1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Cho những ai riêng mình >
    Ai đã từng nếm trải nỗi đắng cay
    Đếm từng giờ, từng phút, từng thời khắc
    Cùng tiếng gõ đồng hồ đêm tĩnh lặng
    Ngày lại ngày với căn phòng đơn côi
    Ai đã từng ngồi giữa chốn đông người
    Giữa cười nói, giữa xô bồ, hối hả
    Để riêng mình lạnh như một hòn đá
    Mà vạn vật vẫn quanh quẩn, quẩn quanh
    Ai khắc khoải niềm mơ ước an lành
    Được làm người hiến dâng đời sống đẹp
    Nhưng thời gian cứ trôi ngày hạn hẹp
    Chỉ còn lại mình những nỗi niềm xót xa
    Ai đã từng yêu mối tình thiết tha
    Xin dâng cả một trái tim nhiệt huyết
    Để nhận về sự vô tình đoạn tuyệt
    ?oMột đam mê, một dại khờ, một tôi...?
    Ai nuối tiếc những ngày tháng qua rồi
    Người ở, người đi, người về quên nhanh thế ?
    Sự bội phản, bạn bè ... đời là thế
    Có ai nhận mình là kẻ xấu, người nhân ?
    Ai đã từng rủ bỏ hết, bất cần
    Muốn hòa mình vào những dòng dung tục
    Rồi vỡ oà, tổn thương và ngã ngục
    Lại đứng lên làm một kẻ nợ đời ?
    Ai đã từng sống cho những con người
    Không toan tính, sống hết mình, hết sức
    Để bị người ta coi thường quá mức
    Chẳng hận đâu và cũng chẳng quên đâu
    Ai đã bạc, xơ xác cả mái đầu
    Những đêm dài triền miên còn thao thức
    Ai tuổi trẻ đã sói mòn trí lực
    Để bụi thời gian đọng vết khắc trong lòng
    Ai nào hiểu những nỗi lòng đa đoan
    Ngày nay, cuộc sống đơn giản lắm
    Tình thương- mua bằng tiền, bằng bạc
    Mua được rất nhiều những thứ ?ochẳng thể mua?
    Ai ơi, nói đâu hết cho vừa
    Những trăn trở đã qua nhiều năm tháng
    Có khi nào đêm dài qua, ngày rạng
    Ai sống cho riêng mình, cho những nỗi niềm riêng ...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Hòn đá >
    Hòn đá giữa dòng sông
    Vẫn lăn đầu xuống dốc
    Qua thác nghềnh, hang hốc
    Hòn đá chẳng ngừng lăn
    Hòn đá ở đất bằng
    Hòn đá nằm im lặng
    Dẫu xung quanh đổi loạn
    Hòn đá vẫn chẳng sao
    Hòn đá ở trên cao
    Sẽ rơi liền xuống đất
    Không vỡ tan đi mất
    Mà lún mặt đất dày
    Còn ta ngày hôm nay
    Giữa dòng đời phiền phức
    Có bao giờ làm được
    Như hòn đá này không ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  3. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    bac tran chi trung,
    Xin cho em hoi 1 cau. Bac thich tam su lam ah, but mai mot bac lam on viet ngan lai de em con co the doc duoc. Bac tam su kieu dai dong the, cha co ai thich doc dau, Thiet day. Ma bac cung ranh thiet, tam su wa troi luon, em cha co time de di choi, lam bai tap, huong gi tam su online giong nhu bac, hic hic
    [/red]
    BUNNY
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày tôi càng thấy chán nản và mệt mỏi với những gì đang diễn ra xung quanh mình. Con người ta hầu hết chỉ thế, nhỏ nhen và ích kỷ, có lẽ một ngày nào đó... tôi sẽ phải hoà nhập với họ mà thôi...
    Buồn khi thấy bạn bè mình thay đổi, thậm chí thay đổi quá mức, buồn vì chẳng ai vượt qua được tình cảm để đi đến với lý trí. Lý và tình... hhmmm, để làm gì chứ.
    Phải cám ơn Phuong_a1 nhiều, những lời nói của em làm anh vui lắm, thậm chí cảm thấy rất tự hào về mình nữa, (nếu điều đó là sự thật thì dẫu sao mình vẫn là kẻ sống có ích...)
    Cám ơn xinhlam nhiều, em luôn là người biết quan tâm đến bạn bè, cho dù anh và em chẳng mấy khi có cơ hội nói chuyện với nhau. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều người quan tâm đến em...
    Mấy hôm nay thật có lắm chuyện ngớ ngẩn xảy ra, dẫu sao mình cũng đã trở lại được với mấy dòng viết.
    Tất cả rồi sẽ qua đi những nỗi niềm nặng trĩu trong lòng mình, những ngọn lửa lòng...
