1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bắt đầu làm mẹ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanhlung87, 03/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Mslier thân mến! Không nhiều mẹ vào đây, và chỉ có duy nhất tớ thấy mẹ như này. Tớ cũng rất băn khoăn chưa biết fải nói với mẹ như thế nào, thôi để tớ kể chuyện linh tinh cho mẹ nghe nhé, biết đâu mẹ lại nhẹ lòng hơn chăng?
    Ngày bé đi học tớ toàn fải tập viết bắng bút chì và đằng sau nó luôn gắn theo 1 cục tẩy ( Ko biết mẹ có sinh cùng thời với tớ mà biết cái bút chì ấy không nhỉ?). Mỗi khi tớ viết sai hoặc không đẹp tớ thường tẩy đi và cố gắng viết cho chuẩn nên hầu như vở của tớ lúc nào cũng sạch. Tớ còn thầm thích thú , nghĩ chả ai biết tớ từng viết sai cả. Tuy nhiên, tớ nhầm vì mỗi lần tẩy thì phần đó lại mỏng hơn...may mà tớ cố viết chuẩn chứ nếu ko thì nó sẽ hỏng mất. Sau này lớn lên thì có bút xoá. Có những lời " Xin lỗi" ..... Nhưng chúng ta là con người mẹ ạ, có suy nghĩ, tình cảm nên sẽ rất đớn đau. Không phải chỉ về mặt thể xác mà còn có cả tâm hồn nữa.Mẹ có thương lấy mẹ không?...
    - Tớ đã từng nghe: Rất nhiều về những trường hợp vô sinh do nạo phá...
    - Tớ đã từng thấy: Rất nhiều người hối hận cố tìm cách chạy chữa nhưng không phải lúc nào cũng thành công.
    Có lẽ mẹ cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi nên mới quyết định như vậy.Mẹ hãy cứ làm những gì mẹ cho là đúng.Tớ không bảo thủ cho rằng chuyện QHTD trước hôn nhân là sai nhưng tớ không hiểu mẹ bao nhiêu tuổi rồi mà không biết cách phòng tránh khi mẹ chưa muốn có con? Lạ quá nhỉ....Tớ hi vọng mẹ, người yêu của mẹ đến 1 cơ sở nào đó với dịch vụ tốt nhất để tránh những di chứng về sau nhé.Và trên hết là hãy tự bảo mình: Đừng bao giờ để chuyện như vậy xảy ra 1 lần nữa. Tớ nhắc lại: Hãy thương lấy bản thân mình.....
  2. muahoade

    muahoade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, lúc sướng thì ai sướng cho nhờ.
    Đúng là....đã có Tâm thì đừng để cái Dục nó lấn át kẻo sau này lại....
  3. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Mẹ băn khoăn không biết đặt tên cho gái iêu của mẹ tên gì. Chẹp chẹp....suy nghĩ....nghĩ suy....
  4. JenniK

