1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người con thương !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovetobeloved, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    11-11-2006, 04:24 PM
    Có một iem đang thắc mắc ko biết Sen là ai đấy Sen .
    Sen là gì nhỉ ? .... 1 chữ éts éts, 1 chữ e e, 1 chữ en en, cộng lại một dòng làm ra chữ SEN. Thấy các em bé mẫu giáo đánh vần thế này: e sờ en, sờ en sen .
    Sen là gì nhỉ ? .... Sen là một danh từ đơn. Nhắc đến sen, hẳn ai cũng liên tưởng ngay đến hoa sen. Nhưng trong tiếng Vịt, sen còn được các cụ nhà ta dùng với một nghĩa khác ( tra từ điển tiếng Vịt sẽ biết ngay) ... Ở trường hợp này, sen được phân chia ra làm nhiều cấp bậc, từ bình thường cho đến cao cấp .
    Sen là ai nhỉ ? .... Một người chủ còn chưa biết tên ( nói thế thôi, chứ biết lâu lắm rồi, từ ngày xưa ngày xửa cơ, nhưng giả vờ ko biết để tạo sự .... công bằng cho Sen), hay Sen tên SEN luôn nhể ....
    Sen là ai nhỉ ? .... Đôi khi sen thật gần gũi, nhưng đôi lúc lại quá xa xôi . Đôi khi tưởng chừng sen là thật, nhưng hóa ra sen lại là ảo. Đôi khi cứ cố ép sen là ảo, để tránh cho mình khỏi những ảo giác sai lầm, để rồi cứ cố mường tượng rằng sen là thật ...
    Sen là ai nhỉ ? .... Đã bao lần chủ tự hỏi rồi. Có thể với người khác, sen là ác quỷ , nhưng với chủ, sen lại là một thiên thần .... đang trong giai đọan tiến hóa dở dang, sen nhở
    Sen là ai nhỉ ? .... Chủ chẳng biết đâu! Chỉ nghe sen nói rằng : chủ ngoan lắm ( nghe là biết nịnh đểu, nhưng vẫn tin sái cổ cơ ), sen giống chủ, thuộc dạng .... ngoan toàn diện, hư ở mỗi một điểm: hay trêu chủ thôi, đúng ko nhỉ ?
    Sen là ai nhỉ ? .... Chủ chẳng biết đâu! Sen lặng lẽ đến, và thật bất ngờ. Khi chủ còn chông chênh, sen lấy lại cân bằng hộ chủ .
    Sen là ai nhỉ ? ... Sen là người để chủ bóc lột sức lao động, sen toàn cho chủ ngồi đó ăn chơi phè phỡn, chẳng bắt làm việc gì. Sen này còn trên cả mức cao cấp. Một ngày vắng sen, chủ xem như .... mất điện!
    Sen là ai nhỉ ? ... Sen là người nghe nhạc cùng chủ nhiều nhất, bất chấp đó là nhạc vàng hay nhạc buồn nẫu, sen nhỉ . Sen là người chủ share nhạc nhiều nhất, và vẫn muốn share cho sen thật nhiều bài khác nữa...
    Sen là ai nhỉ ? .... Chủ chẳng biết đâu! Chỉ biết là sen đến để bù đắp và làm chủ vui, sen nhở . Sen chẳng bao giờ share chuyện buồn với chủ, lắm lúc làm chủ chạnh lòng ghê gớm . Ấy vậy mà cũng có đôi lần làm chủ bật khóc. Nên cứ mỗi lần đến rằm trăng tròn, chủ toàn ngó lơ thôi. Đừng hỏi sao mãi sen ko được lên chức, sen nhé, nhé .
    Sen là ai nhỉ ? .... Chủ chẳng biết đâu! Chỉ biết rằng một ngày ko thấy sen bi bô là chủ lại thấy sốt ruột. Chỉ biết rằng sen bệnh thì chủ cũng sót lém và luôn mong cho sen mau khỏe . Chỉ biết rằng sen buồn chủ cũng buồn theo, và ước gì, chủ có thể làm được điều gì đó giúp sen, sen ạ .
    Sen là ai nhỉ ? ... Chủ chẳng biết đâu! Chỉ biết rằng chủ vui vì có sen bên cạnh
    Sen là ai nhỉ ? .... Sen là người mà lần gần đây nhất, phũ phàng " đuổi " chủ đi, bắt chủ kiếm thằng sen khác , làm chủ buồn quá chừng, đi đập đầu vào gối tự tử, chết giả liên tục dăm bảy tiếng .
    Sao ko thấy sen online nhỉ, sẽ share tặng sen 1 bài
  2. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    15-11-2006, 11:31 AM

