1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    cái gì cơ, cắt tóc rồi á em?
    Hôm galaxy chị đi đón em chị, thấy em đi qua trước mặt nhưng ko nhận ra chị... nên cũng chẳng gọi vì thấy em có vẻ bận
    Thấy buộc tóc đằng sau hay đấy chứ... cắt rồi à... hix fí thế

    Ny ...............
    A new day has come

  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Sống càn có niềm tin bạn ạ .Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một màu tối.Có lẽ bạn hơi đa cảm đó người như thế thường rất đau khổ tổn thương hãy mạnh mẽ hơn bạn ơi
    To live is to fight
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không.
    Có một người bạn của tôi cũng vừa mới đi xong.
    Hôm trước còn gặp nhau trên YM, nói chuyện vui vẻ, tôi đùa "hôm nay gặp bạn nên tớ mới bị điểm xấu đấy". Bạn ấy bảo "đừng buồn, ấy chẳng còn cơ hội gặp tớ nữa đâu, tớ sắp đi Anh". Thế rồi tôi bị ... disconnect, mấy ngày ko gặp bạn ấy ở trường. Hôm nay gặp lại trên YM và bạn ấy đã ở Anh rồi.
    Tự dưng thấy thật hụt hẫng, cho dù người đấy không phải là người yêu, bạn thân của mình.
    Có đôi lúc, chúng ta thấy giật mình vì những điều thân quen tưởng chừng mãi mãi không thay đổi chợt mất đi...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Viết lung tung:
    Tôi ở Hà Nội đã 16 năm nay rồi, cuộc đời tôi bị gián đoạn trong 2 năm bởi đi nước ngoài. Còn lại thì Hà Nội từ bé đến lớn đã là cái điều gì đó gắn bó với tôi. Có điều quái đản là tôi hiểu Hà Nội, nhưng ngay cả những con đường ở Hà Nội tôi còn không thuộc. Còn con người Hà Nội, ngày nay, người ta chỉ gọi là "con người Hà Nội" chữ ít ai gọi là "Người Hà Nội" nữa....
    Tôi 18 tuổi và tôi như trở thành một con người của công việc. Thật nực cười. Hà Nội Amsterdam là cái nôi cũa những chương trình ca nhạc cỡ nhỏ 5000 người. Các thế hệ học sinh Ams nối tiếp nhau làm nên mỗi năm cỡ 3,4 chương trình. Thu về tiền triệu, làm việc với tầm cỡ Mỹ Linh, Minh Quân, Trần Thu Hà, các công ty từ tư vấn du học đến Zon Zon, Prudential.
    Phàn mỗi cái chương trình như thế phải chuẩn bị trước nửa năm, chạy như con lật đật (mà lật đật thực tế không biết chạy), sử dụng từ tiền đến rượu đến thuốc lá và cả dao kiếm nữa.
    Nhưng xem chừng những-con-người-bị-bọn-tôi-sử-dụng-và-phục-vụ ấy lại tỏ ra xem thường bọn tôi là trẻ nít. Cũng phải thôi, chúng tôi chỉ 18 tuổi. Nhưng họ đều quì xuống ngửa tay xin tiền những kẻ 18 tuổi này.
    Đến ngày có chương trình, nhạc vang khắp cả trường, 5000 nhân mạng tràn vào như ong vỡ tổ (hình ảnh so sánh cổ xưa). Những người quản lý lo lắng như cha mẹ lo cho con, sợ chương trình không hay thì bị chê, sợ những "đứa con" khán giả ấy nổi loạn ...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Bỗng giật mình vì hôm nay. Mình đang làm gì đây ?
    Cứ tuần qua tuần, mình quay như con chong chóng mòn mặt đường.
    Lớp 12, chẳng nhẽ thời gian và mọi việc cứ cuốn trôi con người đi như vậy sao ?
    Thật nực cười, không còn một khắc cho một câu thơ, một dòng tâm sự. Tất cả như cuốn đi, cuốn đi mãi ...
    Mình đã bỏ hết, bỏ hết các hoạt động cả trường (áy náy với mọi người lắm chứ, người ta rủ mà mình lại từ chối), rồi cả công tác moderate. Năm lớp 10, 11 tràn đầy nhiệt huyết thì chẳng có việc gì, đến lớp 12 chẳng có thời gian thì lại ối việc. Chẳng nhẽ mình cái gì cũng muộn mằn như vậy sao ?
    Có nhiều người nói rằng mình lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng biết làm sao cả, mình đã cố gắng rồi.
    Luôn tự nhủ phải bỏ hết đi, chỉ một năm nữa thôi, thời khắc này.... tại sao.... tự dưng cảm thấy mọi thứ .... vô vị đến vậy ??

