1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Có những khi về qua phố,
    Phố chói chang không thấy mặt trời
    Có những khi về qua phố,
    Phố qua đông không thấy mặt người
    Chợt gặp mình cười như đã ngu ngơ.
    *
    Một sớm mai nào,
    Thấy mình trong gương, tóc mờ như sương
    Một sớm mai nào,
    Chợt tỉnh cơn say,
    Không còn bạn bè, không lời hẹn thề
    Có những khi chiều nghe nhớ,
    Nỗi nhớ xưa nay cũng nhạt mờ
    Có những khi về trong gió,
    Gió xót xa thương mối tình hờ
    Chợt gặp niềm đau vẫn như đợi chờ .

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có lời nào để diễn tả nổi cái cảm giác đó. Không buồn chán, không mệt mỏi, không vui vẻ, không bâng khuâng...
    Chỉ là thế, những khoảng trống trong lòng, trống rỗng, không một chút âm hưởng gì. Thà rằng đó là niềm đau để con người có thể thét gào, day dứt... cũng thà rằng đó có thể là niềm vui để hổn hển với đời.
    Chán tất cả những gì ở xung quanh, chán những thói quen, những việc làm. Chán con người, chán bạn bè...
    Ở đâu rồi những cảm giác xưa ? một chút tình thương ấm áp, một chút hờ hởi thân ái, một chút bồi hồi mong mỏi thương yêu... Tất cả cứ nhoà đi, nhạt đi.
    Mãi mãi kiếm tìm sự bình yên, dẫu rằng bao nhiêu lần đã qua, ta nhận ra mình đang ngơ ngác giữa cuộc đời mà thôi. Con người ta vốn thế, nhỏ nhen và dục vọng. Ta không khác gì mà ta lại mơ ? Mơ những giấc mơ chẳng còn giá trị ngày hôm nay.
    Trái tim không đập, không đập để luân chuyển nhiệt huyết, bây giờ, ngay lúc này đây, trái tim đang luân chuyển dường như là nước lã.
    Là kẻ ngủ ngày, mắt đã sưng, đầu đã ong lên vì ngủ quá nhiều mà vẫn trằn trọc, u mê, không dứt ra được.
    Thời gian trôi qua, càng lớn, càng thấy điều đáng sống ???

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    viết lại một lời khuyên của gã rỗi hơi away:
    muốn tìm lại máu nóng và sức mạnh cần tập thể dục, đơn giản nhất là tập chạy, ít ra là trong những lúc cảm thấy trống rỗng...
    [black]linh
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0


    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    hom nao em cho anh xem cai thuyen cua anh
    bay gio no mong dinh nhu to giay
    no bay gio chi co mot minh
    voi cai bong cua no tren to giay
    trong no toi nghiep
    no luc nao cung dua di don ve nhung nguoi qua duong
    nhung ma trong no luc nao cung buon
    ai cung coi no la ban
    con no cung the
    nhung ma no khong biet the hien ra sao
    no trong buon ba u dot

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 tuần trước, mình tập chạy trở lại. Đã lâu rồi không chạy nữa, hồi hè sáng nào chẳng đi chạy rồi đi bơi, mình đã bỏ thói quen này từ đầu năm học chứ ít đâu ?
    "xung" thật, không ngờ mình lại chạy tốt đến thế. Hồ vắng hoe, có vài đôi trai gái, vài người đi tản bộ, thỉnh thoảng là những ánh đèn xe ô tô vụt qua...
    Trời lạnh, chạy một lúc nóng qúa phải cởi áo ra, buổi tối... đi bộ thêm một vòng nữa, các gia đình đang ăn cơm ...
    Về đến nhà chân đã mỏi nhừ, quả thật mình yếu đi nhiều so với xưa. Hừmmm. Mấy hôm sau vẫn còn nhức. May mà đến Cn đá bóng giải trường đỡ nhiều. Mình chơi khá tốt (người khác bảo thế) cho dù đội thua 2-0.
    Nghỉ 2 buổi học mất rồi, cũng may ko quan trọng mấy, :P ĐỒ LƯỜI !!!

