1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chở người ta mà cứ kêu người ta ngồi sát vào nếu không xe sẽ bị đảo, vậy người nam đó có tốt không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giacmoxua, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi sát nhưng có ..nô tì vào người nó không
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Thằng con trai nào đèo gái chả thích nó ngồi sát vào mình,đâu cần là người yêu,bạn gái bình thường cũng thế mà,trừ khi cá sấu quá .Chả phải tình ý gì đâu . Tơ dèo cô nào cũng bắt ngồi sát vào,không chịu thì xuống xe,nhá !
  3. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    thích thì làm chứ, k thì cứ xa xa ra! mình chả thích ngùi sát! sợ nô tì thì bám chặt cái yên vèo
  4. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Từ h đèo e nào cũng phải bắt ngồi sát vào mới được
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hi
    đúng là ngồi sát mới dễ đi
    xe nó ko bị đảo
    tình ý hay ko thì ko biết
  6. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    chỉ được cái tưởng bở thôi .......... nguời ta nói đúng đấy .. cứ ngồi sát vào nô tì càng tốt .... khéo vật quá tai nạn chứ lại ko à
  7. thumai

    thumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    1
    Nói thật là nghe em gai này nói minh lại nghĩ đến một câu chuyện đã được nghe.Nhân tiện kể ra góp vui cho câu chuyện thêm phần rôm.
    Có một cô gái đi làm xa nhà,cuối tuần mới có cơ hội được vvè nhà.Nhà cô gái lại ở xa đường đi lạ gập gềnh.Một lần vì có việc nên cô gái pải về nhà vào gần tối,lúc này kô có xe khách nên cô phải ra đi nhờ xe tải.Nhưng anh lái này thấy cô gái có chút nhan sắc nên trong lòng có ý..Anh ta ra điều kiện sẵn sang cho co gái đi nhờ nhưng cô ta phải ngồi sát vào gần ghế của anh và phải dùng đùi kẹp vào cần số.(Anh lái đư ra lý do là phải kep như thế thì xe mới đi an toàn vì đương đi là đường núi gâp gềnh).Cô gái phần vì muôn về phần vì sợ tối nên đồng ý.Trên đường về thì anh Lái liên tục đổi số,với một quang đương núi khá dài như vây cô gái đã không thể giữ được mình và đã....
    Các bạn thử đoán xem vì sao lại như thế.?
    Chính vì vậy viêc con trai thích con gái ngồi sat vào minh là họ cũng đã có ý rồi đó.
  8. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Thế à! Nhưng mà em xù luôn rùi, hết gặp rùi!
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Tit tit tit
    You have received new messenger
    "
    !!Tớ muốn làm quen!!( bạn chứ không phải anh ta nhé)
    "
  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Tit tit tit
    You have received new messenger
    Mấy tuổi? nhung nhan thía nào?Học vấn luyện tới cấp độ nào rùi?Đã từng có mấy người yêu rùi? Khai ra đê!

Chia sẻ trang này