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Giờ phút này em đang ở nơi đâu
    Đang cười nói hay buồn rầu thoáng chút
    Giờ phút này em có được hạnh phúc
    Hay lặng nhìn một nỗi lòng đa đoan ?
    Cơn gió thổi những chiều đi lang thang
    Em có gặp được con người tri kỉ ?
    Hay vẫn để gió thổi bờ vai khẽ
    Cho tóc thề e lệ chưa thành đôi ?
    Có bao giờ em bỗng thấy đơn côi
    Đôi mắt biếc ngơ ngác nhìn chẳng biết
    Nén lòng mình trước những gì thua thiệt
    Tìm một bờ vai để nức nở cõi lòng ?
    Có bao giờ em tha thiết ngóng trông
    Chỉ một chút an bình khi ta sống
    Tôi tin rằng em chưa hề mơ mộng
    Bởi em vẫn là em... ngơ ngác giữa cuộc đời...
    Và tôi biết chẳng bao giờ em khóc
    Dẫu có những lần nước mắt chỉ là mưa
    Và tôi biết một bàn tay là thừa
    Để bắt được em không bao giờ xa nữa...
    Tôi vẫn nhìn em... hôm nay như mọi bữa
    Bước chân em về êm dịu như áng mây
    Qua cánh cửa tôi đứng chờ một thuở
    Chỉ để thấy em cho nỗi nhớ riêng mình...
    Em ở đâu những lúc trời bình minh
    Một ngày mới, nắng chan hoà mặt đất
    Em ở đâu khi hoàng hôn vạ vật
    Tôi mãi đi tìm chẳng một bóng- một em...
    Em ở đâu những ngôi sao bên thềm
    Như đôi mắt ... vẫn nhìn đời ngơ ngác
    Em ở đâu ánh trăng xa bàng bạc
    Rọi đoá Quỳnh Hương thức tỉnh một đêm dài...
    Em ở đâu trong dòng đời miết mải
    Tôi cố tìm một ánh mắt bơ vơ
    Trong tiếng cười, tiếng nói tận bao giờ
    Cho đôi mắt vô bờ, người con gái ... và tôi...
    9/10/2002

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    ??oAi không thấy đau... sau những gì đã mất ????
    Trả lại em chút tình khờ dại xưa
    Trả lại em bài thơ anh vừa viết
    Trả lại em lời chia tay vĩnh biệt
    Còn lại điều gì anh trả hết cho em...
    ***
    Trả lại em những đoá hoa thời gian
    Anh hái tặng cùng những niềm khao khát
    Nay đã tàn, nỗi lòng rồi phai nhạt
    Hoa sẽ héo thôi khi hoa đã lìa cành
    Trả lại em một lời hứa mong manh
    Ta sẽ về xây lâu đài hạnh phúc
    Những giận hờn, những đêm dài thao thức
    Đã thiêu rụi rồi có còn gì hả em ?
    Trả lại em màu thăm thẳm đêm đêm
    Hai tâm hồn dại khờ cùng san sẻ
    Tiếng thì thầm những lời ru thỏ thẻ
    Anh ghi cả hồn mình vào trang thơ
    Trả lại em ngày ấy những ước mơ
    Về tương lai hai đứa mình vun đắp
    Nay còn gì khi xa lòng, cách mặt
    Đôi đường sẽ chẳng gặp lại được nhau
    Trả lại em nắng đã bạc mái đầu
    Tóc đã dài và vẫn dài xơ xác
    Cánh chim chiều nay bay về tan tác
    Nắng hoàng hôn xưa đã nhạt màu thời gian
    Trả lại em một nỗi lòng đa đoan
    Sau cái nhìn và tiếng cười cay đắng
    Anh trở về với đêm dài chìm lặng
    Đem thơ đốt bỏ cùng những kỉ niệm xưa
    Trả lại em... trời đã đổ cơn mưa
    Để xoá nhoà đôi bờ mi nước mắt
    Chiều mùa Đông, gió thở dài hiu hắt
    Anh lang thang giữa chiều, đem nỗi nhớ trả em ...
    ***
    Vậy là hết, chẳng còn gì trả em
    Những dại khờ, anh chẳng còn mắc nợ
    Chỉ một điều, không khi nào em biết
    Trái tim anh ... khô héo tự bao giờ...(*)
    12/10/2002

