo chủ nhiệm của mình năm lớp 9, mình quí cô lắm - nhà cô năm ngoái mới có chuyện buồn, cô yếu và tiều tuỵ hẳn. Tuần trước đi tập thể dục sớm với bố, mình lại gặp cô đi bộ đến trường, chạy nhanh lên để hỏi thăm, nói chuyện với cô, nhìn cô vẫn như ngày nào, gầy gò ... nhưng mình thích nhìn cô cười - nụ cười mà ngày đó mình ko bao giờ thấy trong lớp, và thi thoảng nó mới xuất hiện. Mai là 20/11 rồi, chúc cô nói riêng và những thầy cô giáo nói chung luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, dạy tốt ...
    Thôi đi nghỉ 1 tí nào, hôm qua dù đã tắt máy sớm hơn mọi ngày nhưng cũng chả ngủ sớm đc, phần vì ko quen, phần vì .... lúc cbị đi ngủ thì chị T nt buôn dưa lê, thế là buôn đến 1h mới thôi, rồi nằm trằn trọc nữa ... Chúc mọi người một tuần mới tốt lành ...
  7. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    No quá, no quá, no quá ... trưa nay ăn bánh cuốn nên đói sớm, chiều mẹ chiên cá bống ngon ơi là ngon, thế là ăn bao nhiêu là cơm, giờ bụng căng như cái trống thế này ...
    Lâu lắm rồi ko đi chợ với mẹ. Sáng nay chở mẹ đi chợ, lẵng nhẵng theo sau, mẹ đi nhanh kinh, mình thì cứ vừa đi vừa nhìn, thế nên thỉnh thoảng mẹ quay lại chả thấy mình đâu, mẹ lại gọi như gọi trẻ con í. Nhìn mẹ mua đồ mà mặt mình cứ thộn ra, nhìn chắc buồn cười lắm, hixhix. Hôm nay đi chợ với mẹ mua được mấy cái áo nhìn yêu lắm cơ. Cũng có cái phải sửa lại vì mình mặc hơi rộng, trưa mẹ thức sửa để chiều đi vắt sổ luôn, mẹ tỉ mẩn giống hệt bà ngoại, khéo léo lắm ... Mấy hôm mẹ cứ hay nhờ mình xỏ kim. Tối qua anh đi chơi về, mang theo hộp máy xỏ kim ... choáng vật í, cũng biết nịnh mẹ ghê ha
    Đang ngồi type, cái P online gửi cho cái file bảo là truyện hay lắm. Mở lên xem, mở loa to hết cỡ, trời ơi, ko còn hồn vía nữa ... gương mặt của 1 cô gái choáng cả màn hình, miệng chảy máu, mắt đỏ lòm, tiếng khóc não nề như ma ... giật mình, mẹ nghe cũng giật cả mình. Tắt ngay, hixhix. Cả tin lần nữa ... truyện này hay lắm đó chị ... thế là mở lại lần nữa, ko dám nhìn vào mắt của cô gái nữa, mở loa nhỏ đi, nhưng mấy giây chả hiện qua hình ảnh khác, bố nhìn thấy bảo: ghê chết ... mình quyết định ko xem nữa, tắt đi lun .... Ngồi 1 lúc thì chị M vào nick, bảo mới mắng cho cái P 1 trận cái tội làm chị sợ, hehe ... chứng tỏ ko phải 1 mình mình yếu bóng vía ...
    Cả tuần này trời mát lạnh, thích thật đấy ... nhưng trời lạnh làm da mình khô hơn nữa, môi bị nứt lun - dù chịu khó uống nhiều nước rùi, cơ mà mình lười bôi dưỡng môi lém, hức hức, khó chịu thật đó nha. Đã thế lại còn bị nhiệt nữa chứ. Cũng phải thui, tuần vừa rồi mình toàn ăn uống đồ nóng, hôm trước còn đi ăn cari dê, cay mún chít lun à ... giờ thì hứng hậu quả ...
    Thế là nhà mình lại huỷ bỏ chuyến ra bắc ăn tết lần này ... mình vui lòng chấp nhận, cũng ko hào hứng đi lắm ... 1 là cần fải tiết kiệm tiền; 2 là ra bắc ăn tết thì trời rét, ở đây mát thế này mình còn chịu ko nổi nữa là, mình vẫn ko thể nào quên mùa đông HN, mình sợ lắm ...; 3 là ở HN ngoài họ hàng và bạn bè bố mẹ, mình chả quen ai cả ....
    Cuối cùng thì chỉ có mẹ ra thui. Hôm nay ... mình muốn bố đi với mẹ - thôi bố ra với mẹ đi ... bố ở nhà để trông chúng mày!!!. Mẹ bảo - bố ra cùng thì mẹ vui, nhưng bố ở nhà thì mẹ yên tâm hơn. Đang ngồi ăn cơm, nói chuyện này thì chú T gọi điện vào, và bố thông báo chính thức với chú là - anh thì chắc chắn ko ra. Hix, khổ quá, bố mẹ cứ thế này thì lo cả đời cũng ko đủ... Mình áy náy lắm, mà mình có hư gì đâu cơ chứ ...
