1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

......cho người ở lại....

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi SongDeYeuNguoi, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SongDeYeuNguoi

    SongDeYeuNguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ......cho người ở lại....

    Toét iu của em,
    Còn 3 ngày nữa em đi rồi, 3 ngày nữa chị em mình không còn được gào thét với nhau như vừa rồi nữa. Em vừa về nhà và đọc thư của chị, vẫn biết là xa nhau rồi, sẽ nhớ nhau nhiều lắm, vẫn biết là chị em mình vốn rất quí nhau, và có những kỉ niệm thật vui, vẫn biết chị là người bạn tốt của em...nhưng đọc thư của chị thật sự em đã cảm động lắm! Em không ngờ bên cạnh mình còn có những người bạn chân thành đến thế.
    Em chẳng biết nói gì cả, mà có lẽ chị cũng hiểu em là đứa như thế nào. Em sẽ không nói được những câu thật hay, thật tình củm, nhưng mà hơn bao giờ hết, em trân trọng tình bạn này vô cùng. Tất cả những lúc em vui, hay những khi thật là buồn, những lúc em đã chán nản, và chẳng biết phải làm gì, bạn bè em lúc đó ..có lẽ mỗi người có một lo toan riêng mà chẳng thể có thời gian nghe em than thở, em chỉ biết tìm đến chị, mà cũng thật lạ khi mới chơi với nhau mấy tháng, chị hiểu hầu như tất cả những gì em đang nghĩ. Và cũng chỉ có chị, người có thể để em tha lôi đi khắp nơi, bất cứ khi nào, ăn uống, hát hò, đôi khi là đi chợ hoặc đơn giản là ngồi...thổi bóng
    Chị biết không, chị chưa làm ra tiền, và cũng không có cuộc sống thoải mái để mà vô lo vô nghĩ như bọn em. Em cũng hiểu điều đó, tất nhiên, nhưng cũng thật bất ngờ khi chị kể về món quà sinh nhật dành cho em. Chị tặng em 1 bó hoa mà, như chị nói là...30 nghìn, em đã rất vui và coi trọng món quà ấy, nhưng em còn chưa biết có 1 cái áo "dự định" được mua cho em, và cho đến ngày hôm nay, khi mà nó đã không được mua như chị muốn thế, và càng không thể đến tay em vì khi đó là không thể, em lại càng nhận ra món quà của chị có giá trị như thế nào. Em cũng nhớ mãi lời chị hứa, rằng khi nào đó đi làm và kiếm thật nhiều tiền....sẽ mua tặng em 1 cái áo thật đẹp, và Toét ơi, em sẽ đợi đến khi chị thưc hiện được lời hứa, nhớ nhé, phải là một cái áo thật đẹp mua bằng tiền chị làm ra, nhớ nhé....
    Hẹn gặp lại chị, một ngày nào đó......

    Tre_con_không_khóc
  2. SongDeYeuNguoi

    SongDeYeuNguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Béo thân iu!
    Gần đến ngày đi rồi N mới nói với béo, có phải là muộn quá không nhỉ? Cũng chả hiểu chơi thân với nhau kiểu gì, có khi đến vài tháng nói chuyện 1 lần, nhắn tin, hay thỉnh thoảng đi ăn rồi lại về. N biết là béo nhiệt tình lắm, nhưng có lẽ mình còn thấy ngại, cũng đáng tiếc, vì nếu có thể, mình đã thân thiện và sống thoải mái hơn với nhau. Cho dù như thế nào N vẫn luôn coi béo là đứa bạn tốt, rất tốt, và sẽ nhớ mãi những lần đi ăn, đi chơi vui vẻ ( người yêu béo không ghen đấy chứ? hehe mà thôi cho ghen 1 tí vui nhà vui cửa đi )
    N chẳng muốn ai đi tiễn cả, có lẽ béo bảo N hâm, nhưng mà thật sự là ngại lắm, rất rất ngại, béo điên hiểu không? Ôm mẹ mà khóc chắc không có sao, chứ có thằng bạn đứng đấy nhìn thì....huhu tha cho bạn đi được không? Đi rồi chẳng biết bao giờ mình gặp lại nhau nhỉ? Rồi mỗi đứa một công việc riêng, mỗi đứa một con đường, một lựa chọn, N cũng sẽ khó mà tìm được đứa bạn nào ngô ngố như P, nhưng cũng tâm lí với bạn bè nữa, đúng không ?
    Dù sao thì cũng đừng bao giờ quên con bạn này nhé, N có ở đâu cũng luôn chúc cho béo "bò tót" mọi việc thuận lợi, và quan trọng nhất là mãi vô tư, vui vẻ như từ khi N quen béo, đó cũng là cái N thích nhất mỗi khi gặp béo đấy, nhớ chưa? Rồi khi nào gặp nhau, xem đứa nào...nặng cân hơn nhé Và mong rằng có một ngày không xa, "ba đứa mình" ( P biết là ai nữa chứ?) sẽ lại đi chơi vui vẻ cùng nhau như năm ngoái....Nhớ bạn P béo nhìu nhìu Tạm biệt nhé!!!
    Tre_con_không_khóc
  3. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    em gái tình củm quá, thế chuẩn bị lên đường rồi đấy à. Cố lên nhé!



