1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bắt đầu làm mẹ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanhlung87, 03/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chưa thực sự hiểu chuyện của bạn, nhưng đừng làm gì để sau này fải hối hận nhé
    Làm mẹ là hạnh phúc lắm đấy, không dám chúc mừng vì như bạn nói đây không fải là thời điểm để bé xuất hiện. Chỉ biết chia sẻ, nếu bạn được cầm tay bé khi vừa chào đời, bạn sẽ hiểu... hạnh phúc là như thế nào
  2. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Có fai bà mẹ trẻ ngọt ngào này sn 87 không ạ? Ôi mình 85. Đến bao giờ mình mới có cái cảm giác đấy nhỉ? Cảm thấy thực sự an tâm khi về chung sống với người mà mình sẽ gọi là chồng. rồi cảm giác hạnh phúc khi mà sắp sinh ra một em bé chẳng biết giống mẹ nó hay người mà mẹ nó gọi là chồng. Hihihì
    Mình đã sắp chính thức 25 rùiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Mình già rùiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Chúc bà mẹ trẻ ngọt ngào lun mạnh khỏe và hạnh phúc nhé ! :)
  3. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hình như là Con bắt Mẹ nuôi con thêm 2 ngày nữa hay sao ý nhỉ? Bà bác sĩ hẹn Bố , Mẹ hnay lại ko đi làm. Ngậm ngùi đên thứ 2 ... Ôi, có nghĩa là Mẹ có 2 ngày để ngủ say như Chết nhờ .....
    Ôi, thế Mẹ uống Cf và lượn lờ mua váy đây ............
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có nét gì rất trẻ con...
    Hay tại mìh đọc và cảm nhận sai nhỉ?
    Hẹn bác sĩ.... rồi ông ta bận. Ngậm ngùi??? 2 cái từ này là thế quái nào nhỉ?
    Nghe thì có vẻ sẽ bỏ đứa bé. Vậy mà.....
    ÔI! có lẽ là do mình đọc và cảm nhận sai. Hy vọng là thế.
  5. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Uhm thì bắt buộc phải bỏ mà .... Nhưng trong lúc chờ đợi đến lúc đó.... Có cái gì đó trong tâm trí ... muốn nó tồn tại .... Cái cảm giác có 1 sinh linh đang lớn lên trong mình .... Lạ lắm.
    Quyết định .. nhưng vẫn nấn ná .......
    Tự zưng thấy vui khi nó vẫn còn trong cơ thể mình ...
    nhắn tin cho anh " Mẹ con em đang say cf nè"
  6. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    ĐỌc cái dòng này thấy sợ ạ. Huhuhuhuhuhuhuhuhuh tớ xin lỗi nhé! Nếu như cảm xúc của tớ làm bạn khó chịu hay ảnh hướng đến quyết định của bạn, nhưng mà thật sự là tớ thấy sợ ý.
    Ôi, thế Mẹ uống Cf và lượn lờ mua váy đây ............ <==== Dưng mà bạn vẫn còn rất trẻ ý bạn nhỉ ? THôi thì bình yên và hạnh phúc nhé :-*
  7. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Anh..yêu..mẹ ...con.. rất..nhiều!
