1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người con thương !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovetobeloved, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cả tối qua nghĩ ngơi, lăn tăn về việc chọn chỗ thực tập. Chú D hẹn sáng nay dẫn đến gặp cô H, hôm nay con phải nghỉ nửa buổi học. Nhờ bạn N đi lấy giấy giới thiệu của khoa. Lúc đến gặp cô H, thì cô bảo phải lên khoa xin lại giấy khác, vì cái mục Kính gửi viết sai . Lại lật đật chạy lại lên khoa, may mà lấy được giấy mới luôn .
    Về đến nhà thì thấy mất điện, may mà trời hôm nay ko nóng lắm. Bố đi làm về, thấy nói là hôm nay khai trương chợ dược phẩm, lúc bắn pháo bông bằng kim loại hay sao í, nó bay lên cao, đụng chạm vào dây điện, nổ cầu chì . Nín thở, lấy quạt giấy ra vừa ăn cháo ăn liền, vừa quạt phành phạch . Bố bảo có thể ngày mai mới có điện, mún nổi đoá lên cơ, may mà gần 2h có điện lại
    Lại một buổi trưa ko được ngủ nữa. Hôm nay chạy nhon nhong ngoài đường cả ngày, đi hết nơi này đến nơi kia, nhưng lại ko thấy mệt, vì đi được việc. Xin giấy giới thiệu của khoa xong, lại phải chạy lên phòng quản lý đào tạo trên A đóng dấu, cũng may ko bị hạnh hoẹ gì . Tiện đường, mẹ ghé qua tiệm mua gà an toàn, lúc sau gửi xe ở Ngân hàng, ko thể cầm theo 2 con được ... anh ơi cho em gửi 2 con gà nhé ... trời ... ( một lúc sau lấy xe về, quên xừ í mặt anh í, thế là cảm ơn nhầm qua anh khác ) ... gà còn đủ 2 cánh 2 chân ko em ... cám ơn anh nhìu .
    Chạy qua bên KBNN để gặp chú làm ở phòng tổ chức ... chú ơi, cháu là cháu cô H, cháu muốn xin thực tập ở chỗ cô í ... (đọc giấy giới thiệu xong, hỏi han mấy câu) ... ( đãng trí, quên mất đây là cấp cao nhất ở HCM rồi ) chú gửi giấy giới thiệu này lên cho người ta hộ cháu với ạ ... " người ta " là ai hả cháu ... ( ú ớ vài giây ) ... người ta là chú đấy, chú sẽ gọi điện cho cô H nhé ... ( yên tâm đi về )
    Đi học bài thôi, là lá la, hôm nay tinh thần thoải mái. Ko biết hôm nay sen đi phỏng vấn có được ko nhỉ . Gọi mà chẳng thấy trả lời gì cả . Nếu nhớ ko lầm, mai sen bắt đầu thi học kì đúng ko ta, chúc sen thi tốt nhé
  2. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tối qua trước khi ngủ, chạy qua phòng bố mẹ nằm chơi buôn dưa tí tẹo. Mẹ làm con ... tưởng bở suốt từ hôm thứ 7 đến giờ . Con ko ngoan mẹ nhỉ, con cứ nhặng xị cả lên mẹ nhỉ . Con hiểu chứ, nhưng chả hiểu sao con lại nhặng xị như thế nữa . Con biết mẹ còn bao nhiêu việc phải lo, bao nhiêu thứ phải mua, bao nhiêu khỏan phải chi . Đã có lần con nghe người ta bảo là : kiếm tiền dễ hơn là tiêu tiền, hình như đúng mẹ ạ. Ngày xưa nghèo thì cứ mong cho có tiền đủ tiêu, bây giờ có đủ tiền tiêu thì lại mong có nhiều tiền hơn nữa .... " ngân sách " có hạn, chi tiêu cũng khó quá mẹ nhỉ . Nhưng cũng chính vì thế mà ... bố biết bố có một người vợ, 2 anh em con biết có một người mẹ biết cách chi tiêu cực kì hợp lý, mẹ ạ . Có lẽ cũng chính vì nhà mình không giàu, cuộc sống chỉ vừa đủ, nên trời ban cho cái hạnh phúc, đầm ấm . Có tiền nhiều để làm chi khi gia đình bất hòa, mỗi người một nơi. Nhiều tiền làm chi để rồi cứ theo cái guồng, kiếm cho ngày càng nhiều, làm tối mặt tối mũi, nhiều quá đến nỗi choáng ngợp, ko biết tiêu vào đâu, ko có thời gian để mà hưởng thụ nữa ... bố mẹ nhỉ .
