1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người con thương !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovetobeloved, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi thẫn thờ nghĩ đến từ nay đi ra đường phải đội mũ bảo hiểm mà thấy chán . Đáng lẽ hôm qua phải bay nhảy ngoài đường cho thoả sức với cái đầu trần mới đúng chứ nhỉ, thế mà mình lại chả làm thế . Ko phủ nhận việc đội nón bảo hiểm là tốt, nhưgn nói thật 1 câu là ... vẫn ko hào hứng đội , nó phát sinh nhiều vấn đề quá, chán . Thế nhưng sáng nay, mình lại là người đầu tiên trong nhà bóc tem cái mũ bảo hiểm, cũng ko quá khó chịu, chẹp . Nón bảo hiểm ở ngoài, nón vải ở trong, 2 cái khẩu trang, tất đi ở chân, bao tay, áo khoác .... làm thủ tục bước lên xe nhiêu khê thật
    Ngồi online mà người cứ đờ đẫn ra thế này, tối nay fải đi ngủ sớm thui . Mẹ cũng mệt mỏi lắm. Sáng mẹ đi chợ chuẩn bị đồ ăn để mai mang lên bà nấu. Mẹ sẽ làm 3 món: bún nem, bún thịt nướng, bún chuối ốc. Mình ko fải đi chợ, chỉ việc fụ mẹ chuẩn bị thôi mà đầu óc cũng quay cuồng cả lên. Mấy hôm nay mẹ lại bị mất ngủ , thời tiết khó chịu, mệt mỏi nên tai lại càng ù to , thương mẹ quá .... thế mới thấy thương mợ M tuần trước 1 mình nấu nướng cho sinh nhật ku K ...
    Hôm nay anh chị Đ - N đến mời đi đám cưới con anh chị í . Anh Đ năm nay 70 rùi, hơn mình gần 50 tuổi, ặc ặc. Nhớ hồi còn bé đến nhà anh chị chơi, mình còn gọi con anh chị í - cái ku mà chuẩn bị cưới là " anh", chị N bảo: " chết, phải gọi là cô chứ, sao lại gọi là anh em " , ku í lớn hơn mình hẳn 1 giáp, chẹp
    Ngồi viết nhăng nhít gì thế này, hix, chắc chuẩn bị lên chuồng thôi, mai chủ nhật mà vẫn fải dậy sớm vì mẹ giao cho nhiệm vụ đi mua đậu hũ, hức
  2. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chả biết viết cái gì, từ đâu ...
    Cả tối thứ 6 ngồi viết 1 cái mail dài ngoằng cho bố. Mình muốn cả ngày thứ 7 mình đi, bố ở nhà sẽ đọc nó . Lúc chuẩn bị gửi, bao câu hỏi vây quanh ... liệu có nên gửi ko? ... gửi thì bố có đọc được ko? vì font chữ có thể bị đổi, bố sẽ ko đọc được ... Nhưng cuối cùng mình vẫn cứ gửi. Sáng hôm sau trước khi đi, mình có bảo: con gửi cho bố 1 cái thư, rồi chỉ bố cách encode nếu ko đọc được mail. Tối đang đi nhanh trên đường, chợt nhớ đến cái thư, tự hỏi ko biết bố đã đọc chưa, đi chậm lại, nghĩ vẩn vơ ... về bố chẳng nói gì ... check mail bố, thấy thư đã được đọc ... nhẹ người
    Hôm nay anh đi Đà Lạt về, mua tặng bố mẹ, mình mỗi người một cái áo gió. Bố mặc đẹp và ấm, rất thích hợp khi ra Bắc đợt tới. Anh mua tặng mẹ áo đỏ, cơ mà mình nhìn là biết mẹ mặc ko vừa rùi, và đương nhiên nó thuộc về mình . Áo mình mặc vừa xinh, màu đỏ đẹp, rất là dễ thương nhé, ghét anh thế
    Chiều nay mình đã nhận được quà của một bạn gửi tặng. Bạn làm mình thật bất ngờ. Cảm ơn bạn nhìu. Mình vui lắm, nhưng cũng ngại ghê. Mình chưa nghĩ ra cách " hợp lý hóa" cái quà đấy .Tranh tủ online để gặp bạn cảm ơn mà bạn treo nick, chạy đi đâu mất tiêu rồi í .
