1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai chưa tìm được nhóm leo Fan vào Tết này :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieu_sh13, 05/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Cho những ai chưa tìm được nhóm leo Fan vào Tết này :D

    Đây có lẽ là topic cuối cùng trong năm nay mở ra với mục đích rủ rê leo Fan. Các nhóm khác đã chuẩn bị và lên kế hoach từ lâu rồi. Em đọc qua một lượt thì thấy nhiều nhóm đã chốt số lượng thành viên mặc dù có nhiều bác vẫn hăng hái tham gia .

    Sau đây em xin trình bày:

    Em và đồng bọn có dự định chinh phục đỉnh Fanxipan đã lâu và cũng âm thầm chuẩn bị suốt một thời gian dài qua. Bản thân em cũng đã theo dõi nhiều nhóm của box Du lịch đi và về, cũng đã trực tiếp miss vài lần với các nhóm FTR - F50 ... Sau đó thì đến bây giờ mới có dịp.

    Hiện em đang là trưởng đoàn của 1 đoàn be bé gồm 6 thành viên (4 nam - 2 nữ), là bạn bè thân thiết đã lâu, đều thuộc loại máu - liều và sức khỏe tốt.

    Kế hoạch của bọn em như sau:
    - Thời gian :
    Tết Âm Lịch : Khởi hành tối mùng 3 Tết và về HN vào sáng mùng 7 (chậm nhất là mùng 8) tức 9/2/2008 - 14/2/2008.
    Thời gian này bọn em đã fixed, ko thể thay đổi đc

    - Hình thức: Đi bụi 90% ! 10% còn lại là anh Guide dẫn đường.

    - Kinh phí: Bọn em đều là SV nên khoản này sẽ cố gắng minimum tới mức có thể. Chưa đi nên chưa biết, nhưng cố gắng trong khoảng 1Mil

    - Đi tuyến Trạm Tôn - về Sín Chải (hoặc Cát Cát) . Cái này còn tùy thuộc vào thời tiết)

    - Lịch trình chi tiết cụ thể có lẽ pải lên Sapa thảo luận với bác Guide rồi mới có chi tiết đc (giống chị Blue Serenade) . Nhưng cố gắng đi và về hợp lý - ko quá sức, không quá thời gian quy định. Em dự trù thêm một ngày vào lịch trình trong trường hợp ko về kịp.
    ------

    Hiện đã có 6 thành viên, cũng đủ để lên đường ngay lập tức nhưng nếu có thêm bạn đồng hành thì bọn em vẫn rất vui mừng chào đón. Bọn em cũng rất vui vẻ, thoải mái và cởi mở trên tinh thần học hỏi - giao lưu - giúp đỡ lẫn nhau. (bọn em U22 :D)



    Vì vậy, em lập topic này, mong là những bác chưa kịp tham gia vào nhóm nào có cơ hội để khỏi phải leo Fan một mình vào dịp này.
    Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả.






    Nhóm em là nhóm No_Name, không cờ quạt, không đồng phục, không offline, không hô hào đàn đúm ... Chỉ xin góp một vài tấm ảnh kỉ niệm vào kho tư liệu về FXP thôi ạ!



    Em định sang tuần sau bắt đầu đặt vé tàu và trang bị đồ dùng cần thiết, nếu có thể các bác contact sớm với em để em đặt vé tàu luôn.

    Liên lạc:

    Y!M: hieuv0i
    Phone 0904 277773

    Rất mong nhận đc ý kiến đóng góp và góp ý của các bác .

    Được hieu_Sh13 sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 05/01/2008

    Được hieu_Sh13 sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 05/01/2008
  2. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đi ngược đời thế, đi Sín Chải hoặc Cát Cát rồi về Trạm Tôn chứ, về Trạm Tôn nhanh, cho dù là chiều mới từ đỉnh về thì kiểu rì cũng về đến Sapa trước 12h đêm
    hehe
    thay đổi đi nhá
    nếu cần giúp đỡ rì thì liên lạc với anh
    anh vừa đi lên xuống Trạm Tôn mà
    khoẻ re và rút ra rất nhiều kinh nghiệm đấy
    chuyện mua đồ, nhà nghỉ hay tàu xe nếu cần anh cũng giúp được
  3. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Vâng, xin anh cái sđt để hôm nào em call được ko ạ?
    Đường đi như thế mới năm trong dự định, theo suy nghĩ là đi lên nhanh hơn vì đang khỏe. Lúc về thì cứ tà tà mà đi đường kia, nghe đồn hai đường kia đẹp hơn đường Trạm Tôn
  4. aloha318

    aloha318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    lớp e ( ý em là 4 đứa học cùng lớp) cũng đang địn leo Fan sau tết, nhưng mà chắc sẽ khởi hành từ 14/2 đi tầm 6 ngày,dành 2 ngày leo, 4 ngày ăn chơi ở Sapa để lấy lại sức...hĩ, nhưng e đang lo leo 2 ngày là quá sức ,ko đỡ được.....Các anh chị đi về, cho e ít kinh nghiệm và lời khuyên
  5. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tớ U23, cũng đang mấu leo Fan, phải cái chả tính trước được thời gian mà đặt vé tàu và một số thứ khác. Nên là có khi đủ tiền (~1M) và trốn nhà đi được thì tớ ôm cái xe máy lên đấy mồng 3, mồng 4 là bắt đầu leo. Nếu mà gặp được đoàn các bạn tớ nhập hội chặng leo Fan liệu có được ko, $ thì cho tớ chia sẻ cái phần leo, khi về tớ chạy vòng sang phía Tây nên cũng ko đi tàu về cùng các bạn được.
    Porter thì tớ cũng không cần, vác cỡ ~ 10kg chắc ổn...
  6. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ku em lên kế hoạch mãi rồi cũng quyết định đi à,đường nào chẳng là đường,mỗi người thích 1 kiểu nhưng kiểu chú đi hơi vất vả đấy.chờ tin chiến thắng
    Anh ko bận con mọn thì cũng đi với chú cho vui
  7. o3o6n7o

    o3o6n7o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân ku em quyết ko biết bao nhiêu lần rồi, thôi lần này cố mà đi cho bằng chị bằng em.
    Nếu đủ nhiệt tình + đàn ông con giai thì quyết phát đi luôn đi, chú em này chứng tỏ chưa máu hoặc chưa có quyền tự quyết

  8. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Anh/chị nào đấy ạ Em không nhận ra!
  9. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã đi mua balô và túi ngủ
  10. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình thế này thì hơi giống đoàn C*** bọn tớ, cũng lên tàu tối mùng 3 nhưng chúng tớ lên đường Cat cat và xuống Trạm Tôn.
    Hy vọng có dịp hội ngộ.

Chia sẻ trang này