    Trưa hôm nay cứ nghĩ là sẽ ngủ ngon để chiều đi tập với mẹ cho thoải mái, thế mà cuối cùng ko được ngủ . Chở mẹ đi có việc suốt buổi chiều. Mệt quá nên ko đi tập với mẹ được <<< chỉ kiếm cớ là giỏi mẹ nhờ . Thứ 6 này con học cả 2 buổi nên chắc cũng sẽ ko đi tập được đâu. mai con được nghỉ ở nhà, mai mẹ nấu phở gà ăn nhé mẹ ....
    Bố ơi, hôm nay con iu bố hơn mọi ngày ... con iu cả mẹ nữa, iu cả anh, cả con lulu già ...
    Đi học bài là đi học bài
  3. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời oi bức quá, lại hanh nữa . 2 hôm nay, đêm toàn gần 2h sáng mới ngủ được, phần vì thời tiết khó chịu, phần thì trưa ngủ nhiều quá . Hình như càng gần đến thi thì con lại càng ăn ngủ ác chiến . Ngủ nhiều, mỗi lần thức dậy, mặt nó đẫy đà hẳn lên, đứng ngắm mình trước gương mà cũng muốn cắn cho chính mình một phát .
    Còn mấy ngày nữa là thi rồi, nhưng lại cũng chẳng được nghỉ ở nhà mà ôn bài. Do thời gian gấp rút quá, nên thầy C phải dồn, bắt học liên tục 4 buổi trong tuần này . 4 buổi học này, ko liên quan gì đến chương trình thi cử, mà thầy tổng hợp, bổ sung thêm về kiến thức, cũng như kinh nghiệm thực tế làm công việc kế toán, rất rất hữu ích . Cũng từng đó kiến thức, nếu mà học những khoá ngắn hạn bên ngoài có lẽ cũng chả hơn được , vì nói chung, các thầy cũng dấu nghề nhiều , mà học phí lại cắt cổ , được mỗi cái là có cái chứng chỉ . Thầy dạy quá nhiệt tình ... nên vì thầy, vì chính em nữa , nên cũng lọ mọ đi học . Thầy C là số 1 - khen thế có quá đáng ko nhỉ, nhưng quả thật, con rất ngưỡng mộ thầy . Trẻ, nhưng tự tin, hiên ngang, yêu nghề, nhiệt tình, hết lòng vì đàn em
    Con chẳng nhớ bao lâu rồi chưa đi rửa xe. Mẹ cứ nhắc đi rửa mãi mà cứ lười, cứ tặc lưỡi để giành việc, thế nên cái xe nó bụi bậm quá chừng . Hôm nay đi khám răng, lúc dắt xe vào, bác kia đưa thẻ xe cho con, bác đang cầm cái khăn trên tay, tự nhiên lau xe cho con , làm con ngại ơi là ngại ...... Dạ, con cám ơn bác
    Ngồi đợi bác H ra khám hơn cả tiếng đồng hồ, hôm nay nhà bác sửa máy lạnh, nên ko có điện . Cũng đến lượt con vào khám. Đợi 1 tiếng, khám 1 phút. Chả làm gì, bác hẹn thứ 6 đến bác tháo hàm ... tháo hàm trên hay hàm dưới vậy bác ... thích tháo hàm nào thì tháo hàm đó .... ( chị y tá tiếp lời ngay) tháo để ăn tết, chịu hông, hay muốn giữ thế này ... . Nửa muốn tháo nửa muốn ko, mẹ bảo khỏi tháo, để con suy nghĩ rồi hôm đó tính sau vậy
    Trưa nay đi học sớm, vì sợ hết chỗ. Đang ngồi, bạn T chạy lên đưa cuốn lịch của BIDV, cái quyển mà hôm trước mẹ ko biết nên mang cho mất tiêu. Mừng quá, cám ơn rối rít . Bạn T là cái bạn hôm trước có cái avatar hình 2 quả chùm ruột í, hôm đấy thấy xinh quá, nhờ bạn í share rồi " xin phép " lấy làm avatar luôn . Về đến nhà một cái, rút kinh nghiệm, chạy lên phòng treo luôn cái cuốn lịch đó ở cửa , thế là thực hiện lời hứa với sen rồi nhé
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 17/01/2007
  4. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Phù phù phù, no quá. Chiều nay mẹ nấu phở bò, ngon ơi là ngon, con đang căng cả bụng
    .....
