1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người con thương !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovetobeloved, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    08-28-2006, 11:07 PM
    Ngày bố mẹ cưới nhau, cả hai ông đều ko còn. Và đương nhiên, ngày còn ra đời, cũng chả được gặp ông, chỉ còn bà nội và bà ngoại. Cái ngày con cất tiếng khóc đáng nhẽ phải được gặp cả 2 bà, nhưng con chỉ được gặp một và mỗi bà ngoại yêu thương con . Mãi cho đến ngày con được 1,5 tuổi, đang ngồi lái xe đạp, tập nói bi bô ở hành lang, thì lần đầu tiên trong đời bà nội xuất hiện. Thời gian đó bà vào SG " chăm sóc" cho " thằng bé lâu năm" của bà, dẫu cho nhà mình đang trong hoàn cảnh nghèo khổ đến khốn cùng . Con biết cảm giác của bố mẹ ngày đó, con càng thương bố mẹ bao nhiêu, thì con càng bất bình với bà nội bấy nhiêu
    Chiều hôm qua, cô V vào công tác nên bố mẹ mời cô đến nhà ăn cơm. Nhớ lại những ngày hè lớp 8 lên 9 của con. Năm ấy mẹ ra HN thăm bà, bố cũng phải công tác ngoài đó nên chỉ có mỗi con và anh ở nhà. Rất hợp lý là năm ấy, chú V, LA, LH làm một chuyến xuyên Việt vào đây chơi . Chú V gọi ông nội là bác. Tuy gần như vậy, nhưng đó là lần đầu tiên con gặp họ hàng, trước đây chỉ nghe tên thôi .
    Nhưng có lẽ, con cũng rất dễ quen, nên sớm hòa nhập được với 2 em. Con quí cả 3 bố con chú V. Hè đó vui thật, tuy phải chuẩn bị ôn thi lớp 9, nhưng con vẫn đi chơi nhiều . Mẹ có nhớ ko, con mải chơi quá đến nỗi quên tưới cây, làm thối mất 2 cây sứ của mẹ, mấy cây dừa lá vàng hết; mải chơi đến nỗi mà quên cho lulu uống nước đến nỗi giọng nó khàn hẳn đi, ko thể sủa được vào đúng cái ngày mẹ từ HN về . Ngày chú và 2 em ra, ai cũng lưu luyến, mẹ tin ko, con còn xém khóc lúc ra sân bay tiễn nữa cơ , sau đó dư âm vẫn còn mãi.... Sau chuyến đi đó, ông C - em trai ông nội - bố chú V rất vui vì họ hàng sum vầy vui vẻ, ko xa cách, chia rẽ
    Ngày hôm qua mẹ làm bao nhiêu là món để đãi cô V. Bạn cô V cũng đến, khen mẹ nấu ăn, tìm tòi toàn những món ngon lạ . Bạn cô ý còn khen nhà mình đẹp, dễ thương đấy mẹ ạ. Con khoe là: " mẹ cháu chịu khó trang trí nhà cửa lắm" . Hôm qua khóc nhiều quá nên mắt díp lại, mệt quá, ngủ một mạch đến 9h sáng nay lun mẹ ạ .
    Sáng mẹ đi, để lại một mẩu giấy dặn dò con nấu cơm. Chờ mãi 10h, 10h30, 11h, 11h30 cũng chưa thấy bố mẹ về. Sốt cả ruột. Lúc về, mẹ mua cho con 1 cái áo nhìn iu cực mẹ nhỉ, con hả cả lòng mong đợi . Mẹ cũng mua được 1 cái cho mẹ, nhìn iu cũng ko kém cái của con. Mẹ bảo mặc thử cho mẹ xem. Con bảo, con mặc có khi còn đẹp hơn mẹ í . Mẹ bảo: " phấn đấu ăn ngủ cho tròn người lên đi rồi u nhường cái này cho mà mặc " . U nhớ đấy nhé, khi nào con béo tròn ra, con xin u mấy cái áo " mồi" của u, u nhớ cho nhá
    Chiều nay đang online, mẹ gọi xuống vỗ béo, cho ăn cua hấp, ngon thía . Chiều nay mẹ Đ đến chơi, nhìn khỏe hẵn lên, chắc vui vì con gái mới mua được đất chuẩn bị xây nhà, mới cả cuối năm nay cưới . Sáng mẹ mua rau ngót, hỏi cô bán rau là có xịt thuốc ko, cô ý bảo, chắc chắn có, thế là hôm nay tự nhin mẹ cẫn thận ác chiến, bắt ngâm rửa khí thế luôn .
    Hôm nay anh ko phải đi học, nhưng vẫn về nhà sớm, chả nói năng gì, làm con cong đít lên nấu cơm sớm, hix hix, như vật voi í . Rồi mưa thật to. Mẹ phải trú mưa nên mãi đến 8h mới về. Ba bố con ngồi đợi mãi. Lúc đó con lo cho mẹ lắm đấy , lo trời mưa mẹ về đường trơn, mặc áo mưa khó đi xe; lo đường ngập, xe bị chết máy, mẹ lại phải dắt bộ về thì chết, lo đủ thứ, lo mẹ bị lạnh nữa . Cuối cùng thì mẹ cũng đã về. Ba bố con hối hả hâm canh, dọn cơm chuẩn bị ăn. Một bữa cơm đầy đủ 4 người, ấm cúng. Hạnh phúc.... Canh rau ngót nấu thịt nóng hôi hổi, ngon ko mẹ, ai nấu thế nhỉ , món đậu que ai xào mà khéo thế mẹ nhỉ . Con thương cả nhà mình nhiều lắm
    08-29-2006, 09:37 PM
    Hôm qua đi tập, mẹ gặp cô L, cô bảo :" chị cứ mang ảnh về cho con bé nó xem", vì mẹ cứ từ chối mãi. Hôm đó nhìn môi con cũng đỏ lắm mà sao lên hình nhìn nó chả đỏ gì cả, như chết bắn í , hay là máy ảnh đểu hả mẹ , nhưng mẹ bảo ko sao, thế là con yên tâm rồi . Trời mưa mát quá, sáng nay bố ngủ quên, may mà mẹ dậy sớm ko có là đi làm muộn bố nhá . Thế là con lại phải lau nhà . 9h con dậy, mò xuống, chả có ai ở nhà, lật đật làm phở bò ăn rồi bắt đầu làm ôsin thực thụ . Nào thì dọn dẹp nhà, quét, lau nhà, nào thì rửa một chồng tô, xong xuôi thì lại đến giờ nấu cơm , đã thế mạng mẽo còn trục trặc, phải gọi trung tâm bảo trì liên tục để hỏi xem sao, máy cứ bận liên tục, cuối cùng nhận được 1 câu: " chị đợi 1 tiếng nữa lên mạng được" , hãm
    Trưa nay về, mẹ mua bánh bèo ngon thế . Hôm nay mẹ đã lên tiếng phản ảnh con ol nhiều , nhưng tối con lại chứng nào tật nấy . 4h chạy xuống ăn bánh để chuẩn bị lao động: lau cầu thang. Thói quen: vừa lau vừa nghe nhạc. Alo alo: " có ai bị phiền ko ạ, cho tớ xin lỗi, nhưng dạo này tớ đã cố giữ ý lắm rồi, thi thoảng mới mở nhạc to thôi mà "
    Lau xong chạy xuống bếp xem mẹ đang làm gì, mẹ vừa gọt khoai tây xong, hỏi : " ăn chiên hay xào". Mẹ ơi, mẹ biết câu trả lời rồi mà, dù cho có hỏi con, hay bố, hay anh, thì mẹ cũng sẽ nhận được 1 câu trả lời tương tự thôi : " chiên ", mẹ ạ . Nhưng con biết thừa cái món khoai chiên của mẹ, nó phải được gọi là khoai xào lửa lớn í, mẹ bảo : " chiên 1 mặt đủ chín là được, ko chiên già đâu nhá " . Lại nhớ lần trước mua gà về rim, bố với con tranh nhau chọn da gà ăn , mẹ bảo lần sau mua, vứt luôn da gà ngoài chợ, ko cho ăn béo nữa, sợ bố ăn mỡ nhiều ko tốt . Hôm nay cũng có một món con thích đó là canh mướp, thơm thế, bao giờ nhà mình mới được ăn mướp tự trồng mẹ nhể
