1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người tôi yêu, tôi sẽ....

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi Soserone, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    He he he , lâu lâu không vui đùa với mọi người tí nhỉ , nhân cơ hội này chúng ta vui với nhau 1 tí .
    Gửi cho những ai còn độc thân , bác Sợ sờ rốn của chúng ta vẫn còn độc thân , vậy các em gái ơi , anh xin giới thiệu cho các em 1 người con trai mà theo anh đó là 1 người rất tuyệt vời này đấy , vậy ai có yêu cầu gì về người con trai này hãy liên hệ với anh nhé .
    Anh xin nói đôi chút về người con trai này ( theo anh biết ) :
    thứ nhất : chỉ yêu 1 người chứ không bao giờ yêu 2 người cùng 1 lúc . nhưng anh không đảm bảo rằng anh ta sẽ yêu nhiều người trong 2 khoảng thời gian khác nhau .
    Thứ 2 : anh ta chiều người yêu hết mực luôn ( có nghĩa là khi nào bút của anh ta không còn mực nữa thì anh ta phải bơm mực vào đó )
    Thứ 3 : ngoại hình của anh ta thì không cần phải nói rồi , rất chi là man . he he he , anh chi dam nói là man thôi đấy nhé .
    Thứ 4 ...
    anh đố ai tán đổ được anh công nhà mình , anh sẽ có 1 phần thưởng tuyệt vời nhất mà các em sẽ không bao giờ có thể nghĩ ra được đâu . và khi nào thành công thì báo cho anh 1 câu , anh sẽ trao thưởng luôn .
  2. Mark_mylove

    Mark_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    vậy trao thưởng cho em nhe anh conchimnon
    Thôi kệ em đùa đấy ,bác So thì ai dám
    So ,bác dịch cho em ,cóa mấy từ em không hiểu
  3. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Trời, chú mang anh ra làm ....trò cá cuợc đấy à???Thế thì..mất giá trị anh wá đi thôi, hoá ra là,,,anh hết date rồi nên fải mang ra...LOAN_bán đấu giá chứ gì??
    Hic hic, này cô em Mark, cô em hơi...bị....tự tin đấy, chẹp chẹp, anh đã nói rồi, anh ko bao giờ yêu 2 nguời cùng 1 lúc, h`i h` ( Đúng như con chim non nói, nhưng cũng đúng là ko gì đảm bảo rằng anh ko yêu 2 nguời trong 2 ...thời điểm khác nhau!
    Có nghĩ là với anh, Chỉ có ..yeu hay k yêu!
    Yêu thì...okie rồi, và chắn chắn là...anh chỉ yêu nguời khác cho đến khi..cái nguời yêu anh...nó ko yêu anh nữa thôi!
    Còn nếu ko yêu thì tất nhiên anh sẽ fải đi tìm nguời khác để yêu rồi! Có thể với anh ..yêu thì dễ. nhưng. fải chấp nhận thực tế rằng, ko yêu thì làm gì bây giờ???Có níu kéo đc ko??
    COn nguời tui ko thich''...bị thử, tôi đã thật lòng mà còn từ chối thì thôi, chứ ...hết cái thời fải chờ đợi , fải hi vọng, rồi...cuối cùng lại con số âm!
    Nên, bây giờ fải sống thực tế và thực dụng 1 chút, chủ yếu là với nguời ...mình yêu. dù là 1 ngày, cũng fải yêu cho thành thật, hết mình , và chân thành! Đấy, thế đấy!
    HỔng cần dịch nữa, hiểu là đc rồi!
  4. Mark_mylove

    Mark_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    bác So ,em đề nghị bác đừng xoá bài của em nữa , còn nữa em có người iu rùi không tấn công bác được nữa đâu
    Sorry bác vì em đùa dai ( trò chơi mà em ghét khủng khiếp )
    Được soserone sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 21/08/2004
  5. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    chúng ta còn nhiều người nữa cơ mà , ai còn độc thân mà không lên tiếng nhỉ ? lên tiếng đi để mọi người còn biết đường nữa chứ nào . ví dụ như anh đây , còn độc thân , và đặc biệt rất thích tán những ai có người yêu rồi để xem khả năng của mình thế nào và khi yêu những người như thế thì tình yêu sẽ sâu đậm hơn . hay thích nói chuyện với những ai ít lời và nhìn phải lạnh lùng + xinh gái 1 tí .
  6. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    ặh hặĂ, ai thăm xoĂ!
  7. ___suyt___