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 16/12/2002
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Ngày vui của em >
    Mừng em nhé ngày đã có cuộc vui
    Cuộc đời em sẽ tưng bừng nắng mới
    Đôi mắt buồn sẽ mở to vời vợi
    Nhìn người, nhìn ta, khẽ mỉm cười
    Ai đã đến để em được xinh tươi
    Không còn những tháng ngày cô đơn nữa
    Giọt nước mắt em sẽ mừng sẽ nhớ
    Sẽ chẳng một lần rơi rớt bởi buồn đau
    Vậy là thế, ai và em bên nhau
    Sẽ cùng sống một cuộc đời hạnh phúc
    Những đêm dài em trở mình thao thức
    Bởi yên vui, náo nức, bồi hồi
    Em bước đi sẽ ở lại mình tôi
    Ôn lại chút tình xưa si mê thế
    Thôi cũng đành, đời nhiều điều không thể
    Chúc mừng em hay chia buồn riêng tôi ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Không đề 4 >
    Đã xa rồi một nỗi nhớ ngày xưa
    Một con người mà ta thầm thương mến
    Tự khi nào chẳng còn ai tìm đến
    Ta và em đã quên nơi hẹn hò
    Đã xa rồi những tháng ngày bơ vơ
    Chỉ để tìm em, tìm em, mà không được
    Không còn một chút buồn lòng man mác
    Ta xa nhau, xa cả nỗi nhớ thương
    Đã xa rồi buổi ấy một con đường
    Hai linh hồn, hai trái tim nhịp đập
    Ngày chia xa, kỉ niệm còn hay mất ?
    Em ở đâu và ta sẽ về đâu ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Không đề 5 >
    Buổi sáng em qua đây
    Nắng theo vào tận ngõ
    Mưa e dè rất nhỏ
    Sợ làm tóc em run
    Buổi trưa em qua đây
    Hoa giấy rơi nhiều lắm
    Con đường quen vốn vắng
    Em qua bỗng bừng lên
    Chiều nào em qua đây
    Câu ca buồn ai hát
    Em đi rồi ... ngơ ngác
    Chỉ còn tôi với tôi...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay nghỉ học, muốn ngồi viết một chút về những điều mình suy nghĩ gần đây.
    Nhìn con người, cái nhìn đầu tiên của mình về họ đều thật thiện cảm. Đôi lúc có khi mình lại hi vọng, thần tượng hoá, tuyệt vời hoá con người của họ lên một cách quá đáng.
    Đôi khi mình có cái nhìn nhận đúng đắn về con người, nhưng đôi khi lại hoàn toàn không là như vậy.
    Thật thế, một người chẳng hạn, mình yêu quí người ta hết mực, thì điều mình nhận được đó là sự khinh rẻ. Cuối cùng mới bàng hoàng phát hiện ra rằng người ta không phải vậy.
    Cuộc sống bây giờ con người ta sống lạ quá. Hình như tình yêu là một cái thứ trở nên quá dễ dàng để có được.
    Họ có thể buồn bã ủ ê, khóc lóc, thét gào, điên cuồng, uống rượu đập phá, đua xe ... chỉ vì thất tình ngày hôm trước để rồi sau đó vài ngày lại hét ầm lên sung sướng có người yêu mới rồi.
    Một anh chàng nói với mình đang quyết tâm "cưa đổ" một cô gái anh ta rất thích, rồi sau đó vài hôm anh ta lại đi chơi với cô khác, viện lý do là "cô gái kia quá ko hợp".
    Con gái xinh ở trường mình bây giờ có giá thật, người yêu các bạn ấy toàn xe @ choáng loáng. Còn các cô gái trẻ thì suốt ngày chạy theo các chàng đẹp trai ga lăng chơi thể thao giỏi.
    Hôm rồi mình nghe kể chuyện về một người bạn gái cũ. Mười sáu tuổi, khi được hỏi thì cô ấy trả lời tỉnh bơ "yêu thì phải kiss chứ" và câu chuyện là sau 1 tháng cưa cẩm, cô ấy đã đổ, suốt ngày đặt các status... chuối.
    Mình thấy lạ thật, lạ quá. Trong con mắt của mình, không tồn tại thứ tình yêu như ngọn lửa gas kia, khi cháy thì nhanh và rất nóng, ai mải quên sẽ bị khét nồi; còn khi tắt thì phụt một cái, chẳng có tẹo khói nào cả. Mà đôi lúc hết pin, bếp gas không chạy...
    Nào nào, bạn bè mình quen, có người thực sự bị gọi là phần tử xấu. Nhưng ngược lại mình quí họ bởi vì một điều: họ có tình yêu. Vì tình yêu của một người con gái mà cậu ta đang cố thay đổi.... Đẹp đấy chứ ? tiếc rằng thời nay ít tồn tại những người như vậy.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...

Chia sẻ trang này