    Bố lại vừa nhắc đi ngủ rồi, thôi đi ngủ nào, chúc mọi người ngủ ngon và cuối tuần vui vẻ ...
  8. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Rửa xong đống bát đĩa mà muốn còng cả lưng ra ... lâu rùi ko ngồi viết lách buổi trưa, giờ là 2h rùi, nhưng mà chưa bùn ngủ, viết linh tinh tí nào ...
    Thời tiết tha đổi, lạnh và ô nhiễm, bác L lại bị viêm phế quản, phải vào nằm viện. Chiều qua nhà mình ăn cơm sớm để tối bố mẹ vào thăm bác. Đang ăn, nhỏ L gọi điện qua nhờ tí chuyện. Mai là thứ 7 rùi nên nó mún nhờ mình hôm nay đi đóng tiền học, rùi lấy bằng tốt nghiệp, rùi mang đi công chứng hộ nó, nó đang cần gấp. Hôm trước nó mới xin nghỉ làm 1 ngày rùi nên ko xin nghỉ được nữa. Mình cũng hiểu tính nó, cũng ko thích nhờ vả gì, cùng lắm mới nhờ thui, mình đồng ý lun. Một lúc sau đang rửa bát, nó qua đưa tiền với thẻ sinh viên, CMDN ... kèm theo 2 ly trà sữa. Chạy ra mở cửa ... " tao mua 1 ly cho mày này, lười ra ngoài quán ngồi nên mua qua nhà mày ún" ... " hối lộ tao đấy à" ... thế là 2 đứa ngồi buôn dưa lê cả tối ...
    Hôm nay thì đỡ rùi, chứ tình hình là 2 ngày vừa rùi mình đau bụng kinh khủng, nhất là sáng hôm qua. Hơi tức vùng thượng vị, cái bụng nó chướng chướng, đầy đầy, ko mún ăn gì cả, cả ngày chắc ăn tổng cộng được 2 chén cơm, và chỉ mún ngủ thui. Dạo này cũng ko ngủ sớm được ngay, cứ nằm nghĩ vớ vẩn. Đêm qua nằm đến 2h vẫn chưa ngủ, thấy mẹ cũng mất ngủ, chạy xuống bếp thấy mẹ lấy nước uống thuốc an thần, mình cũng uống 1 viên, leo lên giường làm một giấc đến sáng ... trời lạnh ko mún dậy, chỉ mún chùm chăn ôm gối ngủ nữa thui ...
    Lên trường nộp tiền học cho nhỏ L. Trường mình li dị với Argri rùi, giờ chuyển qua Phương Đông. Nộp tiền xong rùi chạy đi đổi biên lai, đợi dài cổ lun, may mà trời ko nóng. Lấy được biên lai, chạy đi lấy bằng thì hôm nay phòng đó ko làm việc. Gọi điện báo cho nhỏ L biết, đành chịu để thứ 2 lên lấy gấp vậy ... " chiều nay đi làm về tao qua chở nhỏ đi ăn bún ha " ... rùi mình lật đật đi photo rùi công chứng trước cái bảng điểm của nó và của mình nữa ...
    Về đến nhà đã gần 11h rùi, bố chạy lên cơ quan, mẹ vẫn chưa về, đang lúng túng ko bít có nấu cơm ko thì mẹ về. Hôm nay mẹ làm bánh phở xào thịt bò, rau cải. Rau cải nhà mình trồng đấy nhé - cải bao tử, ngon ơi là ngon, giờ no căng cả bụng đây này ... " Tí nhổ tóc cho mẹ nhé" ... ( mình giẫy đành đạch), ặc ặc, hư quá, thôi khất để mai nhổ cho nó thong thả mẹ nhé, híhí ...
    Nằm ngỉ tí xíu nào, hi vọng ngủ được một tẹo. Chiều còn phải tắm rửa, rùi đọc sách nữa ... nhanh nhanh ko là lại mất tong 1 ngày bây giờ ...
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 01/12/2007
  9. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mới 8 rưỡi thui mà đã bùn ngủ rùi ... mỗi tối qua với cả sáng chiều nay không được ngồi máy thui mà nhớ nó quá cơ ...
    Mai mới là sinh nhật ku K, nhưng lại tổ chức luôn hôm qua. Cô chú mời cả nhà qua. Chỉ có nhà mình là nghiêm chỉnh hiện diện đông đủ nhất đấy nhé, mấy nhà khác thì chỉ có đại diện thôi. Dự tính có 30 ngừi mà cuối cùng cũng chỉ có 23 ngừi đến à. Cô M làm 3 món, món nào cũng ngon hết í, gà chiên nứơc mắm này, mì ý spagheti này, lagu nữa này, cả bánh kem cũng ngon nữa cơ. Hôm qua rất là vui.
