1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người con thương !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovetobeloved, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Daodauvang đã vào đây chia sẻ với em. Em cũng chúc anh luôn vui, khỏe, thành công trong cuộc sống, và tâm hồn ngày càng dạt dào , có thêm nhạy cảm để có thể viết về gia đình, bạn bè của mình, chia sẻ với mọi người nhé .
    Bố vắng nhà, tranh thủ bắt " nạt mẹ ", tối qua lọ mọ đến gần 12h mới tắt đèn đi ngủ. Sáng nay trời chớm lạnh rồi, muốn nằm lì trong chăn thôi. Nhưng cũng lên gân lên cốt dậy để đi học. Hôm nay con chỉ có thể phóng xe với tốc độ 5km/h , ngang tầm với đi xe đạp chậm, lạnh run hết cả người, nhưng ngại đứng lại lấy áo khoác.
    Trưa nay quyết tâm ngủ bù. Thế mà lại thức xem phim đến 2h chiều. Gần 5h mẹ gọi dậy đi tập, người nhừ ra. Buổi tập hôm nay con chỉ tập được 4/7 động tác, còn đâu là nằm thư giãn .
    Trời mát, trên đường về cứ nghĩ đến nồi canh cua ở nhà là ko còn tâm trạng nào mà lái xe nữa cơ , hôm nay mẹ phải chở con. Về đến nhà, thấy 1 con tôm nó nhảy ra khỏi tô, củ sen của mẹ để đấy thấy bị mất đi một miếng, trên đó hiện lên những vết răng nham nhở. Thủ phạm là con chuột . Tối qua, nó trèo lên bàn, gặm thủng 1 lúc 3 bịch sữa tươi. Tối nay, vứt đi cả tô tôm đồng rang, nên ăn cơm canh vậy, thế cũng ngon mẹ nhỉ, canh cua rau mùng tơi với mướp, và cà pháo .
    Hôm nay anh được về sớm. Bố vừa gọi điện vào. Anh bắt máy, chẳng mau mồm mau miệng gì cả, cứ thấy : " vâng " tràn thôi, bố hỏi gì trả lời nấy, hỏi mẹ đâu thì nói : " mẹ đang sỉa răng " , rồi nhanh nhanh đưa điện thoại cho mẹ. Vụng quá, vụng hơn cả em. Tối mai là bố vào rồi. Bố vẫn hay hỏi con gái có muốn mua gì ko. Con chẳng cần quà gì đâu, chỉ cần bố sớm vào là được rồi . Chúc bố mai thượng lộ bình an .
    Chiều qua định đổi cái avatar khác, nhưng vẫn còn tiếc. Tối gặp sen, sen đã đổi một avatar khác, chủ cũng để lại cái avatar cũ - một cô bé cầm dù, ngồi một mình dưới mưa ... Cry Alone In Rain ... noones knows I''m crying .... Hôm nay chủ mới nhìn thấy avatar mới của sen, một con búp bê buồn, lạnh lùng . Nhìn nó, chủ thấy sợ. Nhưng sen lại bảo, nó dễ thương, dễ thương giống chủ. Chủ chẳng dễ thương được như thế đâu sen ạ ...
    Tối qua, sen hỏi chủ có nhớ là đã hứa gì với sen ko. Sao lại ko nhớ chứ ... gửi lại những dòng nhật ký chủ viết cho sen ... nhưng chủ đã ko gửi ... có đôi lúc, chủ nghĩ, chắc những dòng nhật ký này sẽ chẳng bao giờ có thể đến với sen được rồi, ít nhất là trong thời gian này, nếu gửi thì đúng là chưa phải lúc . Dạo này, chủ ko viết đều đặn nữa, viết cũng chán lắm, toàn chuyện ko vui ... chủ ko muốn sen đọc, ko muốn sen buồn . Chủ hi vọng, nếu có lúc nào đó sen đọc những dòng này, đó là lúc sen với chủ đang vui, chứ ko như thế này .