    "thoi
    noi chuyen voi cai nick nay vay
    hi
    cai nick nay bay gio thich noi gi thi noi
    co nguoi rat la
    chi khi vui moi noi chuyen con khi buon thi thoi
    nguoi ta bao the la khong sai
    nguoi ta cam thay chua duoc anh cong nhan la ban
    --> that vong
    anh luc nao cung cuoi cuoi noi noi
    luc chat ay
    nhieu khi dang buc minh noi chuyen voi anh that ra cung vui len han
    nhung den khi anh buc minh thi anh chang noi voi ai cu lam la lam li
    hom truoc em doc bai cua phuonga1 noi ve anh
    doc xong gat gu tam dac
    --> noi chang sai ti nao
    buc minh qua
    thoi khong noi nua
    ha gian bot roi
    X-(
    hom nao em cho anh xem cai thuyen cua anh
    bay gio no mong dinh nhu to giay
    no bay gio chi co mot minh
    voi cai bong cua no tren to giay
    trong no toi nghiep
    no luc nao cung dua di don ve nhung nguoi qua duong
    nhung ma trong no luc nao cung buon
    ai cung coi no la ban
    con no cung the
    nhung ma no khong biet the hien ra sao
    no trong buon ba u dot
    dien tiet het ca len
    roi no lai cuoi
    no lai lam du tro
    kho than cai thuyen
    <ding>
    x-(
    <ding>
    [-(
    <ding>
    buc minh qua
    ve nha phai dap pha mot tran moi duoc
    thoi
    du sao ti tu nay den gio minh cung noi sai"
    <<===== Cô bé này .... lạ thật .... chợt giật mình ...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Autunno Triste <autunno_triste@yahoo.com> wrote:oi,
    > anh oi, thu 5 vua roi thanh cong my man luon. Sung
    > suong tram trong. Troi oi, hehe,suong wa.
    > May hom nay van con khi the ngay 20 thang 11 nen...o
    > lop choi suot ngay ma.
    > Tinh hinh nay thi me em va 2 thang quy su co le la
    > se
    > o nha roi co gi nam sau moi di. Neu di bay gio chuan
    > bi khong kip, voi ca me em cung khong muon de lai em
    > 1
    > minh. Nam sau 18 roi thi thich bay nhay lung tung o
    > dau cung duoc.
    >
    > Em dang dang ki lai trong HAO, trong 1 thoi gian nua
    > em se lam forum cho lop minh, nhung cung chua biet
    > vi
    > dao nay hoi ban.
    > Hom 20 vua roi vui lam anh a, den nha co Dung choi
    > roi
    > an com luon o day, hehe, bon no xao ca 1 dong u' u.
    > my, an no ne thi thoi. Hom ay di choi nhieu lam.
    > May hom nay hay noi chuyen voi thang Thanh, ma kho
    > noi
    > lan nao em noi chuyen voi thang Thanh thi cung deu
    > giap mat "no". Bo Thanh thi lai cuoi tum tim, lai
    > con
    > treu nua chu, tuc oi la tuc. Hom nay em di voi con
    > Nga, "no" di voi thang Quan, ca 2 doi deu dinh di ra
    > ghe da' ngoi. HEHE nhung em nhanh hon no, buoc chan
    > ra
    > cua truoc nen no khong dam ra, phai ngoan ngoan quay
    > vao. Suong wa.
    > Anh co biet hom wa em phai nop bai van, chat "the'p"
    > trong 3 bai o Nhat ki trong tu, em anh cho qua
    > 12trang
    > 3 dong. Chi kho than thay thoi, phai doc, van von da
    > khong hay lai con viet dai => kieu nhu 1 bien phap
    > tra
    > tan ay ma (ac doc wa troi! :P)
    > The thoi anh nhe! Em dang ngoi chep Su.
    > Em chinh thuc vao duoc Vien Goethe roi, dang ra duoc
    > o
    > lop G2A (G1A-> G1B -> G2A -> G2B....) nhung cuoi
    > cung
    > lai bi day xuong G1B, tuc wa, nhung thoi khong sao,
    > cuoi ki nay em lai thi 1 dot nua de nhay vai lop
    > vay.
    > ******c theo dung giao trinh cua lop thi chan lam,
    > lai
    > con cham nua chu.
    > Thoi, yeu anh nhieu nhieu.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trantrichung,
    đôi khi, người ta phải biết hài lòng, kiềm chế và im lặng trước những cái không làm hài lòng mình...
    tôi hiểu cái tên của topic này, tôi không can dự nhiều
    tôi có một chút niềm tin rằng đồng chí sẽ trở thành người hữu ích cho xã hội và tôi cảm thấy có một điều gì đó đồng chí tin cậy ở tôi nên tôi xin nói thẳng:
    ai cũng có quyền tâm sự nhưng nên có một chừng mực nào đó
    khi tung những vấn đề quá riêng tư của mình và cả người khác lên dư luận để giải toả thì điều đó chứng tỏ một sự thiếu sức mạnh

    tôi thì quan niệm, là thằng đàn ông thì không nên than vãn nhiều
    dù xã hội nó có nhiều cái không hợp với mình, thay vì than vãn, cần tìm cách mà sửa đổi cái sai lầm....
