1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho nhung ai da , dang va se buoc vao tuoi 18 ...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi NTT2771985, 31/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Dọc bài ni xong sock wá
    Vote cho ông anh 5 sao

    AJAX AMTERDAMS IS MY LIFE

  2. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    .......Đủ tuổi vô tù
    18 tuổi đủ tuổi đi bầu cử, đi tù ,đi làm, đi lấy vợ lấy chồng, theo luật hôn nhân thì nữ 18 nam 22 quá GOOD đi he he nhào vô bà con ơi, tiếc gì mối tình trẻ con, ra trường LQĐ thoát nạn sướng quá mà Ha ha
    cứ thế mà làm nhé
    Đôi khi tui thấy buồn và lanh lẽo cảm giác tuổi 18
    vì tui chưa đủ còn thiếu tháng mới đúng tuổi...tui sợ già muốn mình học lại mẫu giáo thời đó Vô tư thấy bà luôn vậy đó hic
    Thôi thì có bao nhiêu sức lực dồn vào Học cho tốt, sau này già rùi ko tiếc nữa....
    Hôm qua em đi nhà thương
    Em còn khóc hu hu
    Hôm nay em 18
    Em đi nhà thờ[/size=4]
    chuối quá đi!!
  3. teredo

    teredo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi thi tuổi 18 đồng nghĩa với sự đổ vỡ niềm tin!
    teredo
  4. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ....thiếu mỗi món xì ke
  5. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Khà khà nmtracey nói đúng ghê. Năm 18 thíu hàng trắng nên năm 19 này choát bù cả rồi. Yên tâm yên tâm, đời đâu có dài lắm đâu có cái gì hưởng được là đây hưởng tút lút hà.
    Đời là sung là sướng là hưởng thụ
  6. salem_dun

    salem_dun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chúguddaytodie chỉ được cái mỏ haha thát vọng về chú mày quá.........hàng trắng hahha .......xạo mỏ cũng vừa thôi chú haha mấy thằng ngu mới xài mấy thứ ấy haha anh ...0 thích mình bị cái gì sai khiến hay điều khiển cả anh đây muốn tự do........mấy cái ....đó làm con người nghiện ngập bệnh hoạn anh care làm ... zì........chú này láo mỏ ghê haha
    Anh đây chỉ thích hưởng thụ hoho nhà to gái đẹp và ăn uống thôi haha......ở nhà Tây cưới vợ Nhật ăn cơm Tàu chú ...0 bít ngạn ngữ này hả........bây h anh dạy cho chú nhé hahha
    Lối sống của anh là number 1 haha.......sáng ngủ trên giường nệm máy lạnh thiếu món zì vô tủ lạnh quất hoho còn nếu muốn ăn ngoài thì đi nhà hàng.........còn muốn thử vài món lạ bình dân thì kiu đầu con Osin nó chạy đi mua hoho.......chìu chìu đi tán gái cafe dancing tối đi khui tem lâu lâu ghé vào hớt tóc nữ A Đoan mới mở trước trường LQD í chú hoho đời chỉ có zậy
    Show me the meaning of being lonely
    Được Quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 11/08/2003
  7. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    hê bài của bác gì đó đọc nghe nó giống Mấy bài thể hiện "Chí Làm Trai " của Nguyễn CÔng Trứ ghê , ,bác SalemDun có giọng lưỡi giống Mod Kid wá ,bro đây à
    Ơ mèn 18 tuổi đếch có cái gì hay ,như mọi tuổi khác mà thôi cũng như tũiu 19,20,16,17 hê đếch có cái gì khac ,mỗi tuổi các bro sis lại bịa ra thêm cái để mà nói thôi hê hê .Già đi 1 tũi chán bỏ xừ