    2 ngày trôi qua rồi, nhưng mỗi lúc ngồi ko có gì làm, hay nghĩ đến sen, là cái câu sen nói nó vẫn còn ám chủ . Đó là ví dụ điển hình cho 1 câu lúc trước chủ nói với sen : " ... có thể đối với sen, nó chưa đủ để gọi là lạnh lùng, nhưng với những người như chủ, thì nó đủ sức làm tổn thương người ta rồi ... ". Hôm qua nói chuyện với sen, chủ bắt đầu e dè, ko còn tự nhiên, ko thân như mọi ngày nữa. Chắc sen cũng nhận ra nhỉ, nên sen chủ động hơn . Lúc sau, chủ đùa với sen, chủ đã thật sự cảm nhận được thế nào là lạnh lùng, dù có thể đó cũng chỉ là những lời nói đùa của sen. Trời đã bắt đầu chớm lạnh, lạnh cả trong lòng nữa ... Mai sen đi học sớm nhớ mang áo khóac kẻo lạnh nhé. A better day ....
  2. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hom nay anh co cong viec nen phai online. Tinh co nho ra ranh toi qua bang gio nay em cung dang ngoi viet nhat ky nen ghe qua de doc ke voi. anh cung khong thic len mang lam nhung co le vi trang nhat ky cua em cuon hut chang ?? Anh doan khong nham thi em cung la dan Bac moi vao Tp nay thoi. Anh cung la dan bac nen nghe em ke mam tom voi ca phao la m anh xuc dong that. Cho mai khong thay em dau anh danh offline vay. Chuc em mot buoi toi vui ve!!
  3. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ được cái đoán đúng .... một nửa , hóa ra là đồng hương, ko biết có đồng khói ko nhỉ . Cám ơn anh vẫn theo dõi topic của em, anh làm em xúc động đậy quá cơ . À quên, em ko biết ăn cà pháo, chỉ bắt chước ăn theo bố mẹ cho vui thôi, cả bữa ăn vã hết được 1/4 quả cà
    Trưa qua thấp thỏm ko ngủ được vì chiều phải đi đóng học phí sớm. Lúc đóng tiền thì vài giây, lúc đổi biên lai thì khổ sở. Đứng đợi như là xếp hàng ở cái thời bao cấp, mỗi tội ko phải xếp gạch . Đóng tiền xong lật đật chạy qua nhà bác H để khám răng. Bác giữ công bảo là bác H đi vắng rồi, muốn khám thì để học trò của bác khám cho. Con sợ, chạy mất dép . Tối về gọi điện hỏi chị y tá xem đổi ngày hẹn đến hôm nào, chị í bảo chiều nay đến cũng được. Biết điều trưa ngủ sớm, chiều đi sớm để được khám đầu tiên, thế mà vẫn đến sau 2 người. Đợi nửa tiếng bác mới đi làm về, sốt cả ruột, nhưng lại được làm thứ 2, mát lòng mát dạ , híhí, chú kia chắc cáu lắm vì đến trước mà bị gọi sau . Lúc ngồi đợi, buồn ngủ ko thể tả, vừa cầm quyển vở KTKB đọc, vừa ngáp lấy ngáp để. Có 3 mẹ con người HQ đến khám lần đầu tiên nên ko biết gì. Chạy đến hỏi con, giật cả mình, nhưng cũng bập bẹ được vài câu tiếng anh trả lời người ta . Lâu lâu ko đụng đến anh văn, mồm cứng quá, hix hix, may mà còn nghe được để biết đường mà bập bẹ.
    Chiều qua chuyến bay của bố bị chậm 2 tiếng. Mãi đến gần 7h bố mới về đến nhà. Mẹ đón bố bằng một nồi canh cua , món mà cả nhà mình vẫn thích. Các cô gửi bao nhiêu là giò vào, nhưng mẹ mang đi cho gần hết rồi . Canh cua ăn với giò bò, còn gì bằng! Dạo này con hay ăn quá, sau mỗi bữa là bụng căng ko thở nổi. Mẹ bảo :" vận động đi cho tiêu cơm, lên tưới cây là tốt nhất", cũng có lý, con chạy lên tưới cây. Đang ngồi thở hổn hển, anh đi làm về, chạy lên bảo :" ra đây anh dạy nhảy cổ điển " . Bảo là cái bà cùng công ty mới dạy, đến lúc truyền đạt cho con thì quên tới quên lui. Về chưa kịp tắm rửa, ăn uống đã chạy lên lôi con ra dạy nhảy rồi, chết cười mất thôi, lâu lắm mới thấy anh nói nhiều như thế, còn bình thường như là cây gỗ đổ í .