    Tối cô D gọi điện vào hỏi thăm, vì hôm em T ra, mẹ có nhờ em ý chuyển lời đến bà L, nhờ bà bốc hộ 10 thang thuốc bắc cho con uống để béo lên . Chiều ol con gặp bạn N, bạn N mới mổ mắt xong nên ko chat được nhiều. Bảo là ngày đầu tiên tao qua chở mày đi học nha, iu bạn N thế . Cả hè chả liên lạc với bạn S và bạn L, con lười quá. Còn T và H thì vẫn gặp trên mạng nên còn biết tí ti. Hôm nay nghe N nói mới biết hôm trước S bị tức ngực, phải đi khám, ko biết có bị sao ko . Mai con phải gọi điện hỏi thăm mới được, mang tiếng bạn mới bè, tệ ghê
    Thứ 5 tuần trước lớp 12 tổ chúc đi chơi. MA đăng kí cho 6 đứa, sát đến ngày 2 kia đứa hủy nên cả nhóm ko đi, bị tụi nó la quá trời . Hôm nay con gặp MA trên mạng, nó kể: L đi về bảo hôm đó ko đi là đúng rồi. Con nghe sơ sơ qua thấy ghê lắm. Thế mới thấy mình còn ngây thơ, trẻ con quá so với tụi bạn , chỉ được cái lớn xác . MA nó bảo qua nhà nó chơi đi rồi nó kể chi tiết cho nghe , hừm, nó lại làm con mất ngủ đêm nay vì tò mò đây
    Đêm nay trời mát, đang mưa nhỏ, chắc sẽ ngủ ngon đây. Chúc cả nhà mình ngủ ngon, chúc bố ko bị dậy muộn như hôm nay
  2. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    08-30-2006, 10:41 PM
    Lúc nãy ngồi ăn cơm xong mà nhà mình cứ cười lăn cười bò ra, chít cười vì con lulu tìm miếng bánh đậu xanh . Đúng là con già, để ngay trên nắp chai nước mà nó ko thấy, chỉ tìm xung quanh ở dưới . Trưa nay mưa to, nó cứ kêu ầm cả lên, hình như nó có linh cảm được trước khi có sấm chớp, nó sợ. Kết quả là mẹ ko ngủ được, và cũng như mọi lần, nó được ăn một trận đòn . Mưa to quá, bố nghỉ ở nhà lun, và thay vào đó là ngồi chơi với nó cho nó bớt sợ
    Hôm trước mẹ Đ qua, kể là nhà có 1 con chó cái, 1 con chó đực, đẹp lắm, đang định đi ... ấy con đực, ko bọn nó lại đẻ ra một đàn thì mệt . Mẹ định xin con đực về nuôi, nhưng sợ lulu lại ghen như hồi trước, sốt cả tuần thì chết, nên thôi . Chả đâu bằng lulu nhà mình đâu bố mẹ nhỉ, vừa khôn, vừa đẹp trai ngời ngời
    Trưa nay mẹ nấu bò kho, ngon ghê, lâu lắm ko ăn món này. Gần 11h đang lưỡng lự ko biết có nên nấu cơm ko thì mẹ về. Thấy mẹ lễ chễ mễ mà thương mẹ quá . Đạp xe chở bao nhiêu đồ về, chẳng quản nắng nôi . Trưa lại mất ngủ vì con lulu, may mà chiều mưa kịp tạnh nên đi tập được, cũng thấy thoải mái hơn tí xíu mẹ nhỉ. .
    Mạng mẽo nhà mình dạo này chập chờn, chán quá đi mất. Hôm nay hình như trên trung tâm bị gì mà tivi thỉnh thoảng cũng ko xem được luôn . Chạy xuống tắm thì nước chỉ 40 độ, lạnh cả người, hóa ra là bố chỉnh nhiệt độ cái bình nóng lạnh thấp xuống . Lúc đợi mẹ về ăn cơm, tranh thủ lúc ko xem được tivi, bố lại mắc bệnh nghề nghiệp, bảo : " lại đây bố giảng cho cơ chế của cái bình nóng lạnh, mai mốt còn biết ", nín thở ngồi nghe . Con lại nhớ đến năm lớp 8, thầy toán giao bao nhiêu là btập, con làm ko kịp, thế là để mấy bài khó khó lại, ngồi lì ở đấy đợi bằng được bố về chỉ làm
    09-01-2006, 11:02 PM
    Hôm nay con lại làm mất một buổi tập của mẹ rồi . Mấy hôm nay mẹ mệt mỏi với con lắm phải ko mẹ. Mẹ sốt ruột khi nghe con than đau răng . Mẹ cũng chả buồn nói nhiều nữa, con biết mà . Tâm trạng con mấy ngày hôm nay cũng tệ lắm mẹ ạ. Con lại hay cáu kỉnh, con đau, con chẳng muốn nói chuyện với ai, con cũng mệt mỏi, con cũng chỉ muốn á khẩu, tự nhiên con muốn òa khóc ... nhưng sẽ chả ai thấy con khóc đâu mẹ ạ
    Mấy hôm con bị tỉnh giấc giữa đêm vì đau răng. Hôm qua mẹ phải đến nhà chị L khám với con. Mưa thật to, đường ngập, nhưng vẫn phải đi. Chị L bảo cứ về theo dõi xem thế nào. Nhưng đêm qua, mức độ đau lại nhiều hơn, và số lần đau tăng lên. Rồi sáng, trưa nay nó cũng đau, chứ ko như mấy hôm trước. Chiều nay mẹ lại cùng con đến nhà bác H khám. Bác bắt đi chụp phim, và hẹn đến thứ 4 tuần sau đi khám lại. Con chán cả người mẹ ạ. Tự nhiên con cảm thấy bức bí, ức chế, điên khùng, ko hiểu nổi chính mình, dường như bị trầm cảm đến nơi mẹ ạ, con mún khóc.......... .
    Chiều nay bố gọi điện mà ko thấy con nhấc máy, bố lo lắm bố nhỉ . Con ko mang điện thoại mà lại để nó ở trên phòng bố ạ. Bố vẫn sởi lởi hỏi han, chuyện trò. Con xin lỗi vì đã trả lời gượng ép, ko nói nhiều, mặt con cứ lì ra, ko thể mở miệng ra cười . Con lo cái răng của con lắm bố mẹ ạ, con sợ chẳng may nó phải nhổ, con sợ chẳng may nó phải rút tủy, con sợ, con sợ đủ mọi thứ, con mệt mỏi, rã rời . Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ lo quá nhiều, chưa hết bệnh này đã qua tật kia. Con ko muốn mẹ đi khám chung với con đâu, nhưng mẹ ơi, con cần mẹ, cần một người ở bên cạnh con như bao lần ........ Chiều nay nếu ko có bố, chắc con lại lí sự với mẹ về chuyện thuốc thang, rồi chắc chả đâu vào đâu cho mà xem . Con biết mẹ lo, mẹ sợ con đau ko ngủ được, lại gầy đi, mẹ bảo cứ uống thuốc vào. Nhưng con ko thích uống khi con còn chịu được, với lại đêm con vẫn ngủ được, chỉ bị thức giấc vài lần thôi mà. Mẹ đừng lo nhé, con sẽ tự điều chỉnh, khi nào ko chịu được con sẽ uống, vì uống nhiều quá, lờn thuốc mẹ ạ, đôi khi mẹ cũng phải lắng nghe con chứ
    Anh ơi, bây giờ anh đang trên đường đi Đà Lạt. Vui ko anh, sảng khoái ko anh? Từ ngày đi làm, nhìn anh mệt mỏi, gầy đi nhiều, cả tuần mong ngày chủ nhật để được ngủ thoải mái . Chúc mừng anh sắp được thoát khỏi cái công ty vắt sức lao động như vắt chanh, anh nhé . Hi vọng công ty của Sing sẽ sớm gọi lại cho anh. Nếu ko thì anh làm cho bên công ty của Ấn Độ cũng vẫn ok nhỉ . Anh đi nhớ đánh răng kĩ như mẹ đã nhắc, ko lại bị đau răng như em, mệt lắm anh ạ . 2/9, công ty anh tặng quà, nhìn cái hộp hoành tráng thế, đẹp thế, thế mà quà bên trong là cái khăn , ko nhịn cười được, điêu ơi là điêu.
