1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHO & NHẬN

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    CHO & NHẬN

    "Trong tình yêu luôn cần sự đồng điệu giữa 2 tiến trình CHO & NHẬN . Vậy CHO như thế nào để được nhận cái xứng đáng???"

    Có 1 số cô gái rất thích cho : cho người iu của cải , vật chất , ăn mặc hở hang phô diễn những đường cong tuyệt mỹ để thu hút, hay quá hơn nữa là dâng hiến tất cả cho chàng với tư tưởng : "ván đã đóng thuyền" thì làm sao ảnh thoát nỗi ... Con gái ơi ! liệu suy nghĩ như vậy đã đúng chưa ? vì sau những phút nông nỗi nhất thời đàn ông họ lại coi thường bạn , nghi ngờ bạn mà thôi ....

    <còn tiếp>
  2. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy người nhận thui....có người sẽ nâng niu những gì mình nhận đc
  3. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    mình là con trai lên mình cũng nói là mình sẽ rất coi thường những người con gái như vậy vì khi yêu mình chỉ cần tấm lòng trung thực và trái tim cô ấy thuộc về mình là quá đủ rồi .
    mà nếu trong tình yêu có sự cho nhận lẫn nhau chắc chắn tình yêu đó sẽ không được bền vững .
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  4. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Vâng, trong tình yêu thì " cho " và " nhận" luôn luôn song song với nhau! Nếu không thì là tình yêu dơn phương hoặcchỉ là tình yêu lợi dụng ! Nhưng cái khái niệm " cho " của bạn là sai lầm đấy . Và liệu true love có như thế ko?
    Falling like a leaf, falling like a start. Finding a belief , falling where you are. Catch me, don''''t let me drop.Love me, don''''t ever stop!
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hì hì, hầu hết con gái thời nay thực dụng mà, có ai lại fải đối nhận xét đó đâu. COn trai cũng chẳng khác gì, em xinh, em đẹp thì ngồi sau xe anh đẹp zai, đi xe đẹp.... Nhiều vấn đề được gọi là tình yêu lắm nhưng nó có 1 tên khác : Yêu kiểu sành điệu dành riêng cho dân sành điệu thôi.
    Gà con nhớ tới 1 câu thế này: KHi yêu ai 1 ai đó, ta sẽ trở thành người hạnh fúc nhất khi được đáp lại tình cảm. Ngược lại, thật là đau khổ khi người ta ko thể đáp lại tình cảm của mình. Gà con nghĩ rằng chuyện tình cảm ko có cho và nhận bởi nếu ta ko muốn cho thì nhiều khi cũng ko thể kìm nén được tình cảm và nhiều khi ko muốn nhận thì bao điều tồi tệ khác xảy ra. Điều duy nhất là Be yourself để cả 2 người co thể giữ vững được tình yêu đó.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo em đẹp thì ngồi sau xe anh đẹp zai đi xe đẹp thế hả bé Gà con.
    Cũng tuỳ người thôi chứ.
    Hi hi hi............................:x
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  7. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cho và nhận là việc điều cần có trong tình yêu và cuộc sống gia đình. Đôi khi cứ nói rằng con trai là chỉ có nhận chẳng mà chẳng có cho cái gì; cứ nó "em trao cho anh cả đời em" thế "đời" anh thì không phải là "đời" à; hay là đời anh nó rẻ hơn đời em. Cần phải có quan niệm khác đi chứ, tình yêu là phải biết cho và biết nhận, đã yêu nhau thì việc cho và nhận (tình cảm, vật chât) là điều cần thiết, điều đó làm tăng sự hoà hợp của cả hai người.
    Có những người đàn ông lúc nào cũng đặt mình vào vị trí của một cây cao bóng cả, và nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả mọi việc để che trở, để bao bọc cho người yêu của mình. Sai, chẳng có ai có thể làm được tất cả mọi việc một cách perfect, ai cũng có những mặt mạnh và yếu, ai cũng muốn yêu và được yêu, anh cũng muốn cho và cũng muốn nhận. Có những bạn gái có khả năng lo cho con trai, nhưng vì sĩ diện người con trai không dám nhận vì sợ dư luận xã hội, vì bị cho làm kém, đi chơi thì con trai lúc nào cũng nhận trả tiền, để thể hiện là người hùng, và bạn gái thì nhiều người cũng lấy đó làm thước đo cho tình yêu. Không được, đàn ông và đàn bà có vai trò ngang nhau, làm được những việc như nhau và có quyền và quyền lợi như nhau, chỉ có một khác biệt về thiên chức làm bố hay làm mẹ thôi.
    Không ai nắm tay được từ tối đến sáng, cho và nhận là điều cần có để đảm bảo hạnh phúc. Chỉ có điều cho thế nào và nhận ra làm sao là điều cần thiết phải bàn thôi.
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  8. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ván đã đóng thuyền là xong à, đóng xong rồi thì có thể không dùng thuyền nữa đâu tư tưởng đó sai mất rùi, hehe. nôngnổi và bồng bột quá
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  9. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cho và nhận hiểu theo nhiều nghĩa lắm. Đâu có thể bàn ngày một ngày hai. Nhưng trong tình yêu cho và nhận thường chỉ nên dừng ở tinh thần thôi, vât chất chỉ là chút xíu

    Con người sinh ra ko phải để làm 1 hạt cát vô danh
    Họ sinh ra là để in dấu trong cuộc đời và trong trái tim người khác

  10. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    <MARQUEE> :) </MARQUEE>

    Con người sinh ra ko phải để làm 1 hạt cát vô danh
    Họ sinh ra là để in dấu trong cuộc đời và trong trái tim người khác

Chia sẻ trang này