    mẹ: ăn xong lười rửa bát quá
    bố: thế thôi để bố rửa, xong rồi mẹ nhổ tóc cho bố nhá
    mẹ : ok
    Hôm nay xem thời sự, thấy thông báo là giao thừa năm nay ko bắn pháo hoa , bùn nẫu . Nhắc đến tết lại thấy háo hức, mún thi mau mau cho xong để được nghỉ
    Mai là ngày thi đầu tiên, thế mà cứ nhơn nhơn . Tối qua mới ngồi học hơn 1 tiếng, là chân tay bắt đầu ngứa ngáy, ko thể nào ngồi yên lâu thêm được . Thấy mẹ lên ngủ, chạy qua trêu mẹ :
    mẹ: giải lao, nhổ tóc cho mẹ nào
    con: thôi, con về đi ngủ đây, học mệt mún chết đi được í
    mẹ: nhổ đi cho dễ ngủ, mà giải lao cái gì, sáng ngủ trễ, để cho bố lau cầu thang với lau nhà nhá
    con: ( cun cút lấy nhíp chuẩn bị nhổ, đánh trống lảng ) ơ, bố lau cầu thang hộ con luôn rồi í ạ, bố này ....
    Sáng hôm qua, bố còn mang xe đi rửa hộ con nữa , iu bố nhiều ko thể tả nổi
    Thứ 4 này là giỗ ông ngoại, đúng ngày con thi môn thứ 2 - 1 trong 3 môn trọng điểm ko được phép rớt , thậm chí điểm ko được tệ nữa cơ . Trưa nay mẹ thắp hương mời ông về, rồi chiều bố mẹ mang lộc đến thăm bà nội .... Ông ngoại ơi phù hộ cho cháu mai làm bài tốt, để đầu xuôi đuôi lọt - những ngày sau làm bài cũng tốt, thậm chí phải tốt hơn nữa , ông nhé
  5. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ, mẹ biết được tin mừng, lay lay con dậy khoe , ngủ mê ngủ mệt từ trưa đến giờ, chưa hoàn hồn, cứ mơ mơ màng màng, nằm lì đấy . Bố đi làm về thấy con vẫn nằm, tưởng đang ngủ. Nghe mẹ kể với bố, lại hóng hớt, chõ thêm 1 câu, thế là ... a a, hoá ra nó dậy rồi, nằm nghe thấy hết cả ... rồi chạy lại đá trêu con một cái . Nhớ hồi con bé, lúc gọi con dậy, bố cứ hay cắn con 1 cái vào tay, rồi trêu : " có ai mua con lợn con này ko ... ?? "
    Gần một tuần rồi ko viết chữ nào. Nhanh thật, thế mà đã thi xong 3 môn. Nhưng chả ưng í tẹo nào . Ngày thứ 2 thi T, làm bài ba chớp ba nhoáng, thời gian có hạn mà cứ xoá đi sửa lại liên tù tì . Đến lúc chỉ việc ráp số vào tính để ra kết quả cuối cùng thì lại nhìn nhầm con số ở đề . Người ta ghi " ... luỹ kế ... là 115 tỷ " , đầu mới óc thế nào lại ghi 115 triệu, thế là tèo luôn từ đó . Đã thế, còn chưa làm lý thuyết, mấy phút nữa là hết giờ, cuống cả lên, chữ như giun bò ... nhưng tính điểm ra thì vẫn khá là ổn, chỉ ko hài lòng thôi .