    Tối đang online, chợt nhớ là hẹn mấy đứa chủ nhật qua nhà mình chơi, mà thấy tình trạng con thế này chán quá, gọi qua bảo MA hủy đi . Nó bảo, đợi mấy phút nữa chạy qua mày. Con gạt đi, bảo sắp ngủ rồi, vì qua mà đứng nói chuyện thì lâu lắm, con chả muốn nói tí nào . Thế mà chưa đầy 5'', nó với H lù lù qua. Lại cái tính buôn dưa, ko chừa, nham nhở gần 2 tiếng đồng hồ. Cười nhiều, nên cũng thoải mái hơn . Quyết định cuối cùng vẫn là tổ chức ở nhà mình ngày chủ nhật. Hi vọng mai tâm trạng con sẽ khá hơn, ko điên khùng, mưa nắng thất thường như mấy hôm nay bố mẹ ạ
  3. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    09-03-2006, 03:33 PM

    Răng con ngày càng đau hơn, bây giờ đụng vào là đau chứ đừng nói là nhai , nhức lên tận óc , trời ơi là trời, đau thấu xương thấu thịt . Hôm qua 2/9, chiều con đau quá, định đến nhà bác H, nhưng bác nghỉ. Từ lúc đó, nung nấu tinh thần, hi vọng sáng chủ nhật bác sẽ làm
    Tối qua con cũng đi ngủ sớm hơn mọi ngày . Nhưng lại trằn trọc, hơn 3h sáng mới ngủ được . Chết tiệt thật. Rồi chập chờn, nửa mê nửa tỉnh. Sáng 7h bố chạy qua gọi hỏi xem có đi khám ko. Vẫn cái giọng nhẹ nhàng như ngày nào, vì vậy mà dù có bùn ngủ lắm nhưng con vẫn ko thấy cáu vì bị đánh thức . Con giật mình tỉnh dậy như chưa hề ngủ. Dậy ngay, ko trần trừ, ko nằm lười, ko mẹ lại bảo: " bảo ngủ sớm thì cứ online" .
    Sau mấy hôm đêm ngủ ko ngon giấc, mắt con đã có quầng , dù mắt nhìn vẫn đẹp chán . À, lúc nãy chat với bạn V, bạn V bảo mắt con to đẹp rồi còn tham lam gì nữa đấy bố . Chạy xuống nhà làm cháo ăn, tranh thủ nghe nhạc lấy tinh thần trước khi lên đường . Mà cái số con xui như gì í, hix hix, đúng lúc đau đớn nhất thì bác sĩ nghỉ . Lật đật chạy đến nhà chị L hỏi cho đỡ lo. Choáng lần nữa khi nghe chị í kết luận " phải rút tủy" . Con loạng choạng.... sợ .
    Chiều mai bác H mới làm việc lại. Trời ơi lâu quá, đợi mới chờ. Đừng nói mai đến bác lại qui lát bẩu: " bảo thứ 4 đến sao đến sớm thía? " nhá , con phát điên lên mất . Con sợ đau lắm, huhu. Nhưng phải lên gân lên cốt thôi mẹ nhở . Đau một lần rồi thôi . Mẹ sẽ luôn ở bên con mẹ nhỉ. Mẹ bảo rút tủy nhẹ nhàng lắm, ko đau đâu, mẹ nhỉ . Đau làm sao bằng cắt amidan ko thuốc mê, mẹ nhỉ , lại làm mất mấy buổi tập của mẹ nữa rồi
    Sáng về đến nhà thì bà cụ MA vừa đi chợ về, chạy qua đưa hạt sen. Con được giao nhiệm vụ nấu chè, nhàn nhứt . Muh nhàn hay ko thì cũng mẹ làm hộ con rồi còn gì . Vừa mưa một trận to quá, thấy vẫn âm u lắm, ko biết tí nữa thế nào, mưa trận nữa thì cứ gọi là.... hãm ko thể tả . Ko biết bố mẹ đi thăm bà nội có bị mắc mưa ko. Chiều nay anh đi Đà Lạt về, chẳng bít có mang quà vìa ko nhỉ , chúc anh " thượng lộ bình an " <--- cháu bác Q có khác
    09-04-2006, 03:24 PM

    Đã lâu lắm kể từ cái ngày rời ghế nhà trường bước vào đại học, 3 năm rồi còn gì, mãi đến hôm qua bọn con mới có một dịp họp mặt đầy đủ như thế . Chiều qua mưa to, đến 5h thì tạnh, nhưng cũng vẫn oi lắm. Cũng may mà từ 5h đến 10h tối ko mưa .
    Nhìn chung thì các bạn cũng chả thay đổi gì nhiều, cũng vẫn ngoan lắm . H thì chuẩn bị đi dạy, nhìn chững chạc lắm, và tất nhiên là vẫn ko thể thoát khỏi cái dáng vẻ " bà già khó tính " ngày ấy . T thì cũng học xong rồi, đang đi làm trong thời gian đợi chuyễn tiếp lên đh . Cứ trêu là " cô giáo T " chứ mà đầu nó còn " trong sáng " chán , cần được " bậy bạ hóa " 1 tí . C cũng giống con và MA, năm sau ra trường, nhà tạo mẫu tương lai đấy mẹ , đào hoa mà kén chọn cũng kinh lắm, nhất quyết ko lấy mấy anh bằng tủi nhé , nhưng được cái có duyên, dễ gần với mấy zai, chứ ko như con vô duyên ớn lun . N và H thì học sau con 1 năm, cũng vẫn thế, chả có gì thay đổi
    Hôm qua chè sen mẹ nấu ngon lắm , bạn N hỏi : " hôm nay mày trổ tài nấu chè à? ", ai cũng tưởng thế, cuối cùng con hớn hở trả lời : " mẹ tao nấu ", MA tiếp ngay: " biết ngay mà" ( chả ai hỉu tao bằng mày ), thì mẹ nấu hay con nấu cũng thế, đằng nào mẹ chả truyền bí kíp cho con, con cũng sẽ nấu ngon như mẹ thôi, mẹ nhỉ . Hôm qua con được mỗi việc : pha nước mắm , lần này pha là ngon roài, nước ko trắng nhởn như hồi ăn thịt nướng bên nhà bạn N . Bạn H đổ rau câu ngon lém, bọn nó cứ trêu, lần sau phát huy nhé, còn bảo là sắp tới họp lớp, sẽ dùng rau cẩu của bạn H để làm xì căng đan như vụ bạn T&T nữa cơ . Ngồi nhắc lại bao nhiêu chuyện cũ, cười đau cả bụng. Hôm trước nói chuyện với MA, bảo: " đúng là càng lớn, dường như người ta có khuynh hướng thích chơi với các bạn cấp III hơn là những bạn trên đại học", uhm... thấy cũng đung đúng, vẫn gần gũi hơn, thân thiết hơn !
