1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người con thương !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovetobeloved, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm con cứ lề mề, mãi đến trưa nay mới dịch xong tài liệu. Trình anh văn thấp quá, nhiều câu không biết phải dịch thế nào, mà tự dịch thì nghe củ chuối ko thể tả . Hôm qua còn sáng suốt, nhờ chị Ek chỉ giáo, ám quẻ chị í từ sáng hôm qua đến sáng nay, ngại ơi là ngại . Cứ viện cớ năm cuối học nặng nên ko đi học thêm anh văn, trong khi đó, thấy thiên hạ cứ đua nhau đi học, nào thì anh văn, nào thì vi tính, mình thì cứ ở nhà ăn với ngủ suốt . Chiều nay đi học, một lần nữa, thầy chủ nhiệm nêu cao vai trò của anh văn, ngồi sợ được 1 tí, rồi lúc về nhà là đâu lại vào đấy , bất trị quá
    Thầy hay cho về sớm, hôm nay 3h thầy đã cho về rồi. Chạy luôn về nhà. Nằm vật vờ, chả ngủ được nữa. Gần 5h, bố đi làm về, gọi con dậy đi tập, con giả vờ ngủ, cứ nằm ườn ra đấy . Bị mẹ chỉ điểm: " ngủ nghê cái gì, nó đang giả vờ đấy" . Cuối cùng cũng phải dậy đi tập với mẹ. Hôm nay con tự kiểm điểm mình: không có tinh thần tập luyện , lúc nào cũng mong có chuyện để được ở nhà . Mà ức chế ko chịu được, giờ cao điểm, đường đã đông, kèm thêm bao nhiêu là ổ gà ổ voi, thế mà lúc đèn đỏ một lọat người cũng ko chịu dừng lại, cứ xông lên đi . Lại mè nheo với mẹ :" đi tập tốt mười phần, lúc về chỉ còn 2 phần, 8 phần tổn hao khi đi trên đường ".
    Hôm nay mẹ làm món thịt băm sốt cà chua; với cả canh cua rau muống, khoai sọ, ngon ơi là ngon . Bố hôm nay ăn ít hẳn, con hỏi sao thế, hóa ra là, hôm qua mẹ đọc 1 bài báo, nó bảo: ăn ít, ngủ ít, sống lâu . Kiểu này, mai mốt thể nào cũng có một bài báo bảo : ăn nhiều, ngủ nhiều, ko tập thể dục, sống lâu cho mà xem , lúc đó con là người đầu tiên hưởng ứng
    Tối nay đi chợ đêm với mẹ, chả thu họach được gì, đi phát ngốt cả người. Mai lớp con tổ chức đi thác Giang Điền, lần đầu tiên đi chơi với lớp , hi vọng sẽ vui. Trưa mai nhờ bố làm xe ôm, chở con đến trường nhé
    Trưa nay đi học về một cái là chủ online ngay, nhưng quá muộn, sen ol sớm hơn chủ gần 2 tiếng , lúc đó chủ đang trong lớp . Chủ out luôn, xuống nhà nằm nghỉ . Cứ nghĩ hôm nay sen sẽ chẳng online lần nào nữa, thế nên, tối ăn cơm xong quyết định đi chợ đêm với mẹ. 10h30 về nhận được offline mess mới biết sen có online . Ngày mai, ngày kia chắc cũng ko gặp sen được rồi, mai chủ đi chơi với lớp sen ạ . Sen ở nhà ngoan, học tốt nhé . Chủ đang nghe nhạc hộ phần của sen luôn này
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 08/12/2006
  2. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 11/12/2006
  3. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Trưa hôm qua chơi chán quá, nên lớp con quyết định về sớm. 1h trưa lọ mọ về đến nhà. Người mệt nhừ sau một đêm không ngủ. Thế mà cuối cùng cũng chẳng ngủ được .
