1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bắt đầu làm mẹ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanhlung87, 03/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cho những ngày bắt đầu làm mẹ.

    Xem nào,Hôm nay là ngày thứ 9 mẹ biết cự có mặt của con, tính từ hôm mẹ bắt đầu thử vào buổi sáng thứ 7 tuần trước. Cơ mà chiều buôn dưa lê với mẹ N.A thì mẹ ấy bảo như vậy con fải được hơn 1 tháng 9 ngày rùi mới fải.Mẹ thì mẹ chịu vì dù sao mẹ N.A cũng có trước mẹ đâu được vài tháng.Siêu âm siêu iếc gì gì rùi đấy còn mẹ thì chưa.Chẹp chẹp..Có người bảo mẹ dạo này béo thía.Ừm, cũng fải, mẹ đang có con mà lị mẹ sẽ ko hùng hục bốp mồm bóp miệng để giảm cân nữa. Chết dở, ngày trước thì cứ ao ước được ăn thoải mái thía mờ giờ lại thía này có điên ko cơ chứ.Tình hình là đã 51kg bằng với mẹ N.A nhưng trông mẹ N.A vẫn ngon hơn mẹ vì mẹ ấy vốn xinh nhất đội mờ.Tối nay mẹ quyết định ở nhà ko đi chơi nữa ( Dù đã hẹn với mấy mẹ từ chiều rùi đấy con ạ).Mẹ mệt sau trận tối qua, thấy mình già rùi chẳng còn cái hừng hực tuổi trẻ nữa.Vì mẹ có con......Đáng lẽ các mẹ ấy cũng chả biết mẹ đang bầu bì nhưng sau vài trận rượu mẹ sợ ảnh hưởng đến con đành fải thừa nhận cho cái lũ giặc cái ấy nó tha cho mẹ. Sau này đi chơi mẹ sẽ chỉ uống sinh tố thôi, con nhỉ. Mấy lão trong đội cũng tỏ ra người nhớn gớm cơ, ưu tiên 2 bà bầu nên toàn ra ngoài hút thuốc.Nhất là lão D thấy cũng tỏ ra bắt đầu biết suy nghĩ và quan tâm tới mẹ N.A nhiều hơn mặc dù vẫn cả ngày cắm mặt vào cái Com chơi điện tử nhưng như thế cũng là tốt lắm rùi.Thôi thì cũng mừng cho mẹ ấy. Thương cho mẹ H cũng có con được 2 tháng thì mất.Buồn quá , lại ăn nhiều đâm ra người như cái lu.Nhìn mẹ ấy mẹ cũng hơi lo lắng,nhỡ đâu.....ui, cái mồm đến là......Vị đời nếm đã đủ cơ mà chưa 1 lần làm mẹ...Không biết sẽ fải như thế nào nhưng mẹ sẽ cố gắng...cố gắng vì mẹ yêu con.
  2. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn nhá.
    Chăm cho mình, chăm cho con, chăm cho cả gia đình nhá.
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn nhé, làm mẹ là hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ.
    Hi vọng một ngày không xa mình cũng lên chia sẻ cùng bạn những điều này. Bạn lên webtretho, sẽ có nhiều người cũng đang chờ đợi thiên thần bé nhỏ như bạn đó. Cheers!!!!
  4. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thời tiết thật khó chịu, mẹ chẳng ăn uống được gì cả.Đã thế lại còn bị nhiệt miệng chứ,làm tối qua đi sinh nhật mẹ L cứ nhìn đĩa bò khô mà nuốt nước miếng thôi.Lại tụt kg rùi, chỉ còn 50kg và ngực mẹ bắt đầu thấy tức lắm con nhé. Trưa nay mẹ trằn trọc mà chả ngủ được gì cả.Tự nhiên lại còn khóc với chả lóc nữa mắc công lão già fải gọi điện an ủi mãi mới thôi. May mà lúc ấy mẹ M nhắn tin bảo ra chỗ mẹ N.A hóng. Thía là mẹ tỉnh ngay, gớm cái mặt lúc ấy rõ là ghét.3 đứa mẹ ngồi ăn hết gần kg nho + 2 quả lê thì lão D về và giải tán. Lại đến giờ ăn rùi đấy, đại trưởng cự lại bắt đầu cằn nhằn,chán lắm cơ.Mẹ đi ănđã nhé .
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    ui. Không hiểu sao dạo này e rất ư là thjx trẻ con, nhìn yêu kinh khủng ý !!! CHỉ mún xông vào véo má và hun cho nó vài cái thui. Chả bù cho ngày trước...sợ lắm...vì ko biét bế và sợ nó khóc...tránh xa xa lun !!!
    CÓ lẽ mún chống lầy rùi !!!!
    hihi...có em bé trong bụng chắc nhiều cảm xúc lắm...
    Ngồi chờ topic của chị đấy !!!
  6. muahoade

