1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người tri kỷ của tôi.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi holdme_26, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. holdme_26

    holdme_26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cho người tri kỷ của tôi.....

    "Nuôi M , Q nhé!....." Không biết đã hàng mấy trăm lần, những lúc thiếu tự tin vào tương lai khi thực sự phải sống tự lập, hay cũng như những lúc không cảm thấy được sự thương yêu từ anh, thì tôi lại nói như thế với người tri kỷ của tôi. Bạn có thể thắc mắc ....tại sao lại là "người tri kỷ" mà không phải là một "người..."nào khác? Tại sao lại có thể nói được một cái câu như vậy với một người mà không phải là người yêu...bố mẹ, hay anh chị em gì chứ....Thế mà tôi vẫn cứ nói như vậy đấy....nói thế để rồi trăm lần.....hay có hàng nghìn lần nữa chăng thì bao giờ cũng nhận được một câu trả lời duy nhất " Sao mà cứ phải hỏi cái câu vớ vẩn ấy...M biết thừa rồi mà. Lúc nào Q cũng mong thế.."...Tôi vẫn hay nói vậy....nói để cho lòng được bình yên...để được biết rằng dù có thế nào đi chăng nữa...khi bố mẹ thương yêu không còn nữa thì lúc nào, ở đâu đó vẫn còn có một người thương yêu tôi thật lòng, sẵn lòng làm tất cả vì tôi mà không một chút nghĩ suy.....Chỉ với người ấy, tôi có thể nói ra những điều ngớ ngẩn...nhiều lúc thậm chí vô tâm đến độ làm người ấy đau lòng....."Nuôi M ko có dễ đâu nhá!", tôi tiếp tục với cái giọng điệu trẻ con vớ vẩn ấy...."uh Q biết chứ...cô nàng quen sống mức sống cao rồi..nhưng Q lo được tất cho cô nàng mà!" -Bao giờ người ấy trả lời thì cũng bằng cái giọng ôn tồn ấy..."Có mà kiếm 10 triệu một tháng thì may ra mới nuôi nổi tôi đấy!"- Tôi được thể, tiếp tục đành hanh một cách ích kỷ như một đứa trẻ con vốn được bố mẹ nuông chiều...."uh 10 triệu...khó gì đâu...Q lo được! Chỉ cần cô nàng về VN thôi!""" Lúc nào đi nữa, với cái giọng đầy tự tin,người ấy mang lại cho tôi hai chữ "bình yên", tiếp thêm cho tôi nghị lực để tiếp tục đi đến đích cuối cùng.....

    Hold me! Just hold me...please don't ask me where I come from....

Chia sẻ trang này