    Tối qua 10h mới giải tán. Khổ thân bọn nó, vừa đi ra đến hẻm thì mưa ầm ầm . Lúc đấy online thì thấy nick bạn V cũng sáng. Muh đang dỗi bạn V vì cái tội hồi chiều nói chuyện thấy ghét, nhiều khi như ông cụ non , cuối cùng thì bạn V cũng vào hỏi han dăm câu: " đỡ đau răng chưa , sao ko đi ngủ sớm đi, chiều ăn cái gì ? ", nghe mát cả ruột ( << mình hâm quá chài ai ) , hỏi típ : " sao H ol muộn quá vậy? mai lên sớm nhé, V phải đi ngủ, sáng mai còn đi học ". Ừ thì hôm nay H rút kinh nghiệm, ol sớm chat với bạn V nhé , gặp nhau trên lớp ít quá V nhỉ, nên phải rủ rê lên mạng chat chit
  4. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    09-05-2006, 09:29 PM

    Sáng nay đường đông lạ thường, 5/9 - ngày tựu trường, đã 3 năm rồi, năm nay là năm thứ 4 con ko được dự lễ khai giảng, ngồi sau xe bạn N chở mà lòng con cũng nôn nao, cũng có chút gì bồi hồi, háo hức . Con lại nhớ đến ngày đầu tiên bước chân vào lớp 10, bị thầy chủ nhiệm đánh dấu là nghỉ ko phép, lí do là vắng mặt trong buổi lễ khai giảng - năm đó con được trường cũ mời về dự lễ khai giảng - bởi thi tốt nghiệp được loại giỏi mà . Và rồi con đã thi đậu vào lớp chuyên của trường. Hai lễ khai giảng của năm lớp 11 và 12, con đều dự đủ, bởi lớp chuyên bị soi kinh quá, toàn phải ngồi giữa làm mẫu . Nắng nôi, nóng nực hứng đủ. Nhưng đó lại là những kỉ niệm mà có lẽ suốt phần đời về sau muốn cũng chả có được .
    Chiều qua đang thiu thiu ngủ, bạn T gọi điện qua hỏi " có MA bên đấy ko ?", hóa ra là bạn T ko muốn dạy thêm nữa, nhường chỗ cho bạn MA. T cũng đã được nhận vào dạy ở một trường cấp II, nhưng tâm sự với con là :" chả muốn đi dạy tí nào, muốn cúp cua lễ khai giảng sáng mai quá ", vẫn như học sinh cấp III. Trưa nay về muộn, đúng giờ tan trường, thấy mấy bạn nam, nữ đi xe đạp, con lại nhớ đến một chuyện hồi cuối năm lớp 12, hôm chủ nhật rôi bọn con mới nhắc lại xong .Cũng vì chuyện ấy mà lúc đó con dở khóc dở cười, tưởng như có một vết rạn nứt lớn giữa con và T ..............
    Lớp 6, con học chung lớp với Hg, ngồi ngay sau Hg. Như chó với mèo, cãi nhau chí chóe . Rồi 3 năm còn lại của cấp II tan đàn xẻ nghé, ko còn học chung lớp nữa, và cũng chả gặp mặt nhau, nên tất nhiên là cũng chả nói chuyện được .
    Thế nào đấy, năm cấp III lại học chung trường. Do học lớp chuyên nên luôn được trường ưu tiên cho học buổi sáng, những lớp khác đều học chiều. Và cứ như thế, tiếp tục bặt vô âm tín 2 năm. Năm 12, cả khối học sáng. Một hôm đang trên đường từ lớp ra nhà xe, tự nhiên con nghe một giọng nói lạ, ồm ồm ngay sau mình :" gầy nhom mà xách cái cặp nặng thế, nhìn tội chưa kìa !" , con cũng tò mò quay sang nhìn, bạn Hg , nhưng đã cao hơn nhiều, nhìn cũng xinh zai hơn . Rồi mấy ngày sau đó, thỉnh thoảng từ lớp ra nhà xe, hay đang cầm vở vừa lên cầu thang vừa ôn bài trong giờ ra chơi, Hg hay xuất hiện bất chợt sau con như thế, và cũng chỉ 1 vài câu nói vu vơ
    Nhóm Hg đá cầu hay lắm. Nhóm MA và T lại năng động, cũng thích đá cầu. Rồi lằng nhằng thế nào, con biết T có cảm tình với Hg. Giật mình quá, vì ko ngờ người T để ý lại là Hg. Những ngày cuối năm 12 trôi qua thật nhanh. Rồi cũng gần đến lễ bế giảng. Con quyết định thử làm cầu nối cho T một lần .
    Trưa hôm đó, bọn con đứng đợi Hg lấy xe ra, dự định là con sẽ chạy lại bắt chuyện với H trước. Mà khổ thân con ko, nói chuyện thì vô duyên, mà lại còn ít tiếp xúc với con trai nữa chứ . Hg đã lấy xe ra và đi được 1/3 quãng đường về nhà, con từ dưới chạy lên, bon chen quay lại nói với T: "T, tất cả vì mày đấy nhé "
    T: ( xúc động đậy lắm )
    Con: ( chạy lên ngang hàng với Hg)
    ( giả vờ ko thấy, quay mặt sang phải )
    Hg: ( thấy con rồi, cũng giả vờ ko thấy con theo như lời bạn T đi đằng sau kể, quay mặt sang trái)
    Con: (sợ hỏng việc, phải xuống nước quay sang trái )
    Hg:( đúng lúc đó cũng quay sang phải nhìn )
    Hai đứa bắt đầu nói chuyện, T vẫn đi đằng sau. Bạn Hg hình như cũng biên biết gì đó, nên cũng củ kiệu lắm cơ . Con đường như bị cắt ngắn đi, đã hết 2/3 quãng đường. T sốt ruột , mãi chưa thấy con gọi lên, lại càng cáu khi nhìn thấy cảnh tượng " tình ngay ý gian" . Con và Hg đi song song để nói chuyện, thì tình cờ hai tay lái của xe đạp đụng vào nhau, lại còn 2 cánh tay cũng bắt chước , con cũng chả để ý, vì đường cũng đông, đi thế đụng nhau là bình thường . Rồi cũng đến lúc chín muồi
    Con: " T ơi, đi nhanh lên "
    ( cũng đã chuẩn bị tinh thần trước với Hg rồi, thế mà cuối cùng phũ phàng, Hg buông 1 câu...)
    Hg: " ko biết bạn T là ai hết "
    ( rồi hình như cũng mắc cỡ, vọt lẹ )
    T: thất vọng tràn trề , lặng thinh đi về
    Con: (bối rối , nhưng ko biết mình đã mắc tội )
    Chiều hôm đó đi học tăng tiết, T qua nhà MA sớm vì quá bức xúc , mặt hầm hầm, nhìn sợ lắm (nghe MA kể thế), rồi vào học, thấy nó cứ lì lì, chả nói năng gì, con cũng ko biết nói sao nữa. Nhưng cũng may, nó cáu bạn Hg, ko phải cáu con, nhưng cũng có.... ức chuyện tay con và bạn H đụng nhau . Một phen hú vía, tưởng rạn nứt tình bạn từ đó, hix, làm ơn phải tội quá
    Những ngày hè đã đến, bọn con lại rủ nhau ra công viên tập thể dục buổi sáng. Cũng rất tình cờ, Hg cũng đi ra công viên tập. Cả hai bên đều " giáp lá cà rồi " . T thì phải về sớm đi học bơi. Hôm đó MA cũng phải về sớm đi chợ, còn mỗi con và một ku nữa đứng đánh câu lông . Đang đánh, tự nhiên Hg từ đâu nhảy xổ ra, bảo đánh cầu lông với con. Vừa choáng, vừa giữ sĩ diện, con đứng đánh gần 1 tiếng. Nóng, mồ hôi như mưa, tay mún rụng ra lun, con chịu thua trước, và .......... biến nhanh . Lon ton về nhà cập nhật thông tin cho MA, nhưng cấm nói với T, ko lại hiểu lầm thì chít. Và lên kế hoạch, mai cho T đánh cầu lông với Hg . Trời ơi, hôm sau bạn Hg thấy một đám bọn con, hình như ngại, ko dám ra đánh cầu lông, thế là T hết cơ hội .