    Sau một tuần ở nhà vỗ béo đến nỗi căng da bụng, trùng da mắt, hôm nay là ngày đầu tiên lên thớt - thi học kỳ môn KTNH, làm bài cũng ổn lắm .
    Ngày kia sẽ lên thớt lần 2 - thi môn TTHCM . Chả hiểu đầu óc con có vấn đề ko, hay bị bão hòa rồi, học mãi mà ko vào . Học hết 1 lượt rồi, đến lúc nhìn lại, thấy nó mới toanh , lại lọ mọ học lại, hix hix. Thà lấy chồng còn hơn đi học mà cứ phải học mấy môn học bài này . Con hứa với mẹ, bây giờ mà mẹ kiếm được một zai cho con lấy làm chồng, con sẽ lấy ngay để khỏi phải học. Rồi sau đó, sẽ đẻ liền tù tì 2 đứa, 1 gà, 1 vịt cho bố mẹ có cháu bế . Chả hiểu sao, dạo này con có vẻ " máu " lấy chồng thế .
    Hôm kia, MA qua rủ đi mua đồ với nó, lúc về, hai đứa lại đi ăn mì xào bò. Nó kể là, chú nó giới thiệu cho 1 anh bạn, gia đình nó có vẻ thích, nhưng nó thì thấy bình thường. Bảo con là, lúc ko có bồ thì mong cho có, đến lúc có người theo thì lại thấy sợ . Câu : " theo tình tình trốn, trốn tình tình theo " trong trường hợp này khá đúng . Rồi hai đứa cứ cợt nhả, ko hiểu tao với mày có bị gì ko mà giờ này còn chưa có bạn trai. Hừm, bị gì là bị gì ! Nó cứ thế lại làm con cuống .
    .........
    Con: " con gái, 27 cưới là vừa".
    Nó: " 27 muộn quá, 25".
    Con: " 25 bắt đầu tìm và hiểu, 26 cưới và đẻ "
    Con: " còn con zai, 28, 30, lập nghiệp xong lấy vợ là vừa "
    Nó: " con trai phải biết lo lắng .... "
    ..... lại là vấn đề muôn thưở của các gái, buôn mãi ko hết chuyện ....
    Đi thi về là online ngay, nhưng ko thấy sen, nhận được offline mess . Sáng nay trước khi đi thi vẫn còn bon chen nghe vài bài ... hỡi người tôi yêu, có thấu chăng cho lòng tôi, một ngày xa nhau, sao thấy như đã từ lâu .... Tối qua, chủ thử đi ngủ sớm một hôm xem nó thế nào, 11h tắt đèn. Hix, ko quen giấc, nằm vật vờ, nghĩ vẩn vơ đến hơn 2h sáng mới ngủ được . Sen ngoan nhỉ, hôm qua cũng đi ngủ sớm cơ đấy ! Vui, khỏe, học tốt nhé sen . Love u and love me ....
  3. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    17/11/2006 10:35AM

    ............ phù phù phù, nóng quá ! Đi thi về một cái, việc đầu tiên là online, mở nhạc nghe . Hứng khởi quá, tự giác đi lau nhà , trời vừa hanh, vừa nóng vật vã, người khó chịu, ngứa ngáy cả lên như sắp bị nổi rôm, môi và da khô muốn nứt nẻ cả ra .... tự nhiên muốn nổi đóa, lúc này ai mà chọc tức mình chắc sẽ bị cho một trận, vì một lí do rất .... vô duyên ... đang ức chế !!!

    Tối qua đang cong đít lên học bài thì bố gọi điện về ... Mai thi TTHCM hả, học bài chưa, liệu có học kịp ko ??? ... để bố cứu bồ con à ... lúc đấy học ko kịp cũng phải kịp bố ạ, nước đến chân rồi còn gì, hix hix. Mà phải cố thôi, chứ ai lại để ông bụt cũng phải lên tiếng vì cái tội suốt ngày ngồi máy tính, chả học hành gì hết, bố nhể . Kết quả là sáng nay con làm bài cũng ổn ổn , còn điểm cao hay ko thì .... hên xui .

    Lau nhà nóng nực mới thấm thía cái cảnh bố vắng nhà .... Sáng nay dậy sớm một mình, mắt nhắm mắt mở, chả có ai rang cơm rồi để sẵn trên bàn cho, thấm thía cảnh bố vắng nhà ..... Sáng dậy sớm đi thi, một mình dắt xe ra mới thấm thía cảnh bố vắng nhà ..... Trưa nay mẹ đi ăn giỗ, một mình con ăn cơm ở nhà, buồn nẫu, thấm thía cảnh bố ko có nhà .... Bố đi vắng, còng lưng ra tưới cây mới thấm thía cảnh bố vắng nhà ..... Tối nay là bố đi công tác về rồi

    Lại một đêm ko ngủ hở sen? Vui vẻ lên, và giữ sức khỏe nhé. Đôi khi phải để cho đầu mình thư thái, phải cho bản thân có thời gian để ngơi nghỉ chứ nhỉ, ai mà cố mãi được nếu ko muốn bị kiệt sức, thế thì sao mà thực hiện được mục đích đã đề ra ... Có sức mới vực được đạo chứ nhể ... Hôm qua chủ thức khuya ôn bài, sáng nay lại dậy sớm, bây giờ thấy mệt quá, mà dạo này bị bệnh mất ngủ hay sao í, mắt cay xè mà đầu óc nó cứ tỉnh như sáo, hix hix. Chả buồn ăn gì nữa, chắc đi ngủ luôn quá ... À quên, mời sen ăn bánh giò mẹ chủ mua nà, thực phẩm an toàn, ko có hàn the, thạch cao gây ung thư đâu nhá

