1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu à ... anh chẳng biết nói gì cả ....
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 29/11/2005
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, hôm nay mình có buổi tối đi chơi với nhau mặc dù ko phải ngày cuối tuần. Hihi, vui. Dạo này em tự nhiên hay lo nghĩ, và sợ chết. Nhưng sợ rồi lại ham muốn, nhưng vẫn sợ. chẳng biết thế nào cả Yêu ạ. Yêu à, em rất nghe lời Yêu đó, nhưng nhiều lúc trong cái hoàn cảnh đó thực sự ko thể nào mà nhất nhất làm theo y nguyên lời Yêu đc, Yêu thông cảm cho em nha?
    Yêu à, đúng là thời điểm này em có nhiều suy nghĩ quá. Nhưng riêng chuyện của chúng mình thì mãi mãi vẫn là như thế, ko bao giờ thay đổi. Em chỉ sợ rằng, em càng yêu Yêu nhiều hơn, em càng ích kỉ và càng đòi hỏi hơn. Em ko biết nữa.. em đang trở nên như thế. Mà sao em sợ những lúc ko có Yêu ở bên cạnh thế, ôi, mà.... mà.....
    Mà lạ chưa Yêu này, em nạp tiền tài khoản ko đc khuyến mại thế mà bạn em lại đc mới kinh chứ. Hic. Ghét ghê chưa?
    Mình muốn nhiều thứ quá mà ko đc Yêu nhỉ?..
    Yêu Yêu nhiều......Yêu ơi.............
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu , vậy mà đã là hơn một năm mình có nhau phải ko yêu , tất cả những chuyện vui buồn hờn giận , tất tất đều đã đến với mình phải ko yêu ? Nhưng tựu trung lại giờ đây chỉ có một điều duy nhất đó là tình cảm ko hề đổi thay của chúng ta phải ko yêu? hàng ngày tình yêu đó cứ lớn dần lớn dần , rồi một ngày nào đó nó sẽ lớn vượt ra ngoài tầm quản lí của chúng ta , ngày đó tình yêu chúng mình được thăng hoa và bay lượn trên nền trời hạnh phúc của nhân loại , yêu ạ.
    Yêu thật lớn mỗi ngày , với mỗi ngày anh lại thấy yêu suy nghĩ và hành động chín chắn hơn, hãy cố gắng yêu à , mọi việc mình làm ko chỉ là cho riêng em riêng anh mà còn cho gia đình yêu , anh và hơn tất thẩy là cho những thiên thần của chúng ta , yêu nhỉ. Ngày hôm nay mặc dù giữa tiết trời mùa đông , giữa những cơn gió bấc len lỏi đâu đó phía đông nam , nhưng bầu trời của chúng ta thật ấm yêu nhỉ , mặt trời sáng bừng không khí nhẹ hơn , những đốm hoa nắng lại rải đều nơi anh đang làm , nó tung tăng đùa nghịch với hình ảnh của Yêu trong tâm trí anh ...Hôm nay , mai này và suốt thế yêu nhỉ !
    Yêu em nhiều lắm !
    _2 phải không ?
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 01/12/2005
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu mệt sao ? ko thấy này .... Yêu ơi , anh yêu em nhiều kinh khủng
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu à, hôm qua nhà mình đông nguời quá nên em ko viết đc nè. Đang đêm mà Yêu trốn em lên đây hả?
    Yêu ơi, thấy Yêu nói em vậy, em vui lắm, Từ trc'' Yêu toàn bảo em trẻ con rồi suy nghĩ nông cạn thôi, hix, tự ái ghê cơ, Nhưng Yêu khen thật ko đấy? Hihi. Hay là nịnh em?
    Yêu ko biết là em yêu Yêu thế nào đâu Yêu của em ạ. Mọi việc mình cũng đã qua hết rồi nhỉ? ( hình như là Yêu chỉ phải trải qua một lần giận dỗi 30'' của em, một số câu hỏi hờn ghen nhẹ nhàng khác ) Còn em nhé, đếm ko xuể ý chứ. Yêu đã thấy em chiều và ngoan với Yêu chưa?
    Yêu ơi, em biết là em có Yêu mà, nhưng có những lúc ko thể khỏi chạnh lòng như hôm nay.. Mà là con người cả mà Yêu, nhất là khi con người đó lại đang sống trong tình yêu... Em nói vậy Yêu đừng suy nghĩ nha. Hôn Yêu của em thật nhiều, yêu Yêu mãi mãi, sẽ luôn như thế Yêu ạ. Tình yêu của mình sẽ ko thay đổi, Yêu nhỉ? ( Má Yêu đã có lúm đồng tiền chưa? )
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu à, chưa bao giờ em hư như hôm nay, em biết điều đó mà. Em lại làm Yêu phải phiền lòng và mệt mỏi rồi. Yêu ạ, Yêu hãy cứ giận em đi, em đáng phải như thế mà. Hãy làm những điều Yêu muốn để vơi bớt những buồn phiền mà em khiến Yêu như thế ( trừ việc Yêu bỏ em nha)
    Em biết là hiện giờ em chưa cân bằng đc công việc và tình cảm, đó là lỗi lớn nhất của em, Nhưng Yêu ơiii, Yêu luôn ở trong tim em đây, luôn luôn là hình ảnh Yêu, nụ cười của Yêu và tất cả những gì gần gũi yêu thương nhất. Công việc khiến em khó chiều lòng Yêu, em xin lỗi Yêu rất nhiều.. ( nhưng nhiều thế nào cũng ko hết đc lỗi của em phải ko Yêu?)
    Yêu hãy ngủ đi Yêu, mong giấc ngủ khiến những nỗi đau đc xoa dịu và nhẹ nhàng hơn.
    Em yêu Yêu..
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 03/12/2005
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, tối qua Yêu giận em, chỉ nói vài câu bâng quơ nhỉ? Em thì chỉ muốn ôm Yêu vào lòng thôi, nhưng như thế Yêu lại bảo em chỉ giỏi nịnh nên thôi. Em ngoan ngoãn chờ Yêu nguôi giận nhé.
    Tối qua ko biết Yêu có ngủ đc ko? Sáng nay em đi sớm, bước chân ra khỏi nhà đã nhớ Yêu quá. Suốt cả buổi chỉ thấy hình ảnh của Yêu mà thôi. Yêu ơi, Yêu sẽ chẳng bao giờ biết đc em yêu Yêu nhiều như thế nào đâu..
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 03/12/2005
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương của em! Em nhớ anh nhiều lắm
    Giận dỗi dễ thương...
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi mới hết một ngày, còn hơn một tuần nữa..
    Yêu ơi.......... Quên chút nào chưa?
    Nhớ Yêu nhiều quá nè, nhớ lắm.....
    Yêu lại ngủ riêng hả? Hôn gió vậy nhé?
    Yêu ngủ nha ( Tí nữa ra nằm trộm bên cạnh)
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em chờ anh đến mà chả thấy. Hì, quên mất là vẫn chưa hết thời gian mà, Sắp qua ngày thứ ba rồi, cố lên! Hôm qua em mệt quá, ko viết đc cho anh. Thời gian trôi chậm và im lặng quá nhỉ?
    Ngày hôm nay là một ngày nặng nề, quá nhiều những câu chuyện, những lời nói. Em ko biết phải làm gì nữa, anh hãy an ủi và động viên em đc ko anh?
    Nhớ và yêu anh nhiều lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này