1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Cho những ngày bên nhau...

    [ Gió cuốn mây trôi, trời sầm sập tối]


    ..../..../....
    Rè..rè.. Nhận đc tin nhắn của anh. Em vẫn bình tình đọc hết từng câu từng chữ trong một đoạn tin nhắn ngắn ngủi ấy. Dễ dàng thế sao? Chỉ 2 tin nhắn để quyết định xong một việc? Giận vô cùng. Em vẫn bình thản như ko có gì, nhưng lòng như lửa đốt. Đi trên đường mà lúc nào từng câu chữ vẫn hiện lên như một nỗi ám ảnh. Em ko biết em đã đi qua con đường nào, đi như thế nào nữa. Chỉ biết cái đích duy nhất cần phải đến, nơi ấy có anh. Lo lắng, sốt ruột, định nói rằng anh hãy chờ em ở đó, nhưng em sợ anh thấy thế sẽ lảng tránh em, nên dù lòng rất muốn gọi ngay cho anh, nói hết những điều cần nói, em đã kìm mình lại để đến tận nơi đó, gặp đc anh, nhìn thấy anh, lúc đó mới thoả đc những gì em muốn nói.
    Những con phố đông đúc và nhộn nhạo niềm vui. Hình như nó ko thể làm em chú ý, nó khiến em nhói đau. Thiên hạ đứng ngoài những đau khổ của một số kẻ lúc này. Em một mình lẫn vào dòng người, những gia đình, những cặp tình nhân mà ko ai biết em khổ sở thế nào để nhích dần từng bước đến với anh.
    Em chờ anh khi con phố đã rực sáng bởi chùm pháo hoa. Đã nhìn thấy những nụ cười, những cái reo hân hoan của người chứng kiến. Còn em, lẳng lặng một mình trong bóng tối, gạt vội những giọt nước mắt yếu đuối đang rơi.
    Nhìn thấy anh thật mừng nhưng có gì đó thật lạ, thật sợ.. Khó khăn lắm mới dám nói câu Em ôm anh nhé dù lòng thật muốn. Ôm anh trong vòng tay em cảm thấy mọi thứ thật bình dịu.
    Ngồi sau lưng anh, nghĩ về anh, nghĩ về em làm em khóc. Tại sao anh có thể nói vậy ? Hành động như thế? Tủi thân bởi cảm thấy anh ko hiểu em, hiểu là em yêu anh nhiều thế nào.
    Ngày cũng đã qua, và em đã nói đc điều em muốn nói anh nhỉ? Em yêu anh rất nhiều..
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đó là một ngày mình không quên phải không Yêu , ta bên nhau và anh chỉ biết rằng tình yêu đã đưa chúng ta đến bên nhau, cả em và cả anh nữa hãy dành cho nhau hết thảy tình cảm , anh nhớ lắm , từng câu em nói , mà em thấy không hai đưa cũng đã đi vào con đường mà đông quá , mình lại quay ra Yêu ơi giờ này có lẽ em đã ngủ rồi , à mà chưa , em chưa ngủ vì ngaynào anh cũng nhận 1 tin chúc ngủ ngon từ em cơ mà , hôm nay chưa Yêu ạ .
    Yêu ơi , bão cũng đã tan , có chăng chút mây đang trôi thật nhanh kia , anh biết cơn bão có to đến mấy cũng phải dừng phải không em, mà bão thì phải có gió , gió phải quay đủ bón chiều cơ , cứ mỗi lần hết một chiều thì mưa cũng tạm dừng và cả gío nữa , yêu à mưa lại còn bị ngập nữa chứ , Yêu đi ra đưòng trời này nhớ mang dày ủng , chắc Yêu biết là nước ngập bẩn lắm . Giờ này đã là gần 1h đấy , ngủ đi Yêu nhé , anh bên Yêu và hát Yêu nghe ...

