1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông nắng trốn rét rồi
    Ta là cả một mặt trời bên ta ....
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, có thấy cái sạc ĐT của em đâu ko? Em tìm mãi chẳng thấy mà máy hết pin rồi, ko liên lạc đc với Yêu.
    Hôm nay em vắng nhà cả ngày, nếu Yêu có về thì tự lo nhé.
    Lạnh ghê
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, trưa nay em muốn ăn trưa với Yêu mà ko đc. Nhưng thôi, ko sao. Mỗi tội thời tiết ghét ghê, lúc thấy nắng nóng thế, lúc lại lạnh ơi là lạnh. Trưa em chẳng biết đi đâu, thế là ngồi ngoài đường chờ đến giờ. Nhớ Yêu nhiều lắm. Lúc gọi cho Yêu muốn gặp Yêu kinh khủng, vẫn biết Yêu ko đi đc nhưng mà gọi để nghe thấy giọng Yêu cho đỡ nhớ, cảm thấy Yêu gần em hơn. Nhớ lắm nụ cười, cái hôn và cái ôm của Yêu,
    Hôm nay em cứ đi một bước là ngoái lại một bước, thỉnh thoảng chạy ra ngoài xem có Yêu ở đó chờ em ko, lạ thế. Cứ có một linh cảm gì đó là Yêu sẽ đến đón em. Cái chờ đợi và hi vọng ấy dù biết là ko thực mà sao cái linh cảm lại lớn thế, em lại vui hơn khi nghĩ đến lúc đó, cảm thấy mạnh mẽ hơn. Ko gặp Yêu. Nhưng ko sao, tối nay em lại bên Yêu của em mà..
    Nhiều lúc nằm bên Yêu mà vẫn mơ thấy Yêu, buồn cười quá, em yêu Yêu quá rồi.. Yêu trong em đây này. Từ rất lâu rồi em lấy Yêu làm chỗ dựa tinh thần rất quan trọng cho em. Những lời, những sự việc ko hay nó khiến em tổn thương là em nghĩ đến Yêu, nghĩ đến tương lai hạnh phúc. EM ko buồn nữa. Có Yêu rồi em chẳng cần gì cả, chẳng sợ gì cả nữa. Yêu sẽ mãi mãi là điểm tựa cho em, Yêu nhé?
    Ngày mai... chúng mình... Yêu nhỉ?
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương! ngày hôm nay là ngày đặc biệt của bọn mình. Yêu có nhớ ko? Em nhớ lắm. Còn nửa tiếng nữa là phút đầu tiên của chúng ta đấy.
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương! Hôm qua mình có một ngày cho nhau Yêu nhỉ? Chẳng biết nói gì ngoài một từ mà ai cũng biết từ đó là gì đấy..
    Em đi đây Yêu ơi, Yêu vẫn ngủ khì khì, hihi. Hôn cái lên trán nè. Yêu đi làm thì nhớ khoá cửa cẩn thận nhé. Trc'' khi ra khỏi nhà xem có quên gì ko? Mặc ấm, ko lại đau họng. Quần áo Yêu đi làm em chuẩn bị sẵn rồi nè, treo ở mắc ý, Yêu mặc nhé.
    Hôn cái nữa..
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ! Anh đi làm đây ...cám ơn em những gì dành cho anh ! Yêu lắm !
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 25/11/2005
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu, sao mà Yêu phải cám ơn. Đó là những việc thật nhỏ để em thể hiện tình yêu của mình thôi mà. Hơn nữa đó cũng là một trong những công việc thường ngày em nên làm phải ko? Hì, chiều nay em đi về muộn nên nấu cơm hơi muộn chút. Thật may là Yêu cũng về muộn, ko thế nào về mà chưa thấy cơm Yêu cũng kêu đói. Hihi.
    Ôi, em uống thuốc theo lời Yêu rồi mà chưa đỡ. Ghét ghê, dạo này sức đề kháng kém quá. Hồi trc'' á, một năm em chỉ ốm có một lần thôi.
    Chán Yêu nhỉ, ngày cuối tuần mà chương trình TV chán ghê chưa? Khi nào mình thuê mấy cái đĩa về xem cho vui nhỉ? Yêu đang ngồi coi thể thao, em thì ghét. Chả hứng thú gì cả. Mà Yêu mê thể thao hơn cả em cơ đấy, thế nên càng ghét nó hơn.
    Tối nay Yêu nằm ngoài nhé, em mới nghe kể mấy chuyện ma, sợ quá, hihi. ko nằm ngoài nữa đâu..
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Nắng hôm nay khiếp quá , yêu lại đi ko thèm mang mũ này ! Chẳng nhẽ cái gì cũng phải nhắc , đề kháng yếu cứ hay sĩ diện thời tiết , không biết yêu đến nơi chưa ? Mà sao yêu tắt máy ? Hơi bực đấy !
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Uii, ghét quá Yêu ạ. Tài khoản của em hết nên bị khoá chiều cuộc gọi đấy. Nhưng lạ quá cơ. Sao lại nhanh thế nhỉ? huhu. Làm em cứ ngóng Yêu còn Yêu thì phải bực mình vì tưởng em tắt máy. Yêu ơi, em có mang mũ đấy chứ, ko mang thì chết à, cả kính nè, cả khẩu trang nè, hihi. Ko thì bụi và nắng lắm, về nhà lại ốm, lại làm khổ Yêu, nhỉ? Hii.
    Tự nhiên nhớ lần về quê Yêu...
    Hôm nay Việt Nam thua, Yêu ghét, hihi, vừa xem bình luận bóng đá thấy chỉ trích hào hứng ghê cơ.
    Hết mai em lại ở nhà làm vợ ngoan của Yêu () hihi.
    Ngủ nhé
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 26/11/2005
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu của em ơi! Đừng khó chịu nữa nhé. Thấy còn hơi hậm hực chút kìa. Đừng nhé. Chiều em về muộn, em biết lỗi rồi mà. Em ko như thế nữa đâu. Em nói là nốt ngày hôm nay thôi mà. Quả thật hôm nay em cứ cố nốt, mải mê quá. Mà Yêu đừng bao giờ so sánh mọi điều với Yêu. Yêu biết Yêu đối với em là trên hết mà, Yêu nhé!
    Mai em ở nhà dọn dẹp lại nhà chúng mình nè, chiều em vắng nhà, có tiết chuyển sang ngày mai Yêu ạ. Xong lúc nào là em về ngay với Yêu, nấu cơm cho Yêu ăn thật ngon để bù hôm nay Yêu bị đói nhé.
    Yêu à, em lại ra dỗ Yêu nè, yêu Yêu nhiều lắm mà.. Ngoan nào.. Em càng thương nha càng yêu nha..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này