1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những mùa hạ cũ...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi duongtnb, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongtnb

    duongtnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cho những mùa hạ cũ...

    cho mùa hạ của em và anh


    em giấu đâu rồi tiếng ve của anh
    tiếng trống trường đã tan
    sao em còn đợi
    chiếc áo trắng lấm lem nét bút anh lần cuối
    trong đôi mắt non tơ
    anh thấy hết ngỡ ngàng..
    **
    anh viết hẳn một bài thơ lên bàn
    em sẽ đọc sáng khai trường năm sau nhé
    gửi lại nơi đây tiếng thở dài rất khẽ
    chiếc lá chao rơi ?" anh biết hạ cũng thắt lòng..
    **
    đừng tìm kiếm gì trong góc cũ rêu phong
    em sẽ hiểu anh không về đây nữa
    khi tháng năm qua lại ngợp trời hoa đỏ
    anh lặng lẽ nhìn
    nghe kỷ niệm dần xa..
    **
    hành lang lộng gió biển anh đi qua
    không nỡ khép cánh cửa phòng đang mở
    này em - đừng vội thế
    có thấy không
    mùa hạ khóc cuối sân trường..

    Singapore, 28-2-2003.
    duongtnb



    Nhật mộ hương quan hà xứ thị...
  2. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Thời học phổ thông, chả khi nào được nghỉ hè, lúc nào cũng bị bắt học suốt, học nhiều thế không biết làm gì.
    Mùa hè vào trường không vắng lặng như người ta tưởng, lớp học vẫn ồn ào, thầy cô vẫn nhịp thước, và sân trường đầy xác phượng lẫn xe dựng ngổn ngang. Sướng nhất là được chạy băng xe trong trường, thong dong đạp qua từng góc nhỏ, đầu vẫn đội cái mũ ngạo nghễ. Thói quen vào trường phải giở mũ nón của mấy ngày đi học ăn sâu thành phản xạ, cứ tới cổng là đưa tay lên đầu. Lũ bạn lại được dịp trêu chọc.
    Ngày ấy sao mà trường mình nhiều nguyên tắc luật lệ thế. Không được mang dép lê, ra vào cổng không được đội nón, rồi đủ thứ linh tinh mà chẳng tiện kể ra. Lũ con gái thì trốn mấy cô giám thị vì cứ bị nhìn chằm chập kiểm tra, bọn con trai thì sợ thầy giám thị hơn cả bố, hihi, ko có thắt lưng thì đừng hòng vào.
    Ngày hè, vào trường để thấy trường mình là đẹp nhất. Nằm ngay trung tâm, trường lớp sạch đẹp, đủ chuẩn, vừa hiện đại mà cũng không thiếu nét hoang sơ lãng mạn. Hàng phượng, hàng lim xanh rì. Hình như lúc nào cũng thấy hoa vàng trãi đầy trên lối đi, có lẽ vì thế mà mình yêu màu vàng nhỉ?
    Lâu rồi không vào trường nữa, không đi dạo qua mấy dãy phòng học mà ngày xưa cứ than thở sao chúng cách xa nhau quá. Không len lén đạp xe chạy trong sân, len lén trèo rào vì đi học trễ, len lén trốn thầy cô xuống căn tin ăn vặt. Lâu rồi không nhìn thấy cái áo dài trắng ngày xưa ghét cay ghét đắng vì vướng víu, không nhìn thấy chiếc nón lá nghiêng nghiêng che đầu. Và cũng lâu rồi không nghe tiếng giảng bài của thầy cô, không nghe tiếng cười nắc nẻ của lũ bạn. Nhớ quá đi thôi!
  3. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, không đi đâu mà hắn có thể quên được làm thơ cả Đúng là "lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa" Thui ráng tu đi hén, có gì lên ICQ chat, hì lnh
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của Duongtnb nó có nét giống với cái title của bạn. Có lẽ bạn là một người nhiều tâm sự về một mùa hè nơi trường cũ, cũng có thể là một mùa hè bên người iu cũ chăng?!
    Chị chichchoe thì cũng đồng điệu về mùa hè. Em cũng thícch vào trường mùa hè. Những khi hè về lâu lâu một mình dạo bộ mấy con đường quanh sân banh, tìm một ghế đá A5 ngồi nhìn quanh xem hoa phượng rơi. Những lúc đó thấy bình thản lạ lùng. Cũng chính những lúc đó thấy yêu trường hơn. Có lẽ người ta sống trong một môi trường nhiều kỉ niệm thì dần dần người ta sẽ yêu nó từ lúc nào không biết! Không tưởng tượng được khi ra trường rồi đi làm như những anh chị đây thì tình cảm dành cho mái trường sẽ ra sao đây!

    Saladin

  5. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hai Dương mở đầu đã có vẻ đắt hàng rùi nhỉ
    Được mtbc sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 02/03/2003
  6. duongtnb

    duongtnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    tự sự
    em hát những gì khi mùa hạ lại sang
    gió ném kỷ niệm xưa vào từng ô cửa
    anh hối hả băng qua miền thương nhớ
    một chiều kịp về hoa đỏ rụng đầy sân...
    **
    hạ rồi em! trời đã rất xanh
    đừng buộc làm chi cánh diều mơ ước
    ngày hôm qua còn bao điều chưa nói được
    anh lại đứng chôn chân trước cổng trường..
    **
    em nghiêng đầu che hết cả vấn vương
    nắng mùa hạ buồn thẫn thờ trên tóc
    cứ vô cảm đi qua cuộc đời kẻ khác
    hạnh phúc nào không đong hết lòng tay..
    **
    có đôi mắt chợt hoe đỏ chiều nay
    níu vai anh suốt mùa hè mộng ảo
    em đã khuất phía sau chân trời cũ
    nhặt lá bàng anh câm lặng giữa trường xưa..
    Singapore, 3-3-2003
    duongtnb
    Được duongtnb sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 03/03/2003
  7. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Răng không được rứa mi? Nó hỏi password hả? Mi thử bỏ www xem có được không... Tại vì ta host ở cái chỗ củ chuối wé
    Thui chít rùi chichchoe ui, hắn điều ra ra rùi kìa, chạy mau
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Biển **** đỏ rì rào trong gió mát
    Lá non xanh mơn mởn dưới chân trời
    Phượng, phượng hỡi, cớ sao mà man mác....
    Mỗi mùa hè run rẩy dưới triền môi
    I am myself again, là lá la
  9. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Oái, sao bị nhận mặt dễ dàng vậy kìa. Đừng có nói là tên mtbc chỉ điểm nhé.
    Ơ mà duongtnb có phải Dương không nhỉ? Hihi, tớ cũng nhận ra rồi đấy nhé. Phòng nào ở KTX thì quên rồi, 213B nhỉ?
  10. duongtnb

    duongtnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    không đề
    mai này anh qua trường cũ
    mặt trời nghiêng bóng trên đầu
    gió từ hôm qua thổi lại
    gốc bàng tròn mắt nhìn nhau..
    **
    mai này anh qua trường cũ
    khẽ đẩy ô cửa khép hờ
    bước chân còn vương bụi phấn
    đêm về trắng xóa trong mơ..
    **
    mai này anh qua trường cũ
    ngồi xuống chiếc ghế hôm nào
    tìm lại câu thơ viết vội
    cứ gì..mà mắt nao nao..
    **
    mai này anh qua trường cũ
    đứng lại phía cuối con đường
    cho em chút ngày xưa nhé
    gom vào cả nhớ và thương..
    duongtnb
    Nhật mộ hương quan hà xứ thị...

Chia sẻ trang này