1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chở người ta mà cứ kêu người ta ngồi sát vào nếu không xe sẽ bị đảo, vậy người nam đó có tốt không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giacmoxua, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Chở người ta mà cứ kêu người ta ngồi sát vào nếu không xe sẽ bị đảo, vậy người nam đó có tốt không?

    Hai đứa em biết nhau đã lâu rùi, nhưng lúc đó chỉ là bạn bè. Bữa kia hai đứa chúng em vừa lần đầu tiên đi chơi với nhau rất lâu. Hai đứa chạy vòng vòng thành phố, lên cầu ngồi hóng gió, rùi đi ăn. Mà bảo chở qua nhà bạn trả tài liệu, em chưa lại nhà đó bao giờ, thế mà cứ chạy lòng vòng rất lâu là em tưởng rất là xa, ai dè gần xịt.
    Ngồi xe thì cứ bảo ngồi sát vô kẻo xe đảo.
    Tuy rằng nhìn mặt thì đẹp thiệt, nhưng mà em quan trọng tính tình hơn!
  2. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: Thế giờ là sao
    Quan trọng là em thích hay không thích, nếu không thích thì nói không thích, còn thích thì chẳng cần phải trả lời mà cứ tiến sát vào thôi
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    He he! Em làm luôn rùi nhưng mà hok dám ôm! Mà sợ bị kêu là dể dãi thui!
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ngồi càng sát càng đỡ đảo, thật đấy.
    Ngồi càng xa càng khó lái, thật đấy.
    Anh chàng này ko thèm xài tiểu xảo phanh gấp, thật đấy.
  5. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Làm gì, làm thế nào, kết quả ra sao. Mập mờ thế này ai mà biết để mà tư vẫn hộ được.
  6. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Là ngồi sát sát đó mà, tại người đó cứ thắng xe hòai nên em bị tup65t hòai nên nhích lên hòai cũng mệt, đi chơi khỏang 3 tiếng mà lị. Hì hì! Mà em không biết có thik thik em không thui!
  7. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì em cũng có thể biết biết chút chút, nhưng trong chuyện tình cảm thì em rất là ngốc nghếch, em hok biết gì cả?
  8. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Vậy à! He he! Mà sao nó đâu có nói là thik thik em đâu mà lị! Thế nếu thik 1 người nào đó thì có cần nói thẳng là thik thik không?
    Hành động thì em cảm thấy chắc thik thik, nhưng mà sao không có nói là thik thik, vậy có em có nên tiếp tục thik thik không?
  9. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với cái vàng 2, không thích mà vẫn cứ phải sát sát.
    Hee, vậy là người ta thích em ngồi sát sát, em cũng đã ngồi sát sát. Vậy chứng tỏ cả e và hắn đều thích [hl]Sát Sát[/hl]. Vậy thì phải tận hưởng đi chứ để ý gì ba cái lẻ tẻ xung quanh nữa.
  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Ngồi sát sát là ngồi sát nhau trên xe máy ấy nhé! Đừng có nghĩ bậy nhé! Người ta còn đi học nhé!

Chia sẻ trang này