    có lẽ viết tâm sự đã trở thành thói quen, dần dà cứ có tâm sự là viết, chẳng mấy đắn đo, đôi khi tự huyễn hoặc mình đó là sự chia sẻ...
    nhưng tôi xin khẳng định: việc đồng chí đang làm trong topic này là một thói quen xấu, nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức mạnh tinh thần của đồng chí sau này
    đồng chí có đề cập đến vấn đề lười tập luyện...
    tôi nghĩ, đó là một vấn đề tương đối nghiêm trọng
    có một câu nói rất chính xác:
    "một tâm hồn lành mạnh thường gắn với một cơ thể lành mạnh"
    tôi có một kinh nghiệm thế này:
    khi có gì căng thẳng trong đầu óc, tôi chạy, chạy vòng quanh nhà mình, chạy vòng quanh con đường quanh nhà mình, hoặc nếu có cơ hội thì đi đá bóng...
    dần dà, tôi thôi tự than thở về cuộc sống của mình mà nghĩ nhiều hơn đến những công việc có ích...
    ---------------------------------------------
    tuổi trẻ, chính tôi cũng trẻ
    nhưng mong không để tuổi trẻ làm khổ đến tuổi già
    tôi luôn khuyến khích đồng chí viết
    nhưng hy vọng, đồng chí sẽ biết mình phải viết gì và cho ai
    và phải rèn luyện sức khoẻ thể chất thế nào
    hình như không thấy đồng chí xuất hiện ở box thảo luận?
    [black]linh
  7. nasty-child

    nasty-child Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic của T sao mà nặng nề quá.... Tắt cả chỉ là buồn, thất vọng, xót xa... T có biết mình mới chỉ 17 tuổi thôi ko? Cuộc sống còn bao nhiêu là điều cần làm : học , chơi, rồi cả yêu nữa chứ... vẫn còn thời gian để buồn, để chán chường nữa hay sao?
    Cho dù cuộc sống của T có nhiều sóng gió hay đau khổ, thì cũng đâu cần fải bi quan đến thế. Sự đau khổ là do chính bản thân mình tạo ra mà thôi.
    L. cũng có rất nhiều điều fải suy nghĩ, có rất nhiều chuyện buồn, khóc nhiều đấy, nhưng mà ko bao giờ hết yêu cuộc sống, vẫn còn nhiều điều thú vị, yêu bạn bè quá, yêu gia đình, yêu ..... :)
    Dù sao thì cũng là bạn học, L muốn nói với T một vài chuyện vậy thôi. Đứng dậy đi "ông", ra ngoài đường chơi, vui cực.
    All the best for my friend.
    Thank you for loving me, for being my eyes when i couldn't see, for parting my lips when i couldn't breathe.............
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay thế quái nào thật tồi tệ. Chắc tại trời nóng, mình ghét trời nóng lắm, hmm, mùa đông... rồi cái se lạnh sẽ quay về ...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Không biết đến bao giờ mấy cái trò ngớ ngẩn này mới kết thúc.
    Sẽ giam mình trong phòng một tuần để tập trung tất cả.
    Ừh, phải, silences, deep in silences... hãy để mọi thứ qua đi. Dẫu sao thì những ngày hôm nay sẽ trở thành qúa khứ trong một thời gian không lâu nữa. Chúng ta sẽ nghĩ về chúng ta và tha thứ cho tất cả.
    Nếu tôi, bạn, mọi người đều vậy thì cuộc sống sẽ tốt đẹp biết mấy... Những ngọn lửa lòng ... hãy cảm thông cho con người vì họ vẫn là sinh vật mà thôi.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Giữa đêm >
    Ai đã từng qua những buổi đêm
    Giữa không gian của bốn bề im ắng
    Ngồi lặng mình trong căn phòng trống vắng
    Trải tâm hồn vào tận nỗi cô đơn
    Dưới bóng đèn khuya đóm chập chờn
    Nghe tiếng xạc xào ai quét rác
    Đường lặng im và hàng cây ngơ ngác
    Thoảng một tiếng xe vừa đến đã đi rồi
    Ghế đá công viên chẳng có ai ngồi
    Chiếc lá rụng để gần nghe dế hát
    Trăng trên cao, những vì sao bàng bạc
    Soi bóng riêng mình xuống mặt hồ khuya
    Cơn mưa xuống ướt đẫm một hàng hiên
    Như mắt ai đang nhoè đôi dòng lệ
    Có bóng người xa xa từ đâu thế
    Liêu xiêu đi về cùng với những men say
    Tiếng vĩ cầm cất lên từ nhà ai
    Nghe da diết và nao lòng nức nở
    Giữa đất trời một loài hoa chợt vỡ
    Người đời sau gọi là hoa Quỳnh Hương
    Dưới trăng ngàn nước mắt đọng thành sương
    Vương từng giọt trên cành cây, ngọn lá
    Ai nhớ ai giữa một đêm lạnh giá
    Trăng rọi rèm khuya qua khe cửa đi vào...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...

Chia sẻ trang này