    Sáng nay chuông đồng hồ kêu, tắt đi, ko dậy nỗi nữa. Mắt nhắm mắt mở, đi xuống được nửa cầu thang, thấy bố vẫn chưa dắt xe ra, đầu con nhen nhóm :" hôm nay nghỉ quách cho xong ". Nhưng lương tâm cắn rứt, lên gân lên cốt. quyết tâm đi học. Lớp vắng như chùa Bà Đanh, những đứa hôm qua đi chơi, 5 đứa thì 2 đứa nghỉ . Ngồi ngáp lên ngáp xuông, ko dám gục, vì ngồi ngay bàn đầu ... ngồi mãi cũng đến lúc được về
    Chiều nay bố phải ra HN công tác. Đang mùa đông, lạnh lắm, bố phải giữ sức khỏe đấy nhé . Trưa nay mẹ nấu món canh cua, với đậu phụ rán , toàn những món bố thích . Trưa nay thấp thỏm cũng chả ngủ được, dậy ra cửa tiễn bố , bố vẫn hay nhéo má con thay vì chào, còn động viên con đi tập với mẹ đều, vì trước khi đi, bị con mè nheo một trận
    Hôm nay đi tập bị mắc mưa, thời tiết khó chịu quá. Bố đi công tác, việc tưới cây lại đến tay con. Chiều nay mẹ tưới hộ . Đợt này rau nhà mình lên tốt quá, nhất là rau mùng tơi. Mẹ hái một ít xuống nấu với nước luộc thịt chân giò, ngọt ơi là ngọt . Đi tậpvề đói, trời man mát, ăn thịt luộc chấm nước mắm tiêu, xu hào, cà rốt dầm , giá như bố cũng có ở nhà ăn với hai mẹ con nhỉ . Hôm nay anh đi làm về một cái là phải mang máy tính cho chị C mượn, bây giờ mới về tắm rửa, bắt đầu ăn cơm, thương anh quá
    Hôm qua về thì thấy sen online ở nhà được rồi, hi vọng cái máy này nó ko tệ, chạy bon bon liên tục trong vòng 1,5 tháng nữa, sen nhỉ . " lau roi minh moi la.i nghe nha.c voi nhau the'''''''' na`y nhi? ", uh, mà thật ra cũng có lâu đâu, mấy ngày, nhưng sao thấy lâu thật. Sen ko online, chủ vẫn nghe luôn phần của sen mà .
    - ha.nh phuc la` gi` ho? chu?
    chu? co'' dang hanh phuc hong?
    - có
    hạnh phúc vì có bố mẹ, có một gia đình êm ấm
    hạnh phúc vì có sen làm sen choa chủ
    ........
    hạnh phúc ... cứ tưởng nó là cái gì lớn lao lắm ... nhưng đôi nó lại là những điều rất nhỏ bé, tầm thường
    - vi'' du. nhu co'' chu? ngo`i chat vo''''''''i sen
    - ví dụ như sen nói nhớ chủ <<< đúng là con gái
    - thế theo sen, hạnh phúc là rì
    - cu~ng nhu chu? a''y
    hanh phuc la` sen online, va` biet co'' chu? dang cho` sen
    ......
    - hạnh phúc là có sen nghe nhạc cùng
    ......
    hạnh phúc là khi nhìn thấy được avatar của sen, và hạnh phúc hơn nữa khi thấy nó giống avatar của chủ
    ......
    hạnh phúc là mỗi khi cắn sen 1 cái thật đau
    ......
    Hôm nay nói chuyện đùa, nhưng sen làm chủ hơi bùn. Thế nên hôm nay sen sẽ đi ăn phở , chủ ở nhà ăn cơm nguội .
