1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho những điều cứ ngỡ đã quên....

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi rainingblood, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainingblood

    rainingblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    cho những điều cứ ngỡ đã quên....

    có những điều ta cứ ngỡ đã có thể quên ,có những điều thật sự ta đã quên bỗng một hôm nào đó ,một điều gì đó lại buộc ta phải nhớ ....
    ai đó nói rằng những chuyện vui khi nhớ lại thì chẳng còn vui mà những nỗi buồn lúc nghĩ đến còn buồn hơn trước .Cũng có thể chỉ là nhận xét của 1 kẻ quá nặng lòng với quá khứ ,nhưng biết sao được ,khi ta cũng có những khi nặng lòng như thế .
    "tiếc những con đường dài lộng gió
    con đường nào chưa qua hết cùng em
    tiếc màu hoa tháng năm như lửa
    cháy âm thầm trong nỗi nhớ không tên "
    những con đường dẫn về đâu ,ngày ấy ta không tự hỏi mình như thế .Ta chỉ chìm trong niềm vui giản đơn được sánh bước bên người ,một điều có lẽ rất nhỏ nhặt nhưng với ta khi ấy cũng quá đủ rồi .Chưa một lần nắm tay ,mối tình đơn phương ấy ngỡ rằng cũng như 1 que kem trong mùa hè ,một chút dịu mát ,1 chút ngọt ngào rồi tan đi ko để lại dư vị gì ,đâu ngờ lại theo ta lâu đến vậy . hôm nay đọc lại 1 bài ngày xưa từng post cho nỗi nhớ ,bỗng giật mình khi thấy chính ta vẫn còn lưu luyến một ngày nào đó rất xa
    from now on I''m dancing with myself
    To the sound of a blue and broken string
    Left behind with the dust upon a shelf
    The remains of a long forgotten song.
    All that we had but now again
    I stand alone all love has an end.
    You cannot see this is my destiny
    I''m my own enemy
    In my life there was no-one like you
    You cannot see this is my reality
    I''m my own enemy
    In my life there was no-one like you.
    From now on I''m sleeping with my shadow
    In the night my thoughts can be my own
    All the pain and all this endless sorrow
    I miss you more than you will ever know.
    Holding you never again
    It cannot be all love has an end.
    You cannot see this is my destiny
    I''m my own enemy
    In my life there was no-one like you
    You cannot see this is my reality
    I''m my own enemy
    In my life there was no-one like you.
    Now I know there is no-one that is waiting
    At the end of that long and winding road
    Memories in the dead of night are calling
    All the way I carry on my heavy load.
    All that we had but now again
    I stand alone all love has an end.
    You cannot see this is my destiny
    I''m my own enemy
    In my life there was no-one like you
    You cannot see this is my reality
    I''m my own enemy
    In my life there was no-one like you.
    *****
    "Từ phút giây này em bắt đầu điệu vũ cô đơn theo những giai điệu buồn bã ,rời rạc ,bỏ lại sau lưng kí ức về 1 bài hát đã chìm vào quên lãng ,phủ bụi mờ trên giá sách từ lâu. Tất cả những điều ấy chúng ta đã từng có ,nhưng giờ đây lại thêm 1 lần nữa em đơn độc , mọi tình yêu rồi cũng đi đến hồi kết .Anh nào nhận ra đó là định mệnh của em ,em là kẻ thù của chính mình ,trong cuộc đời em sẽ chẳng còn in bóng một ai như anh cả,đó là thực tại của em ,sẽ không bao giờ em tìm lại được 1 ai nữa như anh trong đời
    Từ đây em chìm vào giấc mơ cùng chiếc bóng của mình ,trong màn đêm em có thể kiểm soát những ý nghĩ của em ,cảm nhận được trọn vẹn cả những đớn đau và những nỗi buồn bất tận ,anh sẽ chẳng bao giờ hình dung được em nhớ anh đến mức nào
    Và giờ đây em biết không ai đợi chờ em nơi cuối con đường dài lộng gió .Kỉ niệm hiện về bên em trong lúc đêm tàn ,em phải chịu đựng tất cả ,chúng thật nặng nề biết bao.Tất cả những gì ta từng có ,nhưng mọi tình yêu đều sẽ phai tàn .Anh không nhận thấy được đâu ,trong đời em sẽ không một ai thay thế được anh..."