    Chúc mọi người giáng sinh ấm áp, vui vẻ .... chuẩn bị đi chơi thôi nào

  3. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Entry đầu tiên của năm 2008 ...
    Những ngày cuối năm cũ, đầu năm mới thời tiết chớm lạnh, mát như ở trên Đà Lạt, sướng thật . Đáng lẽ những ngày noel phải mát thế này mới đúng, thế mà noel trời lại nóng. Vừa đi uống nước với mấy đứa bạn về, đi ngoài đường mà người run cầm cập ....
    Hôm chủ nhật đi chơi cả ngày, người mệt đừ, thế là nguyên ngày hôm qua ngủ li bì, kéo qua cả ngày hôm nay. Chiều chở mẹ đi chợ mua vài thứ để làm quà mang ra HN. Thương mẹ lắm, cứ bị mất ngủ, lo đủ thứ chuyện . Cũng may lần này bố lại đi cùng, mẹ thấy vui và nhẹ người hơn . Lần này có chú P, cái L, với chị M cũng ra nữa. Rất tiếc là mình ko đi ra đợt này được....
    Vừa chạy lên cân, thấy lên được 1kg, chả biết lên thật hay do mới ăn no, với lại uống nhiều nước đây . Mẹ bĩu môi chê vẫn gầy, uh, gầy thật , cơ mà mình ăn tham và ngủ cũng nhìu rùi muh, sao lại thế . 1 trong những mục tiêu trong năm mới này là phấn đấu béo thêm 4 - 5kg nữa
    Chả hiểu mình có bị hâm ko . Có người hứa là sẽ thực hiện 1 yêu cầu do mình đặt ra ( với điều kiện yêu cầu đó phải nằm trong khả năng của người ta), thế mà vài tuần trôi qua rùi mình lại chả biết yêu cầu gì, chẹp . Hôm nay là ngày đầu của năm mới, bạn nhớ lời bạn đã hứa và nhắc mình, thế mà mình lại vẫn chưa nghĩ ra được, ngại thế cơ chứ . Do chỉ được 1 yêu cầu, mới cả chưa bức thiết lắm, nên mình mới " để giành " mà
    Chuẩn bị đi ngủ thôi nào. Happy new year
  4. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thế là bố mẹ đã thượng lộ bình an, chiều nay đã ra đến HN ... gọi điện ra, nghe giọng cô L, cô hỏi sao ko ra mà thấy nôn nao, thấy tiêng tiếc vì đã ko ra . Nghe bố nói HN cũng ko lạnh lắm, chả hiểu thế nào, hi vọng trời ấm lên để bố mẹ đi chơi vui
    Trước khi đi, bố trồng 1 loạt rau để 2 đứa ở nhà ăn. Bố gieo hạt sẵn rồi, giờ chỉ đợi hái để ăn thôi, mình ko phải làm đất, ko phải trồng cây mới cho đến lúc bố về
    Mẹ cũng vất vả. Đêm qua mẹ ko ngủ được. Sáng nay lại lọ mọ dậy sớm đi chợ, chuẩn bị đủ thứ đồ ăn cho 2 anh em ở nhà. Bố cư trêu bảo: nhiều đồ thế này, có khi đến lúc về chúng nó cũng chả ăn hết được í chứ. Thương mẹ lắm, tính mẹ hay lo
    Trước khi đi, bố mẹ phân công việc, anh làm việc của bố, em làm việc của mẹ. Sau khi bố mẹ đi thì nhà như là chiến trường, bừa bộn kinh khủng, nhìn mà nản lun . Hôm nay mình làm osin thực thụ . Anh bảo cứ từ từ, dọn dần dần. Mai anh thi rùi, để anh thi xong thì sẽ dọn. Cơ mà những việc như là lau nhà và tưới cây thì sao để giành được cơ chứ . Trưa ăn cơm xong, ngứa mắt mình lại lau nhà rồi mới rửa bát. Nằm nghỉ 1 tí rồi dậy nấu đồ ăn để anh ăn đi học sớm. Anh đi học thế là ko tưới cây được, việc lại đến tay mình . Lau nhà rồi ko lẽ lại để cầu thang dơ , thế là lại lọ mọ lấy khăn đi lau cầu thang, mãi đến gần 7h tối mới làm xong. Tắm rửa xong ngồi ăn cơm 1 mình ... bùn . Bố mẹ đi vắng, nhà vắng tanh . Đã quen rồi việc bố ***g hộ ga giường. Chiều nay 1 mình ***g ga giường nặng mà mún khóc lun
    Mà mình cũng đảm đang lắm chứ bộ , mỗi tội là ko có điều kiện để thể hiện thui mà . Thế mà có ngừi bảo mình giống con trai vì chả được chữ nào trong 8 chữ vàng Bác Hồ tặng cho phụ nữ VN
    ....
