1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người con thương !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovetobeloved, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, rằm tháng chạp, mẹ ko nấu xôi xéo nữa. Mẹ nhờ anh chiên bánh chưng. Hì hục bóc được cái bánh, đến lúc chiên thì cho đầy một chảo dầu. Lúc lật bánh, buồn cười ko chịu được, nhìn vụng thối vụng tha . Con phụ mẹ cuốn nem. Người làm sao của chiêm bao là vậy, nhìn cái nem con cuốn nó gầy như cái que , nhưng cuốn vài cái thì tròn trịa lại như thường, nhìn yêu ơi là yêu. Mãi đến 2h chiều nhà mình mới cúng xong, coi như ăn luôn cho bữa chiều, hix hix. Con thích nem, ăn bao nhiêu, đầy cả bụng.
    Tối, mẹ: nhổ tóc cho mẹ một tí rồi ăn cơm nào .... cun cút lấy nhíp nhổ ... bố: con nhổ xong cho mẹ, đến lượt mẹ nhổ cho bố nhé ... mẹ: hôm nay con gái lia cho bố mẹ mỗi người 1 tiếng nhá ... cun cút nhổ tiếp .
    Hôm nay, mẹ chuẩn bị thịt sẵn để mang xuống bà nướng bún chả. Ăn lặc lè, vì ngon quá mà, chiều vác cái bụng no căng về nhà mà chẳng buồn ăn cơm tối . Mà hôm nay hãm ơi là hãm, xe với vộ, lúc đi thì lật đà lật đật,, lúc về thi đông, đông cho đến khi về nhà thi thôi, hừhừ
    Tình hình là dạo này nhà mình nhiều chuột quá, mà lại chuột cụ mới đau chứ lại. Hôm nay đi, để cái chảo bánh chưng ở bàn, lấy rổ đậy lại, lúc về đến nhà thì thấy rỗ lăn quay ra một bên, miếng bánh chưng rán bị gặm nham nhở . Kinh cả người, đứt ruột vứt chảo bánh chưng đi. Ngồi ăn cơm, nghe lũ chuột léo nhéo ở ngoài máy bơm ... chắc bọn nó đang đánh nhau chí choé ngoài đó ... hay bọn nó đang hú hí với nhau nhể ...
    Bây giờ ko biết làm cách nào diệt lũ chuột này nữa. Hôm trước, bố: con chuột nó đào đất ở gốc cây dừa để làm tổ ở dưới ... mẹ: ơ, mẹ mới cho mấy con giun vào để nó làm đất mà ... bố : ơ, thế à, nhưng giun đào gì mà kinh khủng thế ...
    Tối qua đang nhổ tóc cho bố, mẹ: mai lau cầu thang đi nhé ... con: bố lau sáng nay rồi mẹ ... mẹ: cái gì, lau gì mà đi vẫn sạn chân thế này , mai lau đi nhé ... bố ( át giọng con ) : nó lau rồi ( ngại thế cơ chứ ) ... bố: bố lau ẩu hơn con ... Mẹ mới qua nhắc nhở, vì cứ tưởng con với bố đùa ... mai lau cầu thang đi nhé ... ơ, hôm qua bố lau hộ con rồi
    Cái máy giặt nhà mình củ chuối quá đi mất. Cái áo trắngm con toàn giặt tay, hôm qua lười, cho vào máy giặt giặt. bao nhiêu hôm ko sao, tự nhiên hôm qua nó bị gì, làm loang lổ cái áo trắng tinh , mà bị mổi cái áo của mình . Ngâm đến hôm nay giặt lại cũng ko hết , bực thật ...
    Ngày mai lại bắt đầu một tuần mới rồi, ngày kia mình sẽ đi thực tập ... hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp
  2. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời oi quá, nắng nóng hơn mấy ngày trước. Hôm 8/3 tối còn mưa lâm thâm, mát, dễ chịu thật. Dạo này trưa hay thức quá 2h, chắc quá giấc nên chẳng ngủ được nữa. Đến tối là thấy mệt mỏi, muốn đi ngủ sớm, thế mà cứ dềnh dang thế nào, lại cũng 12h mới tắt đèn được, mắt lại còn thô lố thao láo, mãi đến hơn 1h mới ngủ, hixhix
    Một tuần đi thực tập ... nói 1 tuần chứ đi có 4 ngày ... thứ 2 chưa phải đi, đi được thứ 3, 4, 5, 6, đến thứ 7 là được nghỉ. Đi thực tập mà " sướng " như tiên ... xin đi mỗi buổi sáng, chiều nghỉ ở nhà, sáng vào đấy ngồi có mỗi việc đọc tạp chí , rồi trưa được về sớm hơn cnv 15'' ... chán muốn chết .... tự an ủi, thôi đi cho có để lấy được số liệu làm bài chuyên đề .... cơ mà, tới giờ vẫn chưa nghĩ ra là sẽ làm đề tài gì
    Sáng nay lên trường học ôn thi trả nợ với mấy đứa bạn ... đi ôn với đi thi mà đông như trảy hội ... con hẹn bạn 7h30 mà giờ này con còn ngồi ở nhà thế này à ? ... ... chạy lên đấy lại ngồi buôn dưa lê, học được một tẹo
    Trưa, chuẩn bị về, tít tít tít ... Xin lỗi số đt này của ai? tên gì ? ở đâu? Cho tôi biết, rất cảm ơn! Tôi đang chờ tin ... ai vậy? bạn giới thiệu trước đi ... Bạn là nam hay nữ. Nếu là nữ thì đã có gia đình chưa? ... trên đường đi từ trường về, nháy máy mình liên tục, ko nghe, về đến nhà, trả lời tn ... à, tớ là nữ nhá, đã có gđình, mới cưới ngày hôm qua xong. Thế nhá! ... im re, ko thấy nt lại ... đến trưa, điện thoại rung bần bật, kêu ầm cả lên, hừhừ, lại nháy máy liên tục, đếm tổng cộng là 15 lần. Không biết đứa nào thế, rỗi việc quá ko biết làm gì sao
    Chiều nay mẹ kho thịt .... bố: món này gọi là món gì ... mẹ: thịt kho, thế bố bảo món này là món gì ... biết món này là thịt kho, nhưng thấy thịt lạ lạ, thịt nách à ... thịt chân giò của người ta lại bảo là nách . Dạo này mẹ hay mất ngủ nên phải đi bốc thuốc uống. Uống thuốc đấy là phải kiêng ăn rau muống. Mà nhà mình bây giờ đang trồng toàn rau muống . Uống thuốc được 5 ngày, đi khám lại, uống đặc hơn thì dường như mẹ chịu ko được, ko hợp hay sao í, 2 hôm nay thấy mệt mệt, lại vẫn mất ngủ, nhìn mắt quần thâm, thương mẹ quá. Thương cả bố nữa, thương bố .... " cứ giành vịêc lau cầu thang của con" - mẹ bảo thế, thương anh nữa, thương anh sáng nay chở em đi học, trưa đón về, thương anh hôm qua lại office với font VNI cho em và còn nhiều nhiều cái khác nữa ...
    Học bài thôi, thứ 2 thi rồi mà cứ nhơn nhơn ra
  3. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
  4. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    hihi, cảm ơn anh vẫn còn nhớ đến topic của em. Dạo này em ko viết nhiều, thỉnh thoảng thôi, cũng lười rồi, được mỗi cái chăm lên net thôi anh ạ
    Chiều hôm qua, con với mấy bạn nữa vào viện Chợ rẫy thăm mẹ bạn T. Mẹ bạn nằm viện hơn cả tháng rồi nhưng vẫn chưa được ra. Bị 1 lúc 5 bệnh . Tuổi chắc thua cả bố mẹ, vì cô ấy bảo bọn con gọi là " cô" thôi mà , nhưng tóc muối tiêu, có lẽ do bệnh tật nên như thế. Trời nóng, uống thuốc vào, càng nóng hơn, miệng nhiệt tùm lum, cổ họng sưng vù, chân phù căng, tay đơ cứng ... Mà bênh viện này sao lúc nào cũng đông, 3 người nằm 1 giường, người nhà muốn ở lại ngủ đêm thì phải rải chiếu ngủ dưới gầm giường . Đúng là bệnh với tật, khổ ơi là khổ
