1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho những lúc em hâm >"<

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowviolet, 30/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snowviolet

    snowviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    cho những lúc em hâm >"<

    đã bao lần định viết một cái j` đó cho mình, viết rồi lại xoá xoá rồi lại viết rồi lại xoá... có quá nhiều thứ muốn viết chẳng biết bắt đầu từ đâu, rồi chọn đc thứ để bắt đầu thì lại chẳng biết viết thế nào . đúng là hâm ghê cơ
    thế là mình đã 24 tuổi rồi, ja` lắm rồi đấy mấy đứa bạn mình bảo thế :)) uh` kể ra thì cũng già thật. Lần lượt mấy đứa bạn mời cưới rùi thì đặt lịch cuối năm tao cưới, làm mình cứ nghe thấy cái chữ " cưới" là lại nổi hết cả da gà , mới có mấy tuổi đầu đã cuới với xin, hôm truớc về nhà mẹ nhìn mình đắm đuối rồi bắt đầu thấ dạo này thế nào? hehe( lại đến chủ đề hot đây ) đành lại nhe răng vẫn bình thuờng mà, thôi bạn con gọi đi chơi rồi té, hjx hjx lại phải bò ra ngồi cafe một mình , cơ mà cũng hơi buồn ý nhỉ . .. hehe lại hết cơn hâm rồi, thôi lại đành để khi nào hâm lên thì viết tiếp vậy
  2. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    hâm nặng
  3. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    24 thì chưa già lắm đâu,cứ bình tĩnh
  4. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    he he còn trẻ chán mà bạn
  5. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    đang tự an ủi à em
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    24 tuội à, bằng mìn
    Tầm 25 đến 27 lấy chồng là vừa, he he
    Ko có ng yêu cũng nhiều lúc thấy cô đơn phết.
    Bi h mà đi lấy chồng thì khối ng tiếc
    Lăn tăn giề,kiếm cái gì mà học hành, hay đi chơi, học hỏi, nấu ăn...
    Đằng nào vừa ăn ngon mà sau này còn đi nấy chồng nữa
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần ăn ngủ, gđ ổn,...thi thoảng đi đâu đó...
    Thế là rất hp rồi
    Có lúc thấy buồn nhưng rồi lại vui trở lại mặc dù cũng chẳng có gì thay đổi nhưng tự thấy vui, mọi chuyện sẽ tốt đẹp
    Ở hiền gặp lành mừ
    he he
    Lấy lại tinh thần thật nhanh vào nhé
    ....
    Tớ cũng mong ước có 1 gđ hạnh phúc nhưng mà nói thật, nhêìu lúc đang đi với bạn bè hay đang nấu ăn, ... tự dưng nghĩ đến lấy chồng...lúc bấy h sẽ là hết h làm là về nhà nấu ăn, (mình ở nàh thì lúc cần vẫn la cà được)... he he, thì hơi gò bó thật.
    Lúc bấy h ngày nào cũng nghĩ mai ăn gì, ,,,và đôi khi ko thể tùy hứng thích nấu gì thì nấđuowjc, hix. CÒn rất nhêìu việc gò bó nữa, vì mình là con gái mà
  8. anhductt3

    anhductt3 Guest

    ô hay. Chỉ có việc lấy chồng thôi mà sao nhiều ý kiến thế nhỉ. Thế các cô định để anh em chúng tôi thèm đến chết sao? Các chị em khuyến khích lấy chồng càng sớm càng tốt nhe!
  9. snowviolet

    snowviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hehe, thanks các bạn đã đọc bài của mình, dưng mà mìn có đòi lấy chồng đâu, chỉ kêu ca là sao tụi bạn chúng nó cứ thích đi chống lầy hết bỏ lại mình cô đơn một mình thui , còn mình á mình sẽ ko nghĩ đến việc đó trước 26 tuổi đâu mình còn rất nhiều dự định, kế hoạch cần làm mà
  10. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó lấy chồng thì vẫn là bạn của bạn, chứ đã tới mức ra đường ko thèm nhìn mặt nhau mà bạn kêu cô đơn.
    Phải chừng nào thằng bồ nó bỏ bạn chạy theo con khác thì kêu ca mới đáng chứ.
    Đằng này bồ chưa có (hình như vậy) thì việc gì phải kêu ca. Dành hơi sức đi rù quyến zai có phải thích hơn ko?

Chia sẻ trang này