    ___suyt___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Soserone tớ biết So đang yêu, và So cũng đang trở lại con người của chính mình những năm cấp 3.Thật tuyệt, thật đấy, tớ biết, tớ cảm phục, và tớ tôn trọng những gì So nghĩ trong những năm tớ còn đuợc nói chuyện với So.Tớ biết So là nguời như thế nào, dù tớ biết So đã sống như thế và thuờng ..hay buồn.
    Tớ uớc gì 1 số nguời hiểu đuợc tâm trạng và con nguời thật của So.Tớ không dám nói tớ hiểu bạn, nhưng tớ chắc chắn rằng bạn là nguời có thể tin đuợc.TỚ biết những gì bạn cư xử thật tuyệt , nhưng tâm lí con gái tớ cũng hiểu rằng không phải lúc nào tốt cũng là đúng.C à ,thật đấy, bạn tốt với nhiều nguời quá, bạn sống tâm trạng quá, điều đó không tốt đâu , nhất là bạn là con trai, theo tớ nghĩ bạn là 1 trong những người con trai đáng mặt, đúng danh nghĩa của con trai đấy.
    Ai không hiểu bạn thì thật là đáng tiếc , tớ tin rằng nguời con gái nào hiểu bạn thì sẽ thật hạnh phúc.Tớ là con gái, tớ ước mong có đuợc 1 nguời yêu thuơng mình, quan tâm đến mình như bạn, thật đấy.TỚ sẽ không bao giờ phải lo nghĩ rằng 1 ngày nào đó, anh ta sẽ thay đổi.
    Tớ biết quan điểm về tình yêu của bạn, nhưng thật ra đó không phải con nguời thật của bạn, nó chỉ là con nguời bây giờ thôi, chỉ vì 1 chuyện lớn nghiêm trọng đã xảy ra trong cuộc đời bạn, nên bạn đã trở nên như thế này?
    KHông phải để trả thù, mà chẳng qua là để bù đắp cho những thiếu thốn của mình, phải không?
    Nhưng hình như bây giờ tớ đang thấy bạn trở lại con nguời hồi đó rồi đấy, tớ vui lắm.Chúc cho bạn đuợc thành công, nhưng lại 1 lần nữa, chỉ vì tớ đã biết về bạn trước kia.Dù có thế nào thì bạn cũng phải vui vẻ , chấp nhận , và vuợt qua.
    bạn đã trải qua rồi mà, tớ thật cảm thấy tiếc cho cái nguời đó, đã để tuột mất nguời đàn ông..theo tớ là tốt nhất trên đời naỳ( tớ nói điều này trên cơ sở tớ là 1 nguời bạn-thật đấy )
    Và cô ta cũng rất tệ, xin lỗi, tớ xin lỗi là vì...với bạn, cô ta luônluôn không có lỗi , và bạn vẫn luôn luôn coi mọi điều cô ta làm là đúng , bạn thật..cao thượng.Tớ không biết nếu tớ ở địa vị của bạn thì tớ sẽ...giận cô ấy như thế nào, nhưng chắc chắn là giận lắm, và không bao giờ tha thứ cho nguời đã...đối xử như thế với mình.
    Nhưng thôi, vì đó là bạn, vì tớ biết điều đó sẽ bị nhiều nguời chê cuời, nhưng có lẽ chính vì điều đó mà tớ càng tôn trọng bạn hơn, mặc dù tớ cũng chê trách bạn đấy...
    Bạn phải dám quên đi chứ, phải không?Bây giờ thì tớ đã thấy bạn quên đuợc rồi đấy, bắt đầu lại quả là khó khăn phải không?
    Nhưng ít nhất tớ đã thấy bạn là C của ngày hôm qua.Chứ không phải ai khác.
    Tôi xin nói với mọi nguời..hãy ĐẶT VỊ TRÍ CỦA MÌNH VÀO NGUỜI KHÁC để xét họ, đừng chỉ vì mình nghĩ thế nào thì có thể...quy cho họ như thế.Điều này tớ học từ bạn đấy , trong khi So đang..nói 1 chuyện rất nghiêm túc, tôi tin thế, rấ tâm sự, thì..mọi nguời lại đổ 1 gáo nước lạnh lên đầu..