    Mẹ đổi kế hoạch làm cơm giỗ ông ngoại thứ 3. Nhưng lần này con cũng ko phải làm gì nhiều. Ko làm gì nhiều, nhưng cũng chả ngồi yên học bài . Học kì này, chương trình nặng, thế mà đến lúc thi lại cảm thấy nhẹ tênh, online vẫn đều đặn như thường . Bọn bạn con cứ hỏi sao đang thi lại ko học bài mà cứ thấy ol ... Tất nhiên muốn chat thì phải ol ... nhưng đã chắc gì ol là để chat, mà ko hề học hành gì ... học 1 tiếng chất lượng hơn, hay học năm bảy tiếng mà cứ vật vờ ... mà cũng bởi cách đây 2, 3 tuần con đã biết điều, ôn từ từ rồi , nên bây giờ mới thế
    Thứ 4 con thi KTNS - môn con hi vọng nhất trong tất cả các môn, đinh ninh, sẽ làm tốt ... nhưng ... một lần nữa, ko như ý muốn ... ko hiểu sao lại muốn khóc , cảm thấy hẫng, chán nản , ko buồn làm cái gì nữa ... tự trấn an ... tình hình chung, đâu sẽ lại vào đấy cả , chỉ tệ hơn môn T một tí thôi mà ... nhưng ... sẽ bị tra tấn tinh thần cho đến khi nào biết điểm - sau tết ... qua tháng 3
    Sáng nay thi tiếp môn thứ 3 - QLKB - môn này thầy .... ko thèm dạy ... có gì đâu mà học ... Nói thế thôi, chứ nếu ko có gì để học thì người ta tách ra thành 1 môn để làm chi ... nó chỉ là lý thuyết, nhưng lại là nền tảng để học những môn chính ... nhưng được cái là thi đề mở ... theo đánh giá của bản thân con thì ... cũng ổn , nhưng ko thể nào đúng 100% ... vì làm gì có ai cho đề mở, mà lại đi hỏi những câu chỉ chép từ tài liệu vào là xong .... làm như thế, có khi nhiều đứa tự ái, vì nghĩ thầy cô khinh thường quá, cho đề dễ ẹt
    Đang ngồi type thì bác L gọi điện, bảo cho gặp bố với mẹ. Mẹ đi tập rồi, lúc nãy bố trêu : hôm nay có tin vui thì nghỉ đi tập à ... con nằm cười, vì đúng ý con quá . Chủ nhật này giỗ ông nội, nhưng chắc con cũng sẽ chẳng phãi phụ gì nhiều, tổ chức ở nhà chú P. Bố đang tưới cây, chạy xuống nghe điện, tâm trạng bố cũng vui, rồi bố lại đứng nói chuyện với con một lúc ... con thích nghe bố kể chuyện ... dù cho đó là những chuyện bố đã từng kể, con vẫn muốn nghe ... con thích ngồi nghe bố tâm sự về chuyện đời, chuyện người ... những chuyện chỉ có thể kể cho con ... có lẽ vì con hợp gu với bố ... hay nói đúng hơn là ảnh hưởng từ bố rất nhiều, bố nhể . Bố là No1 đấy bố ạ, mẹ cũng thế, cũng là No1 >>> 2 in 1
    Chuẩn bị xuống nấu cơm thôi nào . Hi vọng tuần sau con sẽ làm bài tốt hơn để ăn tết vui vẻ . Have a nice weekend .... đến những người con thương
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 26/01/2007
  6. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    .... Cũng lại tròn 1 tuần ko viết lách gì cả ... từ thứ 6 tuần trước đến giờ
    Chủ nhật tuần trước, giỗ ông nội, đại gia đình mình tập trung ở nhà chú P. Uhm ... đã lâu lắm mới có một dịp hội họp đông đủ, và vui như thế, tình cảm gia đình cũng nhờ đó mà thêm phần gắn kết
    Thứ 2, con phải thi KTKB, cũng do ôn trước rồi, nên trước ngày thi cảm thấy khá nhàn nhã. Nhưng .... đợt này con bị làm sao í, làm bài bất cẩn, hay do ôn ko kĩ nhỉ ... lại cũng ko được như ý muốn . Trưa đó đang ngồi ăn cơm, bạn N nt qua báo điểm thi T ... vui ... nhưng cũng ko phải ngạc nhiên, vì cũng áng chừng điểm của con sẽ đạt được xấp xỉ thế . Trời trêu ngươi ... trưa đang chuẩn bị ngủ, bạn H nt , báo là điểm của con ko phải thế, mà nó ... thấp hơn ... những 2 điểm cơ . Hoá ra là bạn V xem nhầm, nên báo cho bạn N nhầm ... báo " khống " .