    Ăn xong còn có kế hoạch khác nữa. 12h chị C về, nên chị M rủ mấy đứa ở lại để đi đón chị C lun cho vui. Cả bọn nhất trí. 3 bố con anh Đ về trước, 11h cả bọn mới kéo về nhà chị M cất xe rùi chuẩn bị đi taxi ra sân bay. Nhưng cuối cùng thì kế hoạch bị phá sản, cái P đi ăn cưới rùi đi chơi với bạn về khuya quá, gọi anh Đ thì anh báo là chị C xuống máy bay, đang lấy hành lí rùi ... vô duyên ko cơ chứ. Thế là cả bọn ngồi 8 gần 1 tiếng đồng hồ mới gọi taxi kéo nhau qua nhà chị C chơi. Chơi đến 2 rưỡi sáng mới gọi taxi đi về, ko ám quẻ 2 anh chị nữa, hehe. Về rùi lại 8 thêm 1 chập nữa, mãi đến 3h mới tắt đèn đi ngủ. Có lẽ do quá giấc rồi đâm ra chả còn bùn ngủ nữa. Ngủ giường lạ, trằn trọc tới lui ... nửa tỉnh nửa mê, sáng nay cả 4 chị em mãi đến 11h mới dậy được, còn anh và ku H dậy sớm rùi về trước rùi ...
    Ngủ dậy 4 đứa đợi chú H qua rùi vào viện thăm bác L. Sau đó kéo về nhà chị C ăn bún riêu do anh Đ trổ tài, với lại đậu phụ rán nữa. Cái L nó làm cho mình 1 tô hú hụ, ăn no căng cả bụng, đến chiều về nhà cũng chả bùn ăn cơm nữa cơ, hix hix. Sau đó nằm nghỉ chút xíu, chiều mát đi về, mình cũng chỉ thiu thiu, mơ màng được 1 tẹo. Thế nên giờ bùn ngủ kinh người. Đợi bố mẹ về rùi đi ngủ sớm thui, sáng mai còn đi lấy nốt cái bằng rùi đi công chứng hộ cho con L ỉn nữa ...
    Hôm tối t6 anh H có gửi cho cái file, anh bảo đọc " giải trí " cuối tùân đi rồi tối nay thử tóm lại cho anh xem là hiểu và tiếp thu được những gì mới từ nó, ặc ặc, hôm qua mình đang đọc dở, hôm nay mệt quá, ko bít từ giờ đến lúc đi ngủ có kịp đọc nốt ko đây ...
  10. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bực thật đó nha, đang type thì lỡ tay đụng con chuột, thế là mất hết, hừhừ.
    Trưa nay chả ngủ được, hay ngủ ko được ngon nhỉ .... vẫn cứ thèm ngủ nhưng lại ko ngủ được. Ghét quá, dậy luôn, đầu nhức như búa bổ, lại mở máy online, chết thật ...
    Tuần nay làm sao í, 2 ngày đầu tuần hãm ko thể tả, lại còn chiều nào cũng mất điện đúng vào cái giờ nấu cơm nữa chứ, hừhừ. Ko biết chiều nay thế nào nữa đây, chậc ...
    Bây giờ công an có trò quay phim để xử phạt vi phạm giao thông. Tháng 11 vừa rồi anh đi thế nào mà bị nó quay. Hôm trứơc chú K mang giấy phạt đến tận nhà. Mẹ ra nhận, mất tiền mà còn fải tươi cười cảm ơn, ặc ặc. Hôm nay đến ngày hẹn trong giấy, bố đi nộp phạt. Về nghe bố kể thì ko thể nào nhịn cười đựơc, hehe. Bố đúng là công dân gương mẫu đó nha. Đi nộp phạt mà hớn hở đi trước cả giờ làm việc, hờhờ. Chắc đúng giờ nhưng do sớm quá chưa ai đến í mà. Cuối cùng bị phạt mất 50k, may quá ko lên đến mấy trăm, ko thì té xỉu, chậc. Chắc do là công dân gương mẫu nên anh công an du di chỉ bắt nộp 50k, vì thấy bố bảo nó có mức phạt theo khoảng cơ.
    Thôi học bài nào, hôm nay trở trời hay sao mà ngừi ngợm khó chịu quá đi mất. Còn bài tập chưa làm nữa, chậc, lại để nước đến chân mới nhảy đây mà ...
    10 rưỡi tối rùi lại ngồi viết tiếp cái entry ...
    Người mình thật là nhạy với thời tiết ... i rằng tối nay trời mưa. Mưa chỉ 1 tẹo thôi, mưa ko làm cho ko khí mát hơn, mưa chỉ làm cho trời nóng thêm, không khí ngột ngạt, hơi đất bốc lên hầm hập ...
    Đang ngồi thì chú D với chị M đi 2 ngừi 2 xe đến. Mình ngạc nhiên vì anh vừa đi gặp chị M, anh chưa về mà sao chị M lại qua nhà. Hoá ra thằng H bị tai nạn , mình chả hỉu mô tê gì, ko kịp hỏi đầu đuôi nữa. 2 người bảo mình đừng để cô H và bố biết, vì sợ lại lo lắng. Mẹ hỏi xe ai, mình cũng chỉ dám nói nhát gừng , ko dám nói là H bị tai nạn vì mẹ sẽ nói cho bố mất. Anh thì vẫn chưa về, ko biết có phải đang ở chỗ thằng H ko nữa ... Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn cả ...
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 05/12/2007

Chia sẻ trang này