1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người con thương !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovetobeloved, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mắt xưng húp híp lên rồi, xấu quá, mai làm sao mà đi kiểm tra mắt để làm tròng kính mới được đây
    Cách đây 14 năm, có một đàn chó ra đời. Mẹ chúng nó là chó ta, còn bố là becgie. Đứa con đầu tiên giống hệt bố. Còn đứa thứ 2 thì lại giống mẹ. Không được to như bố, tai ko to như bố, đuôi ko dài, mà ngắn củn, nhưng lại được đôi mắt to, sáng; cùng với cái mũi đen kịt ; mặt sáng sủa; và đặc biệt là rất khôn.
    Con becgie đẹp nhất thì bị mang đi ngay từ đầu. Bọn trẻ trong khu tranh nhau, mỗi đứa chọn 1 con mang về. Anh nhặt phải con đuôi cụt nên bỏ ra, ko lấy. Cuối cùng, nó đã thuộc về nhà thằng B, cái M. Mỗi lần qua nhà cái M chơi, vì chó dữ, nên rất sợ, thỉnh thoảng con hay trêu nó bằng cách lấy cục phấn trắng quẹt vào mũi đen của nó. Rồi mỗi lần đi ngang qua, chưa đụng vào cửa nhà nó mà nó đã sủa ầm cả lên ... Nó tên là Lulu
    Hai anh em con về nhà, lúc nào cũng kể về con lulu ... mẹ ơi, con đấy khôn lắm ... ước gì nhà cô í cho nhà mình con chó đấy mẹ nhỉ ... mẹ nghe xong cũng thích lắm
    Một buổi sáng, trời vừa tạnh mưa, con với anh đang ngồi học bài, tự nhiên có tiếng gọi .... M ơi, có lấy con Lulu ko này ... giọng thằng B. Hoá ra, nhà nó được bác kia cho lại con chó becgie - là anh con Lulu; do tiêm sớm, nên nó ko được khôn, và ko nuôi Lulu nữa ... anh, con, và bố chạy ra mở cử, tưởng nó đùa, hoá ra là thật ... bố với anh giữ cổ nó, rồi bảo con đi lấy bánh cho ăn ....
    Sau năm đó, nhà mình xây nhà, Lulu ốm một trận, tưởng ko qua khỏi, nhưng .... nó đã sống đến tận bây giờ.
    Dạo gần đây, nó già yếu, nhất là 2 tuần nay, yếu thấy rõ. Nó ko còn nhanh nhạy nữa, ko còn ham bắt rình chuột nữa, ăn uống cũng gỉam sút, một bên mắt đã mù, lười vận động, thở thấy mệt mỏi ... Muốn giữ nó lại, nhưng sợ nó lại đi ngay tết thì ...
    Đêm qua mẹ mất ngủ ... sáng nay ọe ra trạm thú y hỏi, người ta chỉ cho một cách ... chết nhân đạo . mẹ bảo con chạy ra mua 2 hộp sữa chua cho nó, nó ăn ko hết nửa hũ. Cho một tô phở đầy thịt bò băm, cũng ko thèm ăn, chỉ nằm đấy
    2h chiều, người ta đến mang nó đi. Nó sủa yếu ớt, lần cuối nhà mình nghe nó sủa. Anh bế nó đặt vào cái ***g bé tẹo .... anh chảy nước mắt ... nó ko còn sức để chống cự, nằm co ro trong cái ***g ... Thấy mẹ, anh, và con khóc, mấy ông mang nó đi cũng phải ái ngại
    Lúc đi, mẹ đưa cho ông í một túi thịt bò băm xào sẵn, và một hũ sữa chua để ông í cho nó ăn ... nhưng, chắc khi về đến nơi, ông í sẽ tiêm cho nó 1 mũi luôn, chứ nếu người ta thả nó ra để cho ăn, chắc nó sẽ cắn người ta vì lạ, hay lại chạy nhong nhong mất thôi
    Bây giờ, nhìn cái sân trống, lại nhớ đến nó và khóc. Lúc nãy, cô T gọi điện vào chia buồn, con, với mẹ lại ko kìm được, lại khóc . Không biết giờ này người ta làm gì nó rồi. Người ta bảo sẽ mang thiêu nó ở Bình Hưng Hoà
    Bố bảo, tết sẽ mua con chó mới, nhưng mẹ với anh bảo thôi, ko nuôi nữa, mệt, mà về sau, cảnh tựơng này lại lặp lại lần 2 thì buồn lắm . Ngồi ăn cơm, lại nhắc đến nó, bố an ủi: biết đâu, nó chết trước tết, sẽ lại được đầu thai thành người vào năm con heo, sướng hơn gấp tỉ lần kiếp làm chó
    God Bless you ... I''''ll miss you ... Rest in peace my lovely, puppy
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 09/02/2007
  2. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cứ vừa dọn nhà vừa chơi, mãi chưa xong . Đụng đến cái gì cũng thấy bụi bờ lên. Dọn hết cái này lại phát sinh cái khác. Hôm qua tay muốn rụng rời từng đốt, chỉ vì lau cái cửa nhiều khe. Hôm nay lại đến cái song sắt cầu thang từ dưới nhà lên đến sân thượng. Giờ hai ngón tay trỏ, và giữa nó tróc da, lên da non, sót ơi là sót .