    Sáng nay đi thực tập, chán quá, ngồi ngáp lên ngáp xuống, bùn ngủ ... chỉ muốn gục ngay trên bàn thôi . Chị H ngồi bên cạnh, thuộc thế hệ 7x, nhưng vẫn là trẻ nhất trong đội ngũ kế toán ở đấy. Một mình chị í mà dùng đến 3 cái điện thoại, một lúc cái này kêu, lúc sau đến cái kia réo ... hoá ra là đang chuẩn bị cưới . Từ hôm vào đây thực tập đến giờ, nói chuyện với chị í là nhiều nhất. Tuần sau chị nghỉ rồi, sẽ buồn hơn nữa
    Sáng nay lật đật thế nào, quên mang mũ, trưa về nắng muốn vỡ đầu luôn . 2 hôm nay, trời nóng, 37 độ, ngồi dưới quạt mà mồ hôi vẫn chảy tong tỏng. Điện với đóm, mai sẽ mất điện cả ngày, dẫu biết là cả tháng mới có 1 lần, nhưng sao vẫn thấy ức chế . Ko lẽ trưa mai phải đi tị nạn đến chiều mới về
    Cũng mấy tháng rồi, mình lại ko có thói quen ngủ trưa. Trưa nay mệt quá, phần cũng vì trời nóng, nằm ngủ li bì, mê mệt, mãi đến lúc bồ đi làm về mới tỉnh, thấy đầu mụ mẫm , chạy lên online một tẹo, mắt lại sáng như đèn ô tô .
    Sống ở trong nào cũng đã mười mấy năm, có lẽ, con cũng đã bị lai nam rồi, khẩu vị ăn cũng bị thay đổi. Con thích mẹ rang tôm hơi ngọt một tẹo, ngon ơi là ngon . Chiều nay nhà mình năm tôm rang, với canh cua . Hôm qua lôi ra từ góc tủ 1 cái áo cô T cho mặc nhìn yêu thế, cơ mà bị chật . Lúc nãy ăn cơm xong, mẹ bảo ... rửa bát đi, rồi mẹ chữa áo cho ... cun cút đi vào rửa. Ngồi online một tí, đt kêu, có tn mới, chạy ra xem, mẹ ngồi dưới nhà, tập nt, trêu con, bảo ... nghỉ giảo lao một chút, mẹ đồng ý cho mày nhổ tóc bạc đấy ... buồn cười mẹ quá đi mất ... thôi ra nhổ tóc bạc cho mẹ tí nào
  5. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nữa trôi qua ...
    Hôm qua mất điện cả ngày, nóng điên người . Trưa nằm lăn qua lăn lại, ko tài nào ngủ được, phần vì nóng, phần vì lũ kiến gió cứ bò bò, làm mình buồn buồn , một tay giết kiến, một tay cầm quạt giấy phành phạch
    Thời tiết thay đổi thất thường thế này, người ngợm mệt mỏi, lúc nào cũng muốn nổi cáu lên thôi . Mẹ mệt, nằm đấy, nhưng con cứ ám quẻ, chạy ra trêu mẹ suốt . Mẹ mới mua cho con một cái váy nhìn yêu cực
    Hôm qua, lần đầu tiên trong đời con tự mang xe đi rửa . Cũng tại mấy hôm nay nó ko đề được, cứ phải nổ . Kiểm tra thì bình vẫn đầy, ko cần phải châm nước, thế là lọ mọ đi về. Cho đến trưa nay, nó vẫn dở chứng, bắt con phải nổ máy. Nhưng đến chiều hôm nay, nó lại ngoan ngoãn, đề ngon . Thế là bố ko phải mang xe đi bảo dưỡng, mất thời gian, bố nhỉ