    Thật sự thất vọng, bàng hoàng, ko nghĩ là điểm lại như thế . Mọi khi con vẫn thích điểm lẻ, ko thích chẵn. Tính ... ít nhất cũng phải là 8 ... nhưng ... lại là 7, lần này ko thích lẻ, thích chẵn cơ . Chợt thấy mình ... hoảng loạn ... ko muốn làm gì nữa, cảm thấy bị kiệt sức . Ko hiểu do bị bệnh tưởng, nhưng dường như, đó là sư thật ... có khúc mắc trong khâu chấm bài , con bàng hoàng 1, bạn H bàng hoàng 10, vì cũng ko thể nào tưởng tượng nổi ... nhưng kiện ai, kiện củ khoai ! <<< theo như lời chị T nói
    Hình như kì này có duyên với số 7 . Thứ 4 , thi xong môn PTHDKD thì biết luôn điểm môn KTNS - tâm trạng cũng khá hơn một tí , nhưng ... cũng vẫn chẳng muốn làm gì ... ko biết tâm trạng lo âu này kéo dài đến khi nào mới dứt ... ko thể hiểu nổi chính mình nữa ... hay lo quá thái ... mọi chuyện sẽ ổn thôi, bố mẹ nhở
    Hôm qua là ngày thi cuối cùng, cảm giác thoải mái, nhưng sao đêm lại vẫn trằn trọc khó ngủ, dù cho cả ngày ko nghỉ, đi suốt . Chiều qua đi ăn KFC với bạn L và bạn T. Sau đó 3 đứa rủ nhau vào quan trà đạo ngồi buôn dưa lê đến gần 9h mới mò về . Không gian yên tĩnh, cảm thấy nhẹ nhàng, sảng khoái ... nhưng ... lại vẫn chưa thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ... vẫn thấy chán khi nghĩ đến điểm, dù nó chẳng phải là tệ hại lắm
    Sáng nay bố mẹ, với con đi siêu thị ở MB. Khệ nệ xách về, mệt nhoài, vì đêm qua con ngủ muộn, mà sáng lại dậy sớm. Tối nay sinh nhật ku T và S, khác ngày, nhưng tổ chức chung một ngày, đại gia đình tụ họp, cũng rất vui, vừa về một cái là con chạy lên ol luôn, tranh thủ viết vài chữ
    Mấy tuần nay ở SG trời lạnh, hình như khí trời của những noel được dời lại cho những ngày giáp tết. Đi ngaòi đường, thấy mọi người nhộn nhịp mua bán, thấy nao nao lòng . Hy vọng tết này sẽ mát, ko nóng như những năm trước . Đi ngủ thôi, hôm nay mệt quá rồi. Phải phấn đấu tăng thêm vài ba kí lô nữa mới được , ai cũng chê gầy
    Chúc những người con thương ngủ ngon
  7. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Được nghỉ tết rồi, sướng thật. Có lẽ từ mai phải bắt đầu chiến dịch dọn dẹp nhà cửa dần dần thôi . Bình thường mẹ vẫn rửa chén buổi tối, hôm nay mẹ mệt, nên có lẽ hơi bực . Rửa xong, đúng lúc con chạy vào bếp ... cất cái mâm lên, con gái lớn, ăn cơm xong là phải rửa bát, đằng này để mẹ rửa. Có người làm cho quen thói, sung sướng, đến lúc sai gì vất vả một tí là ko chịu được ... Mà con có ngồi ko đâu cơ chứ, trưa con cũng rửa bát ; ăn xong cũng cho chó ăn ( tuy ko thường xuyên), gấp quần áo, và mang lên giặt - việc này là việc của anh, cơ mà, anh lại biến đi chơi mất tiêu ... ức chế thật, lại nhớ đến ngày này chết tiệt 13/1
    Lâu rồi ko lau cầu thang . Hôm qua tự nhiên anh ngoan, đi lau nhà, hôm nay con tự giác đi lau cầu thang. Chiều anh về sớm, chứ ko như mọi hôm, nhưng ăn xong một cái là tót đi chơi. Bố bùi tay, hái bao nhiêu là rau ... kết quả là ăn canh cua trừ bữa, cùng một kí khoai tây chiên , mấy con cá chốt rán của mẹ bị ế , cơ mà, buổi trưa ăn, ngon ra phết
    Sáng sớm hôm qua, bố cùng với mấy chú ở cơ quan đi xem bói cho anh, con cũng bon chen, nhờ bố xem hộ . Ông thầy bói phán là : mai sau lấy được chồng tốt , lại còn ... hay biếu tiền cho bố vợ nữa chứ ... ôi, chồng tương lai em ơi, anh là ai, giờ này anh đang làm gì, bao giờ em mới gặp anh . Ông í còn phán: dòng họ nhà mình nói chung, đương nhiên là con nói riêng ... ko giàu, mà chỉ vừa sống thôi. Ừ thì ko giàu, chẳng cần giàu ... vừa đủ sống cũng được, ko phải nghĩ ngợi, bon chen nhiều ... miễn sao đừng có nghèo quá là được , bố nhỉ
    Nếu hôm qua ko chat, thì sẽ là tròn 1 tuần rồi, ko chat chit gì với sen .
    - ... thôi, chủ ko nghĩ vẫn vơ về sen là tốt rồi
    ....
    - uhm...sen tưởng chủ nghĩ vẩn vơ về sen chuyện gì ... rồi đi ko nói một lời ... nên bùn, cứ nằm mơ về chủ hoài ... hôm bữa đang ngủ cũng mơ về chủ, nên thức dậy off cho chủ đó ...
