1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho nhung ai da , dang va se buoc vao tuoi 18 ...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi NTT2771985, 31/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NTT2771985

    NTT2771985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    18 tuổi có lẽ là tuổi của bắt đầu và kết thúc .Chẳng biết các bạn cảm giác thế nào , nhưng với tôi , sao mà nó buồn và lạnh lẽo ..

    Ngày bế giảng , không hiểu tại sao lại có cảm giác như bị đuổi ra khỏi trường ? Lúc nhìn mặt bạn bè , có cái gì đó cứ thậm thà thậm thụt , chẳng dám nhìn thẳng mặt dù biết với một vài đứa bạn , có thể là lần cuối gặp nhau .3 năm biết bao chuyện xảy ra , cuối cùng kết thúc vậy sao ? Chưa bao giờ lại có cái cảm giác luyến tiếc như vậy . Chỉ còn tháng tám , tháng chía tay . Chưa bao giờ lại thấy thời gian nhanh như vậy , nhiều lúc chỉ muốn bật lên hét thật to . Ngày 1 , Th. đi , ngày 3 đến lượt Q.A , ngày 6 S. lên máy bay ... cứ lần lượt hết người này đến người khác . Có một lần , T. trách tại sao không đi tiễn bạn lần cuối . Im lặng và cười , nhưng T. ơi , mi có biết tao ghét cái cảm giác đứng lại phía sau nhìn theo bóng người khác lắm không ? Mỗi lần một đứa đi , mỗi lần tao cảm giác mình bị phản bội .Mỗi đứa một nơi , chẳng biết lúc nào gặp nhau ? 3 năm , khoảng thời gian không quá ngắn để hiểu nhau , nhưng lúc hiểu được lại chính là lúc chia tay . Mỉa mai , nhưng đúng nó là sự thật .

    18 tuổi , tuổi để một đứa con trai bắt đầu hiểu thế nào là yêu nhưng lúc hiểu ra cũng là lúc đánh mất .Chỉ chừng 2 tháng , nhưng 2 tháng cũng đủ để biến một khúc gỗ thành người mơ mộng . Nhóc ơi , em đã từng hỏi anh thế nào là yêu , lúc đó anh bảo anh không biết . Nhưng có lẽ nếu có một cái cảm giác gọi là yêu thì có lẽ đó là cảm giác lúc anh đi bên cạnh em .Nhóc ơi , chính anh cũng đã nói với sẽ không yêu ai được , nhưng cũng chính sau câu nói đó anh nhận thấy là mình đã sai . Chưa bao giờ anh dám nói với em chuyện đó và có lẽ em cũng chẳng bao giờ biết được . Người ta nói mỗi tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất nhưng cũng sớm tan vỡ nhất .Có lẽ họ nói đúng ...

    18 tuổi ,cái tuổi đủ để một đứa con trai hiểu về gia đình . Ba mẹ ơi chưa bao giờ con cần ba mẹ như lúc này . 1 tháng nữa con đi , rồi sẽ ra sao ? . Ba luôn ủng hộ con ; mẹ và cô lúc nào cũng lo lắng cho con . Con sẽ ra sao nếu không có sự ủng hộ và lo lắng đó .Sao con thấy tiếc , tiếc cái lúc con bị đau , ba bỏ việc về nhà thăm con , tiếc cái lúc con học khuya , mẹ thức dậy pha con ly sữa , tiếc cái lúc con ham chơi quên ăn trưa , cô bới cơm bưng đến bắt con ăn. Cả mi nữa Tr. , mi có biết ta la mi nhiều , không phải vì mi nghốc không hiểu bài , mà vì ta muốn mi phải nỗ lực hơn nữa

    18 tuổi , đủ lớn để nghĩ tới tương lai , chưa bao giờ cái cảm giác tự tin , cái cảm giác hiên ngang lại lớn đến vậy . Tuổi trẻ là tuổi năng động . Chưa vào đại học , nhưng biết bao thứ tưởng chừng như đang đổ ập . Từ một học sinh cấp III , biến thành một sinh viên năm thứ nhất , háo hức , hồi hộp .

    Một thằng nhóc đang bước trên con đường . Nó biết nó sẽ phải đi thật xa để đến đích . Có rất nhiều thứ sẽ bước vào và ra khỏi con đường của nó . Nhưng dù đó là chướng ngại hay một vật giúp nó bước dễ dàng hơn , nó biết chắc một điều nó sẽ không quay lại .Nó cảm ơn những người lái xe đã cho nó quá giang , nhưng giờ đây có lẽ là lúc nó tự tìm cho mình một phưong tiện . Bạn bè đi trên những con đường khác , ba mẹ chỉ có thể đứng sau lưng , còn cô bé kia , có thể cô đang chờ nó ở một đoạn đừng nào đó mà nó sẽ qua , lúc nó gặp cô , có lẽ cũng chính là luc nó đủ can đảm để nói :" Anh yêu em "
  2. atesca

