1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Gió xanh vào cả giấc mơ
    Vuốt dài mái tóc mãi giờ còn thơm!
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Vời vợi ánh mắt đêm đêm
    Sóng đầy dội cả lên thềm miếu xưa!
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Cát mịn môi đất của ai?
    Môi người mà ngỡ liêu trai môi hồn
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Bên bờ năm tháng thời gian
    Lá vàng đậu xuống trăm ngàn xác thân
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Em có dám thổi bùng ngọn lửa
    Thiêu đốt nhau thành nõi nhớ khát khao
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hạt mưa rơi thấm đất sâu
    Những điều ta nói nhoè đâu còn gì
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Bóng chiều vời vợi lặng thinh
    Bỗng trào sóng cuốn trôi tình thuyền nan
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đưòng đi cát trắng niềm riêng
    Trời xanh hư ảo em nghiêng dáng tà
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Cái điều khao khát nói ra
    Dập dìu hai nửa như là trôi sông
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Lược buồn em cất nơi đâu
    Xin đừng đem chải mối sầu biển khơi
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 22/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này