    Mấy ngày trước bùn sen lắm, rồi dập thêm chuyện điểm thi nữa, chán, chẳng muốn nói chuyện. Lúc nhận được ofline của sen, thấy vui, nhưng vẫn đang mệt mỏi và chán lắm, ko buồn reply nữa cơ
    - ... tại sen làm chủ buồn trước
    - ừ, sen xin lỗi
    Con bạn chủ nó bảo với chủ là chủ đừng có thèm chat với sen nữa; còn bảo là, sen có em khác rồi, ko muốn chat với chủ nữa . Chủ cứ nghĩ theo chiều hướng đó cho nó ... lành ... thế là tự nhiên có ... động lực ko gọi "sen" nữa, mà gọi tên như những ngày đầu mới quen
    - hihi, con gái ngồi nói chuyện với nhau thật đáng sợ
    ....
    - sen sẽ ko làm chủ bùn như thứ 7 tuần trc nữa chứ
    - sẽ ko đâu
    Sen hứa rồi đấy nhé Từ hôm anh cài lại máy đến giờ, vẫn chưa có sound card nên chả nghe nhạc được, phải copy qua mp3 nghe đỡ. Ngồi nghe bài " Vẫn ngỡ như là " cùng sen, bùn nẫu . Nhưng ... sao sen vẫn cứ để cái status đó suốt, đến chiều hôm nay luôn vậy . Sen giữ sức khoẻ, đừng thức khuya quá nha, để còn lấy sức mà học bài nữa chứ
  8. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, 7h nghe mẹ gọi anh dậy như hò đò , con cũng bị tỉnh giấc, nằm vật vờ đến gần 9h thì cô L gọi điện đến, hỏi mẹ có nhà ko để cô đến chơi, nhưng mẹ chưa đi chợ về. Chạy xuống nhà uống liền tù tì 2 ly nước, bụng no căng , ko ăn sáng nổi nữa. Lại bật máy lên và online. Vừa online vừa dọn phòng. Chân xuớc qua góc bàn bằng gỗ ... đau ... chảy máu ... hurt
    Cả sáng ngồi dọn được 1 ngăn bàn, chỉ vì cái tội vừa làm vừa chơi . Ngồi lục lại, đọc được mấy bức thư ngày xưa bố gửi cho mẹ và 2 anh em con - thời gian bố vào đây công tác, làm ăn; mẹ với 2 anh em con vẫn ở ngoài HN : " Em và hai con thương .... ". Tự nhiên thấy ấm lòng .
    Hôm nay mẹ đi chợ về muộn, vì chị bán hàng làm cua lâu quá, mẹ phải ngồi đợi. Chẳng biết nếp tẻ thế nào, con nấu cơm luôn, hoá ra là mẹ định nấu bánh đa cua. Nhưng thôi, lại ăn cơm . Anh hôm nay tự nhiên lại về nhà ăn cơm trưa, mà hãm không chịu được, nhà vừa mới ăn hết thức ăn xong thì anh mò về , đành phải đi mua bánh mì về gặm. Chiều nay mẹ sẽ làm món bánh xèo để bù lại, hehe. Bánh xèo ăn với rau cải nhà mình tự trồng ... vừa sạch vừa ngon .
    2 rưỡi rồi, chắc chẳng ngủ nghê nữa, để giành tối ngủ cho ngon vậy . Dọn phòng tí nữa rồi chuẩn bị đi tắm, chiều phải đi có việc, ngại quá
    Hôm trước đọc báo, có một tạp bút với tựa đề là Bàn tay anh, hôm nay đọc cuốn khác, lại bắt gặp một bài tương tự, nhưng lần này là Bàn tay em, cùng một tác giả, đọc xong thấy ấm lòng
    BÀN TAY EM
    Em ngửa bàn tay mình, có vệt đỏ đọng lại giữa đường vân thứ 2. Không có lí do nào giải thích cho cái cảm giác nhỏ bé và tủi thân mỗi khi em nhìn vào bàn tay đang lật ngửa của mình . Đôi bàn tay em không được mềm mại và nõn nà như tay của các cô tiểu thư đài các, em cũng chẳng thích các cô tiểu thư đài các ... bàn tay này xưa một ai đó đã nâng niu và trân trọng, nhưng cũng chính bàn tay ấy lại không thể níu giữ được ai đó đi qua cuộc đời mình. Giống như ngày hôm nay, em ko níu giữ được cơn giận của anh.
    Đêm câm lặng, em không thể nhìn thấy bàn tay mình, em cố chìm vào giấc ngủ, mong trong cơn mơ em có thể nhìn thấy anh ... Em ghét cái cảm giác cố gắng trong vô vọng, em ghét cáicảm giác bất lực khi lật ngửa bàn tay, từng ngón ngắn ngón dài khum lại, nhỏ nhoi ...
