1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỗ nhỏ của em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chickgun, 06/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickgun

    chickgun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đẹp trời ở bên cạnh 1 đứa em gái đi SN nó đã rất vui .
    Cứ nghĩ là sẽ nhận được sự thờ ơ cũng lo lắng nhưng cuối cùng mọi thứ lại suôn sẻ
    đã ngồi del tất cả những thứ thời gian qua đã mong nhớ
    cho dù cảm giác có tiếc nuối đi chăng nữa .
    Lâu rồi ko tự cầm lái chở ai đó sau lưng , lại thấy lạ lẫm , có chút lóng ngóng lại còn tự làm chân bị đau nữa
    nhưng đổi lại là sự tin tưởng , là nghĩ mình đang làm đc việc j` đó che chở cho đứa em ngồi sau phải cố giữ vững.
    Muốn làm 1 cái j` đó khác , rất khác , lại có cảm giác thèm 1 số thứ ko biết kiềm chế
    à tự dưng lại muốn đi xa , đi ra biển , muốn nhìn biển thật đấy .

  2. chickgun

    chickgun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lẽ thôi mộng mơ thôi nhỉ
    tự nhiên trong lòng có cảm giác vỡ vụn ... rơi nước mắt cũng chẳng hiểu tại sao .
    Chẳng sao cả chuyện này ko suôn sẻ thì đang có việc học hành , công việc mới cuốn mình đi
    chẳng sao cả nếu mình cố gắng , cố nữa và thất bại , chỉ thật tệ khi mình ko muốn làm j` nữa mà thôi
    chưa biết công việc sắp tới mình định làm có thành công được ko , ko nhìu tự tin cho lắm nhưng mình vẫn tin mình làm được .
    Dạo này lười biếng tới mức ko còn muốn cầm bút vẽ vời vài thứ nhỏ bé nguệch ngoạc ...
    /khi buồn chỉ một chút thôi /

  3. chickgun

    chickgun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần là anh ... em sẽ quan tâm , sẽ chú ý , sẽ nhớ mong , sẽ chờ đợi , sẽ chấp nhận mọi thứ ...
    nhưng sao lại khó khăn thế ?
    /Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi-vô định cánh chim trời/
  4. chickgun

    chickgun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại rơi vào tình trạng ngu ngốc ko chấp nhận nổi
    chuyện chẳng có j` , đọc linh ta linh tinh mà cũng khóc .
    Có những thứ ko bao giờ mình có thể chạm vào được
    vốn là chẳng có 1 chút j` chung , lại còn thuộc về 2 thế giới khác nhau
    phải buông tay và chấp nhận thế
    có người đã nói ra là mình là đứa chẳng lớn được nhưg lại mạnh mẽ đến mức chẳng biết khóc là j`
    có phải là ko đâu chỉ là ko muốn để người khác nhìn thấy mà thôi .
    Có những nỗi sợ hãi mơ hồ .
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Giật mình....Cái tên topic khiến tớ tưởng.....
    Té ra không phải.....thế à???
  6. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    ặc đọc tên chủ đề cứ nghĩ cái chỗ ấy ấy

Chia sẻ trang này