    Hôm nay trời ko mát như hôm qua nữa, lại nóng rồi. Chiều nay về trễ quá, làm mất một buổi tập . Bởi thế nên mới ăn cơm sớm được chứ, mẹ nhỉ. Mẹ luộc rau muống, mấy hôm toàn ăn mùng tơi, rau muống nó già mất tiêu rồi. Cũng lại một món ... rất bắc , đó là canh rau muống ăn với tôm rang. Con có lẽ cũng bị lai nam rồi, bữa nào mẹ rang tôm ngọt là bữa đó hao cơm . À, ko thể quên được món măng xào trứng, ngon thế .
    Chiều qua online, sen bảo nhà sen lại có chuyện, chán quá . Chủ chỉ biết nghe sen nói chứ chẳng biết làm sao cả, vụng quá, hix hix . Sen chỉ nói thế thôi, ko nói gì nhiều, nhớ có lần sen bảo: sen ko thích than vãn ... nick sen sáng suốt cho đến lúc chủ đi ngủ, biết sen vẫn ngồi đấy thôi, nhưng chắc ko muốn nói chuyện ...
    Chiều nay mẹ nấu cơm nên online được. Sen invi, rồi vào nick chủ ... sen vẫn nói ít, chỉ nhiều hơn hôm qua tí tẹo thôi, có một điểm khác mọi ngày, sen dùng icon :P nhiều ... chắc sen vẫn còn chưa hết chán . Vừa nãy gặp sen, vẫn cứ invi, nhưng tâm trạng có vẻ khá hơn rồi, mai sẽ tốt hơn, sen nhỉ . Suốt từ nãy đến giờ vẫn nghe mỗi 1 bài duy nhất The day you went away này . Sáng mai đi học ngoan nhé sen, mọi thứ sẽ ổn cả thôi .
  4. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chiều đang online, bạn N gọi điện báo điển thi môn KTNH, có mỗi mẹ ở nhà, bố lại bận lên cơ quan, giờ vẫn chưa về nữa nên chưa khoe được . Biết luôn cả điểm sinh họat công dân, cũng ổn luôn, đủ để ko phải tham gia họat động đoàn . Nhưng 2 môn cuốn chiếu này chỉ là một phần thôi, con còn phải nỗ lực rất nhiều để đạt được mục tiêu .
    Trưa nay cơ quan bố có tổ chức ăn tiệc kỉ niệm 22/12. Có mỗi con với anh ăn cơm ở nhà. Ngồi nói chuyện với anh, anh hướng con theo một cách đi mới, nói nhiều cái thật sự là con chưa từng nghĩ tới, có lẽ, những điều đó chỉ có đi làm rồi mới đúc kết được . Mải nghe quên cả giờ đi học
    Anh vừa gọi điện về, báo là về trễ một tí. Thế là lại ko ăn cơm ở nhà. Chiều có mỗi con với mẹ ăn, bố lại bận, nhưng bố vẫn gọi điện về, bảo để phần bố một chén canh . Tối nay sao tự nhiên trời mát lạnh, ko dám mở quạt nữa. Nhận được lịch thi học kì bạn L vừa gửi cho, nóng hết cả người, bị bệnh lười mãn tính khổ thật
    Đã lâu rồim hôm nay mới cùng sen nghe lại Love you love me, sen nhỉ. Sen hôm nay vui hơn rồi, nói chuyện cũng được nhiều hơn, nhưng đến lúc cuối lại vẫn thể hiện sự mâu thuẫn, bất đồng quan điểm, vẫn phải chờ .... và rồi vẫn cứ là im lặng ... rồi mai sẽ lại xuất hiện những lí do hết sức KHÁCH QUAN ... rồi lần sau sẽ vẫn lại thế ... xa ... gần ... xa ... gần ...
  5. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đi sinh nhật bạn N về. Lúc nãy về sớm quá, T rủ ghé qua Thương xá Tax chơi. Trưa đường vắng hoe, nhưng bên trong khu mua sắm thì ngập tràn ko khí mùa giáng sinh. Cảm giác là noel bây giờ dành cho trẻ con nhiều hơn là người lớn. Lúc sáng trên đường đi, T bảo là mua bong bóng hình chim cánh cụt cho N, nhưng bạn N chê nhí nhảnh quá nên ko lấy . Trưa về, 2 đứa lại xách theo quả bóng đi chơi, vào thương xá, bao nhiêu trẻ con thích, nhưng quyết định là mang về cho cháu T chơi .