    Tối hôm qua, mọi người luộc bánh chưng ở nhà chú P. Con ko mún đi nên chỉ có anh đến đó chơi. Hôm nay thấy chú D bảo với mẹ là ... nó đến nó ngủ một giấc đến sáng rồi bảo: cháu đi về đây . Hôm trước con đến trễ, thế nên ko phải rửa lá, chỉ phải lau lá thôi, thế mà cũng gù cả lưng
    Lần này thay kính trục trặc quá, phải chạy tới chạy lui sửa, lúc thì bên gần bên xa, lúc thì bên cao bên thấp, mẹ bảo ... con này lắm chuyện, có thấy làm sao đâu mà cứ nhặng xị cả lên ... Cửa hàng này được cái xem khách hàng là thượng đế, dễ chịu
    Cứ ở trong nhà lúi húi, ko đi ra đường thì chả cảm nhận được cái không khí nhộn nhịp của những ngày giáp tết. Sung sướng hơn những năm trước, sáng con ko phải dậy sớm đi chợ với mẹ . Tối hôm kia, đi chợ đêm thôi mà cũng đã đông nghịt, cũng may mà có chiến lợi phầm mang về , chứ ko thì có mà khóc thét, vì chen đã đời mà ko mua được cái gì .
    Tối mai nhà chú T vào. Năm nay nhà chú ăn tết trong này. Thế là đại gia đình đoàn tụ. Bà nội già rồi, bố muốn gia đình chú vào thăm bà ....
    Hôm nay 14/2 ... nhớ giờ này năm ngoái. đang long nhong ngoài đường với con bạn , hôm đó làm được bao nhiêu việc ... 14/2 năm nay, ở nhà, dọn dẹp, và online
    14/2 ... trưa ngồi ăn cơm ... bố: chiều nay bố đi chùa với mẹ, rồi chở mẹ qua siêu thị mua quà tặng mẹ nhé ... mẹ: thôi, bố chỉ cần chở mẹ qua diêu thị mua chia nước giặt quần áo cho cả nhà là được rồi ...
    Trưa nay, ngồi thanh toán tóc bạc cho mẹ đến 3h mới bắt đầu ngủ. Thiếp đi một lúc đến 5h ... thấy bố mẹ sột soạt chuẩn bị đi ... tỉnh dậy ... cầm hộp khoai tay chạy vào bếp cười tươi ... con ăn nhé mẹ ... ăn hết bánh bích qui đi rồi ăn cái này ... ... ăn đi vậy, mẹ lấy sẵn gạo rồi, tí nữa chỉ việc vo rồi nấu, chiên trứng là xong ... con lại vừa online, vừa ăn tì tì . Cô H gọi điện qua, nhắn sang lấy bánh chưng, bánh nhà làm, nhưng nhìn đẹp lắm, chú D với anh Đ khéo tay muh. Ngày mai là được ăn bánh chưng rồi ....