    Bây giờ thỉnh thoảng gặp nhau, nhắc lại chuyện cũ, vẫn cứ buồn cười. Đúng là cái thời học sinh, trẻ con mới lớn, tình cảm bộc phát, ngây ngô, nhưng cũng táo bạo . Con ko ngờ mình lại to gan đến thế . Thời gian trôi qua, dần dần tình cảm cũng phai, xa mặt cách lòng, bây giờ nhắc đến Hg, T cứ cười phe phé, chả có cảm giác gì .
  5. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    09-06-2006, 10:30 AM

    Hôm nay là buổi học đầu tiên, do giáo trình chưa photo nên cô cho về sớm, một mình ở nhà con lại online. Nếu biết hôm nay bạn N họp hiếc với nhóm đi MHX thì con đã ko đi chung. Lúc nãy phải nhở bạn V chở về , ngại khủng khiếp. Đã thế lại còn quên ko mang chìa khóa theo, phải nhờ bạn V chở lên cơ quan bố lấy chìa khóa, ngại tập II . Bạn V ngó vào sân hỏi " anh lulu của H đấy à " , mà con lulu thì cứ nằm ì ra, ko chịu đứng dậy sủa lấy một tiếng chào anh V , làm chị nó ngượng thế hả choy
    Mấy hôm uống kháng sinh, răng con đã đỡ đau hơn. Chiều nay là ngày hẹn tái khám rồi. Mẹ đi cùng con, mẹ nhỉ, mẹ chịu khó mất thêm 1 buổi tập mẹ nhé . Hi vọng là ko phải rút hay thử tủy . Ông bà, bà tiền chủ có linh thiêng thì phù hộ cho con với . Ôi.... cái răng cái tóc là góc con người . Đêm qua tóc bị " nước muối " rơi vào, sáng nay ngủ dậy nó xơ, nhìn chả đâu vào đâu , mắt còn cay xè, may mà ko húp híp
    09-07-2006, 09:39 AM

    8h sáng chợt tỉnh giấc, người khoan khoái, đêm qua tuy nóng nhưng con đã ngủ một giấc thật ngon . Tranh thủ online một tẹo , vì hôm nay học chiều. Mẹ đi chợ về rồi, chạy xuống hiện diện và làm phở ăn cái đã
    Dạo này đầu óc con làm sao í. Hôm trước đổ gạo vào thùng, quên khuấy ko lấy cái bơ ra, thế là hết cái để đong gạo nấu cơm. Con áng chừng, lấy 10 nắm , trời ơi, nấu xong đầy nhóc nồi . Kết quả là trưa qua nhà mình phải ăn cơm nguội . Bố vừa ăn vừa kể bảo lâu lâu ôn lại quá khứ : " ăn cơm nguội với nước phở " . Ngày còn nghèo khổ, bình thường làm gì có phở mà ăn, chỉ khi nào ốm lăn quay ra, hay mới đẻ xong mới được ăn phở thôi . Có lần mẹ kể, ngày mẹ đẻ anh, bố đi làm xa ko về kịp. Bà ngoại bảo cô Mẫm mua phở vào cho mẹ ăn dưỡng sức. Vào đến viện, phở trương phềnh ra, nhưng ăn vẫn thấy ngon, vì quá mệt, đói . Thương bố mẹ quá .
    Chiều qua con đi khám răng. Nhà bác H cúp điện, mãi đến lúc vừa khám cho con xong thì nó có điện . Bác xem phim chụp hôm trước và bảo con ko bị làm sao cả, uống kháng sinh là đúng rồi. Bác hẹn tuần sau khám lại. Mừng hết biết , lon ton chạy nhanh về báo tin cho bố mẹ . Chạy ra ngoài, thấy cô T hôm trước đi Long Thành với mình í mẹ, cũng đưa cháu đến khám. Nếu ko quen thì nhìn cô sợ lắm, mặt dữ , nhưng quen rồi thì lại thấy dễ gần hơn. Nhìn cô giống một diễn viên Đài Loan trong phim Cây ngô đồng í . Cô bị bại liệt từ nhỏ, đi lại rất khó khăn , nhưng có chí lắm. Ngày trước cô học trường ĐH Tổng hợp, bây giờ là ĐH Bách Khoa đấy. Tiếng anh cũng khá lắm. Hôm trước đi Long Thành, ngồi nói chuyện con mới biết đấy mẹ
    Thế là chiều qua mẹ ko bị mất 1 buổi tập. Mà cũng tại bố, hôm thứ 2 mẹ bảo mẹ đi tập, bố lại còn gàn, bào 3 ngày nghỉ lễ ai lại đi tập , mất toi 1 buổi. Chiều qua mẹ kho cá, trời ơi, ngon hết biết . Nhà mình được một bữa cá kho với " cháo đặc ", vì con nấu cơm nát quá . Con ăn được 3 bát , vẫn thèm . Ăn xong lại uống bao nhiêu nước. Và rồi, cái bụng nó căng hết cỡ, đau ơi là đau . Ấm ức cả tối, may mà đêm ko bị làm sao, vẫn ngủ ngon .
    Hôm qua mẹ mời chị N tập chung với mẹ về nhà chơi. Mấy tháng trước nhìn gầy gò, thế mà hôm qua béo tốt thế, nhìn xinh hẳn za . Chị í nhìn có nét giống giống M - bạn con đấy mẹ. Nhìn có nét, hiền, nhưng chị này chả hiền tí nèo . Chị í khen nhà mình đẹp, bảo : " đúng là nhà có con gái", choy ơi, ngượng ko cơ chứ, toàn là mẹ trang trí nhà thôi . Ngồi chơi, thấy con cứ nhéo mẹ, chị í bảo: " hai mẹ con thân ghê ha, em sợ mẹ em lắm, chả bao giờ dám đụng vào bà í " . Me ơi, chị í ko biết, ở nhà con hay nham nhở với mẹ lắm nhỉ . Chị í có biết là con vừa ôn thi, thỉnh thoảng lại chạy ra nhéo mẹ một cái rồi chạy ra học tiếp ko mẹ
  6. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    09-08-2006, 10:42 PM

    Mấy hôm nay nóng quá trời đất. Trưa nay đi học, con lôi trong tủ ra được cái áo mà chất vải mát để mặc, cũng khá kín đáo, có tay đàng hoàng nhé, hở mỗi tí tẹo ở vai, chả thấm vào đâu . Đến lớp mấy bạn cứ trêu con ăn mặc hở hang, mát mẻ .