    Sáng mai sen đi làm tốt nha. Nhớ nghỉ ngơi để lấy sức chiều tối còn đi học đấy . Sen ngủ ngon này . Have a nice day
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 11/12/2006
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 11/12/2006
  4. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 11/12/2006
  5. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay con lại đi học muộn, tại bị tắc đường . Thầy dạy hay và nhiệt tình khiến con ko thể ngủ gục nữa. Hôm nay ko ra chơi, mà cả lớp ngồi làm bài tập luôn. Bạn N hộc tốc chạy đi đâu một tí. Hóa ra là có điểm môn TTHCM rồi. Điểm con khá là ổn. Tối nay bố gọi điện vào sẽ khoe với bố sau
    Tình hình là dạo này thường xuyên thiếu ngủ, thế mà trưa vẫn ko ngủ được mới đau chứ, hix hix. Trưa nay chở mẹ đi có việc, về đến nhà gần 4h, quá giấc, nhớ cái máy tính, chạy lên online
    Hôm qua mẹ mới nhắc nhở :" chưa lau cầu thang đấy nhé ". Từ khi con nghỉ ôn thi cuốn chiếu, toàn bố lau hộ, đâm ra quen thói, lười . Tuần này bố bận, chả có ai lai hộ con cả. Trời lại mưa, hôm nay mưa to. Trong lúc đợi máy khởi động, chạy lên sân thượng xem mưa có hắt ko. Gió to, cửa sổ chưa đóng, nước hắt vào, ướt cả quần áo, ướt cả cầu thang, một tí nữa là chảy xuống dưới nhà. Kiểu này là hôm nay ko thể thoái thác việc lau cầu thang rồi
    Tối qua sen mệt nên ngủ sớm, thấy bảo là mũi bị sụt sịt . Sáng nay đi làm ko biết thế nào. Trưa có về nhà nghỉ được một tí ko. Mưa to thế này, chả biết có chịu mặc áo mưa ko, hay lại dầm mưa . Tối nay đi học chắc sẽ mệt lắm, nghe tả là biết bị cảm cúm đến nơi rồi . Lúc nãy ngồi đọc báo, đọc được một bài này hay và cảm động lắm, chạy lên post để share cho sen này
    Bàn tay anh.
    Bàn tay anh ko đẹp, anh bảo thế. Em cũng ko biết thế nào là bàn tay đẹp đối với một người con trai. Anh hay than về những đốt ngón tay lồi ra làm những ngón tay không khác gì thân cây tre?!
    Anh đẹp trai ( mọi người bảo thế), cao lớn, ít nói, người ngoài ai cũng bảo hắn chắc mạnh mẽ lắm, chỉ có em là biết anh hay tự ti về bản thân mình như thế nào
    Em còn nhớ, đêm giáng sinh năm ngoái, hai đứa dắt tay nhau đi dưới những dây đèn lấp lánh giăng khít những con phố nhỏ, anh hay bị ra mồ hôi, nên quyết định ... bỏ tay em ra để ko làm ướt bàn tay em. Còn em thì đã kiên quyết nắm chặt lấy bàn tay anh ... dắt đi cho đến khi về tận nhà. Vì em ko muốn buông tay anh ra, không bao giờ đâu anh ạ
    Cơn mưa tháng 12 năm ngoái, khi hai chúng ta vẫn chỉ là 2 kẻ xa lạ và trong lòng thì ... ghét nhau, hai đứa đi chung dưới một cái ô do anh cầm suốt gần tiếng đồng hồ, chẳng biết anh có mỏi tay ko mà sau đó " trả thù " bằng cách ... yêu em!
    Anh có tài, em ghét mê tín nhưng bàn tay với những đường vân dài và rõ nét phần nào nói lên điều đó, nhưng anh lại ít khi tự tin. Những khi ấy, hai đứa lại nắm chặt bàn tay nhau, và tự hứa mình sẽ cố gắng hơn nữa
    Dù bàn tay anh có ko đẹp, thì với em, nó mãi là bàn tay ấm áp và hiền dịu. Đôi cánh tay giang rộng ôm em vào lòng, bàn tay hay vỗ vỗ lưng em an ủi và động viên :" cố lên nào, cố lên nào " khi em mất niềm tin, siết chặt tay em sẻ chia niềm vui sướng khi có bài đăng báo, ko ngại cùng em rửa chén và nấu cho em ăn ... Em tin bàn tay ấy đủ rắn chắc để nắm lấy tay em, cùng em bước đi trên con đường dài phía trước, và sẽ ko buông tay ra thêm một lần nào nữa ...
