1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    - Đi xe ko em?
    - Ko
    - Đợi ai thế?
    - Người em yêu
    - Chắc ko đến rồi
    - Nhất định đến mà, đến bây giờ đây này.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    - Đến đây làm gì?
    - Đến chơi, đến để đc nhìn thấy anh
    - Thế à?
    ---------------------------------------------------------------------------------------o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Anh lớn rồi, tự lo đc mà, ừ, nhưng trong mắt em anh cứ như đứa trẻ con, mà em muốn lo cho anh từng chút một...
    Em cũng đâu phải người lớn, nhỉ? Trẻ con thôi mà, nên nó ham muốn gì là muốn đc đáp ứng ngay, nhưng em quên mất là anh làm người lớn rồi...
    Em chờ anh nhiều lần lắm rồi, tự hẹn, tự chờ, tự đợi, vui với cái niềm vui chờ đợi thật, hi vọng thật.. Tự bước qua nỗi buồn và cô đơn khi không có anh ở bên, mỗi lần như thế em lại yếu đuối hơn, nhưng lại càng yêu anh nhiều hơn...
    Nhiều hơn và nhiều hơn...
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu à, em gọi cho Yêu mà ko đc, lại Thuê bao quí khách tạm thời ko liên lạc đc nè. Chắc máy Yêu hết pin hả? Nhưng em sốt ruột lắm. Trời trở lạnh rồi Yêu ạ, Yêu cũng đi công tác hết tuần này nhỉ? Thế nên nhớ mặc ấm nha. Em nhớ lời Yêu dặn rồi, từ giờ ko sai nữa, nhớ chăm sóc bản thân này, làm gì cũng nên chia sẻ ý kiến với Yêu một chút, đúng ko Yêu? Có Yêu ở bên cạnh em, ấm áp lắm, ko lạnh nưã. Đợt này chắc cũng rét lâu Yêu nhỉ? Hẳn là mùa Đông về thực rồi. Em trải chăn nệm mới rồi nè, ngay ngắn và gọn gàng lắm rồi. Chờ Yêu về thôi. Em mua một đôi gối đôi mới nhé, xinh xắn lắm, Yêu về nhìn thấy thế nào cũng thích và ngạc nhiên. Em muốn mọi thứ đồ dùng trong nhà mình, của em và của Yêu đều là một đôi, có cảm giác lúc nào mình cũng ở bên cạnh nhau, bên nhau ko rời xa đc, Yêu nhỉ?
    Yêu biết ko? Em nhớ hơi ấm của Yêu lắm. Em cứ có cái tật nếu chỉ có em một mình thì em chẳng muốn ăn cơm. Hôm qua Yêu ko về nhà ăn, nên em cứ ăn linh tinh thôi. Hi, vừa bị mắng một trận vì cái tội ăn uống vớ vẩn, sức khoẻ yếu rồi, nhớ rồi, chừa rồi nè.
    Có hôm nằm bên Yêu, ôm Yêu ngủ liền một giấc mà lúc dậy mỏi nhừ hết một bên đó. Nhưng thích, hi, cứ có Yêu là em dễ ngủ, vắng Yêu sao thấy khó ngủ thế, trằn trọc mãi.
    Yêu ơi, thế Yêu thấy em có chiều Yêu ko? Yêu có cảm nhận thấy tình yêu em dành cho Yêu thật nhiều ko?
    Hôm nay Yêu có nói một câu " Em tự làm mình buồn", uhm, hì, đúng rồi nhưng Yêu giúp em bỏ cái tật đó nhé, Ko tốt chút nào đúng ko? Yêu cũng là một trong những nguyên do quan trọng mà, giúp em nha?
    Hôm nào Yêu về mà em quên ko kéo Yêu vào lòng để hôn thật sâu, ôm thật chặt thì chắc hôm đó em hơi mệt hoặc hơi buồn chút, Yêu bỏ qua nha, nhưng Yêu sẽ kéo em vào lòng mà làm thế nhỉ? Em yêu Yêu nhiều lắm...lòng lại cảm thấy bình yên..
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu và hạnh phúc quá, Yêu ơiiiii
    Mình ấm áp trong vòng tay nhau, Yêu nhỉ?