    JenniK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc từ những điều nho nhỏ thế này. Chúc mừng bạn nhé. Mà thay title đi thôi chứ nhỉ, giờ đang hạnh phúc mà
    @ mslier: bạn đã quyết như thế nào thì hãy làm như thế, đừng nghĩ về chiều hướng khác, nếu không sau này bạn sẽ mang cảm giác đó suốt đời. Phải biết cứng cỏi khi cần.
  5. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều chuyện khiến cho mẹ thời gian này fải lo lắng.Cảm giác mệt mỏi, khó chịu luôn thường trực nên mẹ thậm chí không tăng cân cũng chẳng thèm ăn hay ngủ, chẳng biết nghén ngẩm là gì cứ như không.Nếu mẹ không nói thì chẳng ai biết là mẹ đang có con vì mẹ cũng chẳng có thay đổi gì nhiều.Bao lâu rồi nhỉ? 9 tuần 3 ngày rồi đấy, đôi khi 1 vài người vẫn hỏi mẹ con là con trai hay con gái...khi nào siêu âm để có thể biết....rồi đoán già đoán non.Cơ mà với mẹ, mẹ chỉ quan tâm con có khoẻ mạnh ko ngoài ra dù con có là gái hay zai mẹ vẫn yêu thương con bằng tất cả tình yêu thương của 1 người mẹ....
    Có con : Mẹ không rượu nữa..ít khi cáu gắt....Tự thương lấy mình và chăm chút bản thân nhiều hơn...Mẹ cũng đã để tóc dài thay vì mái tóc ngắn cũn cỡn mà ai đó nói với mẹ rằng: Nhìn cái mặt cứ câng câng...ghét lắm...hi hi. Tóc dài, mẹ hiền hơn và có vẻ đàn bà ......dĩ nhiên là già hơn đôi chút.....cũng chẳng sao vì mẹ là mẹ của trẻ con rùi mà.... Mẹ đã lưu vài bức hình tóc ngắn để sau này khoe với con để con nhìn thấy mẹ của thời ấy như bà ngoại cho mẹ xem những bức hình của bà.....Lại nhắc đến gia đình, mẹ tự hỏi có nên kể cho con nghe về những gì mẹ đã trải qua hay ko? Con có biết yêu thương mẹ hơn như mẹ yêu thương ông bà ngoại hay không? Ừm.....Con còn nhỏ lắm , sau này con lớn như mẹ bây giờ, mẹ sẽ kể con nghe hoặc giả như lúc ấy mẹ sẽ cho con đọc những dòng chữ này để con có thể hiểu hơn chăng. Ừm....1 lúc nào đó.....lúc nào đó mẹ sẽ kể con nghe...Coi như đây là mảnh đất riêng của mẹ con mình, con nhé.
  6. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Topic này dễ thương quá. Mình cũng đang rất hạnh phúc giống chủ top, có khác tí là mình sắp vỡ chum rùi. Dạo này hắn nghịch quá, đêm hôm mà cứ trườn với đạp bùm bụp làm mình ko ngủ được. Bố hắn còn doạ hắn chừng nào ra sẽ tét mông mấy cái vì tội làm mẹ hắn mất ngủ đấy
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ gửi cái ảnh cô cháu iu cho các bạn ngắm nhá, iu cực luôn
    [​IMG]
    Được saobangleloigirl sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 26/08/2009
  8. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nghĩ ra tên gì đặt cho con gai mình chưa? Tớ cũng đang bầu bé gái và cũng đang nghĩ. Tên mình thích thì bố nó không thích. Mình thích đặt tên là Chi Mai hay Mai Chi, có nghĩa rằng bé là nhành hoa mai của họ Nguyễn, vừa cao quý, vừa dịu dàng vừa thanh tao, thế mà bố nó không chịu mới tức chứ. Khổ thân bố nó vẫn giữ 1 cái tên con trai để đề phòng. hiii. Tặng mẹ con bạn nè , ăn nhiều vào nhé cho bé khỏe!
  9. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cái tên Mai Chi nghe có vẻ ổn đấy.Tớ vẫn chưa biết đặt tên cho bé nhà tớ tên gì......
  10. needahelp

    needahelp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, ít cả gọi cho giai để chài nó nữa nhé. Mà ko thấy lo lắng tự hỏi xem con của giai già hay giai trẻ nhỉ???
    Sorry cả nhà, em ức chế con này quá nên vào nhổ 1 bãi. Có chồng rồi còn đi quan hệ với giai khác. Chồng nó cho cơ hội, bắt hứa là ko quan hệ gì nữa. Đọc nó tâm sự ở đây thì thấy vợ chồng nó vui vẻ thế mà giờ vẫn " giữ mối", hở ra là tranh thủ gọi cho zai tân ngoài đường, ra điều nhung nhớ. Lâu lâu về nhà bố mẹ đẻ, xa chồng, thèm quá lại gọi zai khác đến.
    Giờ có đứa con nằm trong bụng rồi mà vẫn ko chịu tu tích. Vẫn mồi chài con nhà người ta. Giờ lên đây còn lên giọng dạy em nào đó sắp đi phá thai nữa.
    Đời đúng làm lắm loại. Em cũng rách việc, cơ mà bức xúc quá. Ko chửi ko chịu được. Sorry cả nhà lần nữa.

Chia sẻ trang này