    (Đinh Hằng)
  6. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hãm tài làm sao. Chiều qua con ngủ liền tù tì 3 tiếng, nên tối mãi ko ngủ được. Đinh ninh là hôm nay đi học chiều, sáng sẽ ngủ bù, ai ngờ đâu ... bảnh mắt ra đã mất điện. Mất mãi đến 3h chiều mới có. Đã thế mấy bà bên cạnh hâm hâm, mang hết đồ ra cọ rửa, tốn bao nhiêu nước . Mình thì dùng tiết kiệm, tắm cũng ko dám tắm, mất điện ko bơm được, hết nước thì khổ cái thân đời
    Mẹ đi về muộn, cứ đinh ninh là con ở nhà nấu cơm ... cuối cùng thì quyết định đi ăn bún bò cho gọn . Hãm tập II, nước lèo mặn chát , lần sau li dị cái hàng này luôn . Mấy hôm nay thời tiết khó chịu quá, mẹ bệnh rồi, giọng bị khàn luôn, phải mua thuốc uống. Bố gọi điện vào bảo ngoài HN đang rét lắm. Bố giữ sức khỏe cẩn thận, họp nhanh nhanh rồi vế bố nhé
    Chiều nay lại cũng có mỗi con với mẹ ăn cơm. Anh đi ăn với công ty. Mẹ sót anh đi ăn ngoài nhiều quá, sợ thức ăn ở ngoài ko an toàn. Nhưng phải chịu thôi mẹ ạ, thời buổi này chuyện đi làm, rồi trưa ăn ở ngoài là chuyện bình thường mà, còn đi ăn với công ty là cái khoản giao tiếp xã hội, ko thể tránh được
    ... " thoi dung gian sen ma` " ... có nghĩa là điều này sẽ vẫn còn tiếp diễn , và ngay trong chiều nay, nó đã tiếp diễn . Lại một lần nữa chủ cảm thấy mệt mỏi, chán nản, thấy mất tự tin ... buồn ... một lần nữa, chỉ có thể vơ cái mặt nạ lạnh lùng, tự nhủ ko được yếu lòng ...
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 14/12/2006
  7. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, cái mồm con nó họat động liên tục liên tục, từ trưa đến tối . Tối qua đi sinh nhật bạn T, lâu rồi cả nhóm bạn trên ĐH mới có dịp hội họp đông đủ thế này, vui lắm. Mẹ ở nhà một mình, nên con ko đi tăng 3 - ăn ốc với bọn nó. Về đến nhà, nghe mẹ nói là mấy đứa nhóm MA qua tìm nhưng ko gặp, ngồi ăn chưa hết chén chè mẹ nấu, thì bọn nó quay lại, buôn nửa tiếng nữa. Lại vào ăn chè, mẹ kể tiếp, lúc nãy L, P đến tìm, tham khảo ý kiến, nhờ góp ý về chuyện chọn chỗ làm. Áy náy quá, lại gọi điện qua buôn, chị gặp được L, P đi chơi chưa về. Ngồi được một lúc, P về, buôn tiếp, khàn cả giọng .
    Đêm qua con ngủ chập chờn, ko được ngon giấc. Sáng sớm nay anh về đến nhà, hôm qua anh xin nghĩ làm để lên Đà lạt có việc mà. Anh mang về một hộp dâu tươi rói . Bây giờ đang đi đưa quà cho bạn, chắc bạn gái quá . Bố ko có nhà, lười nấu cơm, trưa nay ăn bánh chứng, với cả chuối chiên. Bài vở nhiều, mệt mỏi quá ....
    Hôm qua, tớ kể cho ấy nghe một chuyện, và chính nhờ 1 chi tiết rất nhỏ trong chuyện đó, ấy đã nhận ra, tớ và ấy ko hợp nhau . Ấy hỏi tớ có buồn ko, khi ấy nói thế. Tớ trả lời là ko buồn, bởi tớ biết, ngay từ những ngày đầu mới gặp, ấy và tớ ko hợp nhau. Tớ có đúng ko, khi nói, thật là may mắn khi ấy đã sớm nhận ra được điều này.
