1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những muộn phiền qua đi..!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadongnang_951, 28/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongnang_951

    muadongnang_951 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bước chân vào chốn này.

    Em tự dưng muốn dừng chân...muốn nghỉ ngơi...muốn tâm sự cho chính mình về mình!

    Có bao nhiêu cái ảo ảnh mà chúng ta- Những thế hệ của thời đại công nghệ- được biết, được trải...Rồi cuộc sống, rồi cơm áo, gạo tiền, cuốn em theo dòng xoáy. Để rồi hôm nay, lúc này, bất chợt giọt nước mắt rơi! Em ngồi bất động trong căn phòng. Đôi tay em lại muốn viết.

    Giá như em có thể òa lên như 1 đứa trẻ

    Giá như em có thể hét ầm ĩ lên như 1 người say

    Giá như em có thể đập, phá mọi thứ cho vơi đi những kìm nén trong lòng như 1 kẻ điên

    Giá như.....

    Và mọi điều giá như đó, được thực hiện bằng cách này đây. Đôi tay lướt trên bàn phím, để những muộn phiền rơi rụng trên màn hình máy tính 1 cách êm ái nhất có thể.

    Và đối với tất cả mọi người. Em vẫn là em. 1 kẻ hoàn toàn bình thường!
  2. muadongnang_951

    muadongnang_951 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    HN hôm nay khoác lên mình một màu xám.

    Cái ảm đạm u buồn khiến cả thành phố như lặng đi.

    Từng gốc cây, từng tòa nhà, từng chiếc xe lăn bánh, từng gương mặt mỗi người... như thể những khúc gỗ mặc dòng sông đẩy trôi đến đâu thì đến.

    Em thở dài 1 tiếng. Nhón nhón cái chân khẽ nhìn qua ô cửa...ô cửa nơi anh từng đứng đợi...Phía dưới có một người đang nhặt rác, hình như hôm nay cũng không thu được chiến lợi phẩm gì :((

Chia sẻ trang này