    từ lâu rồi em quen với những đêm thức khuya học bài và mệt mỏi gục luôn trên bàn.Từ lâu rồi trong em kí ức về anh chìm sâu giữa một lớp bụi mờ,còn em ngập trong sách vở ,trong những vất vả lo toan.Trong những giấc mơ của em cũng ko còn bóng dáng anh.Cứ ngỡ đã quên như chưa từng nhớ,chưa từng biết đau...
    một ngày như mọi ngày ,em trở về và bỗng nhiên cảm thấy không còn đủ sức để làm gì nữa.Mặc tất cả ,em tắt đèn và vùi đầu vào gối mong tìm một giấc mơ.Một ngày nào đó rất xa ,anh từng là giấc mơ đẹp nhất với em.Vẫn ko tài nào ngủ được ,và tay hàng xóm không biết sao nổi hứng dạo guitar hát hò ầm ĩ.Hình như em cũng hát theo ,khe khẽ như trò chuyện với chính mình

    Quote:
    --------------------------------------------------------------------------------
    from now on i''m dancing with myself,to the sound of a blue and broken string
    --------------------------------------------------------------------------------

    cũng biết chẳng còn gì ,nhưng vẫn không thể quên
    Quote:
    --------------------------------------------------------------------------------
    left behind with the dust upon a shelf the remains of a long forgotten song/all that we had but now again I stand alone
    --------------------------------------------------------------------------------

    alone and lonely
    em có thể sống một mình ,em biết ,nhưng cuộc sống ấy sẽ ra sao?
    Quote:
    --------------------------------------------------------------------------------
    you cannot see this is my destiny,I''m my own enemy
    --------------------------------------------------------------------------------

    "
    tháng 11 rồi,mưa rơi trong đêm ,em ko nghe november rain ,ko nghe"nothin'' lasts forever"nữa ,mà vẫn phải đối diện sự thật
    all love has an end
    đôi khi em nghĩ làm sao mình lại có thể đau khổ lâu đến thế,khi trên đời này có biết bao người để em lựa chọn ,đâu chỉ mình anh,thế nhưng..........
    Quote:
    --------------------------------------------------------------------------------
    in my life there''s no one like you
    --------------------------------------------------------------------------------

    "và từ nay em sẽ ngủ cùng chiếc bóng Trong bóng đêm,em có thể kiểm soát những suy nghĩ của mình" Và em hiểu rằng giữa bao nhiêu buồn đau trái tim em vẫn ko hóa đá,em vẫn nhớ anh.......
    Quote:
    --------------------------------------------------------------------------------
    all the pain and all this endless sorrow I miss you more than i will ever know
    --------------------------------------------------------------------------------

    .........
    uh ,rồi ta lại trở về với cái thế giới thực tại bull**** đầy những lo toan ,những tính toán ngu ngốc .Một ngày chủ nhật mệt mỏi .Ngồi nhìn mưa buồn rũ bên ngoài ,cửa hiệu vắng khách ,mưa gió thế này chỉ có hâm mới ghé lại đây .Nhưng ngày xưa ta cũng hay lang thang ngoài mưa thế này lắm chứ .Chị quản lí hỏi mình "sao em buồn vậy ,tìm 1 đĩa nhạc nào nghe đi " .Cũng chẳng hiểu cái gì xui khiến ta chọn đĩa nhạc có bài I''m my own enemy ấy để te tua thêm 1 lần nữa .
    "i miss you ,more than you will ever know..."
    đâu đó trong nỗi nhớ của ta thấp thoáng hình ảnh 1 ai nữa ,bỗng thấy tội nghiệp hắn loay hoay mãi chẳng xua nổi lớp sương mù của quá khứ đang lẩn quất quanh ta .Nỗi nhớ ko nặng nề ,ko rõ ràng như 1 thứ gì đó có thể lôi ra đập cho tan tành được ,nó mong manh như khói ,nhưng vì thế mà chẳng làm sao nắm bắt được ,nhẹ nhàng thôi mà cứ vương vất khó tan .Ta biết làm sao được ,hắn đến quá muộn hay ta quá nặng lòng với những điều xưa cũ ,cũng chẳng rõ nữa .Không rõ mình có còn đủ tình cảm để dành cho ai khác không ,mà chắc gì "người mới "có thể chờ ta ....
    "give me just a smile
    help me cross the line
    we''ll turn back the time and start again "