    AJAX AMTERDAMS IS MY LIFE

  8. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    có thể như vậy là hay, là người lớn chăng?oh
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​
    Được 1415 sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 15/08/2003
  9. ngoclananh

    ngoclananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [ Anh đây chỉ thích hưởng thụ hoho nhà to gái đẹp và ăn uống thôi haha......ở nhà Tây cưới vợ Nhật ăn cơm Tàu chú ...0 bít ngạn ngữ này hả........bây h anh dạy cho chú nhé hahha
    Lối sống của anh là number 1 haha.......sáng ngủ trên giường nệm máy lạnh thiếu món zì vô tủ lạnh quất hoho còn nếu muốn ăn ngoài thì đi nhà hàng.........còn muốn thử vài món lạ bình dân thì kiu đầu con Osin nó chạy đi mua hoho.......chìu chìu đi tán gái cafe dancing tối đi khui tem lâu lâu ghé vào hớt tóc nữ A Đoan mới mở trước trường LQD í chú hoho đời chỉ có zậy ]
    Nói thế mà cũng nghe cho được. Bộ không biết béo phì hay sao ? Em nghe các anh kể chuyện gì không ấy. Các anh nên nhớ tuổi 18 là tuổi đẹp nhất trong đời người. Mỗi khi nhớ lại những kỉ niệm êm đẹp tuổi học trò, những giây phút bên người yêu và cả khi nươc mắt giận hờn chảy dài trên đôi bờ mi. Mỗi người lại tìm về cho mình kỉ niêm ấy khi cô đơn.Tình yêu thật sự của tuổi 18 là một tình yêu dẹp nói như cái anh ntt gì ấy
    [[Nhóc ơi , em đã từng hỏi anh thế nào là yêu , lúc đó anh bảo anh không biết . Nhưng có lẽ nếu có một cái cảm giác gọi là yêu thì có lẽ đó là cảm giác lúc anh đi bên cạnh em .Nhóc ơi , chính anh cũng đã nói với sẽ không yêu ai được , nhưng cũng chính sau câu nói đó anh nhận thấy là mình đã sai . Chưa bao giờ anh dám nói với em chuyện đó và có lẽ em cũng chẳng bao giờ biết được . Người ta nói mỗi tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất nhưng cũng sớm tan vỡ nhất .Có lẽ họ nói đúng ...]]
    Khi không nói cho người ta biết thì còn dỡ. Chứ khi cả hai dều biết mình thích nhau và không thể đến với nhau thì ông anh nghĩ như thế nào?
    Đồng ý là khi tình yêu đến chúng ta không biết nó có tự bao giờ. Lan dã có một tình yêu tuổi 18. Đẹp và lãng mạn. Lúc ấy mình ngây thơ không biết gì về tình yêu. Tuổi trẻ, tình yêu. Mãi mãi là một câu hỏi với những ai chưa và từng trải qua thời mộng mơ tuổi 18.
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    A men ... 18 biết yêu ... híc híc ... chả trách được ... sao không có cô bé nào kiếm anh KID lúc mấy em mới tròn 18 nhỉ ... híc híc ... làm anh KID bây giờ MÓM rồi ... CHÁY đen như cột nhà rồi ... híc híc ...
    Chôm được mấy câu của một nguời bạn gái ... gởi tặng mọi nguời xem cho vui vậy ... hì hì ...
    Với tuổi
    Những đoản khúc viết rồi không kịp gửi , mùa đã qua đi nhanh quá mất rồi . Ta vẫn thế luôn là người đến muộn , gửi lòng mình lỡ một dịp mùa ơi !
    18 tuổi ta chưa là người lớn , với mẹ cha chữ hiếu vẫn chưa tròn , với cuộc đời ta là người nông nổi , bất lực nghìn lần trước bài toán cỏn con ?
    18 tuổi ta đã là thiếu nữ , bước chân non chưa chập chững chút tình đầu . Sách đèn gọi những tiếng đòi duyên nợ mà ngày tháng dài chôn lấp bởi vì đâu ?
    18 tuổi ta quá nhiều bè bạn , nhiều người quen trên fố gật đầu chào . Ta đã quen với ánh nhìn ngưỡng mộ , quen lắc đầu với ánh mắt tự cao ?
    18 tuổi mới biết mình yếu đuối , tuổi ngọc ơi sao run rẩy một thời . Ánh mắt đã biết buồn khi mưa xuống . Nhưng có biết lắc đầu từ chối những cuộc chơi ?
    18 tuổi ta chưa là gì cả , là đứa con chưa trọn nghĩa sinh thành , là học trò vẫn còn lỗi đạo , là con người chưa đủ đến thành danh ?
    18 tuổi ta là ai vậy nhỉ ? 19 ơi liệu ta có lạc loài ? Tuổi khờ khạo đến nỗi buồn cũng chưa toàn vẹn , ta là gì trước năm tháng tương lai ??
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này