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  8. 09

    09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được 09 sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 18/10/2002
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, chẳng ai hát tình ca
    Người đời vẫn gào ??oôi tình yêu??? cuồng loạn
    Ngày hôm nay, không còn ai lãng mạn
    Người nhặt lá vàng hoá thành kẻ rồ điên
    Ngày hôm nay, ai cũng nghĩ đến tiền
    Với cuộc đời, đồng tiền là số một
    Ngày hôm nay, bỗng giật mình bất chợt
    Đèn đỏ-dừng xe sao chỉ có vài người
    Ngày hôm nay, ai cũng phải nói cười
    Dẫu chẳng vui, vẫn cố mà nhếch mép
    Ngày hôm nay, ai cũng chăm làm đẹp
    Nhuộm cả mái đầu xơ xác những cọng rơm
    Ngày hôm nay, học giỏi ??" gọi là ??oBôn???
    Còn buông thả - tự xưng là sành điệu
    Lên chat- gặp nhau- ôi kỳ diệu
    Anh và em một buổi đã thành đôi
    Ngày hôm nay, tình yêu chỉ thế thôi
    Lũ trẻ bảo họ đang yêu cuồng nhiệt
    Họ làm những điều ??ongười-lớn-vẫn-thực-hiện???
    Và bảo rằng như thế ??ongười-lớn-yêu???
    Ngày hôm nay, chẳng cần suy nghĩ nhiều
    Mình thấy đúng là điều đó phải đúng
    Ngày hôm nay, ai cũng là ??otốt bụng???
    Ăn hết túi tiền không cần becberin
    Ngày hôm nay, người ta đi xem phim
    ??oOh my god ! It changed !??? cười hô hố
    Ngày hôm nay, chẳng còn ai đói khổ
    Nên tờ năm trăm cho hành khuất cũng không
    Ngày hôm nay, con gái thích A còng
    Còn con trai thích lưng ong, tóc nhuộm
    Ngày hôm nay, tennis được ưa chuộng
    Bởi những ông già bụng chửa sáu tháng qua
    Ngày hôm nay, lộng lẫy những bà già
    Mặc váy ngắn, lên sàn đi nhảy ??oxếch???
    Ngày hôm nay, những cô nàng trắng bệch
    áo chẽn, quần bò => hở cả ??ovùng thắt lưng???
    Ngày hôm nay, người ta sống tưng bừng
    Ăn - tiêu - phá khỏi phí hoài tuổi trẻ
    Ngày hôm nay, thay người yêu rất khoẻ
    Lúc chia tay rồi chép miệng ??okhông hợp nhau???
    Ngày hôm nay, ai cũng muốn được giàu
    Nên ??omười sáu??? hay cặp cùng ??osáu mấy???
    Ngày hôm nay, trẻ em hay chửi bậy
    Cũng vì chăm ngoan học bố mẹ mà ra
    Ngày hôm nay, chẳng còn ai xót xa
    Trước một nỗi đau của người riêng tư nữa
    Ngày hôm nay, ở đâu những lời hứa
    ??oTao đùa ấy mà, có gì để nhớ đâu????
    Ngày hôm nay, bạn bè tốt với nhau
    Vì tình ái mà bỗng thành thù địch
    Ngày hôm nay, không còn ??othi thanh lịch???
    ở đâu mất rồi cái vẻ đẹp Tràng An ?
    Ngày hôm nay, tan học tôi tìm nàng
    Chợt gặp nàng tót lên xe thằng khác
    Tôi quá hận cuộc đời này bội bạc
    Nên viết bài thơ ??ongày hôm nay, những ai...???

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  10. 09

    09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được 09 sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 18/10/2002

Chia sẻ trang này