    Ôm Yêu và giữ Yêu trong vòng tay em.. mãi ko rời xa...
    Em ngoan ngoãn như một con mèo trong những cái vuốt ve nựng nà và những lời ru thật ngọt của Yêu trong đêm, Yêu nhỉ?
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu hôm nay đi mệt , anh nhắn yêu ngủ trước , anh về thương yêu quá , ôi con nguơì yêu , tấm lòng của yêu , không điều gì làm anh không yêu và nhớ đến yêu từng phút ...
    Yêu ngủ kìa ... Yêu lắm !
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 21/11/2005
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, đêm qua mệt, em ngủ say quá. Yêu về em còn ko biết nữa cơ. Nhưng mà sao sáng nay cứ chập chờn nhớ một cái hôn trán của Yêu nhỉ? Ko biết Yêu hôn từ đêm qua, sáng nay hay là cả hai? hihi. Sáng nay em ngủ nướng cơ đấy, Yêu đi làm rồi em vẫn chưa dậy. Lúc mở mắt ra thấy gần trưa, vội vàng nhắn tin cho Yêu ngay, sau đó em lại ngủ một lúc nữa đến trưa hẳn. Hii, Yêu sẽ ko bảo em mèo lười chứ? Có hôm nay thôi, tại hôm qua mệt quá mà. Bây giờ trưa Yêu chẳng về ăn cơm, có hôm em cũng đi qua trưa chẳng về nhà, thế là mình đi ăn ngoài cho tiện, Tuy đỡ nấu nướng nhưng em chẳng thích thế, dù sao về nhà ăn uống đàng hoàng, lại đc ở bên nhau vẫn thích hơn,
    Hôm trc'' Yêu làm em bất ngờ vì món quà của Yêu quá, xinh xắn và đáng yêu ghê. Yêu vẫn nhớ sở thích của em Yêu nhỉ? Thấy Yêu bận thế mà vẫn nhớ tới em, trời lạnh thế nữa chứ.. Yêu ơi, Yêu làm em hạnh phúc quá, em yêu Yêu thật nhiều, nhiều lắm
    Sắp đến ngày đó rồi Yêu... Em mong ( muốn ) ngày đó Yêu gạt hết công việc sang một bên, chỉ có mình em thôi Yêu nhé? Em đợi ngày này lâu lắm rồi, hihi, mình cũng bao khó khăn, bao buồn vui, trải qua bao giận hờn, bao trắc trở, bao nhiều là thứ...em cứ ngỡ sẽ ko có ngày này nữa nhưng rồi mọi thứ lại bình yên và tốt đẹp, mình lại cùng bên nhau như những ngày đầu tiên.. sao mà nhớ thế, yêu thế. Yêu nhỉ?
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi anh đây .................... ômnhau nhé em !
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 22/11/2005
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tàn hoang một cõi đi về
    Phất phơ mấy ngọn câu thề , gió bay
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tìm về những buổi heo may
    Cỏ cây tê tái hao gầy mắt đêm
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, anh cứ như là thần hộ mệnh của em ý. Hôm nào Yêu vui là em hôm đấy cũng rất vui và gặp toàn điều tốt đẹp, may mắn. Ngược lại, hôm nào em làm Yêu buồn, Yêu giận và bực mình y như rằng hôm đó em gặp toàn điều ko hay. Như hôm nay cũng thế. Có lẽ đúng rồi, em ko nên tồn tại ở cuộc sống này mới phải, người ta gọi những người như thế này là gì nhỉ? À, nghiệt chướng..
    Yêu ngủ ngon nhé, em đã làm Yêu mệt mỏi nhiều rồi. Mỗi lần em nhìn Yêu ngủ em thương nhiều lắm, dáng Yêu ngủ mệt mỏi và vất vả quá, em chẳng giúp đc gì.. Giấc ngủ vội vàng, em ko dám động mạnh làm Yêu thức giấc.
    Đêm lạnh, em thấy Yêu co mình, em đắp chăn cho Yêu nhé...
    Em lạnh vì thiếu Yêu quá
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ gần lại hỡi sao
    Sao Hôm hỏi gặng Sao mai ... cả đời !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này