1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHO NGƯỜI YÊU THƯƠNG

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 16/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    CHO NGƯỜI YÊU THƯƠNG

    Có 1 lần bạn mình hỏi"tại sao ai cứ phải đợi ai đó đến lúc chết, lúc không bên cạnh.. mới nói được lời yêu thương?...." và bạn ấy cứ mãi day dứt với câu hỏi đó trong lòng.....
    To Dg:DG ơi câu hỏi đó còn ấm ảnh mày không? Hôm nay sinh nhật mày nè... thế nào mày cũng nói không thích.. nhưng kệ mày... sinh nhật năm nay không cô đơn nữa nhé, tặng mày 1 câu chuyện... hơi buồn nhưng là bài học của tao, là sự thắc mắc của mày..... Luôn bên nhau.. nhé
    Những lời nói của bạn
    trên đường về nhà hôm qua, tôi bật đài trên oto để nghe bản tin Chicago .Tôi nhận thấy rằng giộng của phát ngôn viên nghe rất buồn.một vụ tai nạn máy bay đã xảy ra ở phía Bắc chicago và Bob Collin _phát ngôn viên của bản tin buổi sáng đã mất trong vụ tai nạn
    Tối hôm đó tôi lại nghe đài, tưởng nhớ con người được mọi người yêu quý ấy..Trên đài _ họ kể rất nhiều câu chuyện về cuộc đời của Bob, mô tả ông như 1 người bạn hoàn hảo, 1 người đã sống hết mình về mọi người.tôi càng nghe những câu chuyện về Bob có ảnh hưởng đến những người xung quanh ông thế nào, tôi càng cảm thấy chán nản....Tại sao?????
    Bởi vì tôi muốn biết, tại sao con người chúng ta luôn chờ đén lúc ai đó mất đi, trước khi chúng ta nói là chúng ta yêu quý họ đến mức nào?
    Tại sao chúng ta cứ chờ đến lúc họ ko nghe thấy được nữa, trước khi chúng ta nói cho họ biết rằng họ có ý nghĩa với chúng ta ra sao???
    Tại sao chúng ta luôn phải chờ đến lúc mọi việc đã quá muộn, trước khi chúng ta nhắc đến những phẩm chất tốt của 1 con người? Tại sao chúng ta lại ca ngợi hết lời 1 ai đó sau khi họ đã đi tới cõi vĩnh hằng?
    Lúc đó thì còn có ích gì nữa?
    Chúng ta kể lại những kỉ niêm và chúng ta cười, khóc, nhớ lại về cuộc đời của con gnười đã khuất.Đúng, điều đó giúp chúng ta vượt qua được những nỗ buồn, nỗi đau khổ mất đi 1 người có ý nghĩa quan trọng, đạc biệt với chúng ta....Nhưng khi chúng ta triu` mến nhớ lại về con người đó, những hồi tưởng và những lời nói của chúng ta đều không thể đến tai người cần nghe
    Chuyện này tớ đọc ở CPCT7 đến thuộc lòng.... tớ thấy rằng hãy nói yêu thương ai ngay lúc mà chúng ta có thể...... và thông điệp mà câu chuyện đem đến tớ nghĩ ai cũng cps thể hiêu...
    DG ơi tao yêu mày nhiều lắm, và nhiều lắm... Tao muốn nói diều này với mày từ lâu rồi... ghet may chỉ là câu nói khi tao trêu mày thôi


    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Con người ta luôn phải đấu tranh giữa lý trí tình cảm.Có người nói: " Quyết định theo lý trí là 1 quyết định đúng đắn", nhưng thường thì đó không phải là quyết định đem lại hạnh phúc. Nhưng con người vẫn làm theo lý trí.
    Thế nên, đến lúc cuối cùng, người ta mới nói ra những lời yêu thương, vì lúc đó, người ta không còn gì để mất cả.

