1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bắt đầu làm mẹ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanhlung87, 03/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ôi bạn ơi, đừng lo lắng là con trai hay con gái . con nào cũng đáng yêu cả vì đấy là lộc trời cho
    Bạn đã biết chắc chắn đâu, đúng không? . Đừng khẳng định, nhỡ bé...trai ở trong bụng sẽ buồn đấy
    Nhưng " ruộng sâu trâu nái, khôg bằng con gái đầu lòng ". nhỉ?
  2. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Bạn sao: Tớ chỉ lo lắng về cảm giác của lão già nhà tớ tý thôi. Chứ con nào tớ chả iêu.Mà này, cái vụ hư hư thực thực của bạn bao giờ có kết quả nhớ mời mẹ con tớ đấy nhá.Đặt cục gạch rùi đấy.
    Viết cho gái iêu của mẹ tý nào
    Bữa tối chỉ có 2 người đàn bà ở nhà, mẹ già và mẹ mỗi người 1 cái bát.Thấy thương mẹ già quá,ngày trước xa nhà chắc mẹ già cũng toàn fải cơm 1 mình....Ừm, biết làm ntn được vì công việc của bố già ....Cái cảm giác chờ đợi thật là....đàn ông có hiểu?
    Lại lo lắng, nếu con là gái liệu con có buồn như mẹ, như bà?
  3. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mẹ lanhlung87 nhé! Mẹ con nhớ ăn uống đầy đủ cho con khoẻ mạnh.
    Đã hơn một tháng nay rồi mẹ nghén lên nghén xuống, ngửi mùi gì cũng sợ. Từ sáng đến giờ chạy đi nôn không biết bao nhiêu lần. Từ ngày mẹ có con ông và bố cũng sợ mẹ luôn, mỗi lần muốn hút thuốc lại phải chạy tít ra cổng hì hì. Chị L, chị K, anh H thì suốt ngày lân la đòi sờ xem con đã lớn lên bao nhiêu rồi, tranh nhau đòi nói chuyện với con, bảo con phải ngoan cho mẹ khoẻ, không nôn nữa.
    Nhớ ngày mẹ biết có con... Bố mẹ đang đi du lịch ở Lăng Cô, sáng thức dậy mẹ tự nhiên bực mình lắm, la mắng bố kịch liệt. Bố chả nói chả rằng, bảo mẹ thử đi xem nào, chắc con ở đấy rồi nên mới làm mẹ bực mình thế chứ. Mẹ bảo không phải, mẹ thử cho bố thấy, thế mà tự nhiên cái que nó lại hiện ra 2 vạch ngay nhá hi hi.
    Những ngày đi lai trở nên kinh khủng vì mẹ không dám ăn gì nữa cả, có khi cả tuần không thể nhét một hạt cơm vào bụng. Thế mà vẫn còn vài công việc phải làm trong chuyến đi này, cũng chưa xong nhưng bố mẹ cũng quyết định đi về, vì con là quan trọng nhất.
    May về nhà có bà chăm chút, có các chị L, chị K, anh H suốt ngày nghịch ngợm xung quanh làm mẹ vui, mẹ ăn được nhiều hơn một chút. 1 tuần nữa bố mẹ về rồi thì ai sẽ nấu cho mẹ ăn đây nhỉ, lo cho con quá. Con mau lớn cho mẹ khoẻ nhanh nhé!
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bây giờ có con là phúc lớn, là đại lộc đấy bạn Lanhlung87 nhỉ. Bây h tình trạng ô nhiễm rồi này nọ nhiều cái, có được con không phải là dễ nên ấy cứ nói với anh xã như thế. Có con là sung suớng lắm rồi.
    87 mà có bé cũng khá sớm nhỉ, nhưng bây giờ cuới cũng sớm ghê cơ, nên thế là bình thường. Đừng suy nghĩ nhiều, mà hãy ăn ngủ, vui tươi thì con gái sẽ xinh và khỏe mạnh nhé. Chúc 2 mẹ con xinh tươi, mẹ tròn con vuông nha!
