1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người con thương !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovetobeloved, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    28/2 ...
    Hôm nay là sinh nhật bố. Hôm qua mẹ mới cắt tóc cho bố, nhìn béo và trẻ hẳn ra đấy nhé. Hôm nay mẹ làm món miến lươn ngon tuyệt này. Sinh nhật bố mà mình lại được quà, sáng nay mẹ đi chợ mua cho 1 cái váy nhìn yêu ơi là yêu nhớ, thích ơi là thích. Hôm nay nhà mình cười thât nhiều, vui lắm. Yêu cả nhà ...
    Đi ngủ thôi nào, mai dậy sớm tập thể dục rùi học bài nào ...
  2. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 tháng rồi chả buồn viết gì nữa ...
    8/3 nhận mess chúc mừng của anh ... vô vị ... 8/3 bỗng dưng trời mưa to tầm tã, dai dẳng ... lười, nhưng rồi lại cắp sách đến trường học. Bố mẹ cái N qua nhà chơi, hỏi bố mẹ xem có cho mình đi qua S với cái N ko ... chả đi được, mà dù có đi được thì đây cũg chưa phải lúc, từ cả 2 phía: mình và bố mẹ ...
    Hẹn tối chủ nhật hẹn sẽ confirm nhưng rồi thế nào ... gần 12h đêm mới nt ... nhạt nhẽo ... uh thì trả lời, và mời ngày mai - thứ 2 qua nhà chơi ... và nhận về cái gì? - im lặng ... chán ...
    Sáng thứ 2 dậy sớm đi chợ để chuẩn bị cơm chìêu với mẹ ... ko biểu hiện gì ra ngoài, nhưng trong lòng vừa buồn, vừa bực, và cảm thấy thật là khó nói ... dường như mẹ ko bíêt là mình cũng nhạy cảm lắm, mẹ tưởng mình vô tư, ko nghĩ ngợi gì ... mẹ hỏi chính xác giờ bạn đến ... mình chả bíêt nói làm sao, vì hôm qua nói thế mà có trả lời mình đâu ... mình khó xử quá ... nhạt nhẽo ...
    Đầu óc rối bời ... đi học, đt rung, chạy ra nghe ... bạn gọi ... chán, chả buồn nói gì ...
    Hãm tài thật, cái máy bơm cứ canh ngày có khách là hỏng. Mãi đến 2h chiều mới sửa xong. Trưa lại ko ngủ hì hục làm cơm ...
    5 rưỡi chiều bạn gọi, nhờ anh chở ra đón bạn vào nhà ... ăn cơm, nói chuyện ...hơn 10 rưỡi thì về ... về đến nhà bạn có nt báo đã về ... bình thường quá ...
    sau 2 ngày mất hút - thứ 5 ... nc đt được 1 tẹo thì đt hết pin ... im ...
    Rồi sau 3 ngày mất hút tiếp - thứ 2 ... nt hỏi thăm ... thấy bình thường quá ...
    Ngày hôm sau có nt, nc đt ... vô vị ...
    Theo như lời mẹ mời ... t6 bạn sẽ lại đến nhà ... mình cảm thấy nhạt nhẽo hẳn, ko còn cảm xúc gì ...
    Tiếp tục những ngày im lặng kéo dài 13 ngày ... ngày thứ 14 - thứ 6 nhận được mess bạn báo là thứ 7 sẽ đi ... chúc bạn thượng lộ bình an ... gọi điện nhưng mình lại ko nghe máy được ... bạn lại gửi mess chào và chúc sức khoẻ gia đình ... mình như vô cảm ...
    Thứ 7 - ngày bạn đi - cái P rủ đi úôn tóc, thế là đi ... tóc mới, cảm thấy vui, thoải mái ... thấy hài lòng về tóc mới này ...
    31/3 - cái L báo là sẽ qua Mỹ 4 tháng công tác, cả nhà mình vui lắm ...
    Chủ nhật ... cái L rửa chuýên đi công tác này, rùi chiều chị M rửa cái xe mới mua ... đại gia đình nhà mình vui vẻ ... H bạn trai P khen nhà mình vui quá, nó bảo hiếm có gia đình nào được như nhà mình ... uh, hạnh phúc thật đó ...
    Hôm kia mới đi hấp dầu tóc lại rùi ... mãn nguyện lém, chưa ai chê kiểu tóc này cả ... còn từ đây trở đi ko bíêt mình sẽ chăm sóc nó thế nào đây, lười lắm cơ, hix ...
