1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho nhung ai da , dang va se buoc vao tuoi 18 ...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi NTT2771985, 31/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    Cứ sống zề quá khứ ri thì làm răng mà khá nổi , tuổi 18 là tuổi ăn chơi , ráng yêu nhiều zô để còn kể lại cho con cái nghe cái tuổi 18 oanh liệt thế nào chớ chả lẻ đến 18t là buồn thảm thiết ri hả
    Love@
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ .. không có quá khứ làm sao có chỗ cho tương lai ... hờ hờ ... chỉ có điều không đến nỗi đổ máu đổ $ như chú today... gì đó , hoạ may rơi rớt vài giọt thì được ... hờ hờ ... Quả thật chú ấy có cái quá khứ kinh nhỉ ... xem không thôi cũng đủ thấy ghê rồi ... hờ hờ ... sau này có con cháu ... tha hồ cho chúng nó ngồi nghe chuyện cổ tích ... chỉ có điều ráng sống đến lúc có người ngồi nghe kể chuyện là được ... hờ hờ ...
    Còn yêu nhiều ư ... yêu nhiều quá lấy máu đâu mà chảy ... hờ hờ ... rồi sau đó kể lại cho ai nghe đây ... , kể lại cho cô bé nào mình đang yêu là truớc đây anh đã có lắm thành tích .. tim anh đầy sẹo rồi sao ... hờ hờ ... , nên cô bé đó cứ an tâm mà yêu vì mình đã có kinh nghiệm xương máu trong mấy cái fi vụ chỉnh hình bàn toạ rồi à ... hờ hờ ...
    Có ai nói cái tuổi 18 là bùn tẻ đâu .... vui hay bùn là do mình đấy chứ ... có người chọn cái kiểu mau die như chú today gì đó , có người chọn cái kiểu lãng mạng đễn nỗi dễ vong mạng khi đâm đầu vào các cuộc tình ... hờ hờ ... Dù sao ... cứ tàn tàn mà sống thôi ... cái tuổi 18 ... vừa yêu , vừa chơi , vừa học ... hờ hờ ... lắm cái để làm ra fết đấy chứ ... Truớc đây 18 tuổi chỉ biết đi chơi picnic , dã ngoại , ngắm cảnh , trèo đèo , lội suối , tán dóc , ghép đôi , ấp ủ một mối tình áo xanh ... hờ hờ ... chứ có biết đâu bây giờ 18 tuổi cũng biết lắm trò chơi khác ra fết đấy chứ nhỉ ... dancing , cà fê , bài bạc , trai gái , xì ke , thậm chí chém giết bất cứ khi nào thấy có thể mà không nghĩ đến hậu quả thế nào ... hờ hờ ...
    Hay nhỉ .... có một cái mà KID tôi thấy đau cái đầu là mấy đứa nhóc bây giờ khá hơn mình trước nhiều ... , con gái bây giờ kinh hơn nhiều ... hờ hờ ... bó tay ... Những cái kỉ niệm về một thời 18 của mình không còn thích hợp nữa rồi ... hờ hờ ... Chỉ vài lời nhận xét không fải là tất cả ... hờ hờ ....
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chú bé Lãng ơi ... anh KID chưa đến nỗi như cái bác Salem gì đó đâu ... đừng nói anh như bác ấy ... tội bác ấy lắm ... anh KID chưa đủ khả năng để làm những chuyện như bác ấy quảng cáo đâu ... ngại lém ... hờ hờ ...
    18 tuổi của anh KID thì cũng vui lém ... vui với anh em bạn bè , vui với hình bóng anh để dành đã lâu nhưng không thuộc về mình , vui với những thời gian fải cày trên bàn học ... hờ hờ ... 18 tuổi cái gì cũng biết đôi chút , qua kinh nghiệm bạn bè kể lại ... hay tự mình khám fá cũng thú vị ra fết , nhưng chỉ dừng lại với những gì mà lứa tuổi học trò cho fép thôi ... Còn chuyện sau 18 thì ... hờ hờ ... để từ từ rồi sẽ biết ... biết sớm làm gì cho mệt con người ra ... hì hì ... Nói chung ở cái tuổi ấy mình không sợ ai mà cũng chẳng ai sợ mình ..., lứa tuổi bồng bột và nóng nảy , ở giữa 2 con đường mình fải chọn ... tiến tới hay không bao giờ tiến được nữa ... cũng giống như sẽ bị dào thải vậy đó ... hờ hờ ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  4. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà ngồi kể lại mấy chuyện của chú KID ngày xưa chắc cũng tới sang năm nhỉ?Viết thành tiểu thuyết được ấy chứ nhỉ??He he..
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    mấy chuyện kể thành tiểu thuyết đó thì chỉ có mỗi mấy chuyện fưu lưu mạo hiểm thôi ... hờ hờ ... Mấy chuyến đi chơi với anh em trong lớp là vui nhất ... , mỗi năm làm vài chuyến ... nhớ đời ... Dù sao ... thời học cấp 3 cũng là thời đẹp nhất ... , có điều , đúng ngay cái lúc vào 18 tuổi thì mình lại ra trường mất ... lại nhảy vào một môi trường mới ... với nhiều chất xúc tác mới ... hờ hờ ....
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. teredo

    teredo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    5 sao cho sự nhảm nhí của mấy chú em!
    teredo

Chia sẻ trang này