1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những cuộc chia tay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 050580, 12/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Cho những cuộc chia tay...

    ... Chia tay chỉ là bắt đầu cho một sự bắt đầu mới ...

    Có người bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia tay người mình yêu thương. Nhưng nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao không chia tay, để bắt đầu cuộc sống mới. Chia tay không phải là ngừng yêu thương. Cũng như thất bại chỉ là sự trì hoãn thành công, là thành công đến muộn mà thôi. Có hai người rất yêu thương nhau, nhưng rồi cuộc sống chẳng trọn vẹn như người ta vẫn muốn, mối bất hòa vì cuộc sống kéo họ ra xa nhau, và họ chia tay. Nhưng họ vẫn là những người yêu nhau nhất trên cuộc đời này. Chỉ cần biết còn yêu nhau là đủ.
    [​IMG]
    Có thể không còn đi chung một con đường...

    Có thể không còn bên nhau sẻ chia bất cứ lúc nào...

    Có thể không còn tựa vai nhau khi buồn...

    Có thể không còn siết chặt tay nhau trên đường đời...

    Có thể không còn chung một tương lai, mơ về một mái ấm...

    Nhưng điều ấy không có nghĩa là, Không:

    Lo lắng cho nhau

    Quan tâm nhau

    Giúp đỡ nhau

    Và yêu nhau
    [​IMG]
    Đừng nghĩ sự chia tay là điều gì buồn bã, chỉ là chút hương vị của cuộc đời, là một chút sắc màu cho cuộc sống này...

    Thà chia tay mà trong tim có nhau

    Còn hơn ở bên nhau mà lạc lõng, xa lạ

    Thà chia tay mà vui vẻ cùng nhau
    Còn hơn ở bên nhau mà dằn vặt lẫn nhau

    Thà chia tay mà gặp nhau bình thản
    Còn hơn ở bên nhau mà cứ tránh mặt nhau

    Thà chia tay mà cố gắng sống tốt vì nhau
    Còn hơn ở bên nhau mà ngày càng tệ đi

    Chia tay không phải là bi quan
    Nhưng không khuyến khích ai đang hạnh phúc mà chia tay
    Vì chia tay ắt sẽ phải đau đớn
    ...

    Theo blog Sói
  2. lycan

    lycan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sắp chia tay 1 người mà mình còn chưa được gọi tiếng yêu .
  3. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Liệu sau khi chia tay có thể vẫn quan tâm nhau ko??? có thể vẫn lo lắng cho nhau ko??? có thể vẫn giúp nhau ko???
    Nếu vẫn quan tâm, vẫn lo lắng, vẫn giúp nhau thì ko phải là CHIA TAY đâu.
  4. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Thế gọi là gì hả chị?
    Đôi khi sau khi chia tay muốn quan tâm, muốn lo lắng, muốn giúp đỡ lắm, mà không dám. Bởi vì sợ rằng tình yêu sẽ trỗi dậy, sẽ lại làm người kia khó xử, rồi làm chính mình đau nữa. Chỉ dám đứng từ xa mà lo lắng, mà quan tâm mà thôi.
  5. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, vẫn lo lắng, vẫn quan tâm, nhưng chẳng thể yêu, chẳng còn rung động, chỉ đơn giản là bạn thôi
  6. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chia tay ah, mình vừa mới chia tay xong đây, cảm giác thế nào nhỉ?????Đau lắm, người nặng trĩu và buồn não ruột, mình chẳng bik liệu khi nào mình mới có thể trở về được con người ban đầu vô tư, hồn nhiên và tươi cười như ngày nào nữa chỉ bik rằng giờ đây mình buồn lắm nhưng hok~ có muốn chết ah nha vì mình yêu cuộc sống lắm nhưng mình muốn bik lam sao để không phải đau như lúc này nữa.
  7. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    uh, ko thể quan tâm, ko thể lo lắng cho họ được nữa đâu.
    Có khi, sự quan tâm của mình còn là một trở ngại cho người ta nữa đấy.
    Chep.. tâm trạng này giống mình quá.
    Nhưng mà thôi, đừng quan tâm, đừng lo lắng, đừng tìm hiểu nữa, mình sẽ cảm thấy thanh thản hơn và chắc chắn, ng ta cũng thoái mái hơn. Thoải mái để tìm một hạnh phúc khác.
    Biết nhiều đau nhiều thôi.
    Cũng muốn sau khi chia tay van quan tam den nhau lăm, nhưng mà ko được đâu.
    @ táo xanh: hi..hi..hi.. khi đấy thì 2 ng đã ko còn YÊU nữa rồi. Làm được bạn thì tốt nhỉ, NHƯNG MA LIẸU CÓ ĐƯỢC KO???
    @ Vi: Có yêu thì sẽ có chia tay. Cũng bình thường thôi em ạ. Đừng có suy nghĩ tiêu cực quá (Giống chị ngày trc thế, nhưng mà rồi thời gian sẽ giúp ta thôi), rồi sẽ có 1 ng yêu ta thật lòng xuất hiện mà. CỐ gắng lên nhé
    Được thuy1305 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 12/02/2008
  8. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Chính vì cứ quan tâm nên mới chẳng quên được người cũ, rùi chính vì ko quên được nên bỏ lỡ nhiều cơ hội của mình, rốt cuộc là người con gái khổ vì nặng tình thôi
    mình cũng rứa
  9. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    khà..khà.. chính xác...
    nhưng mà nhiều khi sự quan tâm cứ như là một thói quen vậy. Tâm lý con người nhiều khi không giải thích được, Đã quyết tâm là ko thèm quan tâm, ko thèm tìm hiểu, ko thèm lo lắng nhưng mà cũng chẳng kiểm soát nổi. để bỏ được thói quen đấy cũng cần có thời gian
    Buông được ra cũng là một thành công, thành công vì mình đã vượt qua được chính bản thân mình. Cũng thấy mình thanh thản, thoái mái hơn
    Ko nên giữ khư khư cái áo mà mình không mặc vừa.
    Bỏ qua được thì tốt.
  10. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp có người để chia tay nữa !
    MÀ có lẽ ... !
    Tớ sợ nghĩ đến chuyện chia tay lắm !
    Dù biết rằng , trong cuộc đời này !
    Có ít nhất 1 lần tớ phải tự mình cất lên lời chia tay !

Chia sẻ trang này