    ... souls in the wind ... must learn how to bend ... seek out the star ... hold on to the end ...
  4. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    20/11/2006 10:37 PM

    Sáng vẫn phải dậy sớm đi học. Lớp vắng tanh, số người đi học đếm trên đầu ngón tay thì vừa đủ, thậm chí còn dư nữa í chứ. Thi hết môn xong, chúng nó bắt đầu phè phỡn - con cũng nằm trong số đó , đứa thì về quê để hú hí với người yêu chưa thèm lên lại . Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào bắt đầu học môn TTHCM, về nhà còn hăm hở kể chuyện cho bố mẹ nghe, vì cô dạy hay lắm, thế mà bây giờ đã lại bắt đầu một môn mới : Kiểm toán, sao con thấy oải oải .

    Học chưa được nửa buổi thì chúng sinh bắt đầu ngấp nghé muốn về . Bài học đầu tiên : ... 1 trong những đức tính của kiểm toán viên là :" trung thực" .... " các em có vẻ muốn nghỉ rồi phải ko?" ..... chúng nó bẽn lẽn, cười trừ . Và thể theo nguyện vọng của cô nói riêng ( yêu cầu các em tự giác, nói đúng sự thật ), và để đáp ứng được tư chất của một kế toán viên nói chung ..... chúng nó ngoan ngõan trả lời: " dạ " rồi nhanh chóng giải tán đi về !

    20/11 .... chẳng đi đâu, chẳng đến thăm thầy cô cũ. Ko phải con ko muốn, rằng thì là mà .... khó nói quá, hix hix. Nhưng chỉ biết là, tuy ko đi, nhưng lòng vẫn nhớ các thầy cô lắm, nhất là thầy cô dạy lớp 9, và đặc biệt nhất là cô dạy Toán, Hóa lớp 9 - có cái tên nghe nổi bựt: Ngô Thị Biền Ngẫu ... 20/11 năm kia, con có đến thăm cô 1 lần, rồi mất hút đến khi nào thì chưa rõ ....

    Tối qua, ngồi ăn cơm, bố mẹ lại kể chuyện ngày xưa. Ngày bố mới tốt nghiệp đại học, và trong thời gian kưa kéo mẹ, bố cũng là 1 giảng viên - 10 năm trong nghề. Tốt nghiệp xong, sinh viên được chọn nguyện vọng: 1 là ở lại trường làm giáo viên; 2 là đi vào Nam chiến đấu. Trong khoa của bố chỉ có 3 người, trong đó có bố chọn đi vào Nam chiến đấu . Mẹ cứ trêu: " bố thích lãng mạn nên xin đi chiến đấu" , bố bảo : " ngày ấy mà đi, thì chắc gì đã còn sống trở về như thế này, nhưng bố vẫn kiên quyết xin đi " . Bố đi vì gì nhỉ ? Vì lý tưởng cách mạng ư? Bố bảo: " chẳng hiểu sao ngày đó ko sợ chết, mà chỉ thấy tinh thần chiến đấu dâng cao, thấy đi chiến đấu nó thiêng liêng, bố muốn làm cái gì đó " . Nhưng cuối cùng, bố "bị" trường giữ lại, còn mấy người xin ở lại thì phải đi vào Nam chiến đấu , bởi bố là 1 trong những người có điểm cao nhất khoa, âu cũng là cái số .

    Dạo này trời oi bức, trưa nay mưa được một trận, đỡ oi hơn một tí, nhưng vẫn nóng lắm. Bất chấp, con vẫn ngủ suốt cả chiều, dậy một cái là mồm họat động lại ngay lập tức, ăn suốt cho đến tối, ko ngơi nghỉ , cái mắt nó béo lên, đến nỗi còn có ½ mí , dụi mãi mới tạo được hình dạng cũ cho mắt, hix hix.

    Ngày mai sen bắt đầu đi học lại rồi, chắc sẽ bận bịu, và mệt hơn. Học tốt sen nhé. Khi nào thấy mệt mỏi quá thì phải nghỉ ngơi, ko được cố sức đâu đấy .
  5. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    27/11/06
    Hôm nay tròn một tuần ko viết lách gì. Mai sẽ tròn 1 tuần bị bệnh . 4rum cũ die rồi, chẳng buồn tìm 4rum mới để post bài nữa. Thích một nơi nào yên tĩnh, ko xô bồ . Có người hỏi sao ko viết blog. Thật ra thì ko thích, có lẽ con là người sống nội tâm, ko muốn những người bạn xung quanh biết quá nhiều về tâm trạng, vui ko nói, chứ buồn thì lại càng ko, ko muốn phơi bày mình ra ...