    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 28/09/2005
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu à , hôm nay là ngày vui của gia đình em, vì hôm nay người thân nhất của em trở về sau 1 quãng thời gian . Chắc yêu tất bật với nhiều nhiều việc như chuẩn bị việc nhà này , mở quà của mình này đúng không , vậy mà Yêu vẫn nhớ anh và nhắn cho anh để chúng mình gặp nhau , ơi , anh nhớ yêu lắm , Yêu bảo là trời vẫn mưa là Ông Trời không cho chún mình gặp nhau đấy , ơi ghét yêu thế , dòng cuối Yêu lại nói là nhớ anh quá .. Yêu làm anh chẳng nghĩ đc cái gì thì anh phạt đấy ... Yêu ơi gần một năm mình gặp nhau rồi , Yêu đẹp và rắn rỏi hơn nhiều lắm , anh thấy càng ngày yêu càng đáng yêu ... Gặp nhau yêu hãy thì thầm vào tai anh nhé Yêu ....
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu à , anh chưa kịp nộp tiền này , thế là anh không nhắn tin được cho em , hí hí , em nhắn cho anh là em nhớ anh lắm , ơi yêu ơi, anh cũng nhơ syêu lắm !
    Thời gian bây giờ quí thật đấy , Yêu phải chịu khó học thật tốt , đúng không , chuẩn bị tương lai chúng mình phải thật là vững , cái nghề của Yêu theo đuồi trong trường đại học anh cũng thật sự yêu thích , đã có thời gian ngày trước Anh cũng theo , Yêu này , hôm nay yêu có đi đâu không? Không nhỉ ! Vậy yêu làm những gì ? Mà yêu nhớ mấy món anh thích ăn không nhỉ , Ồ , Yêu lúc nào mà chẳng nhớ nhỉ , Hôn yêu nhé !
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 30/09/2005
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    [Bão đã tan và nắng ngập trời]
    ....../....../......
    Sau ngày hôm đó em cảm thấy rất vui, anh có thế ko? Lần thứ hai mình gặp nhau sau ngày đó, có một cảm xúc rất khác, rất lạ và tất nhiên là tình cảm hơn. hì. Hôm đó cùng mặc một màu áo, ngẫu nhiên thôi nhưng em thấy hay hay, cứ nghĩ giống như có sự giao cảm tr''c ý. Mà có biết hôm đó em nhớ nhất câu gì ko? Anh đã hứa với em là ko bao giờ chia tay với em, anh còn nói là anh ko dại lần nữa đâu, haha, nghe câu này vừa buồn cười, vừa đáng yêu mà nó khiến em thêm yêu anh nhiều lắm. Nhưng nhớ là hứa với em rồi đấy nhé, ko đc sai đâu.
    Mà nhé, ngày nào trc'' khi đi ngủ em cũng nhắn tin mà, hôm trc'' cũng có nhắn đấy, lại ko chịu đọc kĩ rồi, chưa hôm nào em quên đâu, chỉ có anh quên thôi. Anh cứ giả vờ là ko nghĩ đc gì thôi, chứ thực ra vẫn nghĩ đc bao nhiêu là thứ, em biết công việc đối với anh vẫn là trên hết mà. Có công việc thì ko có em, mà khi có em vẫn có thể nghĩ tới công việc nữa, ghét thế. Nhưng thôi, em chả thèm chấp đâu nhá. Mà nói thêm là còn nhiều thứ em ko ( hoặc là chưa) thèm chấp đâu, hihi. Dạo này bỏ thói quen sáng đánh thức em dậy rồi hả yêu ơiii?