    anh hoi em mot dieu thoi nha
    Bac ho tang cho Phu Nu VN 8 chu vang
    do la 8 chu gi?
    - ( im re, đang mở google lên để chuẩn bị search , cơ mà chưa biết search chữ gì )
    suy nghi lau vay ta
    chac dang di tim tai lieu
    - ( giật cả mình , chỉ được cái đoán đúng , cơ mà chưa kịp search, tự nhin nghe thế, " ức chế" quá, nhớ ra 8 chữ, làu làu lun) >>>> anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang .... chả bít nhớ đúng ko
    anh thay em chua duoc chu nao ca
    -
    the nen anh tuong em la con trai
    - ( cãi lại nhem nhẻm ) >>> y choy, anh mà bảo em là con trai, thì chắc thời nay ít con gái lắm <<< tự tin thấy ghê lun í
    Học bài thôi nào, lười biếng quá. Sao tự nhin nghẹt mũi vậy ta
  5. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn 5h chiều mưa ... vài ngày trước trời ko nóng lắm, nhưng hanh khô làm người ngợm khó chịu. Mưa xuống dù ko to nhưng cũng phần nào làm dịu đi cái nóng và hanh. Vừa dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho anh ăn để còn đi học. Lại mở máy online viết vài dòng. Điện chập chà chập chờn, bực! Chưa kịp sạc đầy pin, mới được 70%, hi vọng đủ dùng cho đến khi có điện lại, ko dám nghe nhạc sợ hết pin sớm, hix.
    Hôm qua cũng mất điện giờ này, ăn cơm sớm cùng anh cho vui, nhưng đến khuya lại đói. Hôm nay lại mất điện, lưỡng lự, nhưng rồi lại ăn cùng anh luôn cho gọn, vừa ăn vừa viết, xin lỗi cái dạ dày! Anh cũng phải xin lỗi dạ dày của anh đấy, vì vừa ăn vừa làm btập cho kịp đi học. Cơ mà ai bảo đi đâu đến sát giờ mới về, ăn vội ăn vàng, tối thui mà ngồi làm bài quáng quàng, ko kịp ăn cả canh ngon em nấu, cũng chả có điện mà ủi áo để mặc ... Vô duyên chưa, anh vừa đi thì có điện lại, chậc ...
    Tự kiểm điểm bản thân ... từ hôm bố mẹ đi vắng đến giờ mình hơi bị hư .... ko những ko dậy sớm tập thể dục, mà còn thức khuya dậy muộn. Hư thế thôi nhưng cũng vẫn được xem là ngoan, vì cũng biết dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm đều đều, dỗ ông ngoại hôm chủ nhật vừa rồi làm đúng như lời mẹ dặn - cúng vái đầy đủ. Anh cũng rất ngoan, có vài ngày dậy sớm đi tập thể dục, còn những ngày khác giống mình, ngủ lun, làm mình hùa theo! Cũng chịu khó lau nhà đều đều; nhưng tóm lại ... cũng vẫn ko ngoan bằng mình .. hờhờ
    Hôm nay tự cho phép mình ko phải tưới cây vì mưa, phần cũng vì rau nhỗ gần hết rồi, còn có vài khay. Chỉ có 4 cây sơn tùng héo khô và đã chết, ặc ặc, ko phải vì ko được tưới, mà là vì trời khô quá với lại nó già quá gòy, con chỉ "quên" tưới có 2 ngày thôi ... 2 con cá vàng iu quí của mẹ vẫn lớn đều, béo quay béo quắt, đủng đỉnh bơi nhìn ghét ko chịu được ...