    Tuần vừa rồi con bị bệnh. Con thương bố mẹ thật nhiều. Chăm chút con từng li từng tí, luôn ở bên cạnh con . Con thấy mình rất rất hạnh phúc. Đôi lúc nằm mà chảy nước mắt cứ tự nhiên chảy, vì nghĩ mình quá sung sướng vì có bố mẹ . Ko hiểu là, nếu con được sinh ra bởi một bà mẹ, ông bố nào khác, vào một giây phút khác, thì có được bố mẹ chăm sóc kĩ như thế này ko!. Mẹ vẫn bảo: " kiểu này mà đi học xa nhà, những lúc bệnh tật, ai lo cho nổi .... ". Vâng, chẳng ai bằng bố mẹ, sẽ ko ai đủ tình yêu, lòng thương, đủ kiên nhẫn lo cho con như thế đâu . Trưa nay, con trêu mẹ bảo :" chồng con mai sau sẽ yêu con, sẽ chăm sóc cho con như bố mẹ những lúc con bị bệnh thế này .... " . Con biết để kiếm một người như thế bây giờ rất khó .... nhưng cũng cứ tin là sẽ có cho đời nó đẹp, bố mẹ nhỉ, chẳng phải tìm đâu xa, chú V chăm sóc cô N là một trường hợp quá điển hình đấy thôi ... Ko thể mang bố ra để làm chuẩn được, nhưng con hy vọng mai sau, được trời ban cho cái phúc lấy được một người chồng tốt ...

    Cả tuần ngủ suốt rồi, trưa nay ko muốn ngủ nữa, ngồi nhổ tóc bạc cho mẹ. Mẹ bảo :" đây là những sợi bạc vì cả tuần qua lo sốt vó vì con bệnh ... ", mẹ đùa, nhưng con biết thật là như thế, con ốm, mẹ là người khổ hơn ai hết , việc nhà thôi cũng đã đủ mệt rồi, lại phải hầu thêm cả bà trẻ .... Nhớ đêm hôm trước, con tức bụng quá, mẹ ngủ ko được, qua giường con nằm xoa bụng cho con, phục vụ con từng tí một . Sau đợt này, con sẽ quyết tâm đi tập với mẹ cho khỏe, ko lười biếng ở nhà nữa, mẹ nhé .

    Cuối năm rồi, công việc của bố cũng bề bộn, hay phải đi công tác, thời tiết lại thay đổi khó chịu, bố cũng đã già, sức khỏe ko còn dẻo dai nữa ... Chiều nay ngồi nhặt rau với bố, bô bảo: " bây giờ con phải tập thói quen ngủ sớm, đi tập thể dục, giữ sức khỏe đi, chứ như bố, già rồi mới thấy sức khỏe là quí .... ", con biết bố rất mệt trong những ngày qua . Mệt của bố thể hiện ngay khi bố ngủ, mệt thể hiện ngay ở hiện tượng đau tức ngực của bố, con thương bố quá , những ngày con bệnh, đi làm về là chạy lại bên con, lúc con truyền, ngồi túc trực ở đấy, sợ con bị shock thuốc ....

    Một tuần bệnh, ko ăn ko uống được gì, hôm nay cân lên thì chỉ còn 42 kg. Thế là cái mong ước đạt được 49kg coi như tan tành, bây giờ mong lên 45 còn toát mồ hôi . Một tuần vừa rồi, cũng do là cứ ăn vào là ói ra, thế nên mà thèm uống nước mơ có đường ngọt cho đỡ hạ đường huyết, vì ko muốn truyền nhiều thứ vào người, ăn cháo đường, cái gì cũng đường....., thế là bây giờ, mặt nó bắt đầu nỗi mụn; trời nóng người nó bắt đầu nổi rôm; mất nước nhiều quá, da dẻ vốn khô lại càng khô hơn, đau khổ thế là cùng .... Một tuần bệnh, nghỉ học ở nhà, bây giờ đâm ra lười đi học lại. Mai lại xách ba lô đến trường với thân hình quả bồ kết và cái mẹt trơ xương đầy mụn........ ôi!!!!! giá như mặt mình còn đủ chai để nói với bố :" sáng mai bố khỏi gọi con dậy, nghỉ thêm buổi nữa ngủ cho sướng... " , dù biết là bố sẽ ủng hộ mình hết lòng!

    Hix hix, hôm nay bố bắt đầu cương quyết bắt 10h30 tắt đèn đi ngủ, thật là ko muốn tẹo nào, sao mà có thể ngủ được vào giờ này hả choy, tự nhiên ức chế khủng khiếp !!!!!!!!


  6. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    28/11/06

    Hôm qua bố bắt 10h30 đi ngủ. Thế nhưng con vẫn còn tiếc những ngày thức khuya, nhăn nhó rồi ngồi lì đấy, đợi mẹ lên cho lời phán xét cuối cùng . Hóa ra hôm qua mẹ thoáng hơn bố: " làm gì thì làm, cố gắng tối đa 11h tắt đèn", mồm nhanh nhẩu :" vâng" một cái thật to cho bố nghe , híhí . Rồi con cũng ngoan ngoan lấy gương làm mẫu vài hôm đầu, đúng 11h tắt đèn đi ngủ.