    Sáng nay trời lạnh, thế mà tầm 9h đã lại ửng nắng, ko mát nữa. Nhớ sáng hôm qua, trời lạnh hơn thế này, đổi giờ học nên phải học sáng. Chạy xuống nhà, mong đợi sự đồng tình của mẹ ... " con lười đi học quá " .... " nghỉ đi vậy " ... ( mừng rơn ) ... " đi học hôm nay, ra đường trời vừa lạnh, mà tí nữa phải leo lên tít lầu 5 " ... " thế thì đi học đi, tập thể dục luôn thể, 2'''''''''''''''''''''''''''''''' đi lên cầu thang còn hơn gấp mấy lần đi bộ, ko đồng tình cho nghỉ nữa " ... thế là thất thểu chuẩn bị đi học, hix hix . May quá, bố dậy kịp thời, dắt xe ra sân hộ, lúc sau còn dắt cả xuống dưới đường cho con nữa. Bà M đừng nhìn chằm chằm ... chắc đang ghen tị vì chồng mình dù thuộc dạng tốt nhưng vẫn ko bằng được bố con, bố nhể .
    Tối nay chắc con chẳng đi chơi. Tối hôm trước đi với nhóm MA lên đó chơi thấy cũng bình thường. Nhớ năm kia, con với bạn N lên đó chơi, chết cứng giữa đám đông, ko thể nào chen nổi, ngộp thở, chả ngắm nghía được gì . Rồi năm ngoái, bạn N cũng tổ chức sinh nhật trễ một ngày, mời cả lớp đến. Tối đó, một đám kéo nhau đi chơi, xui xẻo làm sao mà mưa như trút nước, đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột. Rồi mưa tạnh, chúng nó rủ nhau lên quận 8 chơi, con với H về sớm, vì biết là nếu lên quận 8 chơi thì sẽ chẳng về nổi trước sáng 25 .
    Thứ 6, ko gặp ấy. Trưa thứ 7 đi học về, online, nhận được offline mess ... nhưng ko phải của ấy , mà là của bạn Bò vàng, bạn í chúc mừng giáng sinh. Tối qua mà out sớm thì chắc sẽ chẳng gặp ấy, nhưng gần 11h ấy cũng đã offline ... tối hôm kia mẹ ấy phải nhập viện. Ấy lo nhiều, và hơi nhức đầu vì chạy ngòai đường nhiều ...chắc mệt mỏi lắm .... nhưng rồi tớ đã nói những gì ...... tớ ko biết mình làm thế là đúng hay sai
    Ngày hôm qua, tớ mà ko nói ra như thế, chắc hôm nay tớ và ấy sẽ ko buồn đâu nhỉ . Ấy bảo hôm nay ấy sẽ ra mắt tớ, để có gì ra đường lỡ có gặp ấy tớ còn biết đường mà tránh , nhưng ấy ngại, bảo gửi hình thấy kì kì thế nào í, thà gặp mặt còn hơn ... đi chơi với ấy ... tớ ... cho ấy lên chức ... tớ ... và tớ đã nói hết những gi tớ suy nghĩ, và kìm nén mấy ngày qua ...
    Tớ xin lỗi vì ấy đang mệt mỏi mà tớ lại nói ra những chuyện này, nhưng tớ nghĩ, nó thật sự cần thiết. Và rồi, ấy hiểu ý tớ ... tớ lại xin lỗi ấy 1 lần nữa, vì tớ lại ko dứt khoát . Tớ ko hiểu nổi mình nữa. Mấy ngày qua, tớ thật sự mệt mỏi, tớ suy nghĩ thật nhiều, nhưng đầu óc nó cứ rối bời, ko đâu vào đâu cả. Tớ đang đứng ở ngã ba, chuẩn bị rẽ sang phải, thì như có một lực hút từ bên trái níu lại, tớ ko dứt khoát được ... Câu hỏi của ấy, tớ chưa trả lời được, hay nói đúng hơn, tớ ko dám trả lời ... Cái quyết định của tớ nó sẽ là đúng đắn hay sai lầm ... lại cũng chỉ có thời gian mới trả lời được ... có thể, sẽ quá trễ để sửa sai, tớ ko muốn thế tí nào, tớ chán tớ quá !
