1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỗ nhỏ của em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chickgun, 06/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khatinh295

    khatinh295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    " Chỗ nhỏ của em " là chỗ nào nhỉ,
    ặc ặc, thay ngay tiều đề cho anh
  2. chickgun

    chickgun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác cực kì tồi tệ và muốn phát điên
    muốn gào thét với 1 số người là làm ơn , tránh xa tôi ra , đừng có đụng chạm đến tôi làm j` .
    Cứ phải tỏ ra vui vẻ và tử tế với vài người quan tâm đến mình mà làm tâm trạng của mình xấu đi thì để làm j`
    Mệt mỏi ... muốn đập tan 1 cái j` đó .... cảm giác này thật ko tốt ... ko vui vẻ tí nào cả .
    Tại sao có những người cứ phải làm cho mình đau lòng ?
  3. chickgun

    chickgun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy vui vẻ 1 tí j` ... làm mọi việc giống như làm những thứ bị bắt buộc ... ko hứng thú chút j` cả
    từ chối hết mọi thứ phiền phức
    dù sao kéo lại được tí chút là mình đang có 1 gia đình quá yên ổn , lúc nào cũng được yêu thương giống như khi bố đi công tác hôm qua và mua về rất nhìu thứ để cả nhà nay cùng quây quần ăn cơm
    đi lượn linh tinh quanh khu nhà còn cảm thấy tốt hơn rất nhiều lượn lờ ngoài đường .
    Đang ở trạng thái tự hù dọa mình và nghĩ ra vô số thứ linh tinh rằng mình sẽ phải buồn vì 1 người nào đó
    ít ra 1 đôi lúc nhận được vài cái sự lạnh lùng thì cũng ko đến mức tồi tệ mà mình ko thể cố gắng được đâu , nên chẳng có j` cả đâu .
    Tình yêu mà ko - có - sự - ấm - áp thì ko thể gọi là tình yêu được .
    / breakaway /

  4. chickgun

    chickgun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ko cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ
    sẽ ko nói với ai là cần phải cố gắng lên nữa và cũng ko cần phải nghĩ vậy nữa .
    Nghĩ rằng sẽ như thế nhưg cuối cùng những thứ nhận được có khác j` đâu .
    / Everthing will be okie in the end .If it''s not okie , it''s not the end. /
  5. chickgun

    chickgun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải lựa chọn giữa yên ổn và hạnh phúc thì chọn cái nào được nhỉ ?
  6. chickgun

    chickgun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    NHìn đi nhìn lại nì mình đen đủi quá đáng luôn ko còn j` để nói
    Cái chân mình có làm nên tội j` với ai đâu mà hết ngã xe lại bị đập mấy phát vào chân , bị dẫm đạp , bị bánh xe chèn mấy lần chỉ trong 2 ngày
    qua vừa làm mất vé xe , đi xe thì cuống cuồng mấy lần suýt ngã , đi cái việc muốn làm thì chẳng ra cái j` cả
    sáng nay dậy người như quả bóng bị xì hết hơi .
    Tự dưng muốn nằm bẹp dí , hết ngày nay là có thể nằm bẹp dí rồi , ko đi đâu cả , mún thế nào thì kệ
  7. chickgun

    chickgun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hình như là đêm qua mơ 1 giấc mơ ko dễ chịu lắm ... sợ hãi cũng nhiều nhưng đã cố ngủ lại vì mình hay quên , khi ngủ sẽ quên hết những thứ ko vui ...
    Cũng chẳng hỉu tại sao mình dễ quên rất nhìu thứ , được dặn dò rất nhìu
    cuối cùng nó bay biến khỏi đầu óc chẳng tí chút j` lưu lại :(
    mà có những thứ đáng ra ko cần nhớ ... rất nhỏ nhặt mình lại lưu giữ quá lâu .
    Cảm thấy đau ... ko nhấc nổi người dậy thế mà bị ép buộc làm vài việc ko thích .
    /ko vui cũng ko buồn /

  8. chickgun

    chickgun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thèm kem
    thèm trà sữa .....
    Đứa nào tự dưng khóc là đồ ngốc ... mình rất ngốc
    sáng đã vui vẻ và lười biếng cơ mà ... nhìn thấy mà chẳng mún nói j` nữa
    chiều tâm trạng lại tồi tệ đi ... cảm giác bị bỏ rơi ... chẳng tốt chút nào cả.
  9. chickgun

    chickgun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu tại sao lại có tình cảm nhìu đến thế
    /mỗi người 1 nơi/
  10. chickgun

    chickgun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có chút nắng và cảm giác vui sướng bồng bềnh khi quay tròn trong chiếc váy mềm mượt nhẹ tang
    chống chếnh ở giữa 1 thứ đã bay biến mất tự bao giờ .
    / em mong chờ vẫn mãi mong chờ , bao nhiêu lâu vẫn cứ đợi anh /

Chia sẻ trang này