    Đôi bàn tay của mẹ đen đúa, chai sần và ngắn ngủn. Mẹ không có những tháng ngày hạnh phúc với bố. Mẹ lam lũ, vật lộn với đời để nuôi nấng hai đứa con... Em không thích sau này mình giống mẹ, lúc nào cũng phải xù lông ra như con nhím, gồng mình lên trong câm lặng và cô độc. Buồn cũng không muốn cho người ta thấy, tự mình bươn chải, tự mình gồng gánh ...
    Có một điều buồn cười là, anh biết không, càng lớn em lại càng thấy mình giống mẹ. .. Nhưng em tin anh không phải là bố em, và em sẽ không là mẹ em thứ hai ...
    Một ngày gần đây thôi em sẽ về nhà, nói cho mẹ biết về anh, về tình yêu của chúng ta, để mẹ có thể nhìn nhận một cách nghiêm túc và chấp nhận hai đứa mình, như bố mẹ anh ...
    Chều nay, lúc anh phóng xe đến, khi anh đột ngột ôm chầm lấy em, nâng niu bàn tay em và hôn lên đó, em biết là anh chẳng giận em vì những chuyện vớ vẩn. Em hiểu rằng em sẽ cố gắng học cách níu giữ người mình yêu, vì em biết em có anh ...
    (Sưu tầm)
    ... cứ bước qua một thời, càng thấy xa vời vợi sen ạ ... xa ...
  9. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đang ol, thấy bố mẹ lên hái rau, con cũng bon chen chạy lên cùng, ko khéo lại bị bảo là ko biết điều . Cứ nghĩ chạy lên một tí rồi xuống, thế là vẫn cứ đeo kính lên đấy.Mẹ nhờ nhổ hết luôn mấy cây rau cải cho gọn. Chạy vào để kính ở trên tường.
    Mẹ chạy xuống nhà chuẩn bị đổ bánh xèo trước. Con ở trên này phụ bố. Bố nhổ gốc cây cũ, làm đất, con chỉ việc gieo hạt thôi ... " con gái bố khẩn trương lên nào" ... gieo vội gieo vàng chả biết có đều ko , gieo xong, bố lấy mấy gốc cây cũ phủ lên, và hỏi con ... " con có biết bố làm thế này để làm gì ko" ... nhìn bố cười ... để cho chim đỡ ăn mất hạt, với cả giữ ẩm cho đất để hạt dễ nảy mầm ...
    Xong xuôi, chạy vào tìm cái kính để mang xuống nhà, ko thấy đâu cả, đinh ninh mẹ cầm xuống hộ rồi. Trời nhem tối, nhưng chả buồn mở đèn, chạy xuống tưới cây luôn. Cái kính nằm lăn lóc ở trước cửa toilet. Bố xuống sau ... con làm rơi kính này ... chết, con tưởng mẹ mang xuống rồi . Tưới cây xong, cầm kính chạy xuống nhà, thấy mất 1 cái tròng ... bố ơi, bố nhặt được cái kính của con ở đâu ... ở bậc thang cuối í .... lò dò đi tìm, cuối cùng cũng tìm thấy . Tư hôm qua đến giờ, lắp tạm cái tròng vào, đeo tạm, khó chịu ko thể tả . Để mai đi mua kính mới vậy, đằng nào cũng phải thay , đeo cái này 4 năm rồi còn gì.
    Hôm qua đứng xem mẹ đổ bánh xèo ... trông nốt cái này rồi để ra đĩa, tự làm một cái mới xem thế nào nào, mẹ vào tắm cái ... cái này có gì mà tập hở mẹ ... nói thì dễ, làm thì khó, tập làm đi, sướng quá rồi, về sau ko biết làm gì thì chết ( <<< dạo này hay bị mẹ soi thế ) ... kết quả là con đổ được 1 cái bánh bột dày 1 tấc , nhưng vẫn ngon chán, mẹ nhỉ , chứ nếu ko ngon sao bố ăn lại vẫn khen ngon
    Mai bạn N ra HN chơi tết sớm hơn dự định, rủ con sáng nay đi siêu thị mua ít đồ. Rủ theo cả bạn T nữa. Hôm trước anh cho phiếu giảm giá ở Lotteria, hôm nay rủ 2 đứa đi ăn luôn, nhưng bạn N bị viêm amidan nên phải về trước. Từ hôm nghỉ thi đến giờ, ăn toàn đồ chiên xào, cứ nghĩ đến là phát sợ dầu mỡ, thế mà vẫn cứ thích ăn . Cơ mà, sao chẳng béo lên lạng nào
    Sáng chú V ghé qua cho con cá mè to vật, vì tủ hết chỗ để rồi nên mẹ chiên lên luôn, chiều nay nhà mình ăn cá mè chiên, ngon thế . Anh dạo này ngoan lắm, về sớm . Tự kiểm điểm bản thân , suốt một ngày hôm nay, vẫn chưa làm gì ra hồn để góp phần vào " công cuộc " dọn nhà đón tết cả . Chuẩn bị xuống nấu cơm vậy
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 07/02/2007
  10. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng ..........
