1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHO NHAU 1 LỜI!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MsElisa, 26/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MsElisa

    MsElisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    CHO NHAU 1 LỜI!

    Thế này bà con ạ!
    Có người yêu rồi,yêu 4năm rôi. cũng tính chuyện lâu dài rùi.Dù càng yêu cang ko thấy hợp nhau lắm,a ấy cũng rất tôt, và rất yêu tơ, chăm cho tớ lăm, bạn bè cũng nhiều đứa ganh tỵ..............nhưng
    cơ bản là cái nhưng nè,tớ sống khác a ý quá.ở bên a ý tớ tự ti lắm
    Rồi tự nhiên gặp đc 1 ng, càng nói chuyện càng thích, mà ng ấy cũng có vẻ thích tớ, hơi hơi thôi.Nói chuyện với ng ấy thấy yêu đời lên bao nhiêu, thấy mình đặc biệt thật và có khả năng làm mọi thứ( ng ây ko hề nịnh gì tớ đâu)
    Bg tớ đang bị
    Buâng khuâng đứng giữa hai dòng nước đây.
    TỚ LÀM GÌ BÂY GIỜ ĐÂY?
  2. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    tui và ngwuời yêu tui tính cách trái nhau hoàn toàn mà có sao đâu .giống nhau chỉ tổ cãi nhau thôi
  3. MsElisa

    MsElisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà, tớ muốn nói khác nhau về cách sống ý chứ!
    người yêu bạn có cấm đoán bạn cái gì ko?những cái gì ko hợp ý người yêu tớ là tớ ko đc làm.Cụ thể là như thế này.
    Tớ có hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần đấy,a ý yêu tớ mà.
    Nhưng
    Tớ phải theo a ý hoàn toàn, phải sống khác hẳn đi,
    Từ ngày có ng yêu tớ gần như ko có bạn.
    Ngày nào cũng gặp nhau
    Ui nói đến lại chán.
  4. MsElisa

    MsElisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    bup be ko tinh yeu
    ko yeu chan lam
    nhung yeu nhieu met lam
  5. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bỏ đi bạn ui. Tớ ghét những người như thế lắm! Khi lấy nhau rùi thì bạn ko thể bít được số phận bạn sẽ ntn đâu.

    Buồn nhất là câu: "...gần như ko có bạn..." BẠn bè wan trọng hơn ng iu chứ bạn.
  6. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Nghe như bạn nói thì hình như bạn có ý chuyển sang người mới, nhưng lại ngại điều gì đó. Thế còn quan điểm của bạn? Mong muốn của bạn? Mức độ hài lòng/không hài lòng của bạn về hai chàng trai đang trên bàn cân này? Bạn nên nói rõ thêm ra thì mọi người mới nắm được tình hình cụ thể để tư vấn giúp, chứ không lại kiểu thầy bói xem voi thì hỏng
  7. nhatrangmuathuve

    nhatrangmuathuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    nghe bài "Only love" cua Trade Mark chua? NGhe di roi biet.
  8. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thời đại gi rùi....người khôn của hiếm .Người ta yêu mình là hạnh phúc của mình rùi , cố mà giữ lấy ...càng hợp càng tan....càng không hợp càng dễ sống .....bạn đừng bị thằng khác nó hót mà đánh mất cái thằng người yêu kẻo lại hối hận.Mình cũng dã một lần và mình đang hối hận đây.....OK
    Nếu cảm thấy ý kiến nầy được thì cho mình xin 5*
  9. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ôi hạnh phúc,đâu chỉ có,cơm ngon và áo đẹp.Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng.Mà cuộc đời, còn có cả những nụ hôn...
    Còn duyên ngồi gốc, gốc cây hồng là hồng hái hoa .Hết duyên là duyên ngồi gốc gốc cây đa chứ đa đợi chờ....
  10. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường bảo congái mình nên lấy người mình yêu. Rất đúng. Nhưng nếu người ấy làm thay đổi hoàn toàn cách sống của mình, suy nghĩ của mình thì thôi bạn ạ. Bỏ đi. Nhưng mình phải xác định được mình cần gì, muốn gì. Có thể bây giờ bạn ko thấy hài lòng nhưng đến khi bỏ rồi sẽ tiếc, sẽ hối hận thì sao. Chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ trước khi làm!

Chia sẻ trang này