    atesca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    3 sao cho sự lãng mạn bất ngờ của T, 4 sao cho tình yêu của T, 5 sao cho một NTT mới biết đến lần đầu, 6 sao cho cô bé "Nhóc" đã có công lớn melt a made-of-rock heart, then "turn it from rubber back to flesh".
    How many stars for my own b_roken heart?
    [red]Ngoại giao la khoa học của những kẻ không có chút khoa học nào hết và sâu sắc chỉ vì rỗng tuếch.[red]
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    viết bài hay quá , hmm , im gonna say goodbye to 18 although i dont want to ,hic hic ...
    Everything will pass. Time lost can never be regained.
  4. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    thui chị ui...già rùi...nhường chỗ cho mấy em đi...xon xen quá
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ê mi , 18 sắp qua rồi mà ta chẳng được gì hết , sự nghiệp chưa xong , chưa có mảnh tình vắt vai nữa ,để ta buồn , mặt niệm 1 giây mi cũng xỏ ta nữa , bạn bè vậy đó hả mi
    Everything will pass. Time lost can never be regained.
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ... bé Quỳnh ơi ... em mới bye bye cái tuổi 18 của em ... còn anh thì bye bye cái tuổi 20 của anh KID từ mấy năm truóc ... mà anh có rên rỉ như em đâu ... ha ha ... Thôi .. để khi nào anh qua lại bên Nga ... chiến đấu với em trên net tiếp cho vui vậy ... hờ hờ ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tui có ý này, tại sao chúng ta không vào đây và viết về tuổi 18 của chính mình? Đặc biệt là những người đã và đang trải qua tuổi 18.
    Tui xin bắt đầu trước vậy. Mượn tạm cái dàn bài của Nờ tê tê nghe!
    Tuổi 18 là tuổi của bắt đầu và kết thúc...Không, tuổi 18 với tui là tuổi của sụp đổ và tạo dựng. Nói chính xác là tui nhận ra nhiều thứ không quá đẹp như tui tưởng, tui có những niềm tin mới, thực tế và nhiều khi thực dụng hơn. Tui cũng đôi khi (mà không, lắm lúc) "buồn và lạnh lẽo ..". Nhưng chắc chắn là không fải do tuổi 18 mà do cái CỐT của tui.
    Ngày bế giảng, các bạn có thấy kỳ không khi tui phần nào cảm thấy...nhẹ nhõm. Tui cũng thấy nhớ thầy cô, thấy nhớ bạn bè, thấy tiếc những thứ mình chưa làm, thấy mình đã sống chưa trọn vẹn lắm cho tuổi 18 của mình. Nhưng có tiếc, có nhớ tới mấy, tui cũng không muốn" ước cho thời gian trở lại", ba năm với tui là đủ. Thậm chí có cho vàng tui cũng không học lại hay muốn thời cấp ba bao gồm 4 năm. Đừng trách tui khi tui nói thiệt lòng.
    18 tuổi, tui không nghĩ mình đã biết thế nào là yêu. Không dám nói là chưa từng rung rung gì đó nhưng mà thực sự chẳng có gì đáng nói. (chán hỉ?)
    Tui thực sự suy nghĩ nghiêm túc về gia đình khi 17 tuổi, nó gắn với sự kiện mà tui không muốn nhắc lại. Sau sự kiện đó tui thấy mình may mắn vì được thương yêu. Nửa đêm thức dậy ở một nơi chán nhứt thế giới trong cơn đau kinh khủng thấy ba tui mắt thì nhắm ghiền vì ngủ gật vậy mà vẫn luôn tay quạt cho tui. Tui ứa nước mắt, nhận ra xưa giờ mình ích kỷ quá.
    18 tuổi, thậm chí sớm hơn nữa tui bắt đầu nghĩ về tương lai. Một phần là do tui ít chịu bằng lòng với thực tại. Tui có nhiều dự định nhưng lắm khi thấy cần fải củng cố lại lòng tự tin của mình.
    Thực sự, tui thiếu một chút ít bản lĩnh.
    Tui cũng đang bước đi trên con đường của mình, tui hình dung được nó dẫn tới đâu nhưng không chắc mình có mãi theo lộ trình đó không hay lại rẽ trái rẽ phải giữa chừng. Dù sao tui cũng tin tui đã chọn đúng đường. Vậy là hạnh phúc lắm rồi.
    Xong phần tui rồi đó, tới lượt bà con!
  8. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    khà khà ,đời mình còn dài tương lai còn xa ,học sớm 1 năm cho nên ra trường cũng dzẫn chưa được thi bằng lái xe

    AJAX AMTERDAMS IS MY LIFE

  9. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
  10. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    nhảm gì cơ ? cho những ai sắp vào nữa cơ mà ,thôi coi bộ rút êm cho roài

    AJAX AMTERDAMS IS MY LIFE

Chia sẻ trang này