    Vậy là bố mẹ ra được 12 ngày rồi. Tuần đầu tiên chơi vui, mừng là vì trời cũng ấm trở lại, nhưng đến cuối tùân đầu tiên thì mẹ lại bị cúm, bố phải đi chơi 1 mình ... bùn! 2 hôm sau - thứ 2 vừa rồi - cả nhà về quê nội - lại lạnh trở lại, có cả mưa nữa ... mẹ vừa đỡ thì bố lại bị cúm luôn, bố bị nặng, phù nề cả họng, người mệt nhừ, ko muốn đi đâu cả, huỷ luôn chuyến đi QN với 3 bố con chú P. Chiều nay mọi người ngoài đó làm giỗ ông nội sớm 1 ngày ...
    Đợt này họ hàng ra HN chơi nhiều quá. Bố mẹ, chị M, chị C, 3 bố con chú P, vui ơi là vui. Chị M đi ăn mà cứ nt vào trêu tức mình với ku H, hừhừ. Hôm vừa rồi cái P đi xem bói, nó khen quá trời làm cái L cũng bon chen đi xem. Tối qua gặp P trên mạng, nhờ P bảo L là: " khi nào L đi thì rủ mẹ chị đi với". Trưa mẹ gọi điện hỏi: bố mẹ đang mệt quá , cái P vừa gọi điện bảo chạy qua đón đi xem bói bây giờ, có đi ko .... mẹ đi đi, mẹ xem cho cả nhà mình, hehe ... máu thế ... (híhí) để con xem ngày âm rồi báo mẹ sau. Anh thấy thế cũng bon chen, háo hức giống mình mới sợ chứ, hehe. Chả biết kết quả thế nào. Chiều anh đi về, câu đầu tiên anh hỏi: " có tin tức gì chưa?" ặc ặc. Giờ này chắc mọi người đang chuẩn bị ăn giỗ, chắc phải đợi chủ nhật này cái P vào mới hỏi han được. Chậc, ko tin bói toán lắm, mà sao vẫn thích xem hả choy
    Bố mẹ đi vắng, ở nhà cũng chán, vắng hoe. Trưa nói chuyện với bố, bố bảo: giờ chỉ thích bay vào luôn thôi. Nhớ bố mẹ! Hôm qua bạn V rủ về quê bạn ý chơi. Lưỡng lự, nửa mún đi, nữa mún ko, ko mún để anh ở nhà 1 mình, chả có ai nấu cơm cho ăn, mà cũng bùn nũa. Anh nghe thấy mình đi mà ngạc nhiên, ặc ặc. Bảo V rủ thêm cái L đi, nếu L đi thì đi, mấy lần định đi rồi lại huỷ, ko biết lần này thế nào, có nhấc nổi đít ra khỏi nhà được ko? chậc ...
  6. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Entry của ngày hôm qua để giành sang ngày hôm nay viết, thế mà lại hay, vì hôm nay trời lại mưa, trận mưa đầu tiên trong tuần này, cũng hơi to và lâu, trời mát lạnh, dễ chịu ...
    Sau 20 ngày, bố mẹ đã về, nhà mình ấm và vui hẳn lên. Bố vẫn ho sù sụ, mẹ thì đỡ nhiều rồi, nhìn chung 2 cụ đều ổn, và cả 2 đều tởn tới già cái mùa rét Hà Nội. 2 cụ hi vọng về sau ko có cháu nào cưới đúng mùa đông nữa ...
    Bố mẹ vào mình và anh được nhìu quà lắm nà, thích ơi là thích nà. 2 cái áo chị N và cái N mua tặng đều đẹp, cả búp bê bata nữa, cũng đẹp lun, mình thích hết, thích hết. Thích luôn cả chả cốm, chả bò, giò thủ, nhất là bánh rán, mình ăn 1lúc 4 cái, chị M bảo: " tham thế !"
    Xem đĩa và hình cưới của chị N, thật là hoành tráng, chúc anh chị luôn hạnh phúc, vui vẻ, và thành đạt. Nhìn hình và nghe mẹ kể chuyện mà mình thấy thương cô L ghê.
