1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Mãi yêu và ko bao giờ rời xa... Bên nhau anh nhé
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, nhớ quá,
    Em muốn Yêu ko nghĩ nhiều nữa, nếu ko lại như lời sáng nay Yêu nói với em thì em lo lắm,
    Yêu ơi, em cũng biết là mình còn nhiều điều làm Yêu phiền lòng lắm mà, nhưng em thích đc Yêu nhẹ nhàng trong mọi hoàn cảnh, Yêu nhé? Đừng la mắng em hay phạt em , hic buồn nhiều lắm.
    Yêu à, Yêu cũng là cuộc sống của em mà. Nên Yêu cũng phải biết là em lo lắng cho Yêu lắm, nghĩ về Yêu nhiều lắm, em chỉ sợ Yêu ốm vì phải suy nghĩ nhiều thôi.
    Từ bây giờ mình hứa với nhau là ko làm cuộc sống của mình đau và buồn nữa nhé. Mình sẽ cùng làm nó vui lên, đẹp hơn và ngọt ngào hơn, đc ko Yêu?
    Yêu à, em yêu Yêu...........
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Oái, em thấy Yêu gọi em nè Yêu ơi... Nhưng mà để quên suốt từ chiều đi về, ( từ lúc gọi cho Yêu đó), ko tắt đi. Hihi. Hâm ko? Chưa già đã hay quên rồi ( cái tật này là ghét nhất đây này).
    Em biết là mọi điều Yêu làm chỉ muốn tốt cho em thôi, nhưng mà nghiêm khắc thế? hic.
    Yêu ơi, em chả biết thế nào nữa, nhưng em thực sự thích, mỗi khi em lao vào nó là em cảm thấy cực kì hứng thú. Hôm nay khi đang đi trên đường cũng bất chợt giật mình nghĩ, công việc nó chiếm thời gian của em nhiều quá, mà tính chất của nó có thể sẽ khiến em chểnh mảng một số điều khác. Cũng lo, cũng sợ nhưng chưa biết làm thế nào để thu xếp đc trọn vẹn đây?
    Trời còn lạnh nhiều...
    Nhớ thương...!
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 10/12/2005
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương, sau những ngày giá lạnh sẽ là những ngày nắng ấm thôi Yêu à
    Em biết là em làm Yêu phải suy nghĩ và khổ nhiều lắm, em cũng dằn vặt nhiều lắm, ôi, nhưng Yêu ơi, hãy đợi em và nhìn em thay đổi từng ngày từng tháng Yêu nhé. Hãy cho em thời gian, đc ko Yêu?
    Yêu ơi, em ko biết nói gì hơn, bởi em biết em chưa bao giờ làm vừa lòng Yêu mà. Hình như Yêu cũng chưa bao giờ có một ngày thực sự hết lo lắng và hoàn toàn vui vẻ hạnh phúc đúng ko Yêu? Em biết em có lỗi nhiều, nhưng sao con người em cứng đầu và khó bảo như thế này hả Yêu ơi,..?
    Nghe những lời Yêu nói mà em thấy xót xa vô cùng. Yêu ơii... Yêu cũng ko thể biết là em yêu Yêu như thế nào đâu mà.. Cả hai chúng ta đều ko biết tình yêu mình dành cho nhau lớn như thế nào, phải ko Yêu?
    Nhớ và hôn Yêu...
    .......................
    Yêu thương của anh !
    Hôm nay yêu đi đâu ?
    Yêu gọi cho anh nhưng anh đang trên đường ,đến nơi anh thấy yêu gọi ... nhưng đang ko biết yêu làm gì ở đâu nữa ...
    Nhớ yêu lắm !
    Anh của yêu !
    Anh không thấy em đón cửa anh này yêu ơi...............................
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 12/12/2005
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, Yêu ko cẩn thận gì cả. Hay dặn người ta như thế mà sao ko nhớ mà dặn mình. Em đã như thế rồi, Yêu cũng vậy thì làm thế nào đây?
    Em thấy Yêu tham gia nhiều công việc quá, ko khéo lại quên em bây giờ
    Yêu ơi, thế lần sau ko hư nữa nhé. Trời lạnh rồi, muộn vậy còn lang thang. Đừng để em đợi cửa lâu chứ?
    Yêu à, thế hôm nay có nhớ về sớm ko thế? Lạnh và nhớ Yêu..!
    Nhớ và yêu Yêu quá ... Em cũng thế, em yêu Yêu nhiều lắm Yêu à, Yêu có biết ko? Yêu đừng làm em suy nghĩ và buồn nhé, em cũng cố gắng làm điều đó với Yêu...

    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 13/12/2005
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 13/12/2005
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    ........... học cách chấp nhận ?
    Hình như bài học này luôn khó ?
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương của em. Sao em cứ làm Yêu phải mỏi mệt và suy nghĩ nhiều như thế?? Em tự trách mình nhiều và buồn lắm.
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương ơi, cả ngày hôm nay em nhớ Yêu kinh khủng, từng giây, từng phút, nhớ như chưa bao giờ đc nhớ Yêu ạ.
    Cả đêm hôm qua em ko ngủ đc, em biết là em lại làm Yêu phiền lòng và buồn nhiều. Yêu ơi, em cũng khổ tâm lắm, khi em cứ khiến Yêu phải như thế, dằn vặt mình là sao ko thể đem đến cho Yêu niềm vui và hạnh phúc dù chỉ qua những điều bình thường nhỏ nhoi.
    Hôm qua em uống rượu Yêu ạ. Đã 2 tháng nay kể từ cái hôm Yêu bảo em đừng uống nữa, thế mà tối qua... Em cũng ko biết nữa. Tự nhiên buồn, buồn nhiều. Khóc, nhưng khóc vô cớ thôi, Trc kia khi chưa có Yêu, mỗi khi cô đơn em vứt mình hết nơi này nơi khác với khuôn mặt bất cần và nụ cười khinh khỉnh. Thế mà từ khi có Yêu., em biết khóc lúc cô đơn.