    Cho đến ngày hôm qua, dù đã ăn được cơm, nhưng cái dạ dạy còn chưa kịp to trở lại, ăn được một tí là no ngay. Gần một tuần nằm ở nhà béo con mắt, con ko thể nào ngủ được, dù đã chuẩn bị tinh thần lắm rồi, cố ko ức chế nữa... nằm đến 12h, rồi 1h, 2h, tức phát khóc vì ko ngủ được . Đúng lúc đấy con lulu già nó làm sao mà kêu ầm cả lên, mẹ ko ngủ được chạy xuống xem. Mừng quá vì còn có người ko ngủ được giống mình, chạy ra khỏi giường, xuống trêu con lulu, rồi lấy viên an thần uống, chạy lên trêu mẹ : " con đói, con thèm ăn lòng lợn !" ... rồi trèo lên giường vật vã tiếp.... đến 2h30, 3h, thuốc chả có tác dụng gì, mãi đến gần 4h mới ngủ được, hix hix. Thiếp được một tí thì chuông gọi dậy - 6h kém.....bố đi tập về, chạy xuống nhà điểm danh cho bố luôn, cho bố thấy, con rất ngoan, ngủ đúng giờ, dậy đúng giấc, hehe .

    Hôm nay lật đật thế nào, lại đi học sát giờ, may mà lên lớp thầy vẫn chưa vào. Vào lớp, bạn L nhận xét, nhìn mặt vẫn tươi tỉnh lắm, ko bị gầy . Nhưng đến lúc an tọa thì bị phát hiện ra ngay là sụt kg.... cái quần rộng rinh, huhu . Hôm nay học đến 9h thầy đã cho về, vì các bạn xin họp chi đòn gì đó, thế mà có ma nào thèm ở lại đâu, con cũng biến luôn cho gọn. Về đến nhà, chạy lên cân xem thế nào, mừng quá, thêm được 1/2kg ..... hóa ra 1/2 kg đó là cái quần jean....

    Hôm nay mẹ đi chợ mua lòng gà về nấu cháo, ngon quá . Mẹ bắt đầu chiến dịch vỗ béo lại cho con. Chiều nay anh đi làm về sớm, nhà mình lại ăn cơm sớm và đông đủ 4 người . Bố bị huyết áp thấp, mấy hôm nay, tự nhiên nó cao lên, nếu so với người bình thường thì quá đẹp, nhưng bố lại thấy khó chịu, hôm nay bố ăn cơm ko được ngon miệng, con thương bố thật nhiều ....Tối nay con ngoan, ngồi học rất đàng hoàng, nhưng chỉ được 1 tẹo, bụng lại đói, chạy xuống ngồi ăn bánh với bố, híhí
    Hôm nay là buổi đầu tiên sen đi học vi tính trở lại .......cả ngày ko về nhà, tối đi học luôn, chắc mệt lắm nhỉ. Thời gian gặp sen ngày càng thưa dần, từ nay chắc sẽ còn ít gặp hơn nữa ... Nhưng nếu thời gian đó, để sen học bài, ăn, ngủ đủ giấc, giải trí .... thì chủ sẽ chẳng phàn nàn câu nào đâu, bởi nó tốt cho sen mà . Sen cố gắng học tốt , và giữ sức khỏe sen nhé .... Right besides u...

    10h35 rồi, ko biết sen về đến nhà chưa, ăn cơm chưa.... Sắp đến giờ giới nghiêm roài .... chủ đang nghe Nhớ gấp ngàn lần hơn, nghe cho cả sen luôn nhé, nghe cho cả ngày hôm nay ....

  7. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    03/12/06
    Chủ nhật ... sáng phải dậy sớm ... cứ ngỡ đi đến trường sẽ được hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp ... thế mà cuối cùng lại ko phải thế, người ta bàn về vấn đề nghiên cứu đề tài khoa học ... ngồi buồn ngủ, mắt mở ko nổi ... Cuối giờ, thông báo của nhóm TG: thầy yêu cầu mỗi em về nhà tự ra một bài tập và giải, 2 tuần sau nộp lại cho thầy ... chán!

    Chủ nhật ... mẹ rủ đi lên Long Thành chơi với mẹ ... từ chối ko đi vì nghĩ đến trường nghe thì có lợi hơn ... sáng nay ngồi trong hội trường bắt đầu hối hận vì ko đi theo mẹ ... mãi cho đến chiều tối mẹ đi về, kể chuyện ... thì thay đổi suy nghĩ, ko đi vẫn là thượng sách ... hôm nay là ngày hội ăn chay ... ăn mãi ko no, mẹ về đói phờ người ... một lần đi Vũng tàu, con tởn đến già ...

    Chủ nhật ... sinh nhật em K ... chẳng biết mua quà gì ... mua socola tặng vậy ... trời nắng, ngại đi ... cô M mua gà chiên và heo quay, súp cua, bánh trôi nước, bánh kem, ăn no căng bụng , đó là lí do tại sao ko đi theo mẹ là thượng sách, híhí

    Chủ nhật ... nhà mình đoàn tụ ăn bữa cơm chiều ... rau muống nhà trồng nấu với tôm, đậu phụ sốt cà chua, trứng trưng, cà pháo muối ...