    muahoade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Bạn đã chuyển qua 1 giai đoạn khác của cuộc đời rồi. Xin chúc mừng Bạn, vì Bạn sắp sửa làm 1 việc vô cùng thiêng liêng và cao cả.Một sinh linh nhỏ bé đang hình thành trong Bạn. Hãy cố gắng và cố gắng thật nhiều Bạn nhé.
    Hãy luôn vui vẻ và yêu đời.

    Được muahoade sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 06/08/2009
    Được muahoade sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 06/08/2009
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    e cũng muốn làm bố...
  8. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ... bạn thật hạnh phúc .....
    Còn Mẹ ... thì vừa biết sự có mặt của con tối nay. Đáng lẽ mẹ phải vui chứ nhỉ. Mẹ cũng báo tin cho Bố rồi.
    Bố Mẹ cũng vui lắm. Cũng bàn tính ....
    Nhưng con ra đời trong thời điểm này là cả 1 sự xáo trộn. Tất cả sẽ loạn hết lên.
    Bố tính hỏi cưới Mẹ đấy, nhưng ác ko ... người đưa quyết định lại là Mẹ ... Làm Mẹ của con được mấy ngày nhỉ ....
    Mẹ xin lỗi Con ....
  9. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến ơi! người đã hoặc đang cũng làm mẹ như tớ.Đọc xong những gì ấy viết tự nhiên tớ thấy buồn....không biết mọi chuyện với ấy bây giờ ntn rồi nhỉ?Thật khó nói....Tớ cũng từng cảm thấy bất ổn, cũng từng suy nghĩ nhiều... Cơ mà, tớ muốn được làm mẹ 1 lần dù cho có bất kì khó khăn nào...Mặc dù tớ biết chúng ta còn trẻ nhưng nhỡ đâu.... nhỡ đâu.....ui, tớ xin lỗi nhé....ấy đừng làm gì kẻo sau này fải hối hận......hiểu ko?
  10. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ..... thực sự là Con ko được phép có mặt tại thời điểm này .......
    Hnay Mẹ nhắn tin cho Bố : Mệt quá. buồn ngủ kinh đi được. Dật dờ như con nghiện ấy anh ạ. Anh đi làm chưa?
    Bố bảo: Kiểu này là nghén ngủ rồi. Em cố gắng nhé. Anh chuẩn bị đi làm đây ...
    Mẹ cười. Nghén á? Uh nhỉ, ra đây là nghén, Mẹ lại tưởng là bị ốm cơ. Hoá ra là tại con à? Con hư nhỉ?
    Mẹ có 1 ngày để nghĩ về Con.
    Hnay tự zưng Mẹ thích đọc những bài viết về những đứa trẻ, cách chăm sóc, bà bầu .... Tự zưng lại thích ngắm nghía quần áo trẻ con thay vì mấy bộ công sở thường ngày .......
    Tội Con quá, Tội Mẹ quá, Tội Bố con bây giờ quá.
    Sao bao nhiêu việc cứ đổ dồn lại thế này.
    Mẹ đã mong con rất lâu ... lâu lắm rồi ...
    Thế mà giờ sao lại thành ra thế này.
    Con có oán Mẹ ko?

Chia sẻ trang này