    Uhm ... tối nay ... anh làm mẹ buồn, mẹ nhỉ ... con thấy ... mẹ với anh cùng rớm rớm nước mắt ... anh cũng buồn ... nhưng ... khó xử quá ... nhưng ... anh cũng cần tế nhị hơn, anh nhé
    Trưa nay online, thấy nick sen idle, chắc là ko có ở máy, kèm theo link bài bát. Click vào link đó, định up tặng sen 1 bài, nhưng ko up được, sen chỉ để chế độ cho down thôi, đành chịu vậy . Tối gặp sen, sen bảo hôm nay tự nhiên bị bệnh . Giữ sức khoẻ nhé sen, sắp tết đến nơi rồi. Cám ơn sen đã tặng bài hát đấy cho chủ nhé

  3. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của năm mới bước qua được 1 tiếng rồi .... Chúc mọi người năm mới vui, khoẻ, vạn sự như ý ....
    Hôm qua thiếu ngủ, phụ mẹ làm cơm quần quật, thế mà bây giờ vẫn tỉnh như sáo thế này
    Năm nay có nhà chú T vào ăn tết, vui lắm. Chú T hay xem bói, nên ai cũng xúm lại nhờ xem. Ngày cuối năm, con nhờ chứ xem chỉ tay, chú bảo .... 24 tuổi ... xém nữa là lấy chồng .... con giật cả mình, sớm rứa ... 24 mà chưa lấy thì 27 hay 28 sẽ lấy ... thấy mẹ có vẻ đồng ý lắm .... Đặt hàng ... chú xem cho cháu ngay sau giao thừa nhé, cháu xí là ngừi đầu tiên chú xem trong năm nay ... cuối cùng cũng chả xem, thôi để tí nữa vậy, chấp nhận là người được xem bói thứ n
    Ngày cuối cùng của năm ngoái, lần đầu tiên nhìn thấy sen . Theo nguyện vọng của sen, thì chủ chỉ " dám" coi lướt, òi tự giác tắt đi . Năm nay đón giao thừa với sen , ngồi lì trên phòng với cái máy tính, thế mà .... sen dậy rồi .... lại còn lăn qua lăn lại ... lười biếng quá ... giống chủ ghê . Năm mới chúc sen mập mạp như ... heo, tiền vô vèo vèo nhé . Khổ thân, đang ngủ ngon, bị chủ " tra tấn ", bắt ngồi nghe nhạc cùng
    Đi ngủ thôi, mai lấy sức đi chơi
  4. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mùng 1, cả nhà tập trung ở nhà chú P, vì năm nay bà nội ở trên đấy. Vui ơi là vui. Con cháu đầy đàn, mún chụp 1 tấm đầu đủ hết mọi người thì hơi bị khó, phải chia lẻ ra, từng gia đình chụp với ba,2 hay chia theo cấp: con và cháu. Con chả thích chụp, vì ... ko ăn ảnh
    Ăn cơm xong xuôi, chú T ưu tiên xem bói cho con đầu tiên . Chú bảo năm nay khá tốt, trọng tâm là về công việc, học tập. Có vài cái " hạn", mẹ nghe xong, tự nhiên mê tính hơn, nhắc nhở mãi từ hôm qua đến giờ ... đừng có khôn nhà dại chợ nhá . Con xem cho vui thôi, chứ cũng chẳng phải thuộc dạng tin sái cổ
    Nhà thì bé, trưa rồi mà cứ ầm cả lên, nhìn qua góc bên kia, có 1 đám trẻ con lẫn trẻ già ngồi chơi bầu cua. Cũng chả biết làm gì, lấy tiền qua ngồi chơi ké. Lần đầu tiên chơi, thua hết . chú T chỉ đặt con gì, là y rằng con đấy ko ra . Lúc sau con trêu ... để cháu đọc lại tờ giấy hồi nãy, xem chú bảo ngày mùng 1, 2 cháu có tiền ko, mà hôm nay mất nhiều thế này ... xí xoá hôm nay, mai, kia chú chỉ cháu chơi thắng nhá ... sợ ông thầy này quá đi mất
    Tối qua định đi tăng 2 để chơi tiếp ở nhà chị C, nhưg mệt quá, với lại lười nữa, 2 anh em quyết định ở nhà . Lại còn được bố lì xì thêm nữa chứ
    Con đang ở nhà 1 mình, ngồi ăn canh măng. vừa online . Bố mẹ đến nhà bác ăn cơm rồi, hôm nay mọi người tụ tập ở đó, con ko đi, còn anh đi chơi với bạn. Lúc nãy cô Loan đến chúc tết, lì xì cho con, ngại ơi là ngại, lớn đùng thế này rồi mà vẫn còn được lì xì
    Tình hình là trước tết béo lên được 1 kg, đến mấy hôm tết lại sụt kg rồi . Chả thiết ăn gì cả, cả ngày hôm qua ăn được 1/8 cái bánh chưng, với lại 1/2 chén cơm . Gầy đi thấy rõ, ai cũng bảo thế, về nhà cân lại, còn 45kg như cũ
  5. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng 3 rồi ... hôm nay mẹ hoá vàng. Trưa sang ăn cơm bên nhà cô H, cô làm món bún thang, lâu lâu ko ăn, thấy ngon ghê . Tết này cả 4 mùng cứ lúi húi với họ hàng. Năm nay không khí tết ảm đạm hơn, ai cũng ngại đi chúc tết, nhà nhà đóng cửa, nhìn xóm vắng hoe, chả có tiếng chó sủa nữa ....
    Chiều nay mẹ hẹn chị Xíu đến chơi, chị í vừa xinh vừa dễ gần, nói chuyện rất tự nhiên. Tối mấy anh chị em rủ đi xem phim, nhưng con từ chối, phần vì cũng ngại đi quá, anh ko đi, với lại, hôm qua mới nghe sen nói là phim đó coi cũng bình thường
    Sáng đang phụ mẹ nấu cơm, bạn Nga gọi điện hỏi số đt nhà bạn M. Bà ngoại bạn N mất đúng hôm mùng 1. Chia buồn với nhà bạn N ...
    Hôm qua đáng lẽ lên nhà bác L ăn cơm, nhưng con với anh ko đi. Anh dẫn chị U về nhà chơi đấy bố mẹ . 5h chiều anh với chị í đi mãi đến 11h lun. Thế là hôm qua mẹ biết mặt chị í rồi nhá
    Hôm qua là ngày đầu tiên chủ gặp sen nhở . Ngày đầu tiên gặp đã bắt sen đợi, ngại ghê cơ . Lại còn chỉ chỗ hẹn đi xa mút chỉ đường tàu, nhưng được cái, hẹn ở đấy, ko bị đụng hàng . Lúc về, cứ nghĩ là sớm, hoá ra cũng đến hơn 3 tiếng cơ đấy. Tối về bị chuột rút quá choy , chưa bao giờ bị đau thế này cả , bố phải ngồi bóp chân cho chủ đấy . Mấy hôm nay sen hư lắm đấy, ko ăn uống đàng hoàng, nhìn gầy nhom như que củi í
  6. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    4 ngày tết trôi qua nhanh .... chiều nay nhà chú T vừa mới ra ... vào chơi tết 5 ngày ... ít quá, cập rập, mệt mỏi nữa. Sáng mọi người lại tụ tập hết ở nhà chú P để chào tạm biệt, vì bà nội cũng đang ở đó, được ăn món cháo gà ... con của bố mẹ tham ăn, 1 mình ăn hết 1 tô cháo to đùng
    Chiều MA gọi điện qua rủ đi chơi. Cả bọn quyết định ra KFC ăn rồi về nhà mình chơi bài . Bạn MA tống 3, chở con với 1 bạn nữa, vì cũng gần nhà. Quay trước quay sau, quay trái ... đến lúc quay phải ... thì thấy 2 anh công an đang đi xe máy song song ... chắc mẩm lần này tiêu rồi ... thế mà chỉ bị nhìn 1 tí là thôi, phóng đi luôn ... hú chết
    Lúc về, lại nhơn nhơn. Công an kinh quá, đứng toàn chỗ hiểm ... cảnh báo MA , đeo kính thấy rõ thì nhìn xa xem có công an đứng ko, nó chả để í, mắt mình cận, ko đeo kính, căng ra nhìn, vì bị 2 đèn otô để chứa xe máy vi phạm chiếu vào mắt ... hoảng quá ... MA chạy thẳng , có công an ... MA đang đứng lở lửng ở ngả ba, nghe thấy thế, chạy thẳng luôn ... 2 đứa ngồi sau ngoái lại nhìn xem có bị đuổi theo ko
    Tình hình là cái máy tính của mình nó lởm quá. 3 ngày hôm nay, nó bắt đầu lăn đùng ngả ngửa, mở mãi mà ko lên . Hôm nay cũng thế, cáu tiết, tắt mở công tắc liên tục mấy chục lần nó mới lên cho . Sắp tới phải cho nó đi bệnh viện thôi, hừhừ. Đã thế, tự nhiên lại mất tiêu 1 bài hát mà mình rất thích nghe nữa chứ
    Mệt quá, mấy ngày hôm nay ko được ngủ nhiều, đi ngủ thôi. Lúc nãy ngồi nghe cô T kể chuyện em N, buồn quá, thương cô chú L,T, thương cô chú T, T .... chúc cho mọi người có sức khoẻ dồi dào ....
  7. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay phải dậy sớm, vì hẹn với bạn S và bạn T đi viếng bà ngoại bạn N. Nhìn bạn N mặt sưng lên, mắt húp híp vì mệt và khóc nhiều . Ngồi đợi lâu ơi là lâu mới vào viếng, vì toàn bị các ông lớn chen ngang để vào viếng cho nhanh còn đi về .
    Cứ nghe tiếng phở Hoà pasteur là ngon, hôm nay rủ T vào ăn thử xem nó thế nào, mà xếp hàng để ăn. T gọi tô phở tái ... thịt như thịt băm, con gọi tô phở chín ... thịt thái dày như cái thớt , cũng may mà mềm, chứ ko có khi ăn xong, đi trồng răng giả là vừa .
    Hôm nay mùng 6 tết, ngày đẹp trời, ra đường vẫn còn vắng lắm, chưa đông đúc. Đi qua mấy công ty, thấy múa lân, đánh trống quá trời ... bắt đầu năm con heo, làm ăn phát đạt
    Trưa về nhà, buồn ngủ quá, đánh một giấc đến tận gần 5h chiều mới dậy. Lâu lắm mới ngủ ngon thế này, thức dậy cảm thấy sảng khoái ... ko như hôm qua, ngủ trên phòng nóng, nửa tỉnh nửa mê, dậy, người mệt nhừ, đầu muốn nổ tung ra ...
    Hôm qua, mẹ mắng con, vì cứ bênh anh chằm chặp. Nhà mình mấy ngày hôm nay ko được vui ... con cũng buồn ... bố bảo ... bi kịch lớn nhất của một gia đình là sự bất đồng quan điểm ... quan điểm của mẹ quá khác con, cũng như anh ... nhưng ... con hi vọng ... sẽ có thể dung hoà được như bố và mẹ đã làm ... gia đình nhà mình sẽ luôn hạnh phúc, bố mẹ nhỉ ...
    22/2 ... tròn nửa năm sen với chủ quen nhau nhở ... cảm ơn sen đã cho chủ thêm tự tin nhé , à mà hoá ra mấy hôm trước là cho chủ ăn dưa bở đấy à
  8. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Một lần này thôi ... lần cuối ... chủ - sen tồn tại ... viết cho ngày hôm qua ...
    Nhớ ... ngày đầu tiên, chủ gặp sen ... Lần đầu tiên trong đời, chủ gặp một người trên net ... Từ trước đến nay, chỉ có chat, ko webcam, ko pictures, ko điện thoại, huống chi nói đến gặp mặt, đơn thuần chỉ là chat trên mạng, type và type ... Một phần lý do chủ đồng ý gặp sen ... để sen đừng hi vọng gì cả, để sen biết, chủ ngoài đời ko như trong trí tưởng tượng của sen .. dù sau lần gặp này, có thể, có thể thôi, sen sẽ giống như một số người ưa vẻ đẹp lấp lánh bên ngoài mà bb chủ luôn, chủ cũng chấp nhận ... " chủ đánh giá sen thấp quá đấy " ... uh, chủ xin lỗi vì đã có ý nghĩ đó
    Nhớ ... tối hôm đó, sau khi gặp sen về ... sen bảo ... " muốn quen xa hơn hay ko thì tùy chủ quyết định " ... " nếu ko thì làm chủ - sen thôi " ... chủ nghe xong, lòng nhẹ nhõm ... chủ sợ, sợ sen sẽ giống Cold ... sen sẽ ko như thế, sen nhỉ ...
    Nhớ ... tối hôm sau ... sen bảo chủ vào đọc bài thơ này ... chủ vui, cảm ơn sen nhiều ...
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ . . .
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẽ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc vào chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thê
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu một chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ 2 kia
    (Nguyễn Trung Kiên)
    " Này chủ, tính sao với sen đây , tối hum qua nói là sẽ share cho sen bài này mà cúôi cùng lại ko share , làm sen phải đi tìm.
    hì hì, tự nhiên hum rồi đi dạo, cuối xuống thấy chân chủ và sen cùng bước thì bỗng nhớ lại bài thơ này nên sen post lên tặng chủ nà "
    Tối hôm qua ....
    - dear God, make dp be mine, amen
    ( smile )
    - God: ok, here you go!!!
    ( smile )
    - tu` nay chu? la` cu?a sen ro`i nhe''''
    ( nuớc mắt chủ tự nhiên chảy )
    - sao vậy ?
    chắc bụi vào mắt
    - xiệt hông vậy ... hay có chuyện rì hở chủ
    gió to nên bụi bay vào mắt í muh sen
    - chủ hông đựơc giấu sen chuyện rì nhé
    nghe Let me love u sen nhớ
    - ok chủ ... chủ có if we hold on together ko nhỉ
    để chủ lấy mp3 nghe mới có
    - chủ đang nghe trên đĩa à
    ( chủ tìm rồi nghe với sen)
    - ơ đang let me love you mà chủ ... xong đã chứ
    chủ tắt rồi ... nghe if we hold on together
    - tự nhin sen có cảm giác đang mất chủ ... sen ...
    Chủ khóc thật nhiều, chỉ thêm xíu nữa là khóc to, nhưng ko được, mẹ sẽ biết mất ... chủ ko hiểu chính mình nữa ... tại sao chủ lại khóc ... tự nhiên chủ cảm giác như đang mất đi cái gì đó ... Sen quá nhạy cảm, sen như đọc được ý nghĩ trong đầu của chủ ...
    - ... khi nào chủ cần thì chủ sẽ có bất cứ lúc nào ... sen là sen ... chủ đừng quan tâm đến những chuyện xugn quanh sen, những mối quan hệ của sen ... chủ chỉ cần biết rằng đối với dp, lv vẫn là sen ... lv vốn có những mối quan hệ phức tạp, ngay từ đầu dp đã biết mà ... khi dp còn cần một lv - sen, thì lv - sen sẽ ko đi đâu cả ... nó như an ủi chủ ...
    - sen nghĩ lúc này gọi sen - chủ ko còn thích hợp nữa
    - gọi lv - dp như lúc trước nhé
    uh
    - hello dp, 5 tháng rồi ko gặp ...
    ( uh nhỉ, tròn 5 tháng sen - chủ tồn tại )
    Cảm thấy nhẹ người ... nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an ... chủ - sen ko còn tồn tại ... nhưng chủ đã đúng khi nói ra sớm phải ko sen, bây giờ buồn sẽ ít hơn là để về sau phải ko sen ... " cái gì cũng có kết thúc, kết thúc lúc này, lúc mà còn đang tốt đẹp, sẽ để lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp " ... mọi chuyện sẽ ổn thôi sen nhỉ ... cảm ơn sen đã giúp chủ có thêm tự tin, cảm ơn về tất cả ... sen - chủ không còn tồn tại từ đây ...24/2 ... tròn 5 tháng chủ có sen ... 24/9 ...
    Sen giữ sức khoẻ , và học tốt nhé

    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 25/02/2007
  9. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ... 26/2 ... mùng 10 âm lịch ... dù chưa phải là ngày trường qui định đi thực tập, nhưng con vẫn lọ mọ lên KB sớm hơn dự định 2 ngày ... vì nghe đồn, năm nay ngày mùng 10 là đẹp .
    Công việc sáng hôm qua làm được là những gì nhỉ ... confirm lại cái hẹn thực tập, cô H thả cho con nghỉ thêm 1 tuần nữa mới bắt đi . Công việc thứ 2 là làm quen được 2 trong 4 chú bảo vệ ở đấy . Con chú ý hồi trước cũng thực tập ở đây, nên chú cũng dễ gần. Còn 2 chú nữa, 1 chú nhà bán tạp hoá ngay gần nhà mình, quen sẵn rồi; còn 1 chú nữa hôm qua ko có ca làm nên nghỉ, hôm sau sẽ làm quen sau vậy . Phải tập giao tiếp ngoài XH thôi, chứ cứ lì lì mãi thế này thì chết . Với lại, ko quen các chú bảo vệ, mỗi sáng đến là cứ bị soi: gặp ai, làm gì .... lại còn phải để xe ngoài vỉa hè, chứ ko được để trong sân như công nhân viên ở đấy
    Sáng về sớm, cùng anh đi hỏi chỗ học anh văn với đi nâng cấp lại máy tính cho anh. Cái chị ở đấy cứ tưởng con là bạn gái của anh , vì cái tội cứ nằng nặc đòi đi test với anh chiều hôm nay .
    Gần 12h, anh chở qua thế giới động để nâng cấp lại cái máy, nhưng nó ko có cái ram anh cần mua, chạy qua Long Bình. Cửa hàng này tệ hết sức, bán đồ rởm, thái độ nhân viên cũng chẳng ra gì, mình đi mua dịch vụ mà cứ như là đi xin . Gắn thêm ram mới, máy chạy ko được, thế mà ông ktv chưa gì đã nhót đi ăn cơm . Hỏi bà ktv thì ú ớ, hỏi tên hãng sản xuất thì nói khác một trời một vực với ông kia . Chưa lắp đặt xong đã bắt người ta trả tiền, ghét quá, đòi lại tiền, ko lắp nữa, đi về, qua hàng khác mua. Từ nay, li dị cái cửa hàng này
    Tối qua anh mang cái máy mới về, nhìn đẹp thế cơ chứ . Món đồ giá trị nhất từ trước đến nay con tự bỏ tiền ra mua .
    Hôm kia, nhà hết ga, bố: anh ơi, cho 1bình ga xám đến nhà có con chó dữ dữ í ... ( 1 lúc sau chú í mang ga đến) ơ, con chó đâu rồi anh ? ... lòng ngậm ngùi, lại nhớ con lulu. Ra sân, nhìn lên cái tưởng, có những vết do nó làm bẩn, lại múôn khóc . Xem phim về chó, mẹ lại nhớ đến lulu
    ... mắt sen mờ quá
    - ( theo quán tính) ... sen nghỉ đi sen, đừng ngồi máy nhiều quá
    ( enter xong, giật bắn cả mình, sực nhớ ra ... mình ko còn sen nữa )
    từ hôm đấy đến giờ, mình vẫn chưa quen được hẳn với kiểu gọi như trước, thỉnh thoảng vẫn bị nhầm sen - chủ ... bây giờ, mình ko còn sen, mình cũng chả phải là chủ nữa, phải luôn nhớ là như thế đấy
    Đến giai đoạn tăng tốc rồi, ấy cố gắng học tốt nhé. Đừng online nhiều quá, hại mắt . Mắt tớ mấy hôm nay cũng hơi mờ, thấy mỏi mỏi, ngủ ko được ngon lắm
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 27/02/2007
  10. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Trưa đang ngồi chơi, bạn N nhắn tin báo điểm 3 môn còn lại ... ổn rồi ... điểm như con mong đợi ... liệu có được học bổng ko nhỉ ... cũng ko có hi vọng nhiều, vì dễ người dễ ta, khó người khó ta mà ... cơ mà ... mục tiêu của mình học kì này đâu phải học bổng ... bạn L cho ăn dưa bở, riết tự nhiên trong lòng nhen nhóm 1 tia hi vọng học bổng ... na mô a di đà phật, H mà được học bổng kì này, H sẽ khao L ... mất tiền mà vẫn cười phe phé
    Đến cùng lúc, hay nói rõ hơn thì là đến trước tin vui này ... là tin sắp phải thi trả nợ 1 môn năm đại cương ... oải quá ... chăm chỉ lên nào
    Chiều nay chở mẹ đi chùa làm sớ cầu an cho cả nhà . Mai là rằm tháng giêng, mẹ bảo mẹ sẽ nấu xôi xéo với lại làm nem để cúng . Tối nay phải đi ngủ sớm để mai dậy phụ mẹ nấu . Nợ mẹ một việc chưa làm được ... nhổ tóc bạc, mai trả nợ mẹ nhé

Chia sẻ trang này