    Always keep smiling !!!
  3. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì bây giờ hả Fg.. đúng là tao cứ day dứt mãi về điều đó.... đến cả tận bây giờ... khờ khạo quá phải không? nhưng bài này hay lắm cám ơn mày nhìu và thật nhìu..... yêu thương và yêu thương......................
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày... tôi cứ nhìn thời gian qua... nặng nề và buồn bã... tôi biết phải làm gì????? Một lời bày tỏ với bạn.... chẳng nhẽ chỉ thế thôi sao???? tôi chỉ được thế thôi sao? và thật sự bạn chỉ cần thế thôi sao???? chỉ cần mọi người nói là mọi người yêu thương bạn thôi sao???? Bạn không cần gì nữa ư? Bạn nói bạn ích kỉ lắm... bạn muốn thanh thản và không phải nghĩ ngợi gì.... còn tôi tôi cũng ích kỉ lắm... tôi không muốn như thế này chỉ nhìn lịch và đếm thời gian
    Bạn cứ mắng tôi là thừa nước mắt......Nhưng tôi biết làm gì hơn...?????? Nước Mắt.....tôi có thể nhẹ nhõm khi tôi khóc được... còn bạn thì sao? Cứ nuốt ngược nước mắt vào trong....Bạn có thấy thanh thản không... đừng che dấu mình ..... Đừng cố để tỏ ra mạnh mẽ..... bạn yếu đuối mỏng manh và dễ vỡ.... Đừng cố gắng sống khác mình..... Tôi yêu bạn... người kia yêu bạn.... bạn có nhiều người yêu bạn... Nếu bạn đã từng hỏi tôi là bạn có hạnh phúc không thì tôi bây giờ vẫn trả lời bạn là bạn là người hạnh phúc.... Nhận được yêu thương là diều tuyệt vời nhất mà con người có thể có..... cố lên
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi những lời nói yêu thương không thể thốt ra nổi , đâu có phải vì không có những lời nói đó mà con người kia có thể chết đi , và cũng đâu phải vì những lời nói đó mà con người có thể trở thành bất tử được chứ . Tất cả đều có quy luật Sinh - Tử chẳng ai có thể tránh khỏi khi số phận đã tới .
    Đôi khi những lời yêu thương không nói ra thì tốt hơn , đó cũng tuỳ từng hoàn cảnh của mỗi người trong chúng ta . Có người thì rất cần những lời động viên để trở nên mạnh mẽ hơn . Cũng có người chẳng cần những lời nói đó , vì họ cho rằng họ đã quá đủ mạnh mẽ rồi . Nhưng có ai là không có điểm yếu đâu , nhưng điểm yếu đó họ có biết nó là gì không ? Chắc là họ ko thể thấy được trừ khi những người xung quanh họ nói cho họ biết .
    Sự giúp đỡ của bạn chưa chắc đã được người ta đáp lại ,nhưng bạn đâu vì thế mà bỏ cuộc ........
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
    Được nhim20 sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 18/10/2002
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    NHỊP CẦU NỖI NHỚ
    Có nhịp cầu bắt nguồn từ nỗi nhớ
    Có trái tim chung nhịp đập hai người
    Tôi hỏi nhỏ người ơi đừng cười nhé
    Xa tôi rồi người có nhớ lắm không ?
    Trời đông lạnh hay lòng tôi giá lạnh
    Mưa thu về thổi đứt nhịp cầu ngang
    Có người bảo đừng chờ tình vô vọng
    Ngoảnh đầu đi tôi cúi mặt lệ rơi
    Người trở lại, hôm nay người trở lại
    Mang gió xuân và mang cả hương hoa
    Tôi hỏi nhỏ người ơi đừng cười nhé
    Xa tôi rồi người có nhớ lắm không

    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

    Được hahuyduonghp20012002 sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 18/10/2002
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    đừng nghĩ gì cả nhé mọi chuyện có lý do của nó mà... Tao thì vẫn như cũ thôi mày chắc hỉu
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  8. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cho người yêu thương... tên của topic này là thế.. vâng xin gửicho người yêu thương
    Nếu một ngày...... sẽ khổ vô cùng...
    Sẽ khổ vô cùng nếu chẳng có anh
    Đường phố trở nên vắng vẻ
    Anh yêu quý sao anh lại thế?
    Em biết tìm nụ cười ở đâu
    Dẫu 1 lời chưa nói với nhau
    Mà ngọn gió vô tình nghe hết
    Có lẽ nào lại chết
    Hạt tình yêu gieo giữa tim mình...
    Em thức với bình minh
    Em thức với từng ngày trăn trở
    Những hoa tím xương rồng vẫn nở
    Con đường đá nhỏ chông chênh...
    Năm tháng vui buồn có thể rồi quên./
    Nhưng mà anh emlàm sao quên được
    Nhưng mà anh làm sao em không nhớ?
    Mà nhớ làm chi để thêm thấy buồn, hờn???
    Đường phố buổi chiều lất phất mưa trơn
    Đường phố buổi chiều hửng nắng
    Người tấp nập mà sao xa vắng
    Em ngó bâng quâ anh biết nơi nào
    Em ngó bâng quâ giữa phố nôn nao
    Có ai biết nỗi nhó cồn cào ghê ghớm
    Biết rồi mặt trời có còn mọc sớm
    Nếu 1 ngày em chẳng còn anh..?????????
    FG ui.... lấy bài thơ mày thích... để cho người tao.... nhé???/
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
    Được dangerousgirl sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 28/10/2002

Chia sẻ trang này