    Hôm nay bố mẹ, và cô H ra Bắc rùi, ra để tham gia buổi họp cúôi cùng của nhà máy mẹ ngày trước, chắc rất đông và vui. Chuyến đi lần này cũng là để đi cùng 2 bác L-Đ làm đám hỏi cho anh H, 2 bác chắc vui và phấn khởi lắm ... Vừa nãy trứơc khi lên máy bay bố có nt báo là máy bay bay đúng giờ ... chúc mọi người thượng lộ bình an!
    Mai là bác L sẽ bay ra, ngày kia chị M sẽ bay ra tiếp, ngày kìa anh H, chị H - nhân vật chính lại bay ra tiếp; cũng ngày t7 cái L sẽ bay đi Mỹ, thế là vắng chị đội trưởng ko đi tiễn được rùi ... nhưg dù sao cũng chúc mọi người mạnh khoẻ, bình an ....
    Dạo này mình hơi bị lười học, hư thật đó, có lẽ 1 phần là do mình ko còn hào hứng với ctrình này nữa, đậu hay rớt cũng ko quan trọng, mình có hướng mới, mình sẽ đi làm trước ... cố lên nào ...
  3. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi tiễn cái N. Mẹ N đùa - " rủ bạn này mà bạn này ko đi cùng". Vâng, cũng tiếc lắm, nhưg mỗi người một hoàn cảnh, một chí hướng khác nhau ...
    Học cùng nhau từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học. Cùng nhau làm bài tập kinh tế lượng. Cùng nhau bước chân vào chung 1 chuyên ngành. Cùng nhau học thêm anh văn, cùng nhau cúp học dù đã đến trường và vào lớp ngồi hẳn hoi, thế mà chỉ đợi cô vào thôi cũng rủ nhau đi về. Cùng nhau lãnh học bổng rồi cùng đi ăn, với cả nhỏ T nữa. Cùng tham gia 1 hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Cùng nhau đi dự lễ tốt nghiệp và nhận bằng ở trường ...
    Giờ này năm ngoái, 2 đứa tung tăng đi mua vé để đi Đà Lạt chơi. Cúôi tháng 4 năm ngoái, cả nhỏ T cũng đi ĐL, cùng nhau đi bộ vòng quanh hồ XH đến mòn cả chân ... Năm nay thì mỗi đứa 1 nơi ... Nhớ 1 năm 1 tháng nó quen ku T ...
    Bình thường cũng chả gặp nhau mấy, nhưg sao sáng nay đi tiễn xong mà thấy nhớ nó thế. Nó đi rồi nó lại về cơ mà. Sao lại cảm giác thấy trống vắng, mất mát 1 cái gì đó ... Những vui, buồn, giận, hờn ... 1 mình nó đi, đeo ba lô trên vai ... nó khóc ... mình ko khóc, cười mỉm ...nhưng giờ mình lại khóc thế này. Về đến nhà gọi điện cho nó, muốn nói với nó vài câu, nhưg chẳng gặp được nó, chắc đang chuẩn bị lên máy bay. Giờ nay chắc nó đã đến nơi rồi. Chúc nó may mắn, học tốt ...
    Tối qua họp nhóm bạn hồi cấp 3. Mình có vẻ thấy yên tâm hơn về MA. C thì có vẻ cũng ổn. Chúng nó đứa thì đi du học, đứa thì đi lấy chồng, sao cứ thấy hụt hẫng làm sai í nhỉ ?!?!
    Tháng 4 trôi qua với những buồn, vui. Có vài chuyện khiến mình buồn và lo. Đêm qua mình thức đến 2h sáng, chat với em M và em P. Hôm trước là chuyện nhà, hôm qua lại là chuyện nhà cái P, mọi người đều buồn, cái P nó ko ngủ được nên lại online chat. Dạo này chat với em M, hay nhắc đến anh. Bàn luận thì có ích gì nhỉ, mọi chuyện đã qua rùi mà. Mà thật ra cũng chả có gì. Mình vẫn chẳng hề trách anh. Nhưng mình thấy hơi thất vọng về anh. Chẳng biết mình mà là anh thì mình có hành động thế ko?!?!
    Thế là còn 2 tuần nữa là thi rùi, có lẽ bây giờ cong mông lên học là hơi muộn rùi, cố gắng lên nào ...
  4. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Gần 4h, nhức đầu, nhăm nhe muốn về ... cho khỏi bị kẹt xe ...