    giá như giờ này hắn ở đây bên cạnh ta và nói rằng đây chính là lúc bắt đầu lại mọi chuyện .Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ có ta đứng nhìn mưa và nhếch môi cười với mình "give me just a smile ",nụ cười ta tặng chính mình chua chát và ...khó ưa (hắn vẫn năn nỉ ta đừng cười kiểu ấy cơ mà ) "help me cross the line " ,thôi khỏi cần ,tự ta sẽ giúp chính mình ,cũng chẳng việc gì phải "turn back the time " nữa ,tự ta sẽ có một khởi đầu mới .Tặng cho mình thêm 1/4 nụ cười khó ưa nữa ,việc gì phải quên đi quá khứ ,có cái gì để nhớ ,cho dù chỉ làm mình buồn thì cũng là một điều hạnh phúc .Vì nó cũng đã trở thành 1 phần đáng để yêu trong suốt những tháng năm ngốc nghếch kia ,cũng là một điều gì nhắc nhở trái tim ta ,trái tim con gái ,rằng muốn "hoá đá " cũng không dễ đâu ,mà việc gì phải thế .
    cuộc đời đủ gai góc sỏi đá rồi ,và những điều cứ ngỡ đã quên xin cũng còn đôi lần nhớ đến để còn đó chút dịu dàng như kí ức về 1 đoá hoa hồng ngày xưa từng nở giữa những bụi gai kia
    he he ,sến vãi lúa vãi trấu thế này....
    chắc tại trời mưa ....
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    đã quên điều ginhì? muốn nhắc nhưng thôi
  3. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ngỡ đã quên là lòng còn nhớ
    ngỡ đã xa xôi thì lại ngay đây
    ngỡ là sẽ thế mà không ngờ lại khác
    ngỡ một lần mà mãi mãi thế sao
    Được khong_nick sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 03/10/2004
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Hm... "cứ ngỡ đã quên" vậy mà... lại lặng đi khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Tại sao thế nhỉ?
  5. MuiMui

    MuiMui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài hát nào của Phú Quang vậy xitrum? mấy câu này nghe nao lòng quá!
  6. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Vì người được hỏi treo nick nên TB trả lời dùm vậy nhé.
    Đó là bài "Chuyện bình thường cuối cùng" của Phú Quang.
    Mấy câu sau càng nao lòng hơn:
    Một sớm mai nào,
    Thấy mình trong gương, tóc mờ như sương
    Một sớm mai nào,
    Chợt tỉnh cơn say,
    Không còn bạn bè, không lời hẹn thề

    Nếu bạn thích có thể xem toàn bộ lời bài hát và nghe tại đây:
    http://www.vietvoice.net/music/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=180
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ưh! cứ ngỡ đã quên..vậy mà...ưh! có những điều kô thể nào quên cho dù tưởng đã quên!bùn!
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    những gì của chúng mình ngỡ như sẻ quên nhưng anh lại nhắc mãi, chúng mình cùng nhớ anh nhỉ?
  9. epduxiki

    epduxiki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Phải bà Mai 81 không?
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng là đã quên vậy mà chỉ cần em "hi",là anh lại tương tư...

Chia sẻ trang này