1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những gì đã qua ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tenor, 21/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenor

    tenor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    28 Tết, đại ca gọi điện hỏi thăm Anh.

    Cũng hơn 1 năm rồi anh em mới có dịp nói chuyện với nhau. Tiếc là lúc đó Anh đang bận việc, chỉ nói được đôi ba câu ...

    Ký ức về em lại ùa về những khi anh rảnh rỗi ...

    Ở nơi xa đó, không biết cuộc sống em thế nào. Có hạnh phúc bên người mình đã chọn lựa không???

    2011 - một năm với nhiều kỳ vọng. Kinh tế toàn cầu khởi sắc & VN với những con người lãnh đạo mới ... Giới đầu tư kỳ vọng rất nhiều vào năm 2011 này(sau rất nhiều năm chờ đợi trong mỏi mòn...) Còn anh, anh đã chết trước cửa thiên đàng...

    Lại 1 năm mới đến. Anh luôn suy nghĩ rằng: mỗi năm qua đi là đắp thêm 1 nắm đất vào cái dĩ vãng ngày xưa ấy ... Nhưng mà: Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ ....
  2. tenor

    tenor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Năm tháng trôi qua, có một lúc nào đó em chợt nghỉ về anh không ???

    Anh bây giờ , vất vả vật lộn với cuộc sống ...

    - Sinh nhật con cậu bạn thân, ở một khách sạn. Gọi điện mời anh. Anh suy nghỉ... rồi tìm cách từ chối cậu ấy. Lý do thật vụng về.

    - Đám cưới cậu bạn khá thân. Cậu ấy gọi điện mời, không gửi thiệp dù nhà cách nhau chỉ 5 phút chạy xe ( có lẽ cậu ấy nghỉ là bạn thân). Anh cũng không tham dự.

    - Đám cưới cậu bạn rất thân từ nhỏ. Trên thiệp cưới cậu ấy in tên anh( không phải viết tay như thông thường). Sát giờ cưới cậu ấy còn gọi điện cho anh. Nhưng anh không nghe, không tham dự ...

    Những năm tháng khó khăn trong cuộc đời ...

    Mỗi ngày anh cố gắng tiêu 40K, để không là gánh nặng cho Mẹ.

    Ở cái chổ này, chi phí sinh hoạt rẻ đến giật mình:
    - Hộp xôi 5K có thịt gà, có chả, rau ớt.
    - Bánh mỳ 5K có pate, chả, thịt, ớt đầy đủ. Bánh mỳ lại to nữa chứ.
    - Bánh chuối thì 1K vừa to, vừa ngon. Có 2K trong túi tưởng là chẳng làm được gì. Nhưng ở đây mua được 2 cái bánh chuối to ơi là to. Mà mua 2 cái cũng đỡ ngượng. Chứ ở thành phố mua có 2 cái thì người bán họ tỏ thái độ ngay.
    [​IMG]
    - Còn bánh bèo 5K mà hoành tráng kinh. Có bột tôm, hành và cái cọng gì đó giòn giòn ăn rất ngon. 5K mà được tới 7 cái to thật to. Người bán còn kể rằng: để đúc được cái xoáy trong chén là cả 1 nghệ thuật đấy. Đúc bình thường không bao giờ ra được cái xoáy như vậy đâu. Chẳng biết có thật không nữa???
    [​IMG]

    Anh bây giờ thật khác với anh của ngày xưa. Lấy công việc, sự bận rộn để cố quên em. Cái ngày xưa của anh: mở máy 10 - 20 phút là có thể kiếm 5 - 10 triệu. Đôi khi ngồi cafe với bạn 1-2 tiếng mà mất 30 triệu. Có những ngày kiếm 50 - 70 hay 100 triệu mà chẳng có cảm giác gì. Máu chỉ hơi dồn về mặt 1 tí. Đủ để nở 1 nụ cười với bản thân mà thôi ...

    Đã qua rồi những ngày huy hoàng đó. Như một chớp mắt. Anh của bây giờ, xin từng đồng để vật lộn với cuộc sống. Giống lời 1 bài hát mà thầy anh từng hát: cao sang là mấy ngày, vinh quang là mấy lần ...

Chia sẻ trang này