  8. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ, mẹ ngủ đến tận 9h sáng mới chịu dậy ăn 1 bát miến.Dạo này không dám ăn cái gì có dính dáng đến mỡ, cứ nghĩ đến là có cảm giác buồn nôn con ạ.Mẹ N.A qua thời kì nghén rùi nên ăn uống được nhiều hơn và bắt đầu cảm thấy thèm ăn.Mẹ ấy cho mẹ nửa lọ ruốc cơ mà mẹ ăn mấy ngày rùi vẫn chưa hết. Cả buổi sáng mẹ lượn lờ chán rùi cùng lão già đi siêu âm ngay gần nhà dì N.Trước khi đi mẹ đã uống 1 cốc nước rùi vậy mà lên đấy vẫn fải uống thêm 4 cốc to vật vã cho có cảm giác buồn....mới soi được. Hi hi.Cô ấy bảo với mẹ là con được 7 tuần , 9mm và là thai đầu kì nên rất có thể con là con gái đấy.Ui, lão già cũng thích con gái lắm cơ,mẹ cũng vậy lão cứ đứng ở ngoài nhòm vào xem nhìn cái mặt rõ là ghét.Cười nhăn cả răng. 4h30 sau khi xem xong fim " 13 nữ tù nhân" mẹ lượn ra chỗ shop mẹ N.a mang theo mực lão già mua để ăn cơ mà trời nóng kinh khủng đành để tối nay đàn đúm. Tiện thể mẹ khoe luôn con với mẹ M và mẹ N.A.Mấy mẹ ngồi ăn hết nửa kg Nho và 1 quả lựu, buôn bán đủ thứ chuyện.Chủ đề chính là tóc tai của mẹ M bị con ranh Bảo Oanh nó làm cho te tua.Tối wa mẹ ấy đi cãi nhau với nó. Đã thế nó lại còn cãi mẹ ấy nhem nhẻm ( Nguyên văn lời mẹ ấy nói)......Nghe xong mẹ chỉ biết cười bảo: Từ sau cạch cái mặt nó ra..... Gần 6h té về để tối còn lượn,Lão già vừa nấu cơm cho mẹ xong. Hì hì, rất là biết chiều nhá. haizz Cơ mà chả biết sau này còn thía nữa không hay là.......Ui! Sau này.....sau này....Mẹ lại nghĩ nhiều rùi( ghét thật )....Cơm thôi, gái iêu của mẹ ạ.
  9. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Haizz này, ấy làm tớ thik có con rùi đấy.
    Hình như ấy và chồng ở riêng, thik nhỉ. Mấy lão già ấy có con vào cũng tử tế phết nhỉ. Tớ cũng bằng tuổi ấy nhưng chắc phải 5 năm nữa tớ mới đc viết những dòng này. Hehe
  10. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chắc là phải rất xin lỗi lanhlung87 vì chen vào trang viết của bạn ... những dòng không vui này.
    Thời gian .... Thời gian càng dài. Suy nghĩ càng nhiều. Và nỗi sợ càng lớn.
    Nhìn những đứa trẻ sơ sinh, những sinh linh bé bỏng vừa chào đời. Chợt dừng lại. Nhìn cùng anh.
    Quay đi.
    Vẫn dặn lòng , ko được lùi đâu. Nhưng thực sự đã bắt đầu nghĩ, bắt đầu sợ, bắt đầu run quá ..............
    Nắm chặt tay anh như tìm kiếm 1 niềm tin, ......
    Thở dài.
    Mình không làm khác được phải ko anh?
    Nếu đứa bé này ra đời, nó sẽ là tai hoạ. Nó ảnh hưởng đến gia đình em và sự nghiệp của em và anh. Nó sẽ làm anh thêm mệt mỏi cùng với hàng trăm triệu anh đang phải xoay như chong chóng. Tiêu tan hết.
    Nhưng ... bỗng zưng em thèm. Thèm lắm cảm giác nắm 1 bàn tay bé nhỏ. THèm lắm nghe nó gọi em là Mẹ. Dạy nó lớn , ôm nó, yêu nó, khóc vì nó ................
    Em khao khát cảm giác làm Mẹ, cảm giác thèm ăn cái gì đó, cảm giác nghén ngẩm, cảm giác cái bụng to lên, ngật ngưỡng, cảm giác ai đó nhìn mình mà ngưỡng mộ, con trai hay con gái ....
    Thế mà giờ em đang làm gì nhỉ?
    Lên mạng, search ... và tìm cách giết nó ............
    Em thật ác.
    Anh thật ác.
    Con à ... đừng trách Bố , Mẹ ...
    Chỉ là Bố, Mẹ ko có duyên để sinh con ra và nuôi con lớn lên. Mẹ mong con sẽ được đầu thai vào 1 gia đình khác tốt hơn Bố và Mẹ. Mong con có 1 cuộc sống khác tốt hơn ..
    ÔI, thật mong những ngày này qua thật nhanh ...
    Nỗi đau trong Mẹ ... đang lớn dần .................

Chia sẻ trang này