1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai còn đang cô đơn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fallriver03, 04/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Cho những ai còn đang cô đơn...

    Còn hơn 1 tháng nữa là mình bước sang tuổi 21, 21 năm qua đi đến giờ mình vẫn chưa tìm được 1 nửa thực sự còn lại. Mọi người bảo mình kén nhưng mình có đòi hỏi gì đâu, chỉ cần một người trông cũng được, yêu mình và hiểu mình thui mà. Nhiều lúc nghĩ hay tại mình khó tính nhỉ, nhiều lúc thèm được yêu nhưng khi có ai đó có ý với mình lại thấy sờ sợ... không dám yêu. Bạn bè hỏi có người yêu chưa, bảo "Chưa" thì chả đứa nào tin (khổ thế đấy!). Không hiểu sao mình thấy yêu khó thế, nhiều lúc cần lắm 1 bờ vai chia sẻ cho bớt cô đơn nhưng có khi lại thấy thoải mái vì mình vắn tự do. Tháng 6 tới ra trưòng, mọi người bảo đi làm sẽ khác, lúc đó suy nghĩ chín chắn, thực tế hơn tình yêu cũng thực tế hơn không viển vông như thời sinh viên. Ừ thì biết vậy chuyện gì đến sẽ đến tạm thời cứ "một mình ta với ta" đã.

    Yêu làm chi lệ hoen bờ mi cất bưóc ra đi trong lòng không lưu luyến gì.........

  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hồi 25 tuổi, chưa iu bao giờ. Mình có thấy làm sao đây nhể. Vẫn ham chơi, vẫn nhí nhố, vẫn loi choi và thấy rất tự do. Dăm thỉnh mười thoảng cũng thấy trống trống thiếu thiếu thật nhưng sau cùng thì đâu cũng vào đó.
    Giờ vẫn đi 1 mình. Thích đi đâu thì đi. Tối có đám nào rủ rê lại bon chen hoành tráng như ai. Cũng có lúc buồn, nhưng buồn cũng chả có bờ vai nào để nương tựa. Cuối cùng nghiệm ra rằng, chỉ có mình là điểm tựa của mình thôi. Mình ko đứng được thì ngã chổng vó ra đấy chả ai hay. Thế nên vẫn phải cố thôi
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 04/02/2007
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    @ fallriver03: 21 tuổi còn quá trẻ. Còn tương lai phía trước. Lo gì em . Đâu khắc có đó, xịt chó còn có lá mơ mà
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 04/02/2007
  4. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Hehe pà chị hẳn là ngưòi rất iu đời, vô tư nhỉ? E hèm, làm em đây phục đấy. Thế lúc nào mún tìm người lang thang cùng thì gọi em nhé.
    Yêu làm chi lệ hoen bờ mi cất bưóc ra đi trong lòng không lưu luyến gì.........
  5. dep xo ngon

    dep xo ngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  6. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , mới có 21t thôi mà , tớ 24t mà vẫn thấy trẻ con vô tư chán , mà có lẽ vì mình là boy nên thế
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Sắp 25, chả có cảm giác cần tìm người yêu, thấy mình vẫn đứng vững mà chả cần có ai để dựa, thấy mình vẫn đủ tự tin để thức dậy mỗi sớm mai nhẹ nhõm, để hát vui vẻ, thấy mình vẫn còn iu đời, iu cái cuộc sống tự do này hơn ai hết, mặc dù có đôi khi cũng thấy hơi cô đơn.
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ mình cũng thấy mình đang giống thế này .... lúc nào mồm cũng muốn ngân nga một bài hát nào đó ...
    nói chung vẫn thích cảm giác hiện tại ... mặc dù ngoài nhãn nó đôi khi hiện lên hai chữ "Cô đơn "
  9. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0

    Bé ơi, cứ ra trường đi, bon chen va vấp vài năm đi rồi sẽ thấy những dòng của ngày hôm nay thật mơ mộng và viển vông...
    Nếu copy lại bài của bé thì chị thay số 2 bằng số 3...Mà cuộc sống vẫn vậy...Chưa thấy gì ghê gớm lắm...
    Tặng bé câu này: " Love yourself and your life, everything will smile at you"

Chia sẻ trang này