    Gái là bạn chúng ta
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Lúc em đọc thư này chỉ còn 2 ngày nữa là em dã đi. Chẳng biết nói gì với em bây giờ cả. Nói chung hãy giữ tất cả kỉ niệm trong lòng. Ấp ủ nó bằng chính tình cảm của mình. Hãy lên đường bình an, chị biết cuộc sông s xa nhà sẽ vất vả nhưng em phải tự đương đầu với chính mình thôi. Đây sẽ la khoảng thời gian giúp em chóng trưởng thành nhất. Chị cũng chẳng biết em đi đến nơi nào và cuộc sống phong tục ra sao. Nhưng truớc hết em sẽ phải đối mặt với sự cô dơn không người thân bên cạnh, không bạn bè, gia đình, đôi khi không người yêu. Nhưng em ah, cái gì rồi cũng sẽ qua. Em cần phải cố gắng vuợt lên chính bản thân minh thôi. Đôi lúc em se thấy mình trở nên bơ vơ, lạc lõng khi đứng trước những quyết định quan trọng Nhưng hãy cỗ gắng vượt qua điều đó. Có như vậy em mới có thể tồn tại nơi đất khách quê người. Hãy luôn nhớ phải nở nụ cười hạnh phúc.
    Chúc em lên đường bình an, Thỉnh thoảng có rỗi vào đây chơi với các anh chị nhé.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  5. SongDeYeuNguoi

    SongDeYeuNguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù em chẳng biết chị là ai cả, nhưng qua những bài viết của chị ( Em đã đọc nhiều lắm ) em cũng hiểu một phần nào những tâm sự của chị, tất nhiên là hiểu với tư cách một người đọc mà thôi...Và em rất vui khi nhận được những lời động viên từ một người bạn không quen biết. Em chưa từng có tên như một thành viên của box DHXD, cũng không phải một sinh viên DHXD_ điều mà em đã rất muốn , nhưng dù sao đó cũng không phải là trở ngại khi em viết bài ở đây, và cảm ơn những bài viết như của chị. Mỗi khi vào ttvnol, cũng không biết tại sao, em thích vào đây, có lẽ đó cũng là sự lựa chọn đúng. Nhất là khi sẽ xa nơi này, mong rằng em cũng trở thành một thành viên như các anh chị....Chúc bee2a cũng vượt qua tất cả khó khăn, và tìm được con đường cho riêng minh_như những gì chị đã chúc cho em, good luck
    To : tinhlagiacmo, cảm ơn anh trai, và sẽ cảm ơn anh thêm 1 lần nếu cho em gái biết..tên của anh
    Tre_con_không_khóc
  6. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Những đêm thu về,bên tách cà phê và giá vẽ,tôi hay ngồi trầm ngâm .Thỉnh thoảng lại đưa 1 vài nhát cọ, tôi cũng chẳng hay mình vẽ gì nữa,chỉ cố gắng nặn ra 1 vài hình ảnh,1 vài gam màu xưa.....Không còn lá vàng trải nhẹ trên con đường thân thuộc,không còn hình bóng ai bên cửa sổ mỗi tối mùa thu.Chỉ còn tôi với bức tranh còn dang dở, những gam màu đó giờ đây tôi ko thể pha được nữa.Có phải thời gian đã xoá nhoà tất cả?


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  7. blackmetal_xd

    blackmetal_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng ngồi trong đêm khuya chỉ để đợi những cánh hoa trắng mỏng manh của hoa quỳnh từ từ hé nở. Thời gian lúc đó chầm chậm qua...yên ả lắm. Nhưng đọc bài của bác tôi thấy ngậm ngùi. Một đoá hoa muộn không vượt qua được cái khắc nghiệt của mùa.
    Bác cũng có sở thích vẽ tranh sao...có bức tranh loang lổ màu đẹp nhất, bác biết là bức tranh nào không? hoàng hôn đó. nhất là hoàng hôn mùa hè. khi nào vẽ được đầy đủ các biến thái sắc màu của hoàng hôn thì là bậc hoạ sỹ tài ba rồi đấy
  8. SongDeYeuNguoi

    SongDeYeuNguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hic 2 anh lạc đề``````````````
    Tre_con_không_khóc
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Em không bao giờ được nó như thế. Đối với mọi người trong box này thì em cứ post bài vào đã là thành viên rồi. Nói chung những điều em cần ở 1 người bạn thì mọi người trong box này đều có thể lắng nghe và thấu hiểu. Cảm ơn em đã đọc những bài viết của chị, có thể nó sẽ làm người khac chóng chán nhưng khi nào mọi người phải trải qua những cảm giác như thế mọi người sẽ hiểu rõ hơn chăng. Đó chỉ la những lúc chị buồn thôi. Mà nói chung thì con người chị vui thi rất vui con buồn thì rất buồn. Thế nhé. Mà em đi đâu vậy
    Cười là nước mẳt khô không lệ
  10. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng là thành viên của box DHXD rồi đó.Hãy vào đây tham gia nhé.Mọi người rất ủng hộ em và đó chính là sự lựa chọn đúng. hê hê trong box này có anh...Trungrock mà nhợ fèn fẹt nhờ.Để anh...bảo vệ em đảm bảo ko ai dám bắt nạt đâu nhá !!!
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)

Chia sẻ trang này