1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bắt đầu làm mẹ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanhlung87, 03/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    oi Chua oi ..doc bai be nay muon te xiu
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    đọc bài be này viết iu thế ko bit ..tang hoa cho be .. chúc bé sẽ là 1 bà mẹ hạnh phúc bên cạnh người đàn ông của mình
  3. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ vào đây đọc được những dòng này...Mình cũng đang bầu bì được 5 tháng rùi, cũng có 1 nhóc siêu quậy hơn 3 tuổi rùi...Cảm giác ko còn nhiều chỉ là những lo lắng, cố gắng và trách nhiệm mà thôi
  4. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hihi tớ là con cầu tự sau 19 năm đội bát hương chùa Hai Bà và cầu lễ khắp nơi tớ mới được sinh ra , nên lúc mẹ tớ mang bầu tớ vì sướng quá nên Mẹ tớ vui lắm , cười tươi roi rói suốt ngày.
    Nên hình như tớ sinh ra đời tớ cũng thế thì phải
    Yêu đời vô biên chẳng sợ chết chẳng sợ bệnh tật hay bị lừa lọc gì cả
    Bố tớ cũng bảo thế , sao mà tớ lại lạc quan và yêu đời đến kỳ lạ như thế . Mẹ tớ giải thích là như vậy , mẹ tớ còn kể năm đó TQ đang rậm rịch đang đánh nhau Việt Nam ở biên giới ai cũng lo thế mà vì mang bầu tớ nên Mẹ tớ chẳng quan tâm , chẳng sợ gì cả Mẹ tớ còn kể là có bao nhiêu tiền để dành dụm mẹ tớ tẩm bổ hết để cho tớ ( thai nhi ) khoẻ mạnh
    Thậm chí Mẹ tớ uống cả nhung hươu
    Thế là sau khi sinh tớ ra tớ khoẻ chẳng ốm đau bao giờ
    Thế mới biết tâm trạng của người Mẹ khi mang bầu rất quan trọng nhé , bạn phải cười tươi yêu đời vào đừng có đau buồn gì , đọc chuyện cười xem phim hài đó .
    Tâm trạng bạn phải thật sự thoải mái ...hehe đứa con là nhất
    Mong rằng năm sau tớ cũng có niềm vui này
  5. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tớ lần đầu tiên làn mẹ, cũng cảm thấy tự hào và hạnh phúc như chủ topic vậy. Mẹ yêu nghé con nhất trên đời...
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    cũng muốn được làm me qua ..hic hic mà chưa duoc
  7. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các chị, các bạn và các mẹ đã vào đây chia sẻ với tớ.!
    Hôm nay rõ là ngày bực mình, suốt từ sáng cho đến tận chiều cứ lằng nhằng. Làm tâm trạng của mẹ cũng khó chịu chả được vui gái iêu ạ.4h5'' Lão già về, Bố già đi. Cả nhà có mỗi 2 người đàn bà cô đơn trên 2 cái giường trống hoắc.Định mò sang nằm ôm Mẹ già cơ mà sợ làm bà tỉnh giấc nên lại thôi.Trằn trọc.......6h45'' trời trong lành....đang vi vu trên con vịt già đến chỗ làm thì bị công an tuýt còi. Tấp được cái xe vào lề đường đưa giấy tờ ra cả nói câu gì bị ông ấy quát cho trận:" Đi bộ về mà lấy mũ Bh.Tý gọi đt cho ******....." Mấy anh CA trẻ thấy thế cho mượn cái Mũ khác rùi mẹ lượn luôn. 10h30''. ..... xin về sớm cơ mà lại quên chìa khoá nhà, thành thử lại fải vòng lại lần nữa....Cơ quan dạo này đang nhộm nhoạm vì sếp Ngô Phi Cơ xin từ chức giám đốc BIDV chuyển sang ACB làm giám đốc chi nhánh cấp 1 tại tỉnh. Lãnh đạo kí quyết định cho PGĐ Phương Minh Tuấn lên điều hành tạm thời cơ mà ông này đã ko có tinh lại cũng chả có tướng nên nhân viên chả ai sợ....Mẹ chán xin ở nhà làm báo cáo hết tháng này. 3h'' ngủ dậy. onl gặp 1 người.... nói chuyện cứ như nước đổ đầu vịt...cáu quá quay ra chửi nhau. Hợ hợ. Đúng là ngày vô duyên....