    Chiều hôm qua, bạn bố ngoài bắc vào thăm. Mẹ bảo bác í tưởng con học lớp 12, khen con trẻ ... chắc do con lười học, nên ko bị ức chế đấy . Mai con đi tập với mẹ, mẹ nhé!

    3 hôm đầu bị bệnh, ko online ... offline mess sen gửi đủ 3 ngày

    Ngày thứ 4,chủ ol được 1 tẹo ... ngày 5 ,6 cũng thế ... ko thấy sen ol, chỉ gửi offline mess qua lại

    Khi ol lại được bình thường, cũng là ngày sen bắt đầu đi học vi tính trở lại ... có một sự thay đổi, sen ko ol nhiều như trước nữa ... " sen dạo này ko ol nhiều được, chủ đừng buồn ... nhưng sen sẽ sắp xếp để gặp chủ thường xuyên " ... chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra??? ... " từ lúc chủ bị bệnh, sen chẳng buồn ol nữa " ... chủ ko nghĩ mình là lí do chính, chắc còn phải có một lí do khác, chứ lí do chủ bị bệnh ko ol thì cũng chỉ là một phần rất rất bé thôi ... nhưng sen :" ko phải là rất rất bé đâu cô bé, mà là chủ yếu đó" ... Chủ chẳng biết nữa, chỉ biết những hôm sau đó, mình ít gặp nhau, vẫn những lời nói đó, kiểu nói cũ, nhưng chủ thấy sen xa quá !

    Nhớ ... những ngày đầu mới quen sen, có 1 hôm, vì chuyện tình cảm gặp rắc rối, sen cần chủ bên cạnh, nhưng lại ko nói ra ... một hôm khác, vì chuyện gia đình, sen cần chủ, những vẫn lại ko nói ra ... vì ko biết bắt đầu từ đâu! ... hôm kia, chủ gợi ý để sen có thể bộc bạch, nhưng sen vẫn ko nói ra, chỉ cười ... chủ ko trách, chủ có thể đợi được ngày sen mở lòng hơn ... chủ với sen ... một khoảng cách vẫn còn!

    Ngay từ những ngày đầu quen sen, chuyện chờ sen reply đã là một thói quen, chủ ko trách, vì biết ngoài chat, sen còn bận làm nhữnvg việc khác nữa, chủ đợi được . Hôm kia, sen đợi 5'' vẫn chưa thấy chủ reply : " chờ chủ nói một câu, cổ sen dài thêm mấy phân" . Sen có biết là, chủ đợi sen 5'', 10'', 15'' là chuyện bình thường ko?. Bạn chủ khi bận sẽ nói, nhưng sen ... chả nói một câu ..." chủ chờ sen một tí ". Một tí của sen hôm đó nó kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ . Đợi được sen rồi, nói được một lúc thì sen out, ko nói năng gì. Chủ ghét sự chờ đợi, ghét cái im lặng ... sen làm chủ buồn . Những ngày trước, chủ còn chịu được, nhưng sao hôm ấy, chủ giận sen thật .

    Chủ ko hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hay sen chán nói chuyện với chủ rồi? Ngày hôm qua, chủ cố tình out sớm, nên ko gặp sen ... bởi bỗng dưng chủ cảm thấy ko đủ tự tin để nói chuyện với sen ; chủ ko đủ tự tin, ko dám nghĩ mình có thể là gì đó trong sen ... đó cũng là một phần lí do: chủ ko muốn sen hứa hẹn bất cứ điều gì, cho đến ngày gặp và hiểu rõ về chủ hơn ... cả ngày hôm qua, status của chủ là " Nhạt phai ", chủ nghe nó suốt từ lúc chiều đi học về ...

    Chiều nay đi về ol ... " chủ ơi, khi nào ol, buzz sen một cái nhé, nhớ chủ quá, một ngày hơn rồi ko gặp chủ " ... chủ cũng nhớ sen, nhưng ... vẫn còn ngại ngần ... tối ol gặp sen vậy ...