    Lại cái icon :), tớ cảm thấy ko khí nặng nề, cổ họng tớ nghẹn lại, mũi cay, mắt đóng mở lên tục để ép nước ra ngoài, dường như mọi thứ bây giờ trở nên vô nghĩa ... tớ nghĩ ngày mai, nếu có gặp ấy, tớ ko biết phải xưng hô thế nào, hay gọi lại như những ngày đầu mình mới gặp nhau, hay sẽ chẳng bao giờ còn gặp để mà xưng hô nữa ... sen muo''n goi chu? = em ... tớ ko biết phải nói gì, đầu tớ quá rối bời, hay là đang trống rỗng, đầu tớ ko nghĩ được gì vào lúc đó ... tớ muốn cùng ấy nghe một bài hát ... nhưng ấy đang ko nghe nhạc, nên thôi .... im lặng và ấy đã sử dụng lại cái icon ^^ ... tớ sợ, tớ ko thể ngồi lâu thêm , dù biết là có tắt đèn thì tớ cũng sẽ chẳng ngủ được ... đêm qua tớ ngủ chập chờn, sáng nay thức dậy rất sớm ... đi chơi nhưng tớ ko vui ... trời lạnh, rồi nóng, nhưng ... vẫn lạnh trong lòng . Chúc ấy một đêm giáng sinh ấm áp bên mẹ, gia đình, và bạn bè. Tớ chợt nhớ đến 1 câu:" ko yêu ta vẫn còn tình bạn " - có đúng ko hở ấy
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 25/12/2006
  6. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 25/12/2006
  7. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tối 24, con định ở nhà, ko đi chơi nữa, bố tưới cây xong, chạy qua hỏi, thấy thế, bảo : " đêm noel ko đi chơi mà ở nhà là dở hơi đấy con " , thấy thế, lật đật chạy xuống ăn qua loa, rồi dắt xe qua nhà MA rủ đi chung. Đường kẹt cứng, toàn là người với người, ko cảm thấy mát mẻ nữa, ko cảm nhận được cái đẹp của phố phường nữa, nhích ga từng tí một, mong về thật sớm . Cuối cùng cũng len ra khỏi đám đông, ghé vào quá quen ăn uống và ngồi nói chuyện , thế ko hơn là căng đầu ra điều khiển xe, hít khói sao. Cũng đã lâu kể từ ngày nghỉ học thêm vi tính, con với MA mới có dịp đi chung như thế này
    Về đến nhà ... thói quen ... chạy lên mở máy online, nhưng invi thôi. Thấy mẹ nằm xem chương trình mừng noel, gặp gỡ với các MC của VTV, hay hay, nên nằm ở dưới xem với mẹ. Thỉnh thoảng lại nhấp nhỏm chạy lên, mong chờ điều gì . Gần 12h lại ngồi ôm cái máy, gặp lại thằng bạn học chung trường cấp III, có chút thắc mắc về mạng, hỏi nó tí tẹo . Ngày mới qua được 4'', sen invi, vào nick chủ, mở lời với 1 câu thật lạ - sen nhắc lại cái ngày này năm ngoái ... chủ ko hiểu ý sen . Người ta vẫn bảo là : quên một người là khi nhớ đến người đó, mình ko còn đau nữa ... có lẽ chủ đã làm được điều này ... một phần nhờ sen đấy, sen ạ . Uh thì chuyện đã qua, để cho nó qua để còn bước tiếp chứ nhỉ , làm bạn ko tốt sao, ấy thế mà cứ mỗi lần lễ hay sinh nhật, chủ vẫn nhận được lời chúc từ người ấy đấy, tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng ....
    Sáng hôm qua, mẹ lên gọi dậy ... con ko đi học đâu , tự đọc tài liệu ở nhà ... thế mà cả ngày cứ nhơn nhơn, có học hành gì đâu, hư thật . Mẹ đi chợ, tìm được cửa hàng mua thịt và trứng gà an toàn. Chiều mẹ rim thịt gà, ăn với canh rau muốn nấu gừng . Hôm trước bố mẹ đến thăm hai bác, mang về một bịch lạc non, tối qua mẹ nấu xôi lạc, tối khuya rồi mà mùi thơm cứ bay khắp nhà, thèm ơi là thèm
    Sáng nay đi học, thầy cho về sớm. Về nhà, mẹ vẫn chưa về, lại online . Mẹ hứa là trưa nay nấu cà ri gà, nhưng về muộn quá nên thôi . Bù lại, chiều nay mẹ sẽ nấu phở bò . Lúc nãy ngồi xem phim cạnh mẹ, mẹ bảo :" con gái lớn rồi mà chẳng biết điệu gì cả", mẹ nhúm một ít tóc cột lên cho con, mẹ bảo để thế này nhìn mặt béo hơn một tí
    Một ngày ko nc với sen rồi ... chắc sen invi, ko muốn nc nữa ... có lẽ, chủ phải quen dần thôi, sen nhỉ ... bắt đầu những ngày viết nhật ký không có sen
  8. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Gần tròn một tuần ko viết gì hết, hôm nay - ngày đầu tiên của năm mới, tranh thủ ngồi viết vài chữ .