  8. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Xin lỗi, Bác thật là quá vô duyên luôn. Bác lập 1 topic nạo phá thai và vào đó nhé.
    @ Chủ thớt: Chúc bác và em bé mạnh khoẻ. Dạo nè càng lớn càng muốn sớm làm mẹ . Năm sau hy vọng em cũng được hạnh phúc như bac''
  9. camonme

    camonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ôi hạnh phúc quá, thèm cái cảm giác của chủ topic này, chúc bạn mạnh khoẻ và may mắn nhé
  10. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ui, trời mưa mà cả bố già lẫn mẹ già đều ko mang áo mưa mới chán chứ. Mẹ vừa fóng như bay ra cơ quan của 2 ng để đưa, may mà nó cũng ở gần nhau nên chỉ để ở chỗ mẹ già rồi gọi cho bố già thôi. Xem chừng 2 cụ có vẻ cảm động ghê đấy. Người ta bảo có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Sinh ra 1 đứa khoẻ mạnh đủ đầy đã khó, nuôi nó thành người lại càng khó hơn...Nhiều lúc nghĩ lại mới thấy mình thật là ngu cứ suốt ngày cãi 2 cụ nhem nhẻm ( Cãi thế thôi chứ cũng chả sung sướng gì ). Chắc 2 cụ cũng buồn lắm....Gọi thế chứ bố già năm nay mới có 49, mẹ già 48, vẫn còn trẻ chán nhìn hai người cứ gọi là đẹp đôi cấm có thấy nói nặng với nhau bao giờ từ lúc mẹ sinh ra.Cơ mà dạo này mẹ già cũng hơi buồn bố già vì chả hiểu bố già suy nghĩ gì lại đi cưới thêm 1 con HonDa Master về bảo để thỉnh thoảng đi chơi.Nhà thì đã ít người quanh quẩn toàn thấy xe là xe trông thấy ớn.Mẹ già cho rằng bố ngông cuồng..Cái xe thì to bổ chảng...có đèo mẹ đi đâu cũng chả bao giờ thèm đi.. Đấy, chỉ có thế mà đâm ra giận dỗi ...Mà cái kiểu giận dỗi của mẹ già thì thôi đúng là ...nỗi khiếp đảm.Cả ngày lì xì chả thèm nói câu gì ngoài những chuyện giao tiếp bình thường...haizzz Như thế với người biết nghĩ còn đỡ chứ ko thì cứ mặc kệ lại khổ mình thôi chứ khổ ai. Riêng mẹ thì nghĩ chuyện đó cũng bình thường vì ngần này tuổi đầu rồi. Con cái cũng cũng gọi là tạm ổn, vất vả cả tuổi trẻ bây giờ còn vui chơi được bao lâu thì cứ để cho bố già thoả mãn cái sở thích riêng của mình cũng có làm sao đâu nhỉ?
    Mẹ N.a dạo này có vẻ buồn vì chuyện con cái. Người ta bảo trông mẹ ấy cứ hơn hớn mà xinh ra như thế thì chỉ có là con gái thôi. Trong khi mẹ ấy thì điên cuồng lên vì con zai...áp lực lắm ấy chứ vì lão D là con 1 lại là cháu đích tôn nên cả họ cứ bóng gió xa xôi con zai này nọ...Con nào mà chả là con, như mẹ đây nài, người ta siêu âm cũng bảo thai đầu kì là con gái nhưng mẹ vẫn vui đấy thôi. lão già cũng bảo : Con gái cho nó tình cảm... Nói thật chứ zai cái nỗi gì mà như lão D thì thôi mẹ cũng vái 3 đời...Mẹ già thì lại bảo: Lão già an ủi mẹ thế thôi chứ thằng nào chả thích con zai... Haizzz chả biết có fải vậy không nữa...Tự nhiên đâm ra lo lắng kiểu gì ấy.....ghét....

Chia sẻ trang này