    Có nên thế không?Có nên thế không khi bạn cũng là con nguời?Chưa bao giờ rơi vào tình trạng yêu 1 ai đó mà không biết câu trả lời chưa?
    ...Ít nhất hãy tôn trọng So , tớ lại xin lỗi vì tớ lại xen vào chuyện của bạn, nhưng tớ biết có tớ tôn trọng bạn, tớ là nguời bạn thân nhất của bạn( ít nhất là tớ nghĩ thế ) , tớ cảm ơn bạn đã dạy cho tớ rất nhiều điều về cuộc sống , và cách cư xử.
    Nhưng lần này để tớ dạy lại cho bạn 1 điều , đừng quá tốt với con gái như thế nữa( tất nhiên là vì điều này mà tớ rất tôn trong bạn ), vì nếu cứ như thế , bạn chỉ càng khổ mà thôi.KHông có mấy nguời trên thế gian này hiểu được bạn đâu...HỌ vô tâm lắm, cả tớ cũng đã vô tâm...chỉ từ khi làm bạn với bạn thôi.
    bạn tốt, tớ chúc bạn vui vẻ, và ...dù sao thì, hãy cứ sống như trước đây bạn sống , hãy yêu như trước đây bạn yêu, hãy tập bắt đầu với nguời thứ 2, thứ 3.. Vì không phải là nguời đầu tiên là nguời duy nhất...
    tình yêu là cả 1 quá trình chọn lọc vậy , đôi khi phải tìm hàng trăm người mới được người của mình.bạn đang làm thế, 3 năm là đủ với bạn rồi, phải không?
    Có lẽ bạn sẽ có nhiều kinh nghiêm hơn để bắt tay vào tình yêu mới.
    Tớ luôn chúc bạn vui vẻ, thành công.
    bạn tốt à.Hãy tiếp tục sống như thế này nữa nhé.
    Được soserone sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 21/08/2004
  8. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    hic hic cảm ơn bạn hiền , bạn khen tớ hơi wá rồi đấy, dù sao cũng đã giận bạn, nhưng đọc bài của bạn rồi thấy...bạn coi tớ như thế tớ cảm ơn bạn nhiều!
    Nhưng ...đôi chỗ bạn viết nhạt cảm wá đấy , ko cần thiết fải như thế đâu à!
    Chuyện nhỏ thôi mà, tớ vẫn luôn là tớ từ truớc đến nay, hi` `hi.
    thôi mà, đây chỉ là cái ...bất thần của tớ thôi, chứ lúc nào mà tớ chẳng yêu, khá nhiều nguời ....nhận đc cái này của tớ chứ lại đâu của riêng ai,! Tớ đã viết nó lên đây là cho mọi nguời cơ mà có cho riêng ai đâu.
    có thể tớ đoán đc bạn là ai rồi, nhưng sao bạn vẫn cứ giấu ko cho tớ biết bạn là ai?Tớ muốn nghe chính bạn nói bạn là ai cơ !
    thế nhé bạn hiền!
    Xem cái thông tin cá nhân của tớ thì biết: always love one people and always know that she wil go away ! hi` h`i thế cơ mà!
  9. linkinpark_myloveandmylife

    linkinpark_myloveandmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề về tình yêu ư ? hic,em chưa...yêu bao giờ cả( mặc dù đã ra trường),chỉ có người khác yêu em thôi à,hic.Nhưng nếu "cho người tôi yêu,tôi sẽ :
    - Không ở nhà nhiều nữa mà dành nhiều thời gian cho người em yêu
    - Giới thiệu cho bố mẹ biết "người ấy"
    -....
    Nói chung là em yêu ai thì người ấy không phải chịu khổ đâu ! vì mọi người trong gia đình em rất thoải mái mà
  10. Mark_mylove

    Mark_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ôi trời lại đùa dai rồi ,em còn cô đơn ,ai làm mối cho em với

Chia sẻ trang này