    Lúc nãy chat với cái N, đang ấm ức vì kì này ko ra HN được, tự nhin nghe nó rủ tháng 4 này ra, làm mình máu quá, hix, có lẽ tháng 4 này sẽ bon chen theo mẹ ra thui, hi vọng là đi được, híhí. Thôi đi ngủ nào, tự nhin đầu óc rối bời, chả nghĩ được gì, hix.
  7. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu vào mùa khô ... thời tiết hôm nay thật là khó chịu, nóng và khô hanh, trời nắng chói cả mắt - cái không khí đặc trưng của tết SG ... lại đau họng gòy
    Mấy hôm nay lúc nào cũng trong tình trạng đói ngủ, thế mà lại khó ngủ mới đau chứ lại
    Sáng mẹ gọi dậy chuẩn bị lên bà, mắt ko mở nổi nữa . Vừa quay bát cơm nguội ăn với củ cải kho thịt, mẹ kể lúc nãy đi chợ có cái quần mà mình đang mún mua, máu quá, ko kịp ăn, lấy xe chở mẹ ra thử luôn . Kết quả là mua được : 1 cái váy, 1 cái nửa áo nữa váy, 1 cái quần , tỉnh ngủ luôn . Bây giờ bố mà mở cái tủ quần áo mình ra thì chắc chỉ có 1 cảm giác là ... " chết ngốt ". Hôm trước khi bố mẹ vào, dọn tủ quần áo mà phát rồ cả người; nhiều cái chưa hề mặc lần nào dù ngày trước lúc mua thích lắm ; nhiều cái mún thanh lý mà cứ tiếc, lại lăn tăn[
    Chết ko hết cái tật thích xem bói biếc . Mẹ với cái L chứ trêu: hôm nay fải trả tiền thầy bói P gấp đôi vì xem cho mình 1 quẻ tốt quá . Chết cười chú, cứ rượu vào là lên chín tầng mây, chậc chậc , dù đúng hay sai thì cũng làm tinh thần mình thật thoải mái giữa cái nóng oi bức này, và mình đang chờ để kiểm chứng .
    Hôm nay đang vui thì phải về sớm vì chiều phải chở mẹ ra sân bay tiễn cô G ra HN. Ngồi nghe cô kể chuyện mà thương cô quá. Tự hỏi mình mà ở địa vị cô, liệu mình có đủ sức mạnh để vượt qua ko . Thôi thì chúc cô ăn tết ở HN vui vẻ, luôn khoẻ mạnh, vui vẻ, và tiền luôn đầy túi . Về đến nhà người mệt nhừ, bố đã nấu cơm xong xuôi, bố đảm đang thế cơ chứ r22)]
    Tối online gặp chị M mà bùn cười ....
    - hnay lên bà vui ko , có cô cậu nữa hả?
    đủ hết, thiếu mỗi nhà chị. Ăn ngon vật vã, ngon quên nóng luôn
    - an gi the?
    bún đậu mắm tôm an toàn
    bánh đa hải phòng xào lòng gà an toàn
    xôi giò ko hàn the
    há cảo hấp
    - ua sao an nhieu mon vay troi?
    hnay em rửa mờ chị <<< điêu thấy ghê lun í, hehe
    - troi
    - rua sao ko la len. Ko chiu ko chiu
    - chua du nguoi chua approve. Rua lai
    hqua em có nói hnay lên nhà chú P rửa, ai cũng nghe
    - dau bit dau. Ko nghe, ko thay, ko bit, haha
    rửa lại nó sạch sẽ, bóng loáng, nhìu ngừi nhìn, mất màu
    -
    chị ơi, chị cũng làm 1 con đen đi, roài em rửa phụ
    - ko bit nua, de xem sao, neu di du hoc, dau can mua chi
    chị đi du học làm j, đi du chơi là ok gòy
    - chan lam roi. Gio thich di choi a. Ua quen, thich di hoc a
    phải thích lấy chồng chứ ạ <<< so devil
    -
    ....