    Thứ 6, học cả hai buổi, người mệt nhoài, thế là trốn được một buổi đi tập với mẹ . Mẹ kể, bảo cô L hỏi sao con nghỉ?, bố trả lời hộ mẹ, bảo là : " con chị chỉ đi tập vài buổi đầu làm mẫu thôi " . Hôm đó, mẹ nấu cari gà, cay bỏng lưỡi
    Thứ 7, sáng lật đật dậy sớm, đi ra bưu điện gửi 1 lá thư. Đây là lần đầu tiên con viết thư bằng tay, rồi gửi qua bưu điện, tay lóng ngóng cầm con tem lên nhìn, con bé ở đấy chắc thấy ngứa mắt quá, dán hộ lên phong bì luôn cho con . Trưa, lười đi học, nên nghỉ ở nhà , nhưng được sự đồng ý của phụ huynh hẳn hoi . Chiều thứ 7 cả nhà mình đi đám cưới chị N. Đám cưới hoành tráng , sang trọng quá, đâm ra ăn mất tự nhiên , ko dân giã, sôi động, ko có tiếng cụng ly, ko " dzô " như những bữa tiệc khác. Mẹ Đ nhìn trông khoẻ hẳn lên, lại xinh nữa , cứ trêu bảo : trút được một gánh nặng .
    Chủ nhật, nằm ườn, ngủ đến 10h mới dậy, ai bảo cái đồng hồ bị chết, cứ tưởng mới 8h kém . Bạn N gọi điện qua hỏi thăm, tưởng con ốm mới đau gì mà hôm qua ko đi học . Định bụng chiều ở nhà học bài, thế mà lại ton ton theo mẹ đi chợ, mua được 2 cái áo , bụng đói cồn cả lên. Mẹ làm món canh dưa nấu lạc non này, măng xào này, với cả ăn chả cốm HN , con ăn tham quá, bụng căng ko đi nổi nữa . Thấy người mệt mệt, bạn N lại nt qua, rủ đi chợ đêm, bon chen, đi tiếp .
    Về đến nhà, cuối cùng anh cũng đã cài xong máy tính, nhưng cái loa chưa nghe nhạc được . Đón năm mới online. 11h, bạn L chắc đang đi đón giao thừa ở ngoài đường, nt: ngủ chưa em ... chưa, đang ol nè ... đợi tao về ol với nhé. Hứa hươu hứa vượn, đợi đến gần 1h chả thấy mặt mũi đâu
    Lọ mọ ngồi online một mình, chat vớ chat vẩn với con bạn, sen bảo mệt nên ngủ trước . Ngày đầu của năm mới qua được 25'''' ... giật cả mình, một bạn học cùng trường cấp III, nhưng khác lớp, tình cờ quen trên mạng chắc chừng 1,5 năm rồi, invi và chúc : năm mới , sức khỏe dồi dào , tự tin với chính mình , tìm được hạnh phúc , học hành tốt nha bạn rabbit,^^ ... đề nghị đổi status đi ... Năm mới đến rồi, con quên, hay chả buồn đổi cái status mới nữa ... sao lại để status " ... " ... theo ông nó có nghĩa rì ... buồn ... Uhm, tự nhiên thấy vui, vì cuối cùng cũng có một người hiểu được nghĩa còn lại của cái status. .... tại thấy bà có lúc nào vui đâu ... sao nói thế ... ừa ^^ ... chỉ thỉnh thoảng thôi , chứ tui ko buồn nhiều ... ừa, ngủ trễ vậy ... sao con có thể buồn nhiều được nhỉ, vì con đang hạnh phúc, có bố, có mẹ, có anh, có gia đình êm ấm . Lúc trước, đã có một người hiểu cái status đấy theo nghĩa kia, nghĩa vui, chứ ko buồn .