    Đêm qua về muộn, em định lượn đi mua rượu rồi quay về trường uống tiếp. Có lẽ chưa hôm nào kể từ khi có Yêu mà em lại quay về cái bản chất cũ của em như thế. Nhưng rồi, khi quay về, qua đường nhà, em lại nhớ lời Yêu, em ko muốn Yêu buồn nhiều nữa, em lại quay về nhà mình Yêu ạ. Muộn một chút mà Yêu cũng đã giận rồi, nhưng ko sao. Em biết là Yêu đã phải chịu đựng em quá nhiều rồi
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu có biết là em luôn ghen tị với Yêu ko? Bởi Yêu quá hạnh phúc, người con gái nào đi qua đời Yêu cũng thật yêu Yêu, yêu hết lòng. Còn em, em chưa bao giờ đc như thế. Những người đến với em chỉ là thứ tình yêu giả dối hoặc ko thật lòng. Em là kẻ thiệt thòi thật nhiều trong chuyện tình cảm, chỉ biết chịu đựng thôi, mọi điều khổ nhất em đều vơ vào mình, chịu một mình mà cũng chả dám oán trách ai.
    Những điều đi qua đời em ko dài, em sợ Yêu cũng thế, và hình như đang thế.. Em khổ quá, buồn quá, vì Yêu là người duy nhất em yêu, là người duy nhất em dành cho Yêu mọi điều thật trọn vẹn, từng nụ cười, từng ánh mắt hoặc chỉ đơn giản là câu nói. YÊu cũng là người duy nhất khiến em suy nghĩ nhiều như thế, nghe lời như thế và khóc nhiều như thế. Những ngày tháng mình yêu nhau thì giận nhau đến 1/3 thời gian, Yêu nhỉ? Toàn Yêu giận em thôi, nhưng em vui, vừa vui vừa buồn, vui vì biết là bởi Yêu quá yêu em nên Yêu ghen, giận hờn, buồn vì Yêu chưa bao giờ tin rằng em chỉ yêu Yêu và có mỗi mình Yêu mà thôi, Mãi mãi là như thế. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay bởi em luôn tin mình sống với nhau trọn đời, nhưng phải chăng trong Yêu luôn thường trực 1 suy nghĩ là chia tay em?
    Yêu cũng là người khiến em nghĩ đến điều tuyệt vọng nhất để có thể chứng minh cho sự chung thuỷ của mình. Trong suy nghĩ của em chưa từng có một ý nghĩ nào về người khác huống chi là một hình ảnh con người. Tại sao Yêu ko tin em? Yêu có biết là em yêu Yêu nhiều đến mức nào ko? Từng hơi thở, từng nhịp đập đều có Yêu, ko dám giận Yêu bởi thế thì Yêu đau. Yêu đau 1 em đau 10 Yêu ạ.
    Có đêm khóc nức nở như chưa bao giờ đc khóc, ngồi giữa đêm mà khóc, vừa khóc vừa phải cố nén những tiếng nấc,
    Em vui vì có Yêu, hạnh phúc vì có Yêu, Bởi từ nay em ko chỉ sống cho riêng mình em nữa, mà cho cả Yêu nữa, phải ko?
    Nhưng sao em ko đem đc hạnh phúc cho Yêu?
    Mỗi lần Yêu giận em đó là những ngày tháng nặng nề nhất, từng câu Yêu nói, từng cử chỉ của Yêu như nhát dao cứa vào lòng em, Đau lắm, nhưng em ko kêu đau một tiếng đâu, bởi vết thương đó là do tình yêu của Yêu gây ra phải ko? Thế thì sao em phải kêu?
    Mỗi lần Yêu nói muốn chia tay, em run rây nghĩ tới những tháng ngày còn lại, cảm giác trên đời chỉ có Yêu thôi, giờ ko có Yêu thì cuộc sống này còn ai? Em sống cho ai và vì điều gi?
    Yêu ơi, sao Yêu hạnh phúc thế? Sao Yêu có thật nhiều người yêu Yêu, sao họ luôn dành cho Yêu những điều ngọt ngào, tại sao em cũng chỉ là một trong số người đó? Em chỉ có mình Yêu và giờ thì Yêu muốn bỏ em đi.
    Dường như mọi điều của cuộc sống ko dành cho em. Em đã sống hết mình rồi, sống mà luôn nhận những điều ko hạnh phúc, những điều khiếm khuyết về mình, yêu Yêu em đc biết những ngày tháng hạnh phúc, em cảm ơn Yêu nhiều lắm. Đau đớn nhất là Yêu ko muốn thuộc về em.
    Mỗi lần em níu kéo Yêu là mỗi lần khiến Yêu mệt mỏi, Yêu ơi, hạnh phúc của Yêu là hạnh phúc của em, Vậy Yêu ơi, Yêu hãy đi tìm hạnh phúc đi. Sẽ có người đemlại cho Yêu một hạnh phúc trọn vẹn phải ko? Em cầu mong cho Yêu đc như thế. Vì Yêu phải chịu khổ vì em nhiều rôi.CÒn em, em luôn chờ Yêu. Em chỉ sợ tình yêu của Yêu qua năm tháng ko còn muốn em nữa. Nhưng với em điều đó là ko bao giờ. Quãng đường phía trc'', nếu một ngày nào đó Yêu còn nhớ, còn yêu và muốn về với em, hãy cứ tìm em Yêu nhé. Phía cuối con đường em luôn chờ, để mình đc sống với nhau trọn đời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này