    Tối ol ... status: " busy" ... thôi, ko vào làm phiền sen, invi tiếp vậy ... sen lại out ...ơ, sen log in lại rồi kìa ... " chủ ơi, chủ có bị bệnh nữa ko, sao ko thấy chủ ol, sen lo quá, chủ cố gắng chăm sóc mình, đừng để bệnh nha, phải chi sen có thể ở bên cạnh chủ thì tốt quá rồi, sen có thế chăm sóc cho chủ " ... vào nói chuyện với sen .... sao lại im lặng thể nhỉ, chạy đi đấu mất tiêu rồi ... lại đợi 30'' ... " hix, sen đi ăn mà hy vọng lát về gặp được chủ quá , chủ chờ sen có lâu ko?" ... ghét sen quá đi mất
  8. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    04/12/06 ....
    Đầu tuần ... hớn hở đi học ... nhưng hôm nay cô cho về muộn quá ... Đêm qua, trộm vào khua hết một lọat dép của bố, hix hix, hãi thật !
    Đầu tuần ... hôm nay con bắt đầu đi tập lại với mẹ. Lâu lâu ko tập, người nó cũng cứng. Tập xong, cô L hỏi :" lâu lâu ko tập, hôm nay tập lại có bị đau ko? " , con thấy bình thường, nhưng đến lúc về, nó mới bắt đầu đau, hix hix, như bị giãn cơ í . Hôm nay mẹ chiên thịt, ngon ơi là ngon. Đi tập, lúc thư giãn mà cái đầu cứ nghĩ đến chảo thịt ở nhà .
    Đầu tuần ... tin bão sắp ập vào thành phố. Xôn xao cả lên. Con lại nhớ có 1 năm, lúc con còn nhỏ, có thông báo là bão lớn sắp vào đến thành phố. Lúc đó khu nhà mình cỏ mọc cao lên tận đầu gối, mọi người di tản hết . Nhà mình phải lên nhà bác ở qua một đêm, bọn con mang theo con Lích - con chó đầu tiên nhà mình nuôi - con chó mẹ mua tặng con nhân ngày 1/6. Chiều nay đi làm về, bố nhờ mẹ cắt tóc :" cắt luôn chiều nay, ko ngày mai, ngày kia, mưa bão lớn, lại ngại cắt " . Tóc của bố chỉ có mẹ mới cắt được thôi. Nhớ có lần, mẹ cắt cho bố, lên cơ quan mọi người cứ trêu bố " cắt tóc giống cu Tí cu Tèo"
    Đầu tuần ... bắt đầu một tuần mệt mỏi. Năm cuối, tự nhiên thấy chán chán, nản nản, hỏi đứa nào cũng bảo thế. Trường sắp xếp những môn học chính vào học kì cuối, nặng quá, trong khi đó, sinh viên bị bệnh lười mãn tính ...
    Hôm qua sen bảo chủ khó hiểu quá ... Đôi khi, sen cũng thế, sen ạ. Có những lúc, chủ ko thể hiểu được sen, chủ bị hẫng, sau mỗi lần như thế, để bắt nhịp nói chuyện lại sao mà khó quá, chủ thấy sen dần xa chủ ... Khó hiểu thì sao nhỉ ... " thế sen mới hấp dẫn chứ , hiểu hết thì còn rì đâu" ... uh, như thế có lẽ thật với con người của sen hơn nhỉ . Chủ muốn sen bộc lộ tâm trạng của mình, dù bực tức, hay buồn phiền chuyện gì . Chủ ko muốn lúc nào cũng thấy một sen luôn tươi cười, nhưng lại luôn che dấu cảm xúc thật của mình . Nghe nói tối nay bão sẽ về, mai mưa to, sen đi học cẩn thận nhé, đi xe ko được phóng đâu đấy . Hạnh phúc là gì sen nhỉ , hạnh phúc đôi khi là những điều rất nhỏ bé, như là sen nhắc nhở chủ giữ sức khỏe, đừng để sen lo lắng này ; như là sen nhắc chủ mặc áo khoác, vì trời sắp bão, lạnh, dễ bị bệnh này .... Một tuần mới tốt lành nhé sen
  9. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    05/12/06
    Dự báo thời tiết hôm qua báo là đêm và sáng nay bão sẽ vào đây, tự nhiên tối qua con thấp thỏm mãi mới ngủ . Bão lần này nghe nói to lắm, nhốn nháo cả lên như có hội í. Ngủ ko yên, sáng nay 5h tỉnh dậy, thấy tiếng cửa lạch cạch, trời bão, bố vẫn đi tập . Một lúc sau lại thấy lạch cạch, mưa, bố phải quay về. Hôm qua đi tập, hôm nay người nó bắt đầu nhừ ra, trời lại man mát, con nằm ườn đến hơn 6h - lúc bố gọi mới thèm dậy. Đón nhận thông tin mới, đêm qua trộm lại mò vào sân lấy chai nốt chai nước lau nhà, với đôi dép của bố để bên hông, hix hix.
    Dù trờ mưa, nhưng con vẫn ko nao núng tinh thần, quyết tâm đi học . Mưa, nhưng đường vẫn đông như thường, mặc áo mưa cực kỳ khó chịu, lạnh . Đến trường, nhà xe ko đông như mọi ngày. Chân ướt chân ráo chạy lên lớp,đến giờ vào học rồi, nhưng thầy vẫn chưa dạy, thấy thầy đứng nhìn xa xăm ngoài hành lang. Vừa đặt đít ngồi xuống thì thầy vào, bảo : " hôm nay bão, nghỉ học nhiều ha, bài hôm nay quan trọng, khó thì lại nghỉ " .