    Cả tuần nay, sáng nào cũng ăn cơm nguội . Dạo này mẹ chăm chỉ rang lạc, với mè đen, luộc bí đỏ ăn, mẹ cứ bảo là tốt , vâng, tốt, con với bố ủng hộ mẹ . Trưa nay, nhà mình ăn bánh cuốn ko có hàn the , ngon ơi là ngon; ăn với giá sạch, ko có thuốc tăng trưởng, nhìn nó dài thòng
    Mấy hôm nay đã chọn được đề tài rồi, nhưng cứ sợ, nó quá cổ điển . Mai đi nộp dàn bài cho thầy rồi mà tối nay cứ ngồi ì viết với lách, chat với chit thế này đây, hứ quá . Thôi, soạn cho xong cái dàn bài, rồi gọi điện rủ bạn T mai đi cùng cái nào
  6. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Phù, phù, phù, nóng quá, mới tưới cây xong. Hôm nay bố đi công tác, ở nhà con phải tưới cây . Chả bù cho thời tiết trong này, chiều bố gọi điện về, bảo trời rét, mưa. Thương bố, bố ăn mặc phong phanh . Bố ra đến nơi là đến thăm ông C luôn, nghe nói ông yếu quá rồi, tuổi già ... đáng sợ thật . Cháu chúc ông khoẻ mạnh để vui vẻ với bà, và con cháu nhé
    Từ sau tết, mấy chị bên cạnh mang một con mèo mướp nhỏ lên nuôi. Tự nhiên hôm qua, có một con mèo đen cứ chạy vào nhà mình, có lẽ vì có con mèo mướp kia. Nó cứ chạy qua chạy lại 2 sân. Nó cứ nằm ì ở sân nhà mình...
    ******o meo mấy tiếng, tự nhiên nó sán lại. Con thấy nó chạy đến gần, sợ quá, lại dậm dậm chân xua nó đi . Đang ngồi ăn cơm, nó lẻn vào nhà nhanh thế cơ chứ , chạy một mạch vào gầm giá để dép, đằng sau tủ giày. Mẹ bảo con cầm chổi hất nó ra ngoài sân. Con chạy lại, lấy chổi doạ nó, nhưng nó lì, cứ nằm đấy, mãi lúc sau mới biết là nó sợ, ko dám chạy ra . Hất mãi nó không ra, con quay sang ... mẹ đuổi nó ra đi, con sợ lắm ... sợ ... sợ ... nó đau quá, nó cáu, nó lại nhảy chồm lên một, rồi cào cho một cái thì dại mặt
    Chiều nay con với mẹ đi vòng vòng ra đường LHP, chỗ đấy chuyên bán chó với mèo, tìm xem có con gì hay hay mua về nuôi. Nhưng ... chả có con nào bằng lulu nhà mình cả . Mẹ bảo, hôm nay mà ko mang được con nào về, thì nuôi luôn con mèo đen kia nhá
    Về đến nhà, dắt xe lên sân, tự nhiên buột miệng ... con mèo đen đâu rồi ... tự nhiên thấy nò lù lù nhảy từ sân bên kia sang ... mẹ trêu, thôi, nuôi nó luôn đi . Nhưng muh ... sáng nay, nó bĩnh ra một bãi, chua quá, ko chịu được , anh cũng có vẻ ko thích nuôi mèo lắm . Lúc sau, lại thấy nó lẻn vào nhà, mẹ bảo, lần sau nó vào nhà, lấy tờ giấy báo cuộn vào, đánh nhẹ vào mông nó cho nó quen
    Mai lại bắt đầu một tuần mới, chúc mọi người một tuần tốt lành ....
  7. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mẹ ngạc nhiên và vui lắm khi nghe tin bà M đang ở trong này .... bà là hàng xóm, ở ngay cạnh nhà lúc gia đình mình còn sống ở khu tập thể. Mang tiếng là hàng xóm thôi, nhưng bà sống rất tình nghĩa, coi bố mẹ như con cháu ruột trong nhà, và đã giúp đỡ rất nhiều, dù cho nhà bà cũng chả khá giả gì . Cuộc đời bà vất vả, tảo tần nuôi con, chồng là liệt sĩ, mất sớm ... bà năm nay 80 rồi, chân yếu , nhưng đầu óc vẫn minh mẫn ...