    Rồi ấy nói 1 câu .... một câu ... một câu thôi ... nó ám ảnh tớ từ tối hôm qua ... nó làm cho tớ nản hơn, làm tớ nhụt chí, nó làm cho suy nghĩ dang dở, làm cho cái tình cảm chưa thể xác định của tớ .... bị thui chột, tớ ko đủ can đảm để nghĩ xa hơn, ít nhất là trong thời gian này . Tâm trạng của tớ khi nghe câu ấy .... tớ bàng hoàng, vì ko ngờ, nó ... sỗ sàng như thế ... nhưng tớ ko trách ấy đâu, vì ấy nói đúng ... tớ có quyền gì mà trách ấy nhỉ, tớ đã là gì đâu, tớ còn chưa xác định rõ được tình cảm của mình cơ mà.
    Tớ với ấy có quan điểm khác xa nhau quá, ấy bị ... ngộp khi nghe tớ nói . Ấy nói ra cái câu kia, khác nào là một sự chấm dứt, và nếu ấy muốn như thế, tớ sẽ chấp nhận, vì sẽ tốt cho ấy hơn, ấy sẽ ko bị áp lực gì cả . Nhưng .... tại sao sau đó, ấy nói một lọat câu khác .... tớ thấy nó mâu thuẫn với câu kia ... nó như một sự vớt vát cái gì đó ... cho tớ chăng? ... tớ cảm thấy ấy đang phải cố gắng ... tớ thấy tớ đang "được" an ủi, " được " thương hại ... lòng tớ bộn bề, ngổn ngang, đứng giữa cái tiến lên và lùi bước ... tớ mệt mỏi, tớ muốn đứng yên ... mọi việc cần phải từ từ, và có thời gian để kiểm chứng, chỉ có thời gian mới trả lời được, ấy nhỉ .... Cuối tuần vui vẻ
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 18/12/2006
  8. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    híc nhật ký hả, dài quá ứ thèm đọc
  9. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hi! Chao em ! Lau lam roi anh moi duoc duoc nhung trang nhat ky hay nhu the. Co the ve van chuong thi cung khong co gi dac sac lam nhung do thuc su la nhung tam tu, suy nghi cua mot nguoi viet ra ve bo me, anh, ban be, gia dinh minh. Anh cam phuc em, co le la con gai nhay cam hon con trai nen viet ra duoc nhu the, con bon anh nhieu khi cung nghi nhu the nhung khong the nao noi ra suy nghi cua long minh. Chuc em vui khoe, thanh dat trong cuoc song. Anh luon theo doi nhung trang nhat ky tiep theo ma em se viet day ! Neu muon tro chuyen thi reply cho anh theo dia chi: vungtau_beach@yahoo.com.vn
    Bye!
  10. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Daodauvang đã vào đây chia sẻ với em. Em cũng chúc anh luôn vui, khỏe, thành công trong cuộc sống, và tâm hồn ngày càng dạt dào , có thêm nhạy cảm để có thể viết về gia đình, bạn bè của mình, chia sẻ với mọi người nhé .
    Bố vắng nhà, tranh thủ bắt " nạt mẹ ", tối qua lọ mọ đến gần 12h mới tắt đèn đi ngủ. Sáng nay trời chớm lạnh rồi, muốn nằm lì trong chăn thôi. Nhưng cũng lên gân lên cốt dậy để đi học. Hôm nay con chỉ có thể phóng xe với tốc độ 5km/h , ngang tầm với đi xe đạp chậm, lạnh run hết cả người, nhưng ngại đứng lại lấy áo khoác.
    Trưa nay quyết tâm ngủ bù. Thế mà lại thức xem phim đến 2h chiều. Gần 5h mẹ gọi dậy đi tập, người nhừ ra. Buổi tập hôm nay con chỉ tập được 4/7 động tác, còn đâu là nằm thư giãn .