    Buồn cười chị quá, make a wish for u
    Thôi chuẩn bị đi ngủ, hôm nay mệt rã rời , từ mai là bắt đầu chiến địch dọn nhà
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 27/01/2008
  8. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Năm mới lại đến ... Hồi nhỏ rất thích Tết vì được nghỉ học và được lì xì. Lớn rùi thì lại chẳng thích Tết tẹo nào - dọn dẹp nhà cửa phát mệt cả người, hết việc này đến việc kia, toàn là những việc ko tên; lại còn già thêm 1 tuổi nữa chứ ...
    Một tùân trước tết bận kinh khủng, vì thế mà cứ leo lên giường 1 cái là ngủ khò luôn ...
    Thứ 2 tuần trước ... rối rít lên đi mua quà tết hộ 1 người bạn ...
    Thứ 3 tuần trước ... đi chợ với mẹ buổi sáng, mua được 3 cái áo nữa, và 1 cái quần bó, tuy nóng, mệt nhưng thấy thoải mái lém, híhí ...
    Thứ 4 tuần trước ... anh rủ đi chợ đêm, 3 mẹ con đi, cuối cùng mua mỗi mình được việc, mua được 1 đôi dày và 1 cái túi xách xinh xinh ...
    Thứ 5 tuần trước ... sinh nhật ku Trung ... mấy anh chị em tụ họp đông đủ, vui lắm ...
    Thứ 6 tuần trước ... nhóm MA rủ đi hội chợ, nhưg lại ko đi nữa, cả nhóm đi ăn và vào công viên chơi, tán gẫu, cũng vui luôn ...
    Thứ 7 tuần trước ... bảnh mắt ra bị mẹ gọi dậy để xuống nhà chú P rửa lá gói bánh chưng. Amen, gói hơn 80 cái, mỗi cái cần 8 cái lá >>> rửa ít nhất 650 cái lá >>> ngu người lun, trưa hôm đó ăn mì nấu cà chua thôi, nhưg vẫn thấy ngon và vui ... tuy nhiên ko ở lại canh bánh chưng qua đêm ...
    Chủ nhật ... sinh nhật C và S ... gần tết, xe bus thưa thớt hơn, đón được xe để đi thì cổ dài thêm được vài phân. Lên đến nơi thì bánh đã được vớt xong xuôi. Tặng S 1 cái túi dễ thương cực kì, ko lẽ cũng "xì - tin" mua 1 cái như thế, nhưng bé hơn 1 chút để dùng, híhí. Chiều mọi người rủ đi ka, dưới 80đ bị phạt 20k, dưới 90 bị phạt 10k, may quá, mình hò hét cũng đc trên 90, giọng khàn nay lại khàn thêm, vì đang bị viêm họng mà lại ... À, cũng trong ngày này, chơi bầu cua bị thua chỏng vó, ặc ặc ...
    Thứ 2 ... ở nhà dọn nhà mún chết, chiều đang nằm thì cái P nt rủ tối đi xem phim, nhưg cuối cùng lạ hoãn, tất cả kéo nhau lên nhà bác L, bố mẹ cũng đi, vui lém, chơi bầu cua tiếp, thua tập 2, ặc ặc, tự hứa là tết ko chơi nữa!
    Thứ 3 ... ngoan ngoãn ở nhà dọn nhà, mãi ko hết việc ... Tối anh đi chơi về, cười duyên 1 cái - báo là vừa làm mất máy ảnh ... mặc dù tiếc hùi hụi, nhưg tự an ủi - thôi thì của đi thay người ...
    Thứ 4 ( 30 tết) ... Quyết định mua lại máy ảnh khác. Ở nhà phụ mẹ làm tất niên còng cả lưng, rùi dọn dẹp mãi đến tận tối mới xong. Tranh thủ nhổ tóc cho mẹ 1 tí trứơc khi đi xem bắn pháo hoa. Vẫn lại đi với MA như năm nào, cảm giác thoải mái, đi cùng với chị em N nữa. Còn mấy tiếng nữa là đến giao thừa mà nhà cứ loạn lên tìm người xông nhà. Cuối cùng nhờ ku T - tuổi rồng xông nhà, mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, suôn sẻ ...
