1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những gì đã qua ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tenor, 21/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenor

    tenor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đặt cục gạch trước :

  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm là ..cái gì qua hãy cho qua ..đừng quay đầu nhìn lại .. đừng cố níu lại ..chỉ tồi tệ hơn thôi
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    qua hết rùi . dù có mới xảy ra hãy cứ nghĩ đã là quá khứ . mọi việc sẽ ổn thôi . hãy sống hết mình , cho thật nhiều để rồi nhận thấy ta cũng được rất nhiều .
    phải biết đứng dậy !
  4. Cop.Cai

    Cop.Cai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    ko nghĩ đến quá khứ lòng thanh than hơn nhiều. nghĩ đến rồi chìm vào quá khứ là coi như xong phim, ko bước dậy đi tiếp đc nữa đâu
  5. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Viet tat ca ra 1 to giay, dot no di
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cho những gì đã qua để thấy những gì còn lại thật quý giá
  7. tenor

    tenor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0



    Cầu chúc chú an hưởng hạnh phúc trên Thiên đàng.
  8. tenor

    tenor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0


    ... Nuối tiếc cũng thế thôi. Hoàng hôn xưa tắt nắng lâu rồi. Ký ức nào còn thoáng trong đời đôi khi ...
  9. tenor

    tenor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    6/12/2010 ....

    Có 1 tin rất hay ho trên mạng là: Vietnamnet bị Hack. Lâu lắm rồi mới nghe nói đến từ Hack - Hacker.

    Cũng gần 10 năm rồi kể từ ngày Huy deface cái vnhacker hay hackervn gì đó ... Và Diễm Xưa viết lại 1 câu rất hay:
    "Dù rằng đời ta thích hoa hồng
    Kẻ thù buộc ta phải cầm súng ..."


    Những Kỷ niệm , những ước mơ của ngày xưa lại ùa về: Ngày đó chỉ mơ trở thành Hacker: ghét trang nào đánh sập trang đó. Mơ Hack shop kiếm CC để ship sách vở, phần mềm, laptop. Mơ kiếm được con trojan để điều khiển máy của victim...

    10 năm qua, người thì vẫn còn đó. Nhưng tên tuổi thì chìm trong cái mênh mông của đại dương Internet ...
    Những:
    - DanTruong
    - Chánh
    - Tuấn
    - Huy
    - TrungONly
    .......

    giờ chỉ còn là kỷ niệm ??????
  10. tenor

    tenor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Liều bằng tính mạng ....


    Bây giờ kiếm tiền sao mà khó thế ???

    Sáng đi ăn cháo, ông anh kể chuyện: cậu H. bị công an bắt rồi. H là cậu bạn học chung ngày xưa. Cao to, đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi... Tin cậu ấy làm giả vài trăm cái thẻ ATM hôm nay mới đọc được trên mạng. Có lẽ vì vụ này cũng nhỏ, báo chí đưa tin chỉ vài dòng.... Ngẫm lại cũng do nghiệp trứng mà ra...bao nhiêu anh em chiến hữu - ai còn - ai mất ???

    Một cậu bạn khác cũng là H. Trong vòng một năm từ hai bàn tay trắng cậu ấy xây dựng 3 công ty. Kiếm được 3-4 tỷ không biết bằng cách nào ??? Rồi tin ngân hàng phong tỏa tài khoản của cậu ấy vì hack CC mua hàng trong shop của mình .... bất ngờ

    Bạn bè nhiều chú làm bóng. Toàn thấy đi SH với 4 bánh. Sáng cafe - chiều nhậu - tối vũ trường ...

    Muốn giàu nhanh - đôi khi phải liều bằng mạng ...

Chia sẻ trang này