    Trời mát, trên đường về cứ nghĩ đến nồi canh cua ở nhà là ko còn tâm trạng nào mà lái xe nữa cơ , hôm nay mẹ phải chở con. Về đến nhà, thấy 1 con tôm nó nhảy ra khỏi tô, củ sen của mẹ để đấy thấy bị mất đi một miếng, trên đó hiện lên những vết răng nham nhở. Thủ phạm là con chuột . Tối qua, nó trèo lên bàn, gặm thủng 1 lúc 3 bịch sữa tươi. Tối nay, vứt đi cả tô tôm đồng rang, nên ăn cơm canh vậy, thế cũng ngon mẹ nhỉ, canh cua rau mùng tơi với mướp, và cà pháo .
    Hôm nay anh được về sớm. Bố vừa gọi điện vào. Anh bắt máy, chẳng mau mồm mau miệng gì cả, cứ thấy : " vâng " tràn thôi, bố hỏi gì trả lời nấy, hỏi mẹ đâu thì nói : " mẹ đang sỉa răng " , rồi nhanh nhanh đưa điện thoại cho mẹ. Vụng quá, vụng hơn cả em. Tối mai là bố vào rồi. Bố vẫn hay hỏi con gái có muốn mua gì ko. Con chẳng cần quà gì đâu, chỉ cần bố sớm vào là được rồi . Chúc bố mai thượng lộ bình an .
    Chiều qua định đổi cái avatar khác, nhưng vẫn còn tiếc. Tối gặp sen, sen đã đổi một avatar khác, chủ cũng để lại cái avatar cũ - một cô bé cầm dù, ngồi một mình dưới mưa ... Cry Alone In Rain ... noones knows I''m crying .... Hôm nay chủ mới nhìn thấy avatar mới của sen, một con búp bê buồn, lạnh lùng . Nhìn nó, chủ thấy sợ. Nhưng sen lại bảo, nó dễ thương, dễ thương giống chủ. Chủ chẳng dễ thương được như thế đâu sen ạ ...
    Tối qua, sen hỏi chủ có nhớ là đã hứa gì với sen ko. Sao lại ko nhớ chứ ... gửi lại những dòng nhật ký chủ viết cho sen ... nhưng chủ đã ko gửi ... có đôi lúc, chủ nghĩ, chắc những dòng nhật ký này sẽ chẳng bao giờ có thể đến với sen được rồi, ít nhất là trong thời gian này, nếu gửi thì đúng là chưa phải lúc . Dạo này, chủ ko viết đều đặn nữa, viết cũng chán lắm, toàn chuyện ko vui ... chủ ko muốn sen đọc, ko muốn sen buồn . Chủ hi vọng, nếu có lúc nào đó sen đọc những dòng này, đó là lúc sen với chủ đang vui, chứ ko như thế này .
    2 ngày trôi qua rồi, nhưng mỗi lúc ngồi ko có gì làm, hay nghĩ đến sen, là cái câu sen nói nó vẫn còn ám chủ . Đó là ví dụ điển hình cho 1 câu lúc trước chủ nói với sen : " ... có thể đối với sen, nó chưa đủ để gọi là lạnh lùng, nhưng với những người như chủ, thì nó đủ sức làm tổn thương người ta rồi ... ". Hôm qua nói chuyện với sen, chủ bắt đầu e dè, ko còn tự nhiên, ko thân như mọi ngày nữa. Chắc sen cũng nhận ra nhỉ, nên sen chủ động hơn . Lúc sau, chủ đùa với sen, chủ đã thật sự cảm nhận được thế nào là lạnh lùng, dù có thể đó cũng chỉ là những lời nói đùa của sen. Trời đã bắt đầu chớm lạnh, lạnh cả trong lòng nữa ... Mai sen đi học sớm nhớ mang áo khóac kẻo lạnh nhé. A better day ....

Chia sẻ trang này