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 12/08/2009
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bạn jống 1 người bạn mình, nhưng nó lạnh lùng hơn bạn. Nhưng không hiểu sao, đọc bài của bạn vẫn thấy sự lạnh lùng và thờ ơ.
    Nếu thật sự không còn giải pháp nào bạn nên suy nghĩ kỹ , còn không bạn hãy nhớ rằng có rất nhiều ngừoi muốn được làm mẹ như bạn mà chưa được đấy!
  6. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn và cũng chúc mừng mẹ nhé!
    Thế là mẹ vẫn đang nghén hả? chắc cứ buồn nôn thì mệt lắm. Mà kể cũng lạ, sao tớ chả thấy nôn ẹo gì nhở? Chỉ hơi mệt tý thôi.Mẹ đã đi siêu âm chưa? Tình hình như nào vào đây buôn nhé. Hi hi.Chắc chúng ta sinh con cùng năm đấy.Mở chiến dịch ăn nhiều cho con mau khoẻ nào.
  7. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Ôi... Vợ và con...
    Thiêng liêng quá...
    Sau này mình nguyện nghén thay vợ
  8. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ôi.......người đàn ông đích thực.
  9. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ...... Htrước bố mẹ đi để "giết" con. ... Trước đó, quả thực Mẹ không nghĩ gì cả. Bởi vì Mẹ chưa có khái niệm cũng như chưa nghĩ rằng mình có Con thật. Lúc chờ đợi siêu âm, Mẹ bắt gặp những bà Mẹ khác ... họ hạnh phúc lắm, họ lo lắng khi con họ bị sao đó, và họ khóc ...Mẹ thấy 1 chị ngồi gần nhà VS, khóc thút thít gọi điện cho bạn thân hay chồng gì đó ... hình như chị ấy mất con rồi .... Mẹ chợt run. Kết quả siêu âm cho Mẹ thấy con, vẫn chưa có hình hài nhỉ? Bsĩ bảo được 6 tuần. ...Nhanh thế ... Mẹ chưa cảm thấy có con tồn tại trong Mẹ. Có chăng chỉ là những cơn buồn ngủ kéo về, và thi thoảng thấy đau bụng ... Thế thôi. Con là đứa con đầu lòng của Mẹ. ... Bố bảo đó là Nỗi đau. Mẹ lại ko thấy đau, mẹ chỉ thấy Buồn ..... Những ngày tháng mẹ đã đi qua cũng đủ để Mẹ muốn từ bỏ cuộc sống này lắm rồi. May mà Mẹ gặp Bố ... nhưng ...Mẹ lại phải làm thêm việc ác này ....
    Con có hận Mẹ không?
    Mẹ đã khóc rất nhiều .....
    Mẹ mệt mỏi quá ....sức khoẻ không tốt nên bác sĩ hẹn Mẹ T7 tuần này đến khám lại. .....
    Có thêm thời gian để sống cùng con. Những cũng là những chuỗi ngày dằn vặt ...
    Hay là 2 Mẹ con mình đi cùng nhau ..............
    Khốn nạn quá Con ơi............
    Mẹ ác thật
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn lanhlung87 cũng theo dõi chuyện hư thực của tớ à? Không ngờ đấy nhé .
    Các ông cứ nói là thích con trai nhưng đến khi có con gái lại sướng và yêu chiều hết mực ý mà ( rút kinh nghiệm từ papa mình ra ). Nên bạn cứ vô tư thoải mái, ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khoẻ nhé. Thời kì này rất quan trọng đấy, vì bé đang hình thành các bộ fận cơ thể mà. . Wow cứ tưởng tượng mình ăn như thế nào, tâm trạng mình ra sao sẽ được truyền sang cho bé là hạnh phúc lắm í
    @ bạn mslier : nếu fải làm thì cứ làm đừng nói ra, nếu không nỗi đau sẽ còn tăng lên gấp bội

Chia sẻ trang này