  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ôi yêu ! Hôm nay anh thật sự lo lắng chuyện đó đấy , vậy nên có mấy lúc tiếng hơi to , nhưng em biêt rồi nhỉ ,anh nói to là anh đang giận ...còn anh nói vừa đủ em nghe là anh sắp hết giận ..... mà chuyển sang trạng thái khác , nhỉ Yêu này anh nhớ yêu khủng khiếp , không hiểu những đôi lứa yêu nhau mà phải cách xa thế này thì sao ?
    Yêu à công việc là chuyện không tránh khỏi của những gã "đần" ông như anh ...vì sau này còn tương lai mình , phải ko em , anh tính em theo đuồi sở thích của em , thì khong nói ra anh cũng hiểu em đam mê thế nào nhưng đúng là khu vực đấy cũng quả là khó khăn ...
    Yêu ơi anh muốn hôn em như khi chúng ta nói lời tạm biệt !
    EM hãy gắng học tập sao cho tự bản thân mình ngày một vươn cao, Thôi ngủ đi Yêu nhé ..... ANh nghỉ đây Yêu nhé ...
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 01/10/2005
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu à, em ko ngủ theo lời của Yêu đc. Ko phải giấc mà. Cả ngày hôm nay lăn lộn ngoài đường nên chắc vì thế mà ốm. Hôm nay ngồi ngoài đường, thích lắm, nhìn mọi người qua lại nè, nhìn nắng, nhìn gió, nhìn cây. Thỉnh thoảng gió hất tung tóc em bay. hihi. Hôm nay em nghĩ về Yêu nhiều lắm, nhiều lúc cần Yêu mà em biết Yêu ko đến đc. Như hôm nay chẳng hạn. Thế là em ra ngoài đường em nhìn mọi người, nhìn bầu trời cho đỡ nhớ Yêu và đỡ cần Yêu, hì, nhưng hình như lại muốn có Yêu bên cạnh hơn. Đã thế lại nhận đc cái tin " Mải việc nên quên em", hic!
    Em biết là Yêu ko thích, nhưng kiềm chế và ngó lơ một chút. Nhìn mỗi lần Yêu giận buồn cười lắm, nó cứ.. thế nào ý, yêu yêu, hihi. Thấy vậy em chỉ muốn cười thôi, muốn nựng như nựng con nít ý.
    Biết là ko thể nhưng đôi khi chỉ cần anh sẵn sàng đến bên em 5'''' thôi, dù bận. ( ơ, cái này ko phải trách hay vòi vĩnh gì đâu nhá)
    À, Yêu ơi, hôm mình ăn cơm với nhau, em yêu Yêu thế, Yêu đáng yêu ghê, làm em vừa tức mà vừa buồn cười chết đi đc. Chỉ đc cái khéo. Nhưng mà, lần sau mà thế thì nhịn nhá. Ko có chuyện đó đâu Đc cái biết lập công chuộc tội bằng việc rửa bát nên mới tha đấy nhé. Em hôn Yêu cái này

    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 02/10/2005
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi .......... mai anh bận !
    Nhớ và thương yêu nhiều lắm , sức khoẻ vẫn cứ là vốn lớn nhất và quí .... Yêu nhớ lời anh chưa ... Và Yêu đừng có cố nhé !
    Hôn yêu , anh phải dừng ở đây , mai chạy xe lại phải chở cả nhà nên giữ cho tỉnh táo là nguyên tắc yêu ạ ...chúc ngủ ngon ! Hôn yêu !
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 02/10/2005
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu !
    Anhnhớ em lắm, cuộc đời mình thật vui phải không ?
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 03/10/2005
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, sáng Yêu nói khác, chiều gặp Yêu đã nói khác rồi, Yêu cứ làm em rối tung cả lên. Ghét Yêu thế. Lúc gặp Yêu về em vẫn nghĩ mãi câu nói của Yêu " Em ko hiểu anh một chút nào" mà thắc mắc quá. Hành động gì của em mà khiến Yêu nói thế. Yêu ơi, đôi khi cũng đâu cần hiểu nhau phải ko? Có nhiều người yêu nhau mà họ quá trái ngược nhau, họ ko hiểu nổi nhau thế mà họ vẫn yêu nhau đấy thôi. Có thể, em ko hiểu Yêu và ngược lại, nhưng mình yêu nhau, vậy chưa đủ sao? Yêu nhau vì yêu nhau, vì cảm thấy ko thể thiếu nhau, đơn giản vậy thôi. Yêu à, mà như thế cũng có khi hay, sẽ khiến mình quan tâm tới nhau hơn một chút, và hơn nữa, chính điều đó khiến mỗi ngày mình thấy nhau mới lạ và thú vị. Từng ngày từng ngày mình tìm hiểu nhau, khám phá luôn là hành trình hấp dẫn mà.
    Yêu này, em rất mong ko bao giờ có lần sau phải nghe câu đó nữa. Bởi mỗi lần Yêu nói câu đó nó khơi cho em rất nhiều điều, buồn lắm. Mà ko bao giờ có một hình ảnh nào khác trong em ngoài Yêu đâu, sao Yêu ko chịu tin điều đó?
    Em yêu Yêu là em chấp nhận mọi điều, em biết vậy, em đồng ý thế nên em mới nói lời yêu Yêu. Nên Yêu ko phải lo lắng gì cho em. Mọi điều với em chẳng là gì cả đâu, Yêu nhé. Em chỉ cần Yêu hứa với em là luôn vui vẻ, luôn yêu em, biết chăm lo cho bản thân và ko bao giờ xa em là đc rồi, Yêu nhé! Hứa đi ( mà phải giữ lời đấy)
    Em hôn Yêu..

    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 03/10/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này