    Nhớ ... ngày anh bị hóc hột mận ... mẹ ko biết làm sao, chỉ biết chay sang gọi bà ... anh thoát chết ... chỉ vì tham ăn ... cười ra nước mắt ... ngày đó, đói khổ vĩ đại, có quả mận ăn cũng đã là quí rồi ...

    Nhớ ... ngày mẹ đẻ con ... bố vắng nhà vì phải đi làm ... suýt nữa thì con bị đẻ rơi ... cũng lại là bà giúp mẹ, lấy quần của mình cho mẹ mượn ... kết quả, mẹ tròn con vuông

    Nhớ .... bát cháo đậu xanh bà mang cho mẹ ăn ... chứa đầy tình nghĩa ... gian nan mới biết tình cảm con người ...

    Nhớ ... ngày con sinh ... 2 ngày mẹ nằm viện, bố đi làm xa tối khuya mới về .... bà chạy qua nhà trông anh cho đến khi bố về ...

    Nhớ .... rất nhiều điều đáng nhớ, phải nhớ ....

    Nhớ .... hình ảnh rõ nhất trong đầu con cho đến bây giờ .... hình ảnh bà chia quả vú sữa ra làm 4 góc, cho V - cháu bà 1 góc, con và anh mỗi người một góc .... bởi ngày đó, có để ăn đã là khó, mà lại còn hiếm, ngoài bắc làm gì có quả vú sữa

    Nhớ .... ngày ấy, cô V - con bà, hay mang vải về cho mẹ, mẹ lại may thành áo váy cho con mặc .... những mãnh vải vụn, chắp ghép ... nhưng quí ...

    Nhớ .... ngày ấy, cô V sinh em Cún, cùng thời điểm cô T sinh em H ... cô T cứ hỏi con ... H và Cún, ai xinh hơn .... con cứ khăng khăng trả lời, Cún xinh hơn .... dù sự thật, em Cún ko xinh như em H .... có lẽ, vì sống gần, quá đỗi thân quen, nên đôi khi, ko xinh cũng hoá xinh .... nhớ cả những bài thơ trẻ con cô hay đọc cho nghe ....

    Hôm nay đón bà về nhà mình chơi, bà vui lắm, vì nhà mình bây giờ đã ổn định . Cháu chúc bà luôn khoẻ mạnh để làm thêm 1 chuyến vào Nam chơi với nhà V tồ, bà nhé

    Chiều nay tự nhiên trời mưa ... thời tiết khó chịu, mẹ mệt, mẹ bảo người mẹ mệt nhừ, rã rời .... Bố gọi điện vào, bảo cũng bị sụt sịt rồi, trời lạnh quá ... chúc bố mẹ luôn khoẻ ....



  8. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    25/3 ... tròn một tháng kể từ ngày chủ - sen ko còn tồn tại ... ngạc nhiên ko, khi 25/2 và 25/3 đều là ngày chủ nhật ...
    25/3 ... tròn một tuần tớ giữ lời hứa, để lv đọc nhật ký của tớ ...
    ... " từng trang blog đã dần ko có lv trong đó nữa ... nên lv thấy yên tâm ... là dp ko còn suy nghĩ gì về lv nữa - có thể sống vui vẻ thoải mái " ... Có biết ko .... tớ cố tình ko viết đấy ... nhưng có hiểu ko ... cái đó ko đồng nghĩa với việc tớ ko còn suy nghĩ gì ...
    ... Có biết ko ... những đêm trằn trọc mãi ko ngủ được, để rồi sáng hôm sau vác cái mặt gầy hóp, mắt quầng thầm vì thiếu ngủ đi thực tập ...
    ... Có biết ko ... những giọt nước mắt vẫn mãi lăn dài mà ko thể khóc oà ...
    ... Có biết ko ... những lúc giật thót cả mình, như đang làm gì sai trái, có người bắt quả tang ... khi lỡ tay type " sen " ... rồi enter vô thức ... nhớ ra, mình chả là gì ...
    ... Có biết ko ... cố gắng lắm mới có thể nói chuyện một cách bình thường như hai người bạn với nhau ... cố gắng xem như ko có chuyện gì xảy ra ... cố gắng bắt nhịp lại để nói trước sự im lặng và 5'', 10'' chờ đợi cho một hay vài câu trả lời ...
    ... Có biết ko ... những nụ cười toe toét, cứ ngỡ như đang vui ... nhưng có hiểu ko ... đó là cười điên cười dại ... miệng cười mà lòng nghẹn cứng ... nụ cười ko trọn vẹn, vì đã bị vỡ tan ...
    ... Người ta vẫn thường nghĩ ... ai nói trước, thì phần tổn thương sẽ thuộc về người nghe ... nhưng có biết ko ... có khi, tớ còn cảm thấy mệt mỏi, đau hơn cả lv ...
    ... Có biết ko ... tớ đã định thực hiện 3 không: ko biết, ko viết, ko nói gì cả ... nhưng ... chiều nay, ko hiểu sao, tớ ko kiềm chế được, nói lung tung cả lên ....
    ... Chuyện đã qua, đã nhạt phai với tớ ư ... có biết ko, dù đã cố để nước mắt đừng tuôn, nhưng chiều nay, tớ đã lại khóc ... trong 1 tháng, nhạt phai được à, quên được à, hết đau được à, mọi việc dễ dàng thế à ...
    ... Chẳng biết bao giờ lv mới đọc cái entry này ... mà cũng có thể sẽ chả bao giờ đọc ... viết ra, tớ thấy nhẹ người ... một phần suy nghĩ của tớ ...
    ... " ko có chuyện lv đùa giỡn với tình cảm của dp ... đối với dp lv lúc nào cũng là lv " .... tớ đã tin ... rồi lại luôn xuất hiện từ " nhưng " ... tớ sẽ lại tin 1 lần nữa ... cần có thời gian .... mọi chuyện rồi sẽ bình thừơng như ngày tớ và lv gặp nhau ... bạn ko hơn ko kém ...
    .... Lv nhớ ăn uống đúng bữa, ngủ đủ giấc nhé, ko lại bị đau bụng, sẽ ko học bài được đâu. Có nhớ hôm qua lv nhất trí với tớ là, bây giờ, cái quan trọng nhất với lv là HỌC ko nhỉ. Còn 3 tháng nữa là thi rồi, cố lên nào ... mọi chuyện sẽ ổn cả thôi