    Thứ 5 ( mùng 1 tết ) ... đại gia đình tụ họp ở nhà chú P ... vui lém, mình lại chơi bầu cua, thua tập 3, nhưg ko bị chỏng vó, hehe ... Chiều trứơc khi về, mọi ngừơi rủ nhau đi chùa ... lòng thanh thản. Mai là mùng 2, MA sẽ bay về quê ăn tết, nhóm định họp tối nay, nhưg do mình về trễ quá nên nó lại đi với nhóm khác. Cuối cùng có 4 đứa qua nhà chơi đánh bài, dù sao thì cũng rất vui ...
    Mấy ngày hôm nay tuy mệt, nhưg thật là vui. Tuy kế hoạch đi Ninh Thuận, Đà Lạt bị huỷ, nhưg mấy ngày tết này cũng sẽ vui, sẽ ko tẻ nhạt, mình tin là như thế
    Thôi chuẩn bị đi ngủ nào ... viết linh tinh kể lể gì thế ko bít à, đầu óc cứ mông lung, sao sao á, hờhờ
    Năm mới chúc mọi người luôn vui , khoẻ, vạn sự như ý
  9. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    14/2 ...
    Đêm qua mất ngủ vì cứ trằn trọc mãi, N nó tung 1 cái tin làm mình nghe xong mà mặt ỉu xìu như bánh tráng, hix ...
    Sáng ngủ dậy 1 cái là online ngay nhằm xác định lại thông tin hôm qua là đúng hay sai. Add nick chị G và 1 anh nữa để hỏi ... bạn N thông báo sai - đó có lẽ là tin mừng nhất trong ngày, trong tuần, trong tháng của mình mất thôi ...nói chuyện với chị G thật là vui ...
    Uhm ... ngay từ lúc log in vào ym, trước khi add nick chị G, có 1 điều làm mình vui rùi, offline của anh T ... 8 rưỡi sáng anh gửi cái link bài hát My valentine ... bogosipda 14/2/2008 ... nghe mãi ...
    Trưa đang ăn cơm, điện thoại reng ... có người hỏi lại địa chỉ và xem có nhà ko ... 1 lúc sau có người mang hoa đến, kèm 1 tấm thiệp ... cảm ơn anh ... mà mới pm qua cảm ơn đã out mất tiêu là sao, hức ...
    Chiều lật đật đi lên A đóng tiền, tuần sau là bắt đầu vào guồng, vào guồng chậm 2 tháng so với bạn bè ... 4 năm rồi mình ko có cảm giác thi cử mà phải chọi, phải đấu trí ... tự nhiên thấy sờ sợ ... cố lên nào, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi mà ...
    Về lại chở mẹ đi khám răng, ngồi chờ lâu ơi là lâu. Chị T nt than thở valentine bùn, chả biết an ủi chị thế nào. Chỉ thấy là cái câu " lắm mối tối nằm ko" đúng thật, hix, thật sự ko fải ác ý, nhưg mà .... Thôi thì chúc chị năm mới luôn vui, khoẻ, tình cảm suôn sẻ, học giỏi. Đang ngồi chờ mẹ khám răng ko biết làm gì thì anh T gọi điện, gọi đúng lúc ghê í, hihi. Sáng, trưa online chả thèm check mail, anh bảo có gửi mail. Tối online vào check mail ... cám ơn anh đã làm cái clip này tặng em ... ngại thế cơ chứ!
    Hôm nay cũng thật đặc biệt, mẹ cho mình xem những lá thư ngày trước bố viết cho mẹ, mẹ giữ đủ và đánh số thứ tự rất cẩn thận. Cũng có 1 lá thư của " tình địch của bố" viết cho mẹ nữa, cũng giọng điệu, kiểu của bố, nhưng thua xa bố, chậc! Đọc thư bố gửi cho mẹ, mình cảm động lắm, buồn cười nữa, thương bố nữa. Tự hỏi ... có ai yêu mẹ như bố đã yêu ??? Thời buổi này có còn tồn tại tình yêu chân thành và sâu đậm như của bố đã giành cho mẹ ??? và liệu con gái mẹ có gặp được người chồng tốt như chồng của mẹ ??? và liệu con trai của bố có gặp được người vợ tốt như vợ của bố ???... í à, tự nhiên tham lam, muốn ước nhiều điều ghê ...