    Sáng nay con với anh đi xuống thăm bà. Nhà cô chú hoàn thiện rồi, nhìn sáng sủ, rộng rãi hơn. An cư để còn lập nghiệp . Hôm trước mẹ ko biết, nên mang cho cuốn lịch của BIDV - có loài hoa mà sen thích , thế là chủ ko giữ được lời hứa, treo nó trên phòng nữa rồi , sáng nay tình cờ nhìn thấy, tự nhiên tiếc , muốn đòi lại quá đi mất . Cô cứ giữ lại ăm cơm, nhưng thôi, mẹ ở nhà làm món tôm tẩm bột nên phải về chứ mẹ nhỉ . Đầu tôm nấu với canh bầu, ngọt ngọt, mát mát ... canh tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gập đầu khen ngon ... .
    Chạy lên phòng online, ngó qua cái đt xem có tn ko, ngạc nhiên lắm, nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của anh . 7 tháng hơn ko hề nt nữa, cứ ngỡ anh đã xoá số em đi rồi cơ , dù sao cũng cảm ơn anh nhiều . Đi nằm nghỉ một tí nào , tối nay hẹn với mấy anh chị em trong nhà đi chơi , lại chỉ có mỗi mình bố mẹ ăn cơm ở nhà , nhớ bố mẹ nhiều .
    Chúc mừng năm mới ...
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 01/01/2007
  9. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Con vừa đi học về. Hôm nay kiểm tra, làm bài ko như ý lắm, nhưng sao tinh thần lại thoải mái, phấn trấn thế nhỉ , hay do hôm nay trời man mát, dễ chịu . Ở trường ko mưa, trên đường về, đi xe 30km/h mà thấy mát lạnh, về đến nhà thì thấy đường hơi ướt ướt, mưa thật. Mấy hôm nay chả hiểu sao đầu con đau đau, bố cứ bảo là lười tập thể dục nên nó thế , ừ thì cứ tập dăm bữa xem có tiến triển gì ko, hihi .
    Về đến nhà, chả thấy ai ở dưới, chạy lên phòng online thì thấy 1 cái ghế biến mất, đoán là mẹ đang cắt tóc cho bố trên sân thựơng . 2 ngày hôm nay, mẹ gịân ba bố con mình, hix hix, nhà mình buồn hẳn đi. Cũng tại anh khơi chuyện trước cơ. Mẹ mau mau nguôi giận nha mẹ. Chiều nay mẹ nấu món canh ốc chuối, ngon quá
    Tối qua mệt nên đi ngủ cũng sớm, thế mà trằn trọc mãi mới ngủ được. Làm một giấc đến 9h sáng, thấy bố kéo rèm cửa ra để chuẩn bị quét và lau nhà hộ anh . Con đang ngồi dưới nhà làm bài thì bố xuống, bảo thấy mệt, nên ko lau phòng con được. Thương bố quá, bố cứ tranh làm thôi, việc này thanh niên trai tráng như anh làm mấy hồi là xong, bố nhỉ . Hôm qua đi xe, thấy cái phanh nó sâu, chẳng ăn gì cả, sợ quá, về nhờ bố chỉnh hộ cái phanh, bố hứa là sáng nay mang đi bảo trì xe cho con. Nhưng may quá, phanh chưa mòn, mà chỉ hơi sâu thôi, nên gần tết bố sẽ đi bảo trì sau . Còn cái loa ở máy tính, mấy hôm rồi chẳng nghe nhạc được. Chả biết anh chưa cài đặt cái gì cho em. Anh đi làm, đi học về muộn, thấy anh mệt nên cũng chả muốn hỏi nhiều . Hi vọng tối nay hay ngày mai chủ nhật anh sẽ tự giác cài sớm cho iem .