    Lúc đứng đợi bạn N gửi xe rồi ra chỗ photo, gặp bạn T. Như người mất hồn, đột nhiên thất thanh " T ơi........., cầm cặp lên lớp trước dùm H, nhớ để ở bàn đầu nhé " . Bạn T nhìn con, trợn mắt lên, sực nhớ ra: quên mang vở Kế toán tài chính cho bạn T mượn ôn thi trả nợ . Tự nhiên thấy tội lỗi quá, vì hôm qua hứa như đinh đóng cột rồi, sáng mải online nên quên mất . Mấy hôm nay bạn T muốn làm hòa với bạn N, nhưng có lẽ những lời bạn T nói với bạn N hôm đi mhx đã làm N quá sốc, nên chưa thể làm hòa, có lẽ mai sẽ khá hơn, theo thông tin mới nhất vừa nhận được từ bạn N
    Thầy chủ nhiệm dạy môn hôm nay - Quản lí kho bạc. Hồi đầu năm ngoái, thầy bảo lớp chọn ra 3 em đến công ty nhà thầy làm cho biết việc thêm. Con, bạn T, và bạn H may mắn được đi. Đi được vài ngày rồi cả 3 trốn hết , vì xa quá, tít quận 7, mới cả ko có thầy ở đó, chả ai chỉ mình cặn kẽ được, ai cũng có công ăn việc làm của ngừi ta . Ngày đó mẹ sót con, bảo ở nhà, mai mốt đến nhà chú H học thêm cũng được, chả phải đi đâu xa . Ngồi đối diện thầy, ngại quá . Ra chơi, bạn T còn bảo: " bà lên hỏi thầy coi vụ đó sao rồi ", choáng dễ sợ, bỏ cả năm trời rồi còn xí xọng
    Lại giống hôm trước, hôm nay con quên mang chìa khóa nhà. Lúc về thì mẹ đi tập mất rồi, lại phiền bạn N chở lên cơ quan bố lấy chìa khóa, lại còn quên mang điện thoại nữa chứ, vì trưa nay đi vội quá, đành mượn đt bạn N gọi cho bố . Lên cơ quan bố, chi chít ngừi, ngại ơi là ngại, gặp M, lâu lắm rồi ko nói chuyện . May mà bố đứng từ xa thấy con nên chạy ra, con đỡ mất công chạy vào, ko vào lại phải chào hỏi hết ngừi này đến ngừi kia, rồi bị các cô soi, kinh lắm, con té luôn cho gọn
    Chiều nay bố ăn liên hoan nên ko ăn cơm nhà. Lại mỗi mình con với mẹ ăn. Ăn gì nhỉ, ăn đậu phụ sốt cà chua , ăn bí xanh xào " ngập dầu" , ăn canh trứng " ít nước, đặc trứng" , tất cả đều do con nấu, trừ món đậu phụ . Ngon chán mẹ nhể, đói thì cái gì mà chả ngon . Mẹ mua quả hồng về, chả ai hưởng ứng, có mỗi bố là đồng minh thì bố lười, ko ăn, con thì ghét, mẹ lại phải gọt sẵn cho, bắt ăn, mẹ thấy con có giống " con đại lãn " ko mẹ
    Vừa mưa được mấy hột, trời đỡ oi hơn rồi, đêm nay chắc ngủ ngon . Chúc cả nhà mình ngủ ngon, cả lulu nữa
    09-10-2006, 09:54 PM
    Hôm qua thứ 7, con phải học buổi chiều. Gần 5h, cô thấy các bạn xôn xao, lo ra, bảo là : " từ nay trở đi, thứ 7 có hẹn hò với ai thì hẹn trễ trễ nhé, sau 5h cô mới cho ra ". Con " bình chân như vại " như ko có chuyện gì xảy ra í , tại hò hẹn với ai đâu . Khối đứa nóng ruột mẹ ạ .
    Gần 6h30 anh mới đi làm về, cầm theo 2 cái vé xem ca nhạc. Bố ko ăn cơm ở nhà, anh cũng hẹn với bạn, nên con với mẹ đi xem. Chương trình bắt đầu từ 19h30, nhưng giờ cao su, 20h mới bắt đầu . Chương trình này chủ yếu giới thiệu về đất nước Hàn Quốc. Xuyên suốt chương trình chỉ có một nhóm duy nhất biểu diễn. Cái đặc biệt đó là họ dùng những đồ dùng trong nhà bếp để chơi nhạc . Cũng vui nhưng ngồi xem cũng mệt mỏi quá chứng . Hôm qua con được " hít khói xe với giá cao" mẹ nhỉ . Mẹ đứng ở ngoài đợi con lấy xe ra mà còn cáu hơn cả con , thế là thế nào hở mẹ, nóng quá nóng quá
    Sáng nay 9h bố chạy lên gọi con và anh dậy để xuống thăm bà. Bà đang ở nhà chú P, tít trên TĐ. Từ ngày nhà chú xây xong đến giờ, con vẫn chưa lên đấy ngày nào, hôm nay mới biết nhà, kì quá bố nhỉ . Lần đầu tiên con ra ngoại thành bằng xe máy, lúc trước toàn đi ôtô hay xe buýt thôi . Ngồi sau anh, con vẫn thấy sờ sợ, dù anh đi cũng chầm chậm , lại còn phải đội cái " nồi cơm điện ", khó chịu vô cùng, đầu cứng đơ
    Trưa nay ko về, bọn con ăn cơm ở đó luôn. Gần nhà chú có cô kia mới khai trương quán mì xào, lẩu này kia, cô L mua về ăn luôn cho tiện , cũng ngon . Hình như ăn trên TĐ rẻ hơn ở đây. Nồi lẩu hôm nay có con cái basa to vật thế mà chỉ có 30000 , chắc họ mún giới thiệu, mới cả là ngừi quen nên mới thế, chứ ko có mà lỗ chỏng vó, mẹ nhỉ .
    Hôm nay ngồi nói chuyện với cái L, mừng cho em nó bố nhỉ, xin được vào công ty của Mỹ làm, sướng thế . Chị C xin được cho cái P vào làm ở cty rồi bố ạ, lương cũng được lắm. Hôm nay cái P nó gặp được anh, mừng như là " bà cô vớ được con cháu " í, xúm lại hỏi han, nhờ góp ý cho cái bài luận văn đang dở dang . Nhìn anh úi xùi thế mà lúc đấy ăn nói lưu loát thế , con bé nghe rối rít. Tự nhiên con lại sốt ruột, chả biết về sau mình thế nào, làm được cái trò trống gì....... . Chiều chú H đi công tác về ghé qua đấy, con chuẩn bị tinh thần với chú luôn, nhờ chú dạy bảo tí ti, mai mốt đỡ bỡ ngỡ , mà chả biết con siêng được mấy hôm . Oải quá chừng !
    Chiều nay bố lại ko ăn cơm ở nhà. Trước khi về bọn con lại ăn một ít ở đấy . Về thấy có một đống bánh bột lọc, mẹ bảo cô N và bà V làm suốt cả chiều, TA vừa mới mang đến đấy, khổ thân . Lâu lắm mẹ ko làm món này, ăn ngon ơi là ngon . Thế là món cơm lại ế, tình hình là sáng mai phải ăn cơm rang . Trưa mẹ sắc thuốc cho con mà con ko về, thương mẹ quá . Mấy hôm nay con ăn bao nhiêu là cá, tôm, cua, toàn những thứ phải kiêng khi uống thuốc bắc , khổ vì cái mồm con nó không ngưng nghỉ được
  7. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    09-12-2006, 10:37 PM

    Cả tuần rồi trời oi bức, người ngợm mệt mỏi quá. Hai hôm nay cứ chiều là mưa to. Trời mát hơn một tí, ngủ ngon ghê. Con lulu dạo này đáng ghét quá cơ. Trời mưa sợ nó ở ngoài ướt lại có ve hay ghẻ lở, mới cho vào nhà nằm. Vào được nhà rồi thì lại nhặng xị lên đòi ra ngoài, chẳng ai ngủ được . Trưa qua bố bảo con lên phòng nằm cho yên tĩnh mà ngủ. Con " chết giả " đến tận 6h , không biết một điều gì . Mẹ đi tập rồi, bố lên gọi con dậy uống thuốc, thế mà giả vờ con là 6h30 rồi, làm con chả phải làm việc gì cũng giật thót mình . Việc uống thuốc của con mà bố mẹ cứ phải nhắc nhở ngày 2, 3 lần, con hư quá bố mẹ nhỉ , con ỉ i vì có bố mẹ lo, con hạnh phúc vì được bố mẹ chăm sóc, con yêu cả nhà mình thật nhiều
    Dạo này bố bận nhỉ, toàn phải đi tiếp khách. Bố có nhớ cơm nhà ko bố . Chiều qua có mỗi con với mẹ ăn, anh đi làm về trễ mà. Chiều qua trước khi đi tập, mẹ chuẩn bị hết đồ ăn rồi, con có mỗi nhiệm vụ đặt cơm thôi, nhàn quá . Mẹ đọc báo nên sợ, mấy ngày nay ko ăn thịt heo . Hôm qua mẹ mua cá về chiên, và nấu canh dưa cá. Trời man mát, ăn ngon cực bố ạ .