    15.9.2010

    3h55 viết đơn xin về sớm, đăng ký trên database ...

    Tắt máy, chuẩn bị xong xuôi ... hết nhức đầu ...

    4h20 sếp vẫn họp, ko ai ký ...

    Hủy đơn, mở máy tính lên lại, 5h về ... đau đầu tiếp ...
  5. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mặc váy cam [​IMG] ... và em được sánh bước cùng ... CÁI LÔ CỐT mới dựng lên sáng sớm hôm nay [​IMG] [​IMG]
  6. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hậu sinh nhật ........

    Hôm nay em mặc cái váy của mami em tặng đi làm
    [​IMG]

    Trước tiên em xin cảm ơn tấm lòng và những lời chúc tốt đẹp mà mọi người dành cho em trong ngày sinh nhật …


    Và em cũng rất vui và cảm ơn (kể theo trình tự thời gian):


    1.
    1 người bạn: đã gửi tặng em lẵng hoa xinh có 50 bông hoa hồng, trước hôm sinh nhật em 2 ngày [​IMG] [​IMG]

    2.
    Chaiko: đã gửi tặng quà sinh nhật cho em trước 2 ngày, ko đưa trực tiếp được, mà nhờ người mang đến đầu hẻm nhà em, và gọi em ra lấy; làm con bé ngẩn tò te , ko phải vì trai đẹp, mà vì chả hiểu mô tê gì cả, hic hic [​IMG]

    3.
    Bạn Hà Chicken: sinh nhật năm nào cũng có ý định mời tớ đi ăn [​IMG] . Hôm qua, mặc dù chỉ có thể gặp nhau được 2 tiếng rưỡi, nhưng bạn vẫn nhiệt tình đi từ nhà bạn lên đến nhà tớ - mất 45’. Đi cẩn thận mà vẫn bị công án ngứa tay tuýt còi thổi vào, ko mang giấy tờ xe nên bạn mất toi 150k[​IMG]. Sau đó mất cả tiếng đồng hồ đi lên Q1 để mua café và tìm quán ăn … Tớ cảm động quá [​IMG]

    4.
    1 người bạn: bảo nghỉ chơi tớ rồi [​IMG] mà vẫn nt chúc sinh nhật tớ [​IMG] … cảm ơn bạn, và tớ cũng thật buồn khi phải trả lời bạn như vậy [​IMG]

    5.
    Quaden, Trúc Giang, nangchieu, nothing, và shj: tối qua mọi người có thấy vui ko? Em vui lắm và cảm ơn mọi người nhiều [​IMG] . Cảm ơn chị nothing đến muộn với cái bánh kem thật dễ thương [​IMG] . Bạn shj khi nào về thì share hình cho tớ để làm kỉ niệm với nhá nhá [​IMG]

    6.
    Mami: cảm ơn mami vì cái váy xinh; và một bữa ăn thật ngon + no nê [​IMG]

    7.
    Papa, a.M, c.U: cảm ơn bố và anh chị, vì cái váy xinh, giày xinh, và bánh kem cũng xinh xinh [​IMG]

    8.
    Chị Nga + Ms. Tuyền: cảm ơn chị về món quà, dù giờ này em vẫn chưa nhận được, huhu [​IMG]

    Thanks for being with me
    [​IMG] . You made my birthday warm and meaningful [​IMG]

Chia sẻ trang này