    Mạng mẽo dạo này chán quá chừng . Cũng sắp thi rồi nên cũng phải chăm chỉ một tí, ko online thường xuyên được nữa. Hôm thứ 5 đi học cả 2 buổi, tối về mệt, chỉ online được một tí. Tối hôm qua ol sớm một tí, thì đợi log in được cái YM muốn điên khùng . Nhận được offline mess của sen. Chủ xin lỗi vì đã làm sen phải lo lắng, chủ ko ngoan, nhỉ . Vào nick gọi sen, nhưng chẳng thấy trả lời, chẳng biết có dỗi chủ ko nữa . Hôm nay nhận offline mess của sen, cũng vẫn là những lời hỏi thăm, dặn dò, nhưng sao chủ thấy không được ấm áp như những ngày trước, nó đã xen lẫn cái lạnh . Từ sau tối trước hôm noel, sen bắt đầu giữ khoảng cách với chủ . Trách sen lạnh lùng ư? ... không, không trách, à không, không được trách ... sao lại có thể bắt sen cứ mãi như trước - từ sau hôm đó được chứ, sen nhỉ ... đôi khi nghĩ lại ... có khi sen lạnh lùng như thế lại tốt hơn ... cho sen í nhỉ ... Chẳng thấy sen online, thôi xuống nhà xem tivi, tối sẽ online sớm vậy
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 06/01/2007
  10. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu một tuần mới .........
    Sáng nay trời lạnh, mưa nhỏ nhỏ suốt từ hôm qua, ngủ ngon ơi là ngon , chả muốn đi học tẹo nào, cứ ngồi dậy rồi lại nằm xuống, chỉ muốn cuốn lấy cái chăn thôi. Mẹ sáng nay cũng ngủ lười, ko dậy sớm như mọi hôm, bố thì vẫn dậy sớm tập thể dục buổi sáng, chăm thế cơ chứ
    Sao cái môn Kiểm toán nó trừu tượng đến thế hở trời . Nó là một trong 2 môn con ghét nhất học kì này . Ngồi học mà miệng cứ ngáp liên tục. Chiều nay con đi nghe phổ biến về việc đi thực tập, với cả làm chuyên đề tốt nghiệp. Mấy tuần nay đầu óc cứ bú dù với chuyện chọn chỗ thực tập . Như người ta, thà cứ chỉ có 1 lựa chọn, thì hết phải lăn tăn. Đằng này, đang hí hửng xin vào Cục T, thì nghe nói vào đó khó lấy số liệu, mới cả phải nhờ vả >> không thích >> chuyển sang Chi cục. Yên thân được vài ngày, nhưng vẫn còn áy náy - chẳng may địa điểm ở chi cục nhỏ quá, người ta cho đến lấy số liệu rồi về nhà chơi thì ... chuối lắm . Thế là lại lăn tăn. Chiều nay hỏi ý kiến cô dạy KTNS, cô bảo nếu xin vào được KB thì tốt, đề tài ko bị trùng lắp nhiều. Từ chiều đến giờ cứ lục tặc lên xin bằng được vào KB . Mai ra chơi về sớm vậy, hi vọng mọi chuyện đều suôn sẻ từ bây giờ cho đến ra trường
    Sáng hôm kia, quét nhà, mò mẫm qua phòng anh, thấy cuốn lịch để bàn của Lotteria nhỏ xinh xinh ở trên bàn của anh. Trưa hôm qua bon chen hỏi anh . Buổi tối lên phòng, ngồi vào bàn tự nhiên thấy cuốn lịch đấy ở trên bàn, anh mang sang từ lúc nào thế nhỉ , thương anh thế cơ chứ . Nhớ hồi bé, hay chãnh choẹ với anh, bố cứ trêu anh đọc bài thơ : " Làm anh thật khó ... Nhưng mà thật vui ... Ai yêu em bé ... Thì làm được thôi "
    Tròn 2 tuần nữa thi học kì mà vẫn chưa học hành rì cả, thấy lo lo, mà sao cứ chứng nào tật nấy , hix hix. Kì này ko mơ học bổng nữa rồi . Nhớ 2 kì trước cũng lười y hệt thế này, nhưng vẫn đâu vào đấy, liệu lịch sử có lặp lại lần thứ 3 ko nhỉ . Nhưng ... rõ ràng mục tiêu của mình kì này ko phải là cái học bổng, mình cần hướng đến cái khác, nếu đạt được cái đó thì có lẽ, có lẽ thôi, học bổng cũng sẽ nằm trong tầm tay . Lúc nãy chuẩn bị lên phòng, bạn T qua, tưởng có chuyện gì ... ko có gì đâu, sắp thi rồi phải không, qua chúc mày thi tốt thôi ... iu bạn T thế
    Ngày mai sen đi phỏng vấn nhỉ. Hôm nay 10h đã đi ngủ rồi, chắc mệt. Sen ngủ ngon, nhớ giữ ấm nha. Một tuần mới tốt lành

Chia sẻ trang này