    Tối qua ăn cơm xong, online, con nhận được offline mess của bạn V, báo điểm thi hkì 2 môn. Cũng khá ổn bố ạ . Còn 3 môn nữa cơ, mà toàn là mấy môn con sợ . Tối qua đi ngủ sớm mà con cứ trằn trọc, ko thể ngủ được, cái điểm thi nó cứ lởn vởn trong đầu con, ko tài nào chợp mắt . Con sợ lắm nếu điểm ko được tốt như kì trước, con lo cho cái sĩ diện của con, ích kỉ quá ko bố, con sợ con phải đối mặt với bố mẹ - như lời bạn H bảo, dù rằng bố mẹ chả bao giờ ép uổng con cái gì , con sợ phải đối mặt với bao gương mặt trong lớp, đầu tiên là bạn N, bạn V, sau đó là mấy bạn ngồi sau con nhưng khác lớp , con sợ.... . Sáng nay dậy, người mệt mỏi lắm, mắt cay xè.
    Trưa nay lại mưa, to hơn, dầm dề hơn. Con lại đánh một giấc, nhưng ko dài, ko sâu như chiều qua, ngủ mê mệt, vì lại mơ thấy chuyện thi cử . Người ì quá, lấy khăn đi lau cầu thang , chả phải do siêng gì đâu ạ, do trưa mưa hắt làm bẩn cầu thang nên mới thế . Đang lau gù cả lưng , thấy bố chạy lên ..... cho con xiền , thấy vui vui , tự nhin có động lực lao động . Bữa cơm nhà mình chiều nay có đủ 4 người. Hôm nay anh đi kí hợp đồng ở công ty mới rồi , chúc mừng anh nhé . Khổ thân anh, cái hệ thống đường xá cầu cống nó đểu, mưa ngập, làm anh đi bị thủng lốp xe, ướt cả giày
    09-13-2006, 11:28 PM
    5h30 sáng, trời vẫn tối sầm, nghe nhạc chuông Rhythm of the rain ... nhẹ nhàng, nhưng vẫn giật mình, quờ quạng tìm cái điện thoai để tắt chuông, rồi lọ mọ, mắt nhắm mắt mở chạy ra bật bình nóng lạnh. Chạy vào giường ngủ đánh một giấc nữa . 6h, nghe tiếng cửa cạch cạch, cũng tỉnh táo, nhận thức được là bố vừa đi tập về , bố siêng quá . Lật đật ăn sáng, long nhong, mãi đến 7h kém mới vào tắm. Đến lớp muộn, bị bạn N với bạn L phê bình , trêu : " tắm kĩ quá, quên đi học à"
    Hôm nay trời ko mưa dầm dề. Chiều đến nhà bác H khám răng. Hôm nay bác xiết chặt, đau quá chừng . Con phải ăn cháo trừ bữa , hôm nay ăn 2 tô cơ đấy . Ăn thêm 1/2 quả sầu riêng nữa, dù mấy hôm nay nóng, mặt nổi 2 cái mụn rồi , vẫn ko chừa cái tội tham ăn . Lúc chiều đi về, con ghé qua nhà sách mua mấy cây bút highlight, mới cả cái bìa kẹp giấy A4 giống hồi lớp 12, nhưng tìm mãi chả thấy. Cổng trường cấp III vẫn đông như ngày nào, chạy ngang qua, nhìn vào sân trường, con lại thấy nhơ nhớ , chạy ngang qua quán hồng trà, ko thấy thầy K ngồi như hồi trước, nhớ thầy
    Nhà mình đến khổ với cái bình nóng lạnh thôi. Hết bệnh này lại tật kia. Sáng rừa mặt, tự nhiên thấy nước ấm ấm, chạy lên kho xem, i rằng bình nóng lạnh bị giò nước . Lại phải nhờ chú D qua sửa. Kết quả là mấy anh chị bên cạnh ko có nước để dùng, con lại phải xách xô đi xin nước về để nấu cơm. Hãm thế là cùng . Mẹ cứ trêu bảo " mày là cái bình nóng lạnh đấy", mẹ nói cả nghĩa đen lần nghĩa bóng . Người con nóng như cái bánh mì mới ra lò í, hừm..., cũng hay giở chứng bệnh tật như cái bình nước nóng .
  8. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    09-14-2006, 09:15 PM

    Cả ngày hôm nay con vẫn ăn toàn là cháo , răng mới chỉ bớt đau 1 tí thôi, lần này sao nó đau hơn những lần trước nhỉ . Trưa nay bố bảo : " con chịu khó nhịn ăn cơm 4 ngày nữa", mẹ cười : " con này mà nhịn ăn được 4 ngày " . Sao mẹ chỉ được cái nói đúng thế mẹ , đúng là con ko thể nhịn ăn, dù chỉ là 1 buổi . Bố có biết là chịu khó nhịn cơm 4 ngày ~ phải nhịn ăn thịt 4 ngày ko , hôm nay con bắt đầu thèm cơm rồi , thèm thịt, nhưng ko ăn được. Và giải pháp cuối cùng là : " ăn phần mỡ , bỏ phần nạc ", con với bố vẫn rất thích ăn mỡ, beo béo, thơm thơm bố nhỉ
    Chiều nay thầy dạy KTKB cho nghỉ, giảng đường con tổ chức đi thăm quan bảo tàng. Cũng đến đó mấy lần rồi, cũng chả thấy gì hay ho nữa, trời lại nóng. Con viết lăng nhăng mấy chữ cho " an lòng " , rồi đi vòng vòng xem, cuối cùng chán quá, chạy ra hành lang đứng hóng gió . Tự nhiên cái anh làm hướng dẫn ở đấy chạy ra nói chuyện. Không biết hôm nay làm sao mà con lại buôn dưa khủng khiếp thế bố ạ . Lúc đầu bạn T đứng cùng, thấy con mải nói chuyện quá, chạy xuống sân tranh thủ làm mấy bô ảnh với bạn N, và bạn V .
    Mỗi lần đi bảo tàng về, cô lại bắt viết bài thu hoạch, đấy là một cực hình với con, vì văn vốn đã dốt, lại còn thiếu hiểu biết về lịch sử . Anh í cũng biết thế, bảo : " em về là phải viết bài thu hoạch đấy nhỉ " ; " vâng..... nhưng chả biết viết gì, tối thiểu 5 trang A4 cơ đấy " ; " hay để anh viết hộ cho " ; mắt con sáng lên , đang mong có người viết hộ thật , muốn đồng ý lắm , nhưng ai lại thế bao giờ bố nhỉ, làm bạn với Ngô Sĩ Liên một phát, đủ cam đảm từ chối : " mấy năm trước bố em vẫn làm hộ em " . Oái, mà bố ơi, năm nay bố có đồng ý làm hộ con nữa ko vậy , hình như hôm trước bố mới bẩu " con tự thân vận động đi " hay sao í nhở
    Chiều về thấy bố mẹ đang làm vườn trên sân thượng. Tự nhiên bố vọng xuống nhà :" lấy hộ bố 2 quả chuối, trưa ăn ít cơm, đói quá ". Chạy lên tưới cây phụ bố để bố gieo hạt, mẹ phải đi mua thêm đất . Không khí thoáng đãng, thoải mái tinh thần . Chạy xuống làm con ngoan, nấu cơm , món rau muống non xào của con hôm nay ngon ko mẹ , chỉ biết bố ăn khen lấy khen để , tiếc là con vẫn chưa ăn được , đành ngồi nhìn
    09-18-2006, 11:48 PM
    Hôm qua chủ nhật, nhóm bạn trên đại học của con họp lại ăn ở nhà mình. Mẹ trổ tài nấu món cari cá. Ai cũng khen ngon mẹ ạ . Chuyện.... mẹ của con mà lị, mẹ nhỉ . Hôm qua thiếu bạn L ở quê chưa kịp lên thôi, còn đâu đủ hết. Cũng lâu rồi từ khi vào chuyên ngành, bọn con ít được họp mặt đầy đủ thế này. Đứa nào nhìn cũng xinh ra, muh thấy con chọn bạn hợp ghê í, mấy đứa đều vẫn chưa có bạn trai, ko phải vì ko có người theo đuổi đâu . Bạn S đào hoa cực mẹ ạ, nhưng vẫn thích tự do . Bạn H cũng có anh nào ở quê í , nhưng chả hỉu trục trặc gì. Bạn T hình như là đang lựa chọn giữa anh Tnú với anh nào ý , lưỡng lự mãi. Hôm trước còn trêu, sau khi thực tập xong, tao cưới luôn , cả bọn cười sặc sụa . Bạn L thì chả hỉu quen biết ở đâu mà lắm thế, cứ mỗi lần gặp là thấy bẩu: " mới chia tay " , đùa thế thôi, không phải lăng nhăng đâu, toàn ngừi ta kưa thôi, nhưng con biết được 1 chuyện của L, làm L mất tự tin lắm, cũng có khuyên, nhưng có lẽ, chả có tác dụng mấy . Còn con , chưa có bạn trai, vì chả có ai theo , chết thật mẹ ơi, coi chừng thành quả bom nổ chậm cũng nên . Bạn N thì khỏi nói rồi, đặc biệt lắm, lý trí át được tình cảm, kén chọn thấy ghê lun .