    À, 1 điều cũng khiến mình vui trong ngày hôm nay, đó là anh N hứa thứ 7 này sẽ share tài liệu mình đang cần cho. Vậy là còn 1 ngày nữa, mình đang đợi, híhí. Thôi đi ngủ nào, trưa nay ko ngủ, đêm nay ngủ ngon ná, ko trằn trọc, bồi hồi gì nữa ná...
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 16/02/2008
  10. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    21/2 ...
    Còn 10'' nữa là qua ngày mới rồi, đáng lẽ phải tắt máy đi ngủ rồi, nhưg lại ngồi viết vớ vẩn 1 tí rùi đi ngủ cho ngon vậy, vẫn chưa tập được thói quen ngủ sớm và dậy sớm ...
    Mai là rằm tháng giêng, chính thức hết Tết nhé, dù người ta vẫn bảo " tháng giêng là tháng ăn chơi". Tết này với mình ko tệ, nếu ko muốn nói là khá vui, ko hề cảm thấy buồn chán. Tết này cũng có nhiều cái củ chuối ghê gớm ...
    Đầu tiên là chơi bầu cua hay chơi bài, kiểu gì cũng bị thua, đen bạc; cơ mà ko hề thấy chả bùn, vẫn phe phé cười được!
    Củ chuối nhất là đi chợ hoa 2 lần chỉ để chụp ảnh! Tối mùng 2 qua nhà cô H ăn cơm xong, 8 rưỡi mới quyết định đi chợ hoa. Lên đến nơi, gửi xe, đi bộ cũng mất bao nhiêu thời gian. Tình cờ em họ cái T đòi đi theo, ai ngờ đâu lại rất ăn í với mình, nó cũng thích chụp hình, mà lại rất tự nhiên, 9x mà! Trễ rồi mà vẫn cố đấm ăn xuôi chụp thêm vài bô nữa, như thể là mùng 3 tết chợ hoa sẽ bị dẹp vậy, cuối cùng là về nhà trễ làm bố mẹ lo >>> bị mắng là điều hiển nhiên! Mùng 4 lại rủ nhỏ T đi chợ hoa tiếp, vì nó cũng máu chụp hình lắm, haha, hôm đó lại đúng là lễ hội bánh Tét, nói chung là vui, mỗi tội lúc về đến nhà thì 2 chân rã rời vì đi bộ quá nhiều và gửi xe bị chém đẹp - 10k/ chiếc, nghe nói vẫn còn rẻ, chẹp.
    Củ chuối ko kém việc đi chợ hoa, đó là để bố mẹ 1 mình đến chúc tết nhà bạn N - bạn của mình, trong khi bố mẹ ko biết nhà, hẹn mình dẫn đến. Tất nhiên ko phải là cố ý, chỉ là do bố và mình ko hiểu ý nhau nên giờ giấc ko khớp thôi. Nhưg dù sao thì cũng rất may khi bố mẹ đứng gọi cho con thì tình cờ đã đứng ngay trước cửa nhà bạn N rồi, ko phải đi đâu xa tìm nữa!
    1 chuyện khác ngoài Tết, nhưg cũng củ chuối ko kém. Hôm qua - ngày đầu tiên đi học lằng nhằng thế nào mà lại tưởng lớp nghỉ, thế là tẽn tò đi về. Hôm nay mò lên thì mới biết là học nhầm lớp, mà cũng mún đổi lớp luôn, nhưg sợ là ko được, hix. Á à, nhưg hôm qua mẹ đi chợ mua cho mình 1 cái áo, và 1 cái váy dễ thươg lém nha, híhí
    Chiều nay đi lấy quà về rùi. Nhận được bao nhiêu là thứ, thích nhưng cũng ngại ghê đó, hixhix. Cảm ơn anh nhiều nhé.
    Thôi đi ngủ nào, mai dậy sớm để phụ mẹ làm cơm rằm. Sáng nay 3 mẹ con đi chùa cầu an, thắp hương cho cụ ngoại, bà ngoại và bà K rùi, thấy nhẹ lòng nhẹ nhàng ...

Chia sẻ trang này