1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những mùa hạ cũ...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi duongtnb, 02/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Mai lên trường nhận phiếu DKMH, vậy là đã hết hè
    hình như đây là mùa hè duy nhất chỉ ở nhà. Mẫu giáo thì ko được nghỉ rồi . Cấp 1 thì mới nghỉ hè mẹ đã giục ba đăng kí học hè vì ở nhà quậy quá xá, ko ai chịu nổi Cấp 2, 3 thì bận rộn với mấy lớp học thêm, Anh văn, Vi tính và nhiều thứ linh tinh khác nữa mà trong năm hoặc ko có thời gian, hoặc là làm biếng nên ko thèm tập luyện
    Dù sao cũng nghĩ ra nhiều việc. Chỉ tiếc 2 tháng sao mà nhanh quá!
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    phát hiện mới
    thì ra Embe cũng có một "tuổi thơ dữ dội" nha
    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 21/09/2003
  3. duongtnb

    duongtnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    sang mùa
    nơi anh ở chẳng có mùa thu đâu
    chẳng có thời gian
    chỉ có cơn mưa rả rích..
    từng hạt mưa ném vào vùng tĩnh mịch
    ta ném mình vào khoảng tối của đời nhau...
    **
    về đi em
    bên tán lá xanh xao
    ve gọi suốt những mùa hè xa thẳm
    ký ức vỡ tung
    trên bàn tay giá lạnh
    tiếng ai thở dài
    nghe buốt hết ngày qua...
    **
    cơn mưa chiều theo nỗi nhớ trôi xa
    như gót chân xưa đuổi theo hồn cỏ dại
    em có hiểu
    một lần là mãi mãi
    mưa không về
    đất nén chặt...
    lặng yên...
    **
    góc sân trường
    một phía bỏ quên
    cây phượng cũ nhớ mùa bừng sắc đỏ
    bước nhẹ nhàng nghe em
    kẻo niềm tin chóng vỡ...
    cho hoa của một thời còn cháy nốt chiều nay..
    18-9-2003
    Tòng thử Tiêu lang thị lộ nhân..
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Lòng như đất lặng thầm mơ dấu guốc
    Cỏ thanh thiên hoa trắng đợi... về!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  5. duongtnb

    duongtnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ?ovội vã trở về, vội vã ra đi..?
    những đám mây trắng nhập nhòa
    bên ô cửa máy bay
    che khuất tầm mắt con trên đường về đất mẹ
    thời gian qua nhanh
    như tiếng thở dài thật khẽ
    con đang trở về...
    **
    con đang trở về với nắng cháy một miền quê
    với bờ bãi, với đồng xanh ngút mắt
    con đang trở về trong mùi thơm của đất
    với lũy tre già xao xác gió chiều hôm...
    **
    chắc giờ này mẹ đang ngóng chờ con
    khói bếp ngập ngừng tan
    bên mái nhà quen thuộc..
    mẹ ơi
    giá mà cổ tích ban cho điều ước
    con ước chẳng bao giờ mình phải ra đi...
    **
    ?ovội vã trở về, vội vã ra đi...?
    với quê hương con thành người khách lạ
    sau khoảnh khắc trở về
    là tháng năm hối hả
    đuổi theo bao giấc mơ đời như những cánh thiên di...
    26-3-2004.
    Tòng thử Tiêu lang thị lộ nhân..
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    How can I just let you walk away?
    Just let you leave without any trace
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  7. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cho những mùa hạ cũ... Lần đầu tiên nhìn thấy topic này , nghe cũng thấy lãng mạn sao á.Nhưng những mùa hạ đã xa chẳng để lại trong lòng mình một ấn tượng nào cả. Và mình nghĩ về những mùa hè sắp tới . Đó sẽ là những mùa hè rực rỡ, sống động , nhưng cũng có thể sẽ buồn chán vô cùng . Được nghỉ học, mình sẽ chơi dài ra, hoặc là làm gì nhỉ ? Ah ... thiệt là.. quên khuấy đi mất.. Trong năm học, tụi bạn thân đứa học sáng, đứa học chiều , chẳng mấy khi được gặp nhau dù nhà thì cũng gần xịt . Thi thoảng chủ nhật mới đi ăn sáng cùng nhau, hoặc đi chơi . Mình bít chắc, nếu cả nhóm cùng đỗ đại học thì sẽ được đi chơi xa cùng nhau , đằng này lại ... Không sao , mùa hè này, mùa hè sau ,hoặc mùa hè sau nữa, sẽ có lúc được đi chơi xa , không có người lớn đi kèm, chẳng lẽ đến lúc đấy mà vẫn còn là trẻ con sao . Hihi chỉ nghĩ thôi mà đã thấy mùa hè hạnh phúc rồi . Tự nhiên nghĩ tới một viễn cảnh xa xôi hơn, khi mà tất cả đều đã có gia đình, và mùa hè sẽ vẫn đi chơi cùng nhau , đi cùng cả gia đình nữa . Đó đâu phải là mơ ước gì to tát, chắc sẽ thực hiện được thôi nhỉ . Người ta chẳng thích mùa hè, vì mùa hè nóng ơi là nóng , lại nắng nữa, và còn phải chia tay . Mình thì lại ngược lại ,thích mùa hè quá, vì mùa hè thì mới thả sức đi chơi , gặp mặt bạn bè . Tha hồ mà đàn đúm, sáng đi ăn sáng , tối đi hóng gió uống sinh tố , hihi haha... mùa hè đầu tiên được tự do , mùa hè đầu tiên là người lớn,và một mùa hè không phải lo đến sách vở, ôn thi ... oaaaaa... mùa hè sắp đến rồi ... Dung ,Linh ,Trang,N Anh ơi... mùa hè sắp đến rồi đó .... Hihihaha... anh trai cũng sẽ về nữa, sẽ có quà cho mình .... tự nhiên sao hạnh phúc tràn đầy...
    Được SweetWitch sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 26/03/2004
  8. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ của bạn lúc nào hay!
  9. xitrum84

    xitrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trời SG đã bắt đầu cái nóng oi ã của một mùa hè. Đầu hè rồi sao? Tiếc ơi là tiếc những cánh hoa vàng cuối xuân vương đầy thãm cỏ trước nhà B1, hoa vàng đã không còn vương lối đi, không còn vương trên vai áo, trên những bước chân hối hả của sinh viên, tiếc ơi là tiếc những buổi chiều tan học, ngồi nán lại bên hồ nước ngắm cánh hoa vàng rơi.
    Hoa vàng có tện là gì nhĩ? Đã bao lần ta tự hỏi mà không có câu trả lời, chỉ thấy sắc hoa vàng thắm đến nao lòng. Màu vàng của hoa thật trẻ trung, mãnh liệt.
    Ước gì, ước gì ta cũng được một lần như hoa, được đốt cháy bùng lên những khát khao tuổi trẻ, những mơ ước và nhiệt huyết của một đời người, để ta biết rằng ta vẫn là ta. Vẫn còn đó những ước mơ, khát vọng; vẫn còn đó niềm tin yêu vào cuộc sống. Và vẫn còn đó một tâm hồn
  10. 0041000002123

    0041000002123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hè này được về nhà mấy ngày rồi fải chạy dzô học để kiếm cho đủ chỉ , chứ ko sang năm lại khổ nữa .Kỳ 1 vừa rồi bê bết wá !
    Hình như năm nay trường mình vẫn tổ chức học hè chứ nhỉ ?

Chia sẻ trang này