    Sáng hôm qua, tự nhiên bạn Nh nhắn tin chúc mừng . Chả biết dùng số đt của ai nhắn, con để đt trên phòng, mãi 12h trưa mới biết có tn. Ngạc nhiên kinh khủng . Bởi từ trước đến nay, chả ai nói năng với ai câu giè, chả quen chả rằng. Hay là một sự trùng hợp nhỉ , nhưng sao lại trùng đến thế . Bạn N cứ bẩu : " tao ngồi nghĩ mãi, ko thể nào hiểu nổi tại sao Nh lại nt chúc mừng mày " , con cũng botay.com . Hôm qua đang ngồi ăn, thấy anh về, bạn T với bạn N cứ xôn xao lên . Bạn N nhờ con làm gián điệp hộ nó , quyết tâm làm chị dâu con đấy mẹ . Đang nói chuyện, tự nhiên chạy ra hỏi:" xà bông giặt đồ đâu, cho tao mượn, tao giặt quần áo cho anh í " , chết cười !
    À, hôm qua các bạn khen bố vui tính, nhìn giống diễn viên đóng phim ở ngaòi Bắc đấy bố . Khen mẹ có cái dáng người đẹp này . Khen anh cao ráo, đẹp trai này, thế mà còn phũ phàng, chêm vào 1 câu : " nhìn mày với anh mày, 1 trời 1 vực , chả giống nhau tẹo nào" , nghe tủi thân ghê gớm
    Tối nhận được mail của ku Đ, nhờ mua một đống đồ gia dụng. Hóa ra cô Mẫm ngoài đấy, đọc báo, thấy nó quảng cáo bảo giảm giá, nhờ mua, cí dụ như bàn ủi từ 290k giảm còn 29k . Chiều nay anh đi làm về sớm, 2 anh em chạy lên đó mua. Trên đường anh bẩu :" mua nhiều thế này, sao chở nổi, tí H đi taxi vìa nhé " . Lên đến nơi, quê chít đi được, hóa ra nó bảo là mua 1 trong 14 sp nó qui định, thì khi mua sp thứ 2, được giảm 90%, mà mấy sp đó.... rẻ rề . Việt Nam mình là chuyên gia có cái trò quảng cáo ko rõ ràng, dân tình bị hụt mấy lần , ví dụ như là : " chôm chôm đỏ ngọt 3000 đồng 1/2 kg " , muh cái số 1/2 ghi bé tí
    Hai đứa lọ mọ về, xui tập 2, xe anh bị xì lốp, lại phải mang đi vá. Về đến nơi, mẹ hớn hở chạy ra đón , bẩu :" đang định gọi điện hỏi xem chọn mua được những gì roài " . Chết cười mất thôi . Vừa rồi cô Mẫm gọi vào, bị mẹ trêu quá trời. Cô bảo là thế mà chú T định làm một chuyến bay vào đấy , may mà còn sáng suốt, ko đi, nhờ mua gửi ra .
    Mấy hôm nay tớ làm ấy chán lắm nhỉ, tớ biết là có lúc ấy cáu lắm - tớ ngang, tớ bướng, nhưng ấy kìm lại được, ko nổi đóa với tớ . Chuyện chẳng có gì mà tớ cứ nhặng xị, quan trọng hóa vấn đề, tự làm khổ mình, ấy nhỉ, tớ ngại quá . Tớ cảm thấy tội lỗi, vì trong khi ấy cứ cố làm tớ vui, thì tớ lại chỉ vì cái tôi quá cao mà khiến mình ko thể vui lên được, ấy bực cái thái độ ko dứt khoát của tớ lắm nhỉ . Ấy ạ, nên tớ mới bảo là: " tớ ko hề hoàn hảo ", ấy có thấy càng ngày tính xấu của tớ càng bộc lộ ko . Ấy đã bắt đầu ghét tớ chưa ? . Chat với tớ, ấy thấy rối ko, đủ thứ chuyện ko vui, hôm qua ấy lại còn phải đặt ra cái " luật ". Chat với tớ, ấy vui thì ít, trong khi đó lại phải cất công làm tớ vui thì nhiều . Tớ chỉ muốn cám ơn ấy, từ ngày quen ấy, tớ đã nhận rất nhiều . Cảm ơn đã thường xuyên chat với tớ, cám ơn vì đã share nhiều cái hay cho tớ, cảm ơn vì đã làm tớ vui, tớ thấy nhẹ lòng khi chat với ấy, cảm ơn đã " khai thông " cái đầu bảo thủ của tớ, cảm ơn vì đã cho tớ mượn vai để khóc , cảm ơn về tất cả..... ấy nhé !. Từ hôm nay, tớ sẽ vui, " dont cry, wont cry, I wont cry", mong ấy cũng luôn được vui, hạnh phúc. Có chuyện gì buồn, mong ấy cũng có thể chia sẻ với tớ. Tớ gọi ấy là DEVILT TỐT BỤNG

  9. nguyensaigon86

    nguyensaigon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    F69
  10. haonam1812

    haonam1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ba mẹ đã yêu thương con bằng một tấm lòng lớn lao ko j` sánh được... con đã yêu một người bằng một tình yêu trọn vẹn và là tất cả của đời con... người đó đã yêu một người bằng cả trái tim mà mỗi ngày đều hằn vết thương rỉ máu... người mà người đó yêu thương lại yêu thương đại dương bao la sóng vỗ... biển có biết yêu ko?.. biển trải dài mênh mông trong chốn sinh linh muôn màu muôn vẻ... Nơi nào biển cũng dừng chân nhưng ko đâu là muôn đời ko thay đổi... những tình yêu xuất phát từ những tình yêu khác...nhưng có bao h nhận lại được j` đâu.... hai người tặng 2 bó hoa cho bạn. Nếu bạn dùng hai tay dể đón nhận một bó thì chắc chắn sẽ có một bó hoa rơi xuống và nhạt fai... Đời ko fải chỉ dựa vào lí thuyết suông mà sống được ...
    [​IMG]
    __________________
    ..Sướng thay cho đời trẻ thơ, mỗi trang là một bài thơ.
    Sớm bắt ****, hái hoa vui ca nô đùa, chiều lại ra dạo chơi vườn hoa. Tối quyến luyến má ba, vui ca, bên đèn. 10h đêm, nằm ngủ mơ thấy tiên..

Chia sẻ trang này