    Sáng ngủ dậy, ko hiểu bị con gì đốt mà môi dưới của mẹ bị sưng vù lên, thương mẹ quá . Ăn sáng xong, mẹ lại lật đật đi chợ. Người ta bảo, có thể HCM cũng bị ngập, mẹ sợ nên đi chợ mua đồ về dự trữ . Trưa đi học về, thấy bếp bừa bộn cả ra. Mẹ đi chợ mua bao nhiêu đồ, nào thì tôm, cá, thịt, rau, củ, cà chua ... Con lại tưởng tượng ra cái cảnh mẹ lễ chễ mễ mặc áo mưa, đạp xe chở một đống thứ về một mình, con thương mẹ nhiều. Đọc báo, mẹ sợ thức ăn bây giờ, thịt cá, rau củ, cái gì cũng phun xịt thuốc. Mẹ ơi, mẹ là nhà nội trợ thông thái đấy mẹ .
    Chiều ngủ dậy, thấy trời ửng nắng. Con với mẹ ăn mừng bão tan bằng việc thay nước bể cá . Chiều nay bố ko ăn cơm ở nhà, nhưng anh lại về sớm. Mẹ nấu món canh cá dấm, trời mát mát ăn ngon cực mẹ ạ .
    Tối nay phải làm nhiều bài tập, nhưng do ăn cơm sớm nên tranh thủ ol một tí rồi học, khi nào sen đi học về thì ol lại, nên cứ invi thôi. Tự nhiên thấy sen gửi offline bảo máy tính bị hỏng, ko ol được, khoảng thứ 6 mới ol lại. Thứ 6 cơ à, lâu quá, thế mà đó là sớm nhất có thể cơ đấy .
    Sen bảo hôm nay tồi tệ quá, đang cáu tiết cả lên, chán nản ... ước gì chủ có thể làm gì giúp sen, dù chỉ là một việc nhỏ nhất . Hôm nay trời lạnh, sen đi học mà ko mang áo khoác, tí đi về sẽ lạnh lắm . Ngồi viết tí tẹo rồi đi học bài, tối nay sen ko ol được. Bây giờ ko viết nhiều nữa, nhưng chủ sẽ chịu khó viết - dù viết dở ẹt, văn vẻ lủng củng; kệ, viết vì sen, chỉ cần sen thích đọc thì chủ sẽ viết . Chủ sẽ chờ sen online lại, sen ạ. Have fun
  10. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay chủ đi tập với mẹ sen ạ. Hôm qua nghe sen nói là máy tính bị hỏng nên ko online được, thành ra tối nay chủ cứ ở ì dưới nhà thôi, chả buồn mở máy lên nữa . Nhưng phải dịch tài liệu, nên mở máy tra từ điển cho nhanh. Log in vào yahoo, thấy sen gửi offline mess từ chiều ... tu. nhien sen tha''y be'' ta''c qua'' , phai chi luc nay co'' chu online, dong vien sen mot ti'', hoac cho sen loi khuyen .... tiếc quá, những lúc sen cần chủ thì chủ lại ko thể ở bên sen được
    Thấy sen vẫn online, lật đật chạy vào hỏi thăm xem có chuyện gì. Ghét sen lắm, ở đâu ra cái kiểu : ... " chu online la dc roi, nay gio sen cu'' cho` chu? online, chu? online la sen vui roi " ... " chu? online noi chuyen voi sen ti'' la` sen vui ro`i " ... sen lúc nào cũng thế, chủ ko biết đc tâm trạng thật của sen
    Cuối cùng sen cũng nói . Thương sen lắm sen ạ. So với sen, chủ thật sự là quá sung sướng, ít ra là về mặt tinh thần . Nhà chủ tuy ko giàu, nhưng bố mẹ đã luôn cố gắng để lo cho chủ đầy đủ. Ở vào độ tuổi như sen, chủ vẫn chưa phải như sen ... " phai tu. lo kinh te'' cho mi`nh " ... để rồi cảm thấy ... " quá sức " ... sen phải lo hết cái này đến cái khác ...
    Ước gì chủ có thể giúp sen nhỉ, chứ ko đơn thuần là chỉ có thể giúp sen về mặt tinh thần ... nhưng sen từ chối ... uh, chủ hiểu sen chứ ... ko nhắc đến vấn đề này nữa nhé, nhưng nó ko đồng nghĩa với việc sen ko thể chia sẻ với chủ về gánh nặng vật chất , nhé ... và nếu có một lúc nào đó, sen thật sự cần, chủ sẵn sáng giúp sen, nếu đó nằm trong khả năng của chủ
    Ko biết bao giờ sen mới có thể ngồi chat với chủ ở nhà như trước nhỉ .... " vie.c sen lo la` .... chu?, sen ko gap chu? thuong xuyen dc " ... chủ ko muốn sen cứ phải ra hàng online nhiều thế này, lại còn tốn tiền nữa . Chỉ cần khi nào sen đến trường, online, gửi ofline mess cho chủ là được rồi, để chủ biết sen vẫn khỏe, và đi học đều . ... " lo~ trong thoi gian sen ko o? ben chu?, co'' thang na`o to''i a~m chu? di thi` sao " .... hơn 1 tháng nữa ... lâu thật đấy , nhưng chủ chờ được - ngày sen ol ở nhà . Hi vọng tình hình khả quan hơn sen nhỉ, giữ sức khỏe sen nhé

Chia sẻ trang này