    Tình hình là nhà mình bây giờ chuột đông hơn người
    Tình hình là chuột nhà mình béo tốt, và ngày càng điêu luyện. Biết tự lôi tô cơm của lulu ra một góc để nhảy vào ăn, biết cách lấy mổi từ bẫy để ăn mà ko bị sập cho bẹp mồm
    Tình hình là chuột nhà mình ngày càng lì lợm, không sợ cả người, huống chi là con lulu
    Tình hình là lulu nhà mình ngày càng yếu dần đi, ko còn đủ sức làm gì nữa, thấy chuột mà chịu chết, ko buồn sủa, ko buồn vồ, chỉ buồn ... nằm ì một chỗ
    Tình hình là lulu nhà mình nó hay tự nhiên đâm sấp ngã vồ, có lẽ một phần vì cái móng dài quá, hay bị trượt
    Tình hình là lulu nhà mình sắp thành " hiệp sĩ mù "
    Tình hình là dạo này lulu nhà mình chê cơm, cơm thịt cũng chê . Hôm trước mẹ mua phổi về xào cho ăn, ăn vài miếng rồi lại thôi. Chiều anh đi làm về, đói quá, nhìn ở mâm thấy chén phổi mẹ xào cho lulu ... tưởng bò lúc lắc
    Sáng hôm qua chở mẹ đi mua gạo và mua gà ... đến khổ . Siêu thị đông, đường đông, tranh nhau mua, tranh nhau tính tiền ... mệt ... thương mẹ lắm ... mọi ngày mẹ toàn đi chợ một mình bằng xe đạp
    Tối qua chạy đi mua kính cận với mẹ. Đến phút chót, chuẩn bị mua rồi, mẹ lại nhìn thấy một cái sắc sảo hơn, đẹp hơn ... về nhà, anh khen quá trời ... may mà đi với mẹ . Con thuộc dạng tăng độ ít, nhưng thấy nó nhảy lên đầu 2 , thấy hãi quá . Lúc con chạy vào đo kính, chị bán hàng hỏi mẹ ... em năm nay thi đại học hở cô ... lúc về mẹ cứ trêu . Con hỏi anh bác sĩ ... mắt em khi nào thì nên mổ ạ ? ... phải xem em đã đủ tuổi mổ chưa đã ... em dư tuổi luôn ròi ... ( cơ mà, mình vẫn thích đeo kính, dù đôi khi hơi bất tiện xíu , hôm trước bạn T khen con đeo kính nhìn dễ thương cơ ạ , khi nào gần 5 độ thì mổ vậy )
    ... Hình như ấy đang ... " trừng phạt " tớ ... bằng sự lạnh lùng ... Tớ có lỗi ư? ... Tớ đã làm gì sai? ... Cái tuần đấy, đâu chỉ mình ấy mệt mỏi, tớ cũng thế, chuyện đó, dập thêm cả chuyện điểm thi, tớ như muốn suy sụp; tớ chán, tớ ko muốn làm gì, ko muốn nc với ai cả ... Tớ ko có lỗi, tớ không đáng phải nhận thái độ lạnh lùng của ấy sau hôm chủ nhật, như ngày hôm kia, hôm qua
    Càng ngày ấy càng khó hiểu, đôi khi tớ ko hiểu được ấy, tớ ko biết ấy đang nghĩ gì nữa ... hình như ấy cũng ko muốn để tớ hiểu ... thỉnh thoảng ấy nói một câu, có lẽ với ấy là bình thường, nhưng nó đủ để làm tớ nghẹn họng ... nó lạnh lùng quá ... tớ chẳng biết phải nói gì nữa ... tớ sợ ... có lẽ, bây giờ, tớ với ấy ko nên nói chuyện ... cần có thời gian ... Tớ vẫn đang tự hỏi : mình đã làm gì sai ?, mình đáng nhận cái lạnh lùng đấy ư?
    Ấy giữ sức khoẻ, học tốt nhé, thấy mấy hôm nay ấy online nhiều quá
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 09/02/2007

Chia sẻ trang này