  9. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đang ngủ, mưa to ... giật mình tỉnh dậy, nhưng nghĩ mình đang bị mộng mị ... dạo này hay bị ám ảnh chuyện thi cử nữa ... mưa thế mà sáng nay trời vẫn oi nóng, người cực kỳ khó chịu ...

    Dạo này bố hay lau nhà, lau cầu thang giúp gái; những hôm mẹ đi tập, thấy gái online, tưới cây xong, bố lại nấu luôn cả cơm giúp gái . Hôm qua bố bảo với mẹ là đầu bố lâng lâng, mẹ bảo gái nhổ tóc cho bố đi, nhưng gái giẫy nảy, gái hư quá . Nhưng cuối cùng gái cũng giành 15'''' nhổ tóc cho bố, 15'''' của gái hiệu quả gấp đôi mẹ, bố nhỉ . Hôm nay, bố mệt hơn, có lẽ là do thời tiết, nhưng bố vẫn tưới cây. Bố cứ cố. Đến bữa, bố ko muốn ăn cơm, phải nằm nghỉ. Mẹ sót bố, nên cứ than là bố tranh việc của các con. Gái thương bố lắm ....

    Cái răng số 7 hàm trên nó hành mình bao nhiêu lần . Lần đầu là năm lớp 12, nó làm mình nhức ko ăn uống được cả tuần, nhưng chị L cứu được, ko phải rút tuỷ. Lần 2 là hồi mình học năm 2 đại học, ngay trúng ngày sinh nhật, đi khám mãi mà vẫn ko hiểu vì sao đau, xém nữa rút tuỷ, nhưng lại êm. Lần 3 là hôm đầu tháng 9/2006, lại một phen hú vía. Lần 4 là mấy tháng trước, mối hàn bị sút ra. Và lần 5 là mấy ngày hôm nay. Mối hàn lại sút ra . Hôm qua đi khám, bác H trám lại. Lấy giấy hẹn xong là nhót chạy ra ngoài, ngồi nói chuyện với cô kia một tí. Mãi đến lúc lấy xe chuẩn bị về mới sực nhớ ra, chưa trả tiền bác . Chạy sồng sộc lên ... dạ bác ơi, cho con gửi tiền trám răng, lúc nãy con quên ... à, cứ để cuối cùng đưa cũng được mà, tui đang đặt thuốc .... ơ, thế là chưa xong, răng cháu phải rút tuỷ à bác ... để 1 tháng nữa, nếu êm thì khỏi ... còn nếu ko, thì phải rút tuỷ , thất thểu đi về, hix hix

    Chiều nay, cô T gọi điện vào báo tin mừng em Đ đã thi đậu học bổng đi Đ du học . Lúc nãy gặp bé H, thấy nó cũng vui lây, vui vì ?o bắn được anh heo của nó ra khỏi nhà? . Cô T lại than phiền, em nó lùn quá mà ko chịu uống sữa cho nó cao lên, nói mãi ko nghe. Lùn nhưng được cái xinh đáo để. Đọc blog của nó, tình hình này, chắc em nó sẽ ?ođòi ?ođi học bóng rổ mất thôi ?

    Sau mấy ngày nuôi ko chính thức con mèo đen, 3 mẹ con quyết định thả nó đi . Chiều qua, mẹ cho nó vào trong túi ni long để mang ra công viên thả, vì nó hư và lì quá, ko chịu nổi. Trên đường, nó nhảy tót 1 cái khỏi túi, và trốn vào nhà nào ko biết nữa. Nhưng thế cũng còn hơn là thấy cảnh nó bơ vơ ngoài công viên 1 mình . Bây giờ, về đến nhà lại thấy thiêu thiếu một cái gì đó. Mẹ bảo, như thế này sẽ ko thấy thương, nuôi lâu thêm tí nữa, khi mang đi lại khóc sướt mướt . Chiều nay ngồi ăn cơm, thấy có gì đó dưới gầm ghế đang phật phật, giật cả mình, vì tưởng con mèo biết đường quay về nhà lại

    Tình hình là việc lấy số liệu để làm đề tài ko được suôn sẻ . Hôm qua lấy được số liệu chi theo cấp, cứ ngỡ hôm nay sẽ lấy nốt được số liệu chi theo lĩnh vực, nhưng bây giờ, KB người ta ko phân loại như thế nữa .Kiểu này thì sao mà có ý để phân tích. Văn vẻ đã dốt, lại còn thế này nữa, phần thực trạng lại là một trong hai phần quan trọng nhất mới đau chứ . Không biết số phận mình đi về đâu .... Hi vọng ngày mai sẽ ko phải vác cái bụng đau đến ngồi lì vô ích ở đó, hi vọng sẽ thu thập thêm được vài thông tin nữa
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 28/03/2007
  10. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới ngủ dậy xong ... nhìn mặt ngu ngu ... đầu óc mụ mẫm, cảm thấy mệt mỏi, trời nóng quá ...
    Không hiểu sao, hôm nay con lại bị đau thượng vị. Dạo này hay nằm mơ những chuyện rất lạ lùng, nửa đêm thức giấc vì tức bụng quá. Nằm quằn quại chờ sáng mà ko biết phải làm gì. Sáng nay định gọi điện cho chị L xin nghỉ, nhưng lại ko thể ... bố mẹ sẽ lo lắm; vả lại, số liệu vẫn chưa thể lấy thêm được tí nào .
    Lại một buổi sáng chán ngắt. Hôm nay bị soi ... vì mang sách anh văn đến đấy ngồi đọc. Kể cũng lạ, có việc gì để mình làm đâu. Đọc tài liệu à, cái này thì ở nhà đã đọc, ko thể mang 1 đống tài liệu đi, vừa nặng, mà ko chừng lại còn bị mất, lấy đâu ra mà đền. Đọc ở đấy, ko thể tập trung, mà cũng chẳng có máy để mà soạn bài. Đành ngồi nhìn ông đi qua, bà đi lại ...
    Trưa đi về, trời nắng vỡ đầu. Mệt ko thể tả, đói, nhưng lại ăn ko muốn ăn. Chan canh để lùa cơm cho nhanh, đỡ phải nhai, dù biết như thế chỉ càng làm cho dạ dày hoạt động nhiều, sẽ đau hơn nữa . Mẹ mua cam ngon lắm, nhưng lại ko ăn được, mẹ ko biết con đang đau bụng nên ko muốn ăn, nghĩ con chê ... ko ăn thì thiệt
    Mẹ rủ chiều đi có việc với mẹ, vì con ko đi thì cũng chả làm gì được, quan trọng thế cơ chứ . Mẹ chọn đúng ngày con ko thể đi. Trước khi đi ngủ ... con nghỉ đến 3h, nếu con dậy được thì đi, mẹ nhé ... thế mà nằm lăn lóc đến gần 5h, cùng với những giấc mơ chả đâu vào đâu
    Đêm hôm kia, cũng nằm trằn trọc ko thể ngủ. 2h sáng, nghe tiếng gì ầm ầm ở dưới nhà, chạy xuống ngó xem sao. Sợ vãi linh hồn khi nhìn thấy có con hay vật gì màu đen đen, biết cử động, đang cố gắng cào cửa để trốn ra ngoài cho bằng được. Hoá ra là một con mèo .... ko tin vào mắt mình nữa , nó giống í hệt như con mèo đen hôm trước mình thả đi, chỉ khác một chỗ, nó to hơn, người béo, tròn lẳn, mắt nhìn rất kinh dị, ko kêu meo meo, mà kêu những tiếng mà làm cho người ta phải sởn cả gai ốc ... đó là một con mèo già ...
    Một mình ... lấy can đảm chạy xuống nhà một mình để mở cửa cho nó có đường chạy ra, nhưng nó ko biết mình đang mở cửa để thả nó ra, nó cũng sợ mình, nó lại nhảy loạn lên trong cái rèm cửa, làm đứt 2 miếng rèm . Ko biết làm thế nào, định gọi mẹ dậy, nhưng biết mẹ hay mất ngủ nên thôi, chạy lên gọi anh xuống. Anh cũng thuộc dạng nhát mèo. Thấy người, mèo càng sợ hơn nữa .... nó nhảy tứ tung, nhảy lên ghế, rồi nhảy lên nóc tủ li, rồi nhảy lên cái lam cửa .... và đứng nhìn trừng trừng ... Con sợ quá, cũng giật mình, hét lên một cái, anh cũng giật mình, hai đứa đứng rúm ró một chỗ, tay anh cầm chổi . Đêm đấy lại mất ngủ, nằm chờ sáng ....
    Mấy ngày nay, thấy báo đài đồn ầm lên chuyện kính thuốc ko đảm bảo chất lượng. Tự nhiên thấy lo lo, mấy hôm nữa chắc cũng phải mang mắt kính đi kiểm tra lại thôi. Lớ xớ đeo phải kính rởm, mắt lác xệch ra thì ... ôi thôi cái cửa sổ tâm hồn
    Trưa nay về, đang đau bụng, nóng nữa chứ ... nghe bố đọc 1 thông báo trên báo ... từ ngày 31/3 đến ngày 10/4 sẽ mất điện mỗi ngày từ 7h tối đến 9h tối ... choáng vật vã . Hi vọng khu nhà mình sẽ ko bị như thế, ko lẽ tối nào cũng vô gia cư 2 tiếng , dắt xe nhong nhong ngoài đường hít bụi thay cho cái nóng à . Đúng là kì thật, cái gì thiếu 1 cái là cắt giảm, mà cũng chả trách, cùng tiết kiệm điện trong mùa nóng cũng được vậy
    Nhưng còn ức chế hơn khi nghe 1 tin .... sắp tới, dù đi trong thành phố , hay ra ngoài xa lộ cũng đều phải đội nón bảo hiểm . Tưởng tưởng ra cái cảnh 5h chiều, kẹt xe xình xình, trời nóng bức, mỗi người đội 1 nón bảo hiểm kín mít . Tưởng tượng xem, đi đám cưới, làm tóc đẹp, mặc váy, trên đầu bỗng dưng xuất hiện thêm một cái nồi cơm điện . Tưởng tượng xem, bình thường, nhiều khi lo chỗ gửi xe thôi cũng đã thấy mệt, giờ đây lại phải tìm chỗ gửi cái nồi cơm điện. Thế là khi ra khỏi nhà, ngoài tiền xăng và gửi xe, còn thêm chi phí gửi nón .
    Hi vọng sẽ sớm hết đau thựơng vị. Khó chịu quá đi mất. Xem ra tuần này ko tốt, mọi việc ko suôn sẻ, đủ thứ để nghĩ, mệt mỏi quá ... cơ mà, ai bảo mình là con trâu làm gì ... nhưng bố bảo ... bố chưa thấy con khổ cái gì cả ... nghĩ lại, thấy cũng đúng đúng ... nhưng đấy là mới có 1/4 